Xem đầy đủ chức năng : 1,434/ 187/ Thơ Balon
Hoaibao
03-02-2015, 01:45 AM
737/
737/ Trạng Nguyên & Trạng Quỳnh cần tài sáng tác của bạn về chuyện gì đã xảy ra cho TN để "Nếu chỉ 3/5 thì không sao !"
Hoaibao
04-02-2015, 01:36 AM
Đột Xuất 20,000 USD 737/
Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan có nhã ý tặng thưởng 20,000 đô trong 3 tiếng đầu, 10,000 đô 3 tiếng kế tiếp và 5,000 đô 6 tiếng cuối cùng.
Toàn diễn đàn trân trọng cám ơn cô.
Thời hạn: 12 tiếng, tới 11:45 AM 2-2-15.
737/ được gia hạn 12 tiếng, tới 11:45 AM 2-4-15.
Hoaibao
05-02-2015, 12:53 AM
737/
737/ Trạng Nguyên & Trạng Quỳnh cần tài sáng tác của bạn về chuyện gì đã xảy ra cho TN để "Nếu chỉ 3/5 thì không sao !"
Thí dụ bạn cho kiệu đổ vì một người lính lệ bước phải tấm ván mục lúc qua cầu làm TN bị té.
Hoaibao
06-02-2015, 12:24 AM
737/ được gia hạn 12 tiếng, tới 11:45 AM 2-4-15.
737/ được gia hạn 12 tiếng lần thứ hai, tới 11:45 AM 2-6-15.
Hoaibao
07-02-2015, 01:54 AM
Thí dụ bạn cho kiệu đổ vì một người lính lệ bước phải tấm ván mục lúc qua cầu làm TN bị té.
Rồi bạn đặt câu hỏi:
_ 3/5 của cái gì trong câu trên ?
Hoaibao
08-02-2015, 09:45 PM
Rồi bạn đặt câu hỏi:
_ 3/5 của cái gì trong câu trên ?
Gợi ý: Thành ngữ "Áo gấm về làng" để chỉ sự thành danh của TN.
Hoaibao
09-02-2015, 11:14 PM
737/ được gia hạn 12 tiếng lần thứ hai, tới 11:45 AM 2-6-15.
737/ được gia hạn 12 tiếng lần thứ ba, tới 11:45 AM 2-10-15.
Hoaibao
11-02-2015, 01:22 AM
737/
Kết hợp "thành danh" và hệ luận của "bị té", bạn sẽ lý giải được 3/5 xuất phát từ đâu.
Hoaibao
12-02-2015, 11:54 PM
Thú vị 737/
3/5 vừa khác vừa không khác 6/10.
Hoaibao
14-02-2015, 01:54 AM
738/ TBL kế tiếp:
738/ Giai Thoại Bảo Cự
Hoaibao
15-02-2015, 12:36 AM
738/ Giai Thoại Bảo Cự
Sau khi thưởng thức một số tác phẩm tiêu biểu để đời của giáo sư Bảo Cự, nhờ bạn sáng tác giai thoại cực ngắn, đỉnh và độc về nhà văn tài hoa này.
Sáng tác: 738 - NC TBL 908 + HB 2,317 + DT 465 - 1912 - 2-14-15
T/T: 5 đô
Hoaibao
15-02-2015, 02:41 PM
738/
Tài liệu tham khảo:
http://www.art2all.net/tho/tieudaobaocu/tieudaobaocu.html
Hoaibao
16-02-2015, 12:38 AM
Đột Xuất 20,000 USD 738/
Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan có nhã ý tặng thưởng 20,000 đô trong 3 tiếng đầu, 10,000 đô 3 tiếng kế tiếp và 5,000 đô 6 tiếng cuối cùng.
Toàn diễn đàn trân trọng cám ơn cô.
Thời hạn: 12 tiếng, tới 11:45 AM 2-16-15.
Hoaibao
17-02-2015, 12:41 AM
Chắc bạn còn nhớ đáp án 703/:
703/ Giai Thoại Trạng Trình - Ám Ảnh
Đêm đó trên đường đi dự tiệc về, chàng trai Nguyễn Bỉnh Khiêm làm quen với một cô gái khá thướt tha.
Sau khi tự giới thiệu, chàng hỏi tên thì cô ta úp mở:
_ Nếu là thuyền, em không cần tới biển vì em là phi thuyền.
Nếu là ........ , em không cần ................ vì em có chỗ giống anh.
Mãi chín tháng sau, qua nhiều đêm thao thức, trạng Trình mới nghĩ ra được chỗ cô ta lấp lửng không nói.
Cảm phục cả sắc tài, nhà tiên tri theo địa chỉ đã cho để tới xin cầu hôn nhưng thực ra là cầu hồn vì cô gái đã chết từ hơn một năm trước.
Qua TBL, nhờ bạn lý giải truyện cực ngắn trên sao cho thành giai thoại.
Sáng tác: 703- NC TBL 874 + HB 2,280 + DT 430 - 1739 - 10-23-13
T/T: 5 đô
ĐÁP ÁN
Phương thức sống của thực vật phát triển không tiếp xúc với đất, phải mọc bám trên thực vật khác, được gọi là biểu sinh.
Từ định nghĩa trên, chỗ có chấm như sau:
Nếu là cây, em không cần đất vì em là biểu sinh.
Để "biểu sinh" có chỗ giống "Bỉnh Khiêm", chỉ cần dạng ngữ pháp nói lái:
Biểu sinh ----------> Bỉnh Siêu.
Như thế tên cô gái là Siêu.
Đáp án TBL chỉ cần một từ Siêu.
hoặc:
Cây không cần đất - em là Bỉnh Siêu.
Hoaibao
18-02-2015, 12:19 AM
738/
Để sáng tác 738/, bạn cũng có thể cho nhà văn Bảo Cự gặp một cô gái ma giỏi văn học, đề cập tới một tác phẩm nào đó, chẳng hạn "Dấu hỏi cuộc đời".
Hoaibao
21-02-2015, 02:12 AM
Đột Xuất 20,000 USD 738/
Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan có nhã ý tặng thưởng 20,000 đô trong 3 tiếng đầu, 10,000 đô 3 tiếng kế tiếp và 5,000 đô 6 tiếng cuối cùng.
Toàn diễn đàn trân trọng cám ơn cô.
Thời hạn: 12 tiếng, tới 11:45 AM 2-16-15.
738/ được gia hạn 12 tiếng, tới 11:45 AM 2/21/15.
Hoaibao
22-02-2015, 12:51 AM
738/
Bạn có thể sáng tác:
Nhà văn Bảo Cự ( NVBC ) làm quen với cô gái Huế trên cầu Tràng Tiền vào một đêm khá khuya:
_ Trông em nửa lạ nửa quen nên anh không biết đã được gặp em lần nào chưa !
Cô gái mỉm cười, vừa xa xôi vừa thân tình:
_ .................................................. .
Hoaibao
23-02-2015, 12:18 AM
738/ được gia hạn 12 tiếng, tới 11:45 AM 2/21/15.
738/ được gia hạn 12 tiếng lần thứ hai, tới 11:45 AM 2/23/15.
Hoaibao
24-02-2015, 12:44 AM
738/
Bạn có thể sáng tác:
Nhà văn Bảo Cự ( NVBC ) làm quen với cô gái Huế trên cầu Tràng Tiền vào một đêm khá khuya:
_ Trông em nửa lạ nửa quen nên anh không biết đã được gặp em lần nào chưa !
Cô gái mỉm cười, vừa xa xôi vừa thân tình:
_ .................................................. .
Tới đây bạn có thể ngừng và mời độc giả sáng tác tiếp sao cho thành giai thoại, hoặc bạn cũng có thể viết thêm:
_ Chúng ta đã thân quen từ khi còn rất lạ !
.................................................. ...
Hoaibao
25-02-2015, 01:05 AM
Tới đây bạn có thể ngừng và mời độc giả sáng tác tiếp sao cho thành giai thoại, hoặc bạn cũng có thể viết thêm:
_ Chúng ta đã thân quen từ khi còn rất lạ !
.................................................. ...
Cuối cùng, bạn đặt câu hỏi:
_ Xin bạn cho biết bí ẩn nào trong đêm đó lý giải được mâu thuẫn trên ?
Hoaibao
26-02-2015, 12:58 AM
738/ được gia hạn 12 tiếng lần thứ hai, tới 11:45 AM 2/23/15.
738/ được gia hạn 12 tiếng lần thứ ba, tới 11:45 AM 2/26/15.
Hoaibao
27-02-2015, 12:45 AM
738/
Bạn có thể sáng tác:
Nhà văn Bảo Cự ( NVBC ) làm quen với cô gái Huế trên cầu Tràng Tiền vào một đêm khá khuya:
_ Trông em nửa lạ nửa quen nên anh không biết đã được gặp em lần nào chưa !
Cô gái mỉm cười, vừa xa xôi vừa thân tình:
_ Chúng ta đã thân quen từ khi còn rất lạ !
_ Xin bạn cho biết bí ẩn nào trong đêm đó lý giải được mâu thuẫn trên ?
Như vậy bạn đã sáng tác xong một nửa giai thoại Bảo Cự.
Hoaibao
28-02-2015, 01:59 AM
738/
Nửa còn lại bạn lý giải từ từ:
Qua cầu được một quãng khá xa, tới lùm cây rậm lá khuất ánh đèn, cô gái bảo:
_ Anh đứng đây chờ em nhé !
Vài phút sau lại có tiếng cô gái:
_ Anh cứ đi thẳng vào giữa hai hàng cây, khi thấy bụi gai chắn đường, anh rẽ mặt và đếm đúng 19 bước, em đợi anh ở đó .
.................................................. ..................
Hoaibao
03-03-2015, 12:50 AM
738/
Nửa còn lại bạn lý giải từ từ:
Qua cầu được một quãng khá xa, tới lùm cây rậm lá khuất ánh đèn, cô gái bảo:
_ Anh đứng đây chờ em nhé !
Vài phút sau lại có tiếng cô gái:
_ Anh cứ đi thẳng vào giữa hai hàng cây, khi thấy bụi gai chắn đường, anh rẽ mặt và đếm đúng 19 bước, em đợi anh ở đó .
.................................................. ..................
Khi tới nơi, NVBC không thấy cô gái đâu, chỉ thấy một nấm mồ chưa xanh cỏ .
Nhưng chính tại ngôi mộ này nhà văn đã lý giải được mâu thuẫn trên .
Xin bạn cho biết điểm lý thú trong giai thoại .
Hoaibao
05-03-2015, 10:03 PM
TBL kế tiếp:
2320/ Chết & Sống - Cười
Hoaibao
06-03-2015, 10:48 PM
2320/ Chết & Sống - Cười
Như quý bạn đã rõ, TBL không bị lệ thuộc vào bất cứ khuôn khổ nào miễn sao đạt được đỉnh điểm học thuật .
Thí dụ trong 2320/ Chết & Sống - Cười, bạn chỉ cần điền vào chỗ có chấm:
Người ta chết .............. còn tôi sống .................................................. ..............
Sáng tác: 739 - NC TBL 909 + HB 2,320 + DT 466 - 1921 - 3-6-15
T/T: 5 đô
Hoaibao
08-03-2015, 12:53 AM
Đột Xuất 20,000 USD 739/ ( 2320/ Chết & Sống - Cười )
Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan có nhã ý tặng thưởng 20,000 đô trong 3 tiếng đầu, 10,000 đô 3 tiếng kế tiếp và 5,000 đô 6 tiếng cuối cùng.
Toàn diễn đàn trân trọng cám ơn cô.
Thời hạn: 12 tiếng, tới 11:45 AM 3-8-15.
Hoaibao
08-03-2015, 11:32 PM
739/
Gợi ý: bạn thêm " vì" sau "chết" để tạo ra một số lý do .
Hoaibao
10-03-2015, 12:30 AM
739/
Gợi ý: bạn thêm " vì" sau "chết" để tạo ra một số lý do .
Thí dụ: Người ta chết vì Aids còn tôi sống .................................................
Hoaibao
11-03-2015, 12:26 AM
Đột Xuất 20,000 USD 739/ ( 2320/ Chết & Sống - Cười )
Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan có nhã ý tặng thưởng 20,000 đô trong 3 tiếng đầu, 10,000 đô 3 tiếng kế tiếp và 5,000 đô 6 tiếng cuối cùng.
Toàn diễn đàn trân trọng cám ơn cô.
Thời hạn: 12 tiếng, tới 11:45 AM 3-8-15.
739/ được gia hạn 12 tiếng, tới 11:45 AM 3-11-15.
Hoaibao
12-03-2015, 12:26 AM
Thí dụ: Người ta chết vì Aids còn tôi sống .................................................
Bạn thêm "không" sau "sống" sẽ tạo được một số ý trào phúng .
Hoaibao
13-03-2015, 01:04 AM
739/ được gia hạn 12 tiếng, tới 11:45 AM 3-11-15.
739/ được gia hạn 12 tiếng lần thứ hai, tới 11:45 AM 3-14-15.
Hoaibao
13-03-2015, 11:54 PM
Bạn thêm "không" sau "sống" sẽ tạo được một số ý trào phúng .
Tiếp tới, bạn xác lập "trạng thái phản diện" để độc giả cười trên cái ngớ ngẩn của biện chứng .
Hoaibao
14-03-2015, 11:45 PM
739/ được gia hạn 12 tiếng lần thứ hai, tới 11:45 AM 3-14-15.
739/ được gia hạn 12 tiếng lần thứ ba, tới 11:45 AM 3-15-15.
Hoaibao
15-03-2015, 03:19 PM
Tiếp tới, bạn xác lập "trạng thái phản diện" để độc giả cười trên cái ngớ ngẩn của biện chứng .
"Trạng thái phản diện" ở đây là giới tính .
Hoaibao
15-03-2015, 11:53 PM
"Trạng thái phản diện" ở đây là giới tính .
Thí dụ: Người ta chết vì Aids còn tôi sống không đàn ông/ đàn bà ......................................
Hoaibao
16-03-2015, 11:53 PM
Thí dụ: Người ta chết vì Aids còn tôi sống không đàn ông/ đàn bà ......................................
Chọn đúng giới tính sẽ giúp bạn cười .
Hoaibao
17-03-2015, 11:57 PM
Chọn đúng giới tính sẽ giúp bạn cười .
Thí dụ chọn đàn ông và thêm "mà", bạn sẽ nẩy thêm ý:
Người ta chết vì Aids còn tôi sống không đàn ông mà ...............................
Hoaibao
18-03-2015, 11:59 PM
Tới đây bạn đặt câu hỏi:
_ Đàn ông khác đàn bà chỗ nào ?
Hoaibao
19-03-2015, 11:41 PM
Tới đây bạn đặt câu hỏi:
_ Đàn ông khác đàn bà chỗ nào ?
Khác biệt này ai cũng biết nhưng áp dụng vào bài để cười thì chưa bạn nào phát hiện ra .
Hoaibao
20-03-2015, 11:51 PM
B]2320/ Chết & Sống - Cười [/B]
Như quý bạn đã rõ, TBL không bị lệ thuộc vào bất cứ khuôn khổ nào miễn sao đạt được đỉnh điểm học thuật .
Thí dụ trong 2320/ Chết & Sống - Cười, bạn chỉ cần điền vào chỗ có chấm:
Người ta chết .............. còn tôi sống .................................................. ..............
Sáng tác: 739 - NC TBL 909 + HB 2,320 + DT 466 - 1921 - 3-6-15
T/T: 5 đô
Theo lời yêu cầu của nữ triệu phú Lưu Lữ lan, đáp án sẽ được post vào 3-31-15 lúc 11:00 PM.
Hoaibao
21-03-2015, 11:01 PM
TBL kế tiếp:
740/ Hơn Hai Ngàn Năm Qua
Hoaibao
23-03-2015, 12:30 AM
740/ Hơn Hai Ngàn Năm Qua
Để tỏ lòng tri ân các bậc tiền bối, hậu sinh chúng ta phải khả úy chứ không chỉ "nhai lại" kiến thức .
Trong chiều hướng này, xin bạn cao kiến để danh ngôn sau đây của đức Như Lai được đưa lên tầng cao hơn:
_ Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành . - Như Lai
Sáng tác: 740 - NC TBL 910 + HB 2,322 + DT 467 - 1937 - 3-22-15
Đột Xuất 20,000 USD 740/
Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan có nhã ý tặng thưởng 20,000 đô trong 3 tiếng đầu, 10,000 đô 3 tiếng kế tiếp và 5,000 đô 6 tiếng cuối cùng.
Toàn diễn đàn trân trọng cám ơn cô.
Thời hạn: 12 tiếng, tới 11:45 AM 3-23-15.
Hoaibao
23-03-2015, 09:23 AM
Các bạn còn 2 tiếng 53 phút .
Hoaibao
23-03-2015, 11:58 PM
740/
Dường như ai cũng ngại đề cập tới chủ đề này nên suốt hơn hai ngàn năm qua vẫn không một dấu tích tiến bộ !
Nếu HHT và TAT chúng ta không kiên quyết đứng lên tạo khí thế mới cho lịch sử tín ngưỡng thì khó lòng có "mạng" nào khác có thể cáng đáng nổi .
Hoaibao
24-03-2015, 01:50 AM
740/
Câu hỏi khởi đầu cho cuộc dấn thân:
Dựa trên nền tảng nào chúng ta có thể tự tin quyết đoán đủ khả năng đưa câu danh ngôn trên lên tầng cao hơn ?
Hoaibao
24-03-2015, 12:21 PM
740/
Gợi ý sau đây có ý mời bạn tới đâu:
Chiến thuật: Nếu không đủ tên thì dùng kế để địch bắn ta trước rồi sử dụng các mũi tên đó . ( Một trận đánh trong Tam Quốc Chí . - Binh pháp KM .)
Hoaibao
24-03-2015, 11:38 PM
Đột Xuất 20,000 USD 740/
Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan có nhã ý tặng thưởng 20,000 đô trong 3 tiếng đầu, 10,000 đô 3 tiếng kế tiếp và 5,000 đô 6 tiếng cuối cùng.
Toàn diễn đàn trân trọng cám ơn cô.
Thời hạn: 12 tiếng, tới 11:45 AM 3-23-15.
740/ được gia hạn 12 tiếng, tới 11:45 AM 3-25-15.
Hoaibao
25-03-2015, 01:11 AM
740/
Gợi ý sau đây có ý mời bạn tới đâu:
Chiến thuật: Nếu không đủ tên thì dùng kế để địch bắn ta trước rồi sử dụng các mũi tên đó . ( Một trận đánh trong Tam Quốc Chí . - Binh pháp KM .)
Mời bạn tới --------> Tạo lợi thế cho mình bằng chính ưu thế của đối tác .
Hoaibao
26-03-2015, 12:28 AM
740/ được gia hạn 12 tiếng, tới 11:45 AM 3-25-15.
740/ được gia hạn 12 tiếng lần thứ hai, tới 11:45 AM 3-26-15.
Hoaibao
27-03-2015, 12:38 AM
Mời bạn tới --------> Tạo lợi thế cho mình bằng chính ưu thế của đối tác .
Câu hỏi bạn nên đặt ra:
_ Đối tác có ưu thế gì và tạo lợi thế cho mình bằng cách nào ?
Hoaibao
28-03-2015, 12:03 AM
Câu hỏi bạn nên đặt ra:
_ Đối tác có ưu thế gì và tạo lợi thế cho mình bằng cách nào ?
So sánh với Jesus "Chỉ qua ta các ngươi mới tới được với cha ta ở trên trời" , bạn nhận thấy ngay Như Lai có ưu thế hơn về bình đẳng .
Hoaibao
28-03-2015, 11:40 AM
So sánh với Jesus "Chỉ qua ta các ngươi mới tới được với cha ta ở trên trời" , bạn nhận thấy ngay Như Lai có ưu thế hơn về bình đẳng .
Vậy bạn dựa vào loại tri thức nào để đưa ưu thế trên lên tầng cao hơn ?
Hoaibao
29-03-2015, 12:06 AM
740/ được gia hạn 12 tiếng lần thứ hai, tới 11:45 AM 3-26-15.
740/ được gia hạn 12 tiếng lần thứ ba, tới 11:45 AM 3-29-15.
Hoaibao
29-03-2015, 10:27 AM
Các bạn còn 1 tiếng 53 phút .
Hoaibao
29-03-2015, 01:07 PM
Vậy bạn dựa vào loại tri thức nào để đưa ưu thế trên lên tầng cao hơn ?
Bạn dựa vào chính giá trị bình đẳng .
Hoaibao
30-03-2015, 02:07 AM
Bạn dựa vào chính giá trị bình đẳng .
Kế tiếp, bạn phân định nấc thang bình đẳng .
Hoaibao
30-03-2015, 09:43 PM
Theo lời yêu cầu của nữ triệu phú Lưu Lữ lan, đáp án sẽ được post vào 3-31-15 lúc 11:00 PM.
Theo đúng lịch trình, đáp án 739/ sẽ được post vào ngày mai .
Hoaibao
31-03-2015, 10:32 PM
739/ - 2320/ Chết & Sống - Cười
2320/ Chết & Sống - Cười
Như quý bạn đã rõ, TBL không bị lệ thuộc vào bất cứ khuôn khổ nào miễn sao đạt được đỉnh điểm học thuật .
Thí dụ trong 2320/ Chết & Sống - Cười, bạn chỉ cần điền vào chỗ có chấm:
Người ta chết .............. còn tôi sống .................................................. ..............
Sáng tác: 739 - NC TBL 909 + HB 2,320 + DT 466 - 1921 - 3-6-15
T/T: 5 đô
ĐÁP ÁN
Người ta chết vì Aids còn tôi sống không đàn bà/ đàn ông mà vẫn Colon cancer .
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ung_th%C6%B0_%C4%91%E1%BA%A1i_tr%E1%BB%B1c_tr%C3%A 0ng
Hoaibao
01-04-2015, 11:19 PM
740/
Theo hướng tư duy vạn vật đồng nhất thể thì Thiên chúa ( thảm sát chúng sinh trong Đại hồng thủy) và Jesus ( giết oan cây vả ) bị loại ngay từ nấc thang đầu .
Câu hỏi bạn nên đặt ra:
_ Vậy Như Lai bị vướng mắc ở nấc thang nào ?
Hoaibao
02-04-2015, 11:17 PM
740/
Theo hướng tư duy vạn vật đồng nhất thể thì Thiên chúa ( thảm sát chúng sinh trong Đại hồng thủy) và Jesus ( giết oan cây vả ) bị loại ngay từ nấc thang đầu .
Câu hỏi bạn nên đặt ra:
_ Vậy Như Lai bị vướng mắc ở nấc thang nào ?
Gợi ý cho câu hỏi trên:
Newton và Laplace khẳng định về cái tất định .
Heisenberg - cao hơn một bậc - khẳng định về cái bất định . - Hoaibao
Hoaibao
03-04-2015, 11:55 PM
Gợi ý 2/
Không gian và thời gian tuyệt đối của Newton đã bị General theory of relativity của Einstein bẻ gẫy vì sức hấp dẫn có thể làm cong không gian và thời gian .
god > Như Lai ?. Nếu tớ không lầm thì hai thằng đó chưa bao giờ gặp nhau. :so_funny:
Hoaibao
05-04-2015, 12:25 AM
Gợi ý 3/
Sau nhiều năm miệt mài đèn sách, bạn đậu tiến sĩ, áo gấm về làng .
Vị trưởng thượng đại diện trao tặng vòng hoa, tỏ ý ngưỡng mộ bạn đã thành đạt .
Bạn nói gì để đáp lễ ?
Hoaibao
05-04-2015, 02:02 AM
Chào bạn Akai có nhã ý ghé thăm .
Hoaibao
05-04-2015, 11:27 PM
Gợi ý 3/
Sau nhiều năm miệt mài đèn sách, bạn đậu tiến sĩ, áo gấm về làng .
Vị trưởng thượng đại diện trao tặng vòng hoa, tỏ ý ngưỡng mộ bạn đã thành đạt .
Bạn nói gì để đáp lễ ?
Là người khiêm tốn, tôn trọng dân làng nhất là đối với các vị bô lão, chắc chắn bạn không nói theo kiểu nhai lại:
_ Ta là tiến sĩ đã thành, chúng sinh là tiến sĩ sẽ thành .
Càng ở cấp cao, bạn càng cần giữ lễ với cấp dưới nên đại danh từ "Ta" phải loại bỏ vì nghe phách lối và chấp ngã .
Thành gì mà vỗ ngực xưng "Ta" thì cũng bất thành !
Hoaibao
06-04-2015, 11:05 PM
Với trình độ một tiến sĩ, ít ra cũng phải nói được thế này:
_ Thưa cụ, thực ra cháu không thành gì cả mà chỉ được hân hạnh đóng góp một phần rất nhỏ không đáng kể vào sự thành đạt chung của toàn khối và đại cuộc .
Như cụ đã hiểu rõ hơn cháu, đó chính là công ơn các bậc tiền nhân, tổ tiên, cha mẹ, anh chị em và họ hàng, sự giáo huấn nghiêm túc của thầy cô, tương tác với bạn bè, tương lân cùng làng xóm, tương giao trong xã hội, cưu mang của đất nước, vận hành từ lưỡng nghi, ..........................
Nếu cháu tách ra khỏi khối tổng thể nhất quán đó mà hồ đồ cho rằng học vị tiến sĩ này của riêng mình thì quả quá thiển cận .
Cháu xin cám ơn cụ có nhã ý khích lệ cháu trên bước đường tu thân sửa mình và nguyện quyết tâm noi theo gương sáng của quý cụ như các bậc tiền bối khả kính .
Hoaibao
08-04-2015, 12:44 AM
Gợi ý 4/
"Đã thành" và "sẽ thành" cũng tạo ra bất bình đẳng về trình độ tâm tri thức .
Hoaibao
09-04-2015, 12:49 AM
Gợi ý 4/
"Đã thành" và "sẽ thành" cũng tạo ra bất bình đẳng về trình độ tâm tri thức .
Nhưng khi gạt bỏ "đã thành" và "sẽ thành", chúng ta thay thế bằng gì ?
Hoaibao
09-04-2015, 11:31 PM
Đến đây, câu hỏi thông minh nhất của bạn là gì ?
Hoaibao
11-04-2015, 01:43 AM
Đến đây, câu hỏi thông minh nhất của bạn là gì ?
Câu hỏi: Gạt bỏ "ta", "đã thành", "sẽ thành", còn "Phật" thì sao ?
Hoaibao
11-04-2015, 11:56 PM
Câu hỏi: Gạt bỏ "ta", "đã thành", "sẽ thành", còn "Phật" thì sao ?
Trước khi trả lời câu hỏi trên, chúng ta mở ra một dấu ngoặc:
Như Lai chỉ mắc vào vấn nạn mặc nhiên nhưng Mohammad vướng sâu hơn vào hệ lụy khẳng định cái ta là cùng đích và đỉnh điểm mà tín đồ cần noi theo, chặt đứt các tiến hóa tương lai . Và ai dám đảm bảo rằng các tiến hóa tương lai này lại không có thành quả cao hơn ?!
Hoaibao
13-04-2015, 01:14 AM
Mặc khải là mồ chôn tập thể các tín ngưỡng phi biện chứng .
Hai tôn giáo lớn nhất hiện nay là Công giáo và Hồi giáo đều vướng mắc vào mặc khải .
Thế nên các bậc như Như Lai, Lão Tử cần được định vị một cách trân trọng .
Chúng ta vẫn mời Như Lai an tọa ở tầng cao cũ nhưng ở một tầng khác, qua hệ quy chiếu tư duy, không cần gạt bỏ mà tự nhiên không còn Phật .
Đây là một sáng tạo đặc thù, có vẻ như kỳ bí kể từ trên hai ngàn năm nay.
Hoaibao
14-04-2015, 12:08 AM
Đến đây, câu hỏi thông minh nhất của bạn là gì ?
Hoaibao
15-04-2015, 01:30 AM
Đến đây, câu hỏi thông minh nhất của bạn là gì ?
Làm cách nào không cần gạt bỏ mà tự nhiên không còn Phật ?
Hoaibao
15-04-2015, 11:38 PM
Làm cách nào không cần gạt bỏ mà tự nhiên không còn Phật ?
Mời bạn đọc lại các gợi ý trước, từ đó bạn suy ra hai yếu tố chủ chốt cho câu trả lời .
Hoaibao
17-04-2015, 11:56 PM
Như bạn đã rõ, yếu tố chủ chốt thứ nhất là bình đẳng .
Hoaibao
20-04-2015, 04:12 PM
Như bạn đã rõ, yếu tố chủ chốt thứ nhất là bình đẳng .
Yếu tố chủ chốt thứ hai là bất định.
Hoaibao
22-04-2015, 11:25 PM
Với "bình đẳng" và "bất định", bạn có thể sáng tác một câu danh ngôn thay cho câu trong chủ đề .
Hoaibao
26-04-2015, 01:28 AM
Ánh sáng là một biểu tượng cấp cao của bình đẳng vì nó bất định: Khi ở dạng sóng khi ở dạng hạt . Vì thế Thích Ca muốn thật bình đẳng thì không "định" mình là Phật hoặc bất cứ một gì khác như một đích điểm mà các đối tác phải hướng tới .
Phải phi chủ thể và bất định tính .
Hoaibao
30-04-2015, 11:25 PM
TBL kế tiếp:
741/ Sông Và Biển
Hoaibao
06-05-2015, 03:56 PM
741/ Sông Và Biển
Thi Tài Kiều - Hậu Kiều
Để vượt xa nguyên tác Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân và cũng để vinh danh ngữ pháp Việt Nam, hậu bối chúng ta nên tiếp tay thi hào Nguyễn Du, sáng tác thêm và đưa ra một số minh chứng cho thi tài Kiều.
Thí dụ:
Kim Trọng thử tài Kiều:
_ Biển lớn sao lại trong lòng sông con ?
Xin bạn cho biết giá trị thi văn học độc đáo trong câu trả lời.
Sáng tác: 741 - NC TBL 911 + HB 2,327 + DT 468 - 1973 - 5-6-15
T/T: 5 đô
Hoaibao
12-05-2015, 11:15 PM
741/
Ngoài ngữ pháp Việt Nam, không có cách trả lời nào khác có thể lý giải sông lớn hơn biển .
Hoaibao
16-05-2015, 09:05 PM
Đột Xuất 20,000 USD 741/
Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan có nhã ý tặng thưởng 20,000 đô trong 3 tiếng đầu, 10,000 đô 3 tiếng kế tiếp và 5,000 đô 6 tiếng cuối cùng.
Toàn diễn đàn trân trọng cám ơn cô.
Thời hạn: 12 tiếng, tới 11:45 AM 5-17-15.
Hoaibao
23-05-2015, 11:15 PM
741/
Sau thời hạn tặng thưởng ở đây, bạn vẫn còn tặng thưởng tượng trưng 100 đô cho câu đố 741/ tới cuối năm nay ( 12/31/2015 ).
Hoaibao
31-05-2015, 10:03 PM
742/ Người Tình Rạng Đông
Người tình rạng đông
nhắc chiều phai nắng
.............................
Mời quý bạn sáng tác nốt câu thứ ba, không cần vần điệu hay thể loại nhưng xin một chủ đích cùng thi/ văn phong độc đáo .
Sáng tác: Sieunhien FB10 - 1979 - 5/31/2015
Thời hạn: 3 ngày, từ 5/31/2015 tới 6/3/2015
Tặng thưởng: 1,000 đô
Nhà hảo tâm tài trợ: Giáo sư tiến sĩ Đinh Văn Huỳnh Ohio State University .
Kienfa
02-06-2015, 01:02 PM
742/ Người Tình Rạng Đông
Người tình rạng đông
nhắc chiều phai nắng
.............................
Mời quý bạn sáng tác nốt câu thứ ba, không cần vần điệu hay thể loại nhưng xin một chủ đích cùng thi/ văn phong độc đáo .
Sáng tác: Sieunhien FB10 - 1979 - 5/31/2015
Thời hạn: 3 ngày, từ 5/31/2015 tới 6/3/2015
Tặng thưởng: 1,000 đô
Nhà hảo tâm tài trợ: Giáo sư tiến sĩ Đinh Văn Huỳnh Ohio State University .
Câu thứ hai là "nhắc" phải không Hoaibao. chữ này là nhắc nhở phải không? Do anh nhìn với vốn liếng chữ Việt gà mờ nên phải hỏi lại :sr: mấy câu này nhìn có vẻ dễ hiểu.
Câu đầu là Rạng Đông bằng buổi sáng, câu kế là buổi chiều thì anh nghĩ câu cuối có thể là Hoàng hôn úa màu cho hợp với chiều phai nắng :sr:, nhưng nếu là câu đầu nhân cách hóa thì chắc ý nghĩa sẽ khác :sr:
I hope to pump some gas to your hard work even i am not suppose to reply here with my limited Việt ngữ :sr:
Hoaibao
07-06-2015, 06:08 PM
Câu thứ hai là "nhắc" phải không Hoaibao. chữ này là nhắc nhở phải không? Do anh nhìn với vốn liếng chữ Việt gà mờ nên phải hỏi lại :sr: mấy câu này nhìn có vẻ dễ hiểu.
Câu đầu là Rạng Đông bằng buổi sáng, câu kế là buổi chiều thì anh nghĩ câu cuối có thể là Hoàng hôn úa màu cho hợp với chiều phai nắng :sr:, nhưng nếu là câu đầu nhân cách hóa thì chắc ý nghĩa sẽ khác :sr:
I hope to pump some gas to your hard work even i am not suppose to reply here with my limited Việt ngữ :sr:
742/
"Hoàng hôn úa màu" rất biện chứng đó anh .
Anh tung chiêu này đẹp và thú vị lắm.
Cùng là chiều phai nắng nhưng ở đây "hoàng hôn" giá trị ngữ pháp cao hơn "tà huy" nhiều.
T/T: 10 đt.
NHTD KF: 35 đt.
Hoaibao
07-06-2015, 09:45 PM
ĐÁP ÁN 742/
Muốn thi văn/ phong độc đáo, chúng ta đi vào NGỮ PHÁP:
Người tình rạng đông
nhắc chiều phai nắng
GIẤU HẠT THỤ MẦM
Mời quý bạn thẳng tay phê phán: Đáp án trên có giá trị ngữ pháp không ?
Nếu có, nó được biểu hiện và lý giải ra sao ?
Ngày lý giải đáp án: 9:00 PM 6/9/2015.
Hoaibao
09-06-2015, 10:10 PM
LÝ GIẢI ĐÁP ÁN NGƯỜI TÌNH RẠNG ĐÔNG
Người Tình Rạng Đông
Người tình rạng đông
nhắc chiều phai nắng
.............................
Mời quý bạn sáng tác nốt câu thứ ba, không cần vần điệu hay thể loại nhưng xin một chủ đích cùng thi/ văn phong độc đáo .
Sáng tác: Sieunhien FB10 - 1979 - 5/11/2015
GIẤU HẠT THỤ MẦM
Lý Giải Đáp Án
GIẤU HẠT THỤ MẦM
Để diễn đạt chiều phai nắng, nhà thơ Bùi Giáng đã chọn hai từ "tà huy", tạo được một phần giá trị biện chứng trong cách chơi chữ:
"Em về rũ áo mù sa, trút quần phong nhụy cho tà huy bay."
Ở đây, chúng ta thay "tà huy" bằng "hoàng hôn" vì:
Trong HOÀNG HÔN có 8 mẫu tự, tượng trưng cho 8 hạt nắng.
GIẤU HẠT "G", còn lại HOÀN HÔN .
Hoàn hôn: ( tt) Lễ cưới xong xuôi đâu đấy - Lễ thành hôn, lễ cưới .
Lễ cưới xong dẫn tới đêm tân hôn và là tiền đề của ân ái - THỤ MẦM .
Hoaibao
21-06-2015, 03:29 PM
743/ Câu Chuyện Của Dòng Sông - Ngữ Pháp & Chính Trị
Suối khe non chưa biết gì về đại dương nên ngây thơ hỏi:
_ Không biết mình có thể nuốt biển như những giọt sương được liếm đẹp trong khát vọng tự thân cũng như trên hoa lá không nhỉ ?!
Dòng sông xanh biếc quý phái màu ngọc bích trầm ngâm về các trầm tích xa xưa:
_ Nếu câu hỏi này đặt ra như một nghi vấn ẩn dụ về việc hòa giải hòa hợp dân tộc thì chỉ có ngữ pháp Việt Nam mới có câu trả lời độc đáo tuy chưa hẳn thỏa đáng.
Nhờ bạn lý giải truyện cực ngắn trên.
Sáng tác: Sieunhien FB9 - 1977 - 5/9/2015
Thời hạn: 1 tháng, từ 5/9/2015 tới 6/9/2015
Tặng thưởng: 3,000 USD
Nhà hảo tâm tài trợ: Khoa học gia Lưu Lữ Lan
Đáp Án: Ngày đầu năm âm lịch 2016
Hoaibao
05-07-2015, 10:52 PM
Câu Đố Bách Khoa 744/ Giai Thoại Đoàn Thị Điểm - Thất Hứa - TBL:
Nữ sĩ Đoàn Thị Điểm thử IQ người tình trăm năm:
_ Nếu có ngày anh thất hứa mà say sưa với bạn bè, lúc ấy anh nói gì để cả em và các bạn phục tài anh ?
Sáng tác: Sieunhien FB16 - 1998 - 6/6/2015
Thời hạn: 5 ngày, từ 6:00 PM 6/16/2015 ( giờ CA, USA ) tức 8:00 AM 6/17/2015 ( giờ Việt Nam ) tới 6:00 PM 6/21/2015 ( giờ CA, USA ) tức 8:00 AM 6/22/2015 ( giờ Việt Nam ).
Hoaibao
10-07-2015, 01:30 PM
ĐÁP ÁN 744/
Ngoài bia đá, bia miệng, bia danh cũng nằm trong lãnh vực "ngôn ngữ".
Bia danh: (đt) Nêu danh tốt, để tiếng thơm cho đời sau .
Thí dụ: Bia danh vào sử sách .
Ngoài nghĩa tích cực trên, bia danh còn có nghĩa tiêu cực là đồn đãi cho thiên hạ biết, như trong câu ca dao:
Trách lòng quân tử bia danh
Chơi hoa rồi lại bẻ cành bán rao
Chúng ta không sử dụng nghĩa tiêu cực trên trong chủ đề này .
Truyện Kiều có câu:
Nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng .
Thi hào Nguyễn Du dùng cách chơi chữ đảo ngữ nên "hoàng hôn" và hôn hoàng" không khác nhau .
Ở đây cũng thế, "bia danh" và "danh bia" giống nhau .
Qua cách lý giải trên, tiến sĩ Nguyễn Kiều chỉ cần nói tám từ, hai từ chủ yếu là "bia danh":
DANH BIA TÌNH BẠN - BIA DANH TÌNH NHÀ
Như thế tình bạn và tình nhà được bình đẳng và vẹn toàn .
Ngoài ca tụng tình bạn, "danh bia tình bạn" còn được hiểu thêm theo nghĩa đen : Dùng bia để thết bạn .
Trong "bia danh tình nhà", "nhà" là nhà tôi . Ý tiến sĩ Nguyễn Kiều muốn vinh danh nữ sĩ Đoàn Thị Điểm .
Ai cũng muốn được khen ngợi đúng .
Với nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, ngoài yếu tố tâm lý trên, điều quan trọng nhất trong cách vinh danh là cần triệt để vận dụng cấu trúc ngữ pháp .
Nữ sĩ nổi tiếng với vế xuất câu đối "Da trắng vỗ bì bạch" cũng nhờ cấu trúc trên .Theo tiếng tăm người vợ tài hoa, tiến sĩ Nguyễn Kiều cũng đã khổ công với "bia danh" và "danh bia", cố gắng biến sự thất hứa thành giá trị học thuật qua cách chơi chữ .
Hoaibao
14-07-2015, 01:23 PM
745/ - 23/ Tài Chuột Nhắt - Tuy 5 mà 2 - Thơ Balon Việt Nam ( TBL )
Có khi TBL là giải pháp cho một câu chuyện .
Giải pháp này làm điên đầu nhiều nhà thông thái trên thế giới .
Thí dụ:
Mèo vuốt râu bảo:
_ Cái gì ngươi cũng thua kém ta cả nên đừng có oán trách trẫm trước khi bị nhai sống nhé !
Chuột nhắt bình tĩnh:
_ Dạ đúng thế nhưng có một điều bệ hạ phải hạ bệ vì không thể sánh kịp !
Rồi chuột cười khà khà:
_ Tuy 5 mà 2 !
Xin quý bạn cho biết chuột đã bày ra trò chơi gì khiến mèo thua và phải tôn làm sư phụ ?
Sáng tác: Sieunhien FB23 - 2010 - 7/14/2015
Thời hạn: 24 tiếng
T/T: 2,000 đô .
Nhà hảo tâm tài trợ: Giáo sư Đinh Văn Huỳnh Ohio State University cùng quý phu nhân .
Hoaibao
18-07-2015, 10:52 AM
745/ - 23/ Tài Chuột Nhắt - Tuy 5 mà 2 - Thơ Balon Việt Nam ( TBL )
Có khi TBL là giải pháp cho một câu chuyện .
Giải pháp này làm điên đầu nhiều nhà thông thái trên thế giới .
Thí dụ:
Mèo vuốt râu bảo:
_ Cái gì ngươi cũng thua kém ta cả nên đừng có oán trách trẫm trước khi bị nhai sống nhé !
Chuột nhắt bình tĩnh:
_ Dạ đúng thế nhưng có một điều bệ hạ phải hạ bệ vì không thể sánh kịp !
Rồi chuột cười khà khà:
_ Tuy 5 mà 2 !
Xin quý bạn cho biết chuột đã bày ra trò chơi gì khiến mèo thua và phải tôn làm sư phụ ?
Sáng tác: Sieunhien FB23 - 2010 - 7/14/2015
Thời hạn: 24 tiếng
T/T: 2,000 đô .
Nhà hảo tâm tài trợ: Giáo sư Đinh Văn Huỳnh Ohio State University cùng quý phu nhân .
ĐÁP ÁN 23/ Tài Chuột Nhắt - Tuy 5 mà 2 - Thơ Balon Việt Nam ( TBL )
Chuột rủ mèo chơi chữ:
Chúng ta cùng khiêm tốn để tự nói về mình .
Mỗi bên sáng tác một câu năm từ nhưng chỉ được dùng 2 từ thôi .
Chuột xin phép xuất chiêu trước:
BỈ THỬ THỬ BỈ THỬ .
1/ BỈ .Bỉ có nhiều nghĩa . Ba nghĩa liên quan tới chủ đề:
a) Quê mùa, xấu xí, hèn mọn . Như trong bỉ nhân: Người quyền cao chức trọng thời xưa thường khiêm tốn hạ mình, tự cho là bỉ nhân .
b) So sánh .
c) Kia, kẻ kia, bên kia, vật kia . Như trong bỉ thử .
2/ THỬ . Thử có ba nghĩa liên quan tới chủ đề, tùy thuộc nó là trạng tự, động tự hay danh tự:
a) (trt) Ấy, cái ấy, như thế . Này, điều này, cái này .
b) (đt) Nhóng, dò xem sao . Như trong câu ca dao:
Vàng thì thử lửa thử than
Chuông kêu thử tiếng người ngoan thử lời .
c) (dt) Con chuôt. Như trong thử-dịch: Bệnh dịch hạch do rận trong lông chuột cắn mà sinh ra .
BỈ THỬ .Từ các định nghĩa trên, hai từ BỈ THỬ đầu tiên, chuột dùng 1/a) kết hợp với 2/c), có ý khiêm tốn nói: Con chuột hèn mọn này .
THỬ . Từ "thử" sau "bỉ thử", chuột dùng 2/b) .
BỈ THỬ . Hai từ BỈ THỬ cuối cùng, chuột kết hợp 1/b),c) với 2/a), ý so sánh này nọ, cái này với cái kia .
BỈ THỬ THỬ BỈ THỬ: Con chuột hèn mọn này thử so sánh này nọ xem sao .
Với cả một câu như thế, chuột chỉ dùng hai từ "bỉ thử" với các nghĩa khác nhau để kết thành một vế xuất câu đối, khó có vế đối chỉnh .
Dù chỉnh chăng nữa, mèo cũng chỉ ngang tài chuột chứ không hơn được .
Chính vế xuất này là thơ Balon vì tiêu biểu cho học thuật nước nhà.
Cụm từ “BỈ THỬ nhất thì” trong truyện Kiều bao hàm hai nghĩa:
_ Mỗi sự việc chỉ phù hợp với một thời nhất định . ( nghĩa đen )
_ Phải quyền biến mà ứng xử cho hợp thời . ( nghĩa bóng )
Ông rằng BỈ THỬ nhất thì
Tu hành thì cũng phải khi tòng quyền
Rộng thêm vùng phủ sóng liên kết, chuột có ý xa xôi bảo mèo:
_ Không ai trọn vẹn toàn hảo cả . Hơn người cái này thì thua người mặt khác nên đừng bao giờ tự hào. Tự hào là tự hủy .
Bác hơn tôi sức lực thể chất . Tôi hơn bác khí chất tinh thần . Chúng ta bình đẳng .
Cũng ngang tàng khí phách như cụ Cao Bá Quát , thi hào Nguyễn Du mắng cả trời:
Lạ gì BỈ sắc tư phong
Trời xanh QUEN THÓI má hồng đánh ghen
Đề cập tới thi hào Nguyễn Du mắng trời, chẳng khác nào chuột mắng mèo ỷ lớn, QUEN THÓI bắt nạt chuột .
Kienfa
18-07-2015, 05:55 PM
ĐÁP ÁN 23/ Tài Chuột Nhắt - Tuy 5 mà 2 - Thơ Balon Việt Nam ( TBL )
Chuột rủ mèo chơi chữ:
Chúng ta cùng khiêm tốn để tự nói về mình .
Mỗi bên sáng tác một câu năm từ nhưng chỉ được dùng 2 từ thôi .
Chuột xin phép xuất chiêu trước:
BỈ THỬ THỬ BỈ THỬ .
1/ BỈ .Bỉ có nhiều nghĩa . Ba nghĩa liên quan tới chủ đề:
a) Quê mùa, xấu xí, hèn mọn . Như trong bỉ nhân: Người quyền cao chức trọng thời xưa thường khiêm tốn hạ mình, tự cho là bỉ nhân .
b) So sánh .
c) Kia, kẻ kia, bên kia, vật kia . Như trong bỉ thử .
2/ THỬ . Thử có ba nghĩa liên quan tới chủ đề, tùy thuộc nó là trạng tự, động tự hay danh tự:
a) (trt) Ấy, cái ấy, như thế . Này, điều này, cái này .
b) (đt) Nhóng, dò xem sao . Như trong câu ca dao:
Vàng thì thử lửa thử than
Chuông kêu thử tiếng người ngoan thử lời .
c) (dt) Con chuôt. Như trong thử-dịch: Bệnh dịch hạch do rận trong lông chuột cắn mà sinh ra .
BỈ THỬ .Từ các định nghĩa trên, hai từ BỈ THỬ đầu tiên, chuột dùng 1/a) kết hợp với 2/c), có ý khiêm tốn nói: Con chuột hèn mọn này .
THỬ . Từ "thử" sau "bỉ thử", chuột dùng 2/b) .
BỈ THỬ . Hai từ BỈ THỬ cuối cùng, chuột kết hợp 1/b),c) với 2/a), ý so sánh này nọ, cái này với cái kia .
BỈ THỬ THỬ BỈ THỬ: Con chuột hèn mọn này thử so sánh này nọ xem sao .
Với cả một câu như thế, chuột chỉ dùng hai từ "bỉ thử" với các nghĩa khác nhau để kết thành một vế xuất câu đối, khó có vế đối chỉnh .
Dù chỉnh chăng nữa, mèo cũng chỉ ngang tài chuột chứ không hơn được .
Chính vế xuất này là thơ Balon vì tiêu biểu cho học thuật nước nhà.
Cụm từ “BỈ THỬ nhất thì” trong truyện Kiều bao hàm hai nghĩa:
_ Mỗi sự việc chỉ phù hợp với một thời nhất định . ( nghĩa đen )
_ Phải quyền biến mà ứng xử cho hợp thời . ( nghĩa bóng )
Ông rằng BỈ THỬ nhất thì
Tu hành thì cũng phải khi tòng quyền
Rộng thêm vùng phủ sóng liên kết, chuột có ý xa xôi bảo mèo:
_ Không ai trọn vẹn toàn hảo cả . Hơn người cái này thì thua người mặt khác nên đừng bao giờ tự hào. Tự hào là tự hủy .
Bác hơn tôi sức lực thể chất . Tôi hơn bác khí chất tinh thần . Chúng ta bình đẳng .
Cũng ngang tàng khí phách như cụ Cao Bá Quát , thi hào Nguyễn Du mắng cả trời:
Lạ gì BỈ sắc tư phong
Trời xanh QUEN THÓI má hồng đánh ghen
Đề cập tới thi hào Nguyễn Du mắng trời, chẳng khác nào chuột mắng mèo ỷ lớn, QUEN THÓI bắt nạt chuột .
Bài này học được nhiều từ mà lâu nay anh đã từng đọc qua nhưng không hiểu hết nghĩa .
Hoaibao
02-08-2015, 10:37 PM
746/ Lặng Gió - TBL
Bạn có cao kiến gì với cụm từ "bưởi rung trời lặng gió" để câu thơ thứ hai tạo được giá trị độc đáo cho TBL ?
Sáng tác: 746 - NC TBL 912 + HB 2,328 + DT 469 - 2029 - 8-2-15
T/T: 5 đô
Hoaibao
03-08-2015, 10:40 PM
Đột Xuất 10,000 USD 746/
Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan có nhã ý tặng thưởng 10,000 đô trong 3 tiếng đầu, 5,000 đô 3 tiếng kế tiếp và 2,000 đô 6 tiếng cuối cùng.
Toàn diễn đàn trân trọng cám ơn cô.
Thời hạn: 12 tiếng, tới 10:00 AM 8-4-15.
Hoaibao
07-08-2015, 09:10 PM
Thú vị 746/:
Câu thơ thứ hai thuộc khoa học tự nhiên .
Hoaibao
11-08-2015, 03:57 PM
Cách giải 746/:
Bạn chỉ cần thêm hai từ vào cụm từ trên .
Hoaibao
30-08-2015, 08:42 PM
Cách giải 746/:
Bạn chỉ cần thêm hai từ vào cụm từ trên .
Câu thứ nhì cũng 7 từ .
Hoaibao
05-09-2015, 09:12 PM
747/ Trà Hoa Nữ - Nghiên Cứu Thi Văn Học Thế Giới - Thơ Balon
Quý bạn đưa thêm tình tiết nào vào Trà Hoa Nữ ( La Dame aux camellias ) của Alexandre Dumas con, khiến tác phẩm nổi bật giá trị thi văn học Việt Nam ?
Sáng tác: Sieunhien FB32 - 2026 - 7/16/2015
Thời hạn: Khởi từ 9:00 PM 9/5/2015 tới 9:00 PM 9/8/2015 - Ngày giờ CA, USA .
T/T: 3,000 đô .
Nhà hảo tâm tài trợ: Giáo sư Đinh Văn Huỳnh Ohio State University cùng quý phu nhân .
Hoaibao
14-09-2015, 11:12 AM
748/ Người Điên
Người điên ngồi ăn xôi gấc ngon lành trong lúc đi cầu .
Không biết người này nói gì mà nhà thông thái phải giật mình ngưỡng mộ ?
TBL ?
Sáng tác: 748 - NC TBL 914 + HB 2,330 + DT 471 - 2035 - 8-14-15
Thời hạn: Khởi từ 1100 AM 9/14/2015 tới 11:00 AM 9/17/2015 - Ngày giờ CA, USA .
T/T: 3,000 đô .
Nhà hảo tâm tài trợ: Giáo sư Đinh Văn Huỳnh Ohio State University cùng quý phu nhân .
Hoaibao
11-10-2015, 10:51 AM
749/ Thẩm Mỹ
Cả trường ai cũng thích cặp mông thẩm mỹ kiểu Marilyn Monroe của trò gái LL nhất là ông hiệu trưởng độc thân KF còn đang kén chọn .
Là nhà giáo mẫu mực khả kính nên mỗi khi gặp, ông không bao giờ nhìn vào chỗ gợi cảm đó .
Chỉ lúc một mình trong phòng riêng, ông mới kín đáo lén chiêm ngưỡng mông LL trên sân trường qua song cửa khép .
Một hôm ông cao hứng ra đề thi "Thẩm mỹ" để thử IQ .
Xin bạn cho biết bài làm nào có giá trị thi văn học độc đáo ?
Sáng tác: 749 - NC TBL 915 + HB 2,331 + DT 472 - 2036 - 10-11-15
Thời hạn: Khởi từ 10-11-15 tới 11:00 AM 10/14/2015 - Ngày giờ CA, USA .
T/T: 3,000 đô .
Nhà hảo tâm tài trợ: Giáo sư Đinh Văn Huỳnh Ohio State University cùng quý phu nhân .
Ha Luong
11-10-2015, 11:13 AM
Đúng là mấy ông hiệu trưởng độc thân là mối nguy hiểm cho mấy nhỏ nữ sinh trong trường. Phải xử mới được Hoaibao à
Hoaibao
01-11-2015, 01:39 PM
750/ Tự Thức - Ego
Nhờ bạn sáng tác một truyện cực ngắn TBL cho câu hỏi : "Làm cách nào để biến cái tôi này đáng ghét thành cái tôi kia đáng yêu ?"
Sáng tác: 750 - NC TBL 916 + HB 2,332 + DT 473 - 2037 - 11-1-15
Thời hạn: Khởi từ 1:00 PM 11-1-15 tới 1:00 PM 11/4/2015 - Ngày giờ CA, USA .
T/T: 3,000 đô .
Nhà hảo tâm tài trợ: Giáo sư Đinh Văn Huỳnh Ohio State University cùng quý phu nhân .
Kienfa
01-11-2015, 07:40 PM
749/ Thẩm Mỹ
Cả trường ai cũng thích cặp mông thẩm mỹ kiểu Marilyn Monroe của trò gái LL nhất là ông hiệu trưởng độc thân KF còn đang kén chọn .
Là nhà giáo mẫu mực khả kính nên mỗi khi gặp, ông không bao giờ nhìn vào chỗ gợi cảm đó .
Chỉ lúc một mình trong phòng riêng, ông mới kín đáo lén chiêm ngưỡng mông LL trên sân trường qua song cửa khép .
Một hôm ông cao hứng ra đề thi "Thẩm mỹ" để thử IQ .
Xin bạn cho biết bài làm nào có giá trị thi văn học độc đáo ?
Sáng tác: 749 - NC TBL 915 + HB 2,331 + DT 472 - 2036 - 10-11-15
Thời hạn: Khởi từ 10-11-15 tới 11:00 AM 10/14/2015 - Ngày giờ CA, USA .
T/T: 3,000 đô .
Nhà hảo tâm tài trợ: Giáo sư Đinh Văn Huỳnh Ohio State University cùng quý phu nhân .
KF còn ra chữ đỏ nữa :sr:. Chắc ông hiệu trưởng sẽ ra đề: VN có đèo nào đẹp nhất :bsmile:
Nhớ loang loáng là VN hình như có đèo gì tên đèo Cù mông thì phải? :sr:
750/ Tự Thức - Ego
Nhờ bạn sáng tác một truyện cực ngắn TBL cho câu hỏi : "Làm cách nào để biến cái tôi này đáng ghét thành cái tôi kia đáng yêu ?"
Sáng tác: 750 - NC TBL 916 + HB 2,332 + DT 473 - 2037 - 11-1-15
Thời hạn: Khởi từ 1:00 PM 11-1-15 tới 1:00 PM 11/4/2015 - Ngày giờ CA, USA .
T/T: 3,000 đô .
Nhà hảo tâm tài trợ: Giáo sư Đinh Văn Huỳnh Ohio State University cùng quý phu nhân .
Chắc phải đổi tên tiền ảo của HHT ra thành tiền xu thì ba con mới không nhầm tiền thưởng bằng dollar tiền thật ở phòng đố này không phải đô ảo :sr:
Cái tôi đáng yêu KF cũng muốn biết. Đa số thấy cái tôi đáng ghét không à :sr:
Hoaibao
14-11-2015, 08:10 PM
KF còn ra chữ đỏ nữa :sr:. Chắc ông hiệu trưởng sẽ ra đề: VN có đèo nào đẹp nhất :bsmile:
Nhớ loang loáng là VN hình như có đèo gì tên đèo Cù mông thì phải? :sr:
Chắc phải đổi tên tiền ảo của HHT ra thành tiền xu thì ba con mới không nhầm tiền thưởng bằng dollar tiền thật ở phòng đố này không phải đô ảo :sr:
Cái tôi đáng yêu KF cũng muốn biết. Đa số thấy cái tôi đáng ghét không à :sr:
Anh KF trả lời câu này hay - Rất dí dỏm theo kiểu chơi chữ .
KF: 5 DT.
NHKT KF: 42 DT.
Cái đáng yêu của anh KF là trung thành với sự nghiệp cùng cơ chế độc thân và độc lập .
Hoaibao
29-12-2015, 08:26 PM
Thơ Balon kế tiếp:
2335/ Tìm Một Câu Hỏi
Ha Luong
29-12-2015, 11:43 PM
ủa sao không thấy câu hỏi nào vậy Hoaibao ?
Hoaibao
30-12-2015, 01:45 PM
ủa sao không thấy câu hỏi nào vậy Hoaibao ?
Mình đang sáng tác .
Khoảng vài giờ nữa, nó sẽ ra đời đó bạn Ha Luong .
Hoaibao
30-12-2015, 03:33 PM
751 - 2335/ Tìm Một Câu Hỏi
HB hân hạnh được PHÓ PHÁP SƯ GIÁO SĨ khoa học gia Dr. Thịnh Cát Nguyễn gửi cho bài viết sau .
Là nhà thông thái, xin bạn cho biết câu hỏi và câu trả lời nào có tầm vóc vượt mọi thời đại ?
Sáng tác: Hoaibao 751 - NC TBL 917 + HB 2,335 + DT 474 - 2048 - 12-30-15
Thời hạn: Khởi từ 4:00 PM 12-30-15 tới 4:00 PM 12-31-15 - Ngày giờ CA, USA .
T/T: 20,000 đô .
Ân nhân tài trợ: Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan .
Toàn HHT chân thành tri ân lòng hảo tâm của quý ân nhân Lưu Lữ Lan .
> TÔI ĐỌC KINH QUR'AN
>
> Hải Lý
> Theo FB Hải Lý
>
> “Hồi giáo là tôn giáo của hòa bình!” (Islam is the religion of peace) dường như đã trở thành một điệp khúc quen thuộc của người Hồi giáo sau mỗi vụ tấn công khủng bố gây ra bởi những kẻ nhân danh đạo Hồi. Họ bảo những kẻ khủng bố ấy thì không theo một tôn giáo nào cả, họ kêu gọi thế giới đừng nhập chung người Hồi với những kẻ ấy, và họ còn trích dẫn điều ghi ở chương 5, điều 32 trong kinh Qur’an: “Kẻ nào giết một người vô tội thì cũng như hắn đã giết toàn nhân loại” (“Whoever kills an innocent person it is as if he has killed all of humanity”)
>
> Trước mặt tôi là quyển kinh Qur’an của một anh bạn học người Hồi tặng lúc tôi còn đang học trung học. Tình bạn của chúng tôi kết thúc trong một tình cảnh chẳng vui vẻ gì cho lắm. Số là bữa nọ anh đến nhà tôi mượn bài vở, nói chuyện lan man thì chả hiểu sao lại đi qua đề tài tôn giáo, và anh nhìn thẳng tôi bảo rằng nếu tôi không tin vào Allah thì sẽ bị hỏa thiêu đời đời trong địa ngục. Điên tiết, còn chưa biết trả lời thế nào thì tôi chợt nhớ trong tủ lạnh mình có một thứ mà anh ta ghét cay ghét đắng. Mở tủ lạnh, quăng miếng thịt heo lên bàn, tôi nói gọn lỏn là cần phải chuẩn bị cho bữa cơm chiều nay. Anh tái mặt, kiếm cớ bỏ một mạch ra về.
>
> Chúng tôi không còn nói chuyện nữa, nhưng quyển kinh Qur’an mà anh tặng trước đó (để chiêu dụ tôi theo đạo Hồi) thì tôi vẫn giữ trân trọng. Tôi bực anh, nhưng nghĩ Hồi giáo thì cũng như bao tôn giáo khác và kinh sách của họ nào có tội tình gì. Tôi cũng nghĩ là biết đâu sau này mình lại cần kinh Qur’an cho mục đích nghiên cứu.
>
> Quyển kinh ấy vẫn trên giá sách của tôi trong nhiều năm như vậy cho đến một lần tôi quyết định giở ra đọc nó xem những lời vàng ý ngọc được truyền xuống cho tiên tri Muhammad là như thế nào. Đọc xong, cảm giác của tôi chỉ gói gọn trong một chữ: “Choáng!”
>
> Choáng, vì ngoài những lời nhắn nhủ về sự yêu thương, bố thí, cầu nguyện, v.v… thì tôi có cảm giác ngài Allah rất hằn học với những kẻ ngoại đạo (disbelievers hoặc unbelievers) như tôi. Này nhé, dưới mắt ngài thì chúng tôi - những kẻ ngoại đạo - là “thứ súc sanh xấu xa nhất” (Qur’an - chương 8 điều 55 “For the worst of beasts in the sight of Allah are those who reject Him; they will not believe.”) Ngài Allah còn ân cần dặn dò người Hồi giáo là “chớ có nên kết bạn với kẻ ngoại đạo. Gặp những kẻ này ở đâu thì cứ giết chúng!” (Qur’an - chương 4 điều 89 “…seize them and slay them wherever you find them; and (in any case) take no friends or helpers from their ranks”)
>
> Có nghĩa là nếu theo tinh thần của kinh Qur’an, tôi sẽ chỉ có hai lựa chọn. Một là tin theo Hồi giáo, còn không thì phải chết, và chết rất thảm khốc. Như Allah đã hứa hẹn sau đây:
>
> “Ta sẽ khiến trái tim của những kẻ ngoại đạo co rúm vì sợ hãi. Vì thế hãy chặt đầu chúng và chặt hết các đầu ngón tay của chúng” (Qur’an - chương 8 điều 12 “...I will instill terror into the hearts of the Unbelievers: smite above their necks and smite all their finger-tips off them”)
>
> Chết, nhưng vẫn còn chưa yên, một hỏa ngục sẽ mở ra chào đón những người ngoại đạo với các hình phạt ghê rợn: “Những kẻ ngoại đạo sẽ được mặc quần áo bằng lửa, nước sôi sẽ được đổ lên đầu chúng. Cả thân người chúng từ trong lẫn ngoài sẽ bị tan chảy. Hơn nữa, chúng còn chịu nhục hình với các cầu gai sắt…” (Qur’an - chương 22 điều 19-21 “…for them will be cut out a garment of fire: over their heads will be poured out boiling water. With it will be melted what is within their bodies, as well as (their) skins. In addition there will be maces of iron (to punish) them”)
>
> Và có vẻ là những người ngoại đạo, cho dù chọn cách sống yên phận không gây hấn với bất cứ một ai, vẫn là những phần tử phản động trong mắt ngài Allah, và như vậy, dù là hiền lành thì cũng cần bị tiêu diệt: “Hỡi những kẻ tin ta, hãy tuyên chiến với những kẻ ngoại đạo ở gần các ngươi. Cho chúng biết sự tàn độc của các ngươi, và biết rằng Allah ở bên cạnh những kẻ kính sợ Người” (Qur’an - chương 9 điều 123 “O you who believe! Fight the Unbelievers who are near to you and let them find harshness in you, and know that Allah is with those who fear Him”)
>
> Cuối cùng, “chúng ta sẽ ngưng giết chóc khi không còn sự đàn áp trên thế giới này và tất cả mọi người đều tuân phục Allah” (Qur’an - chương 2 điều 193 “And fight them on until there is no more persecution and the religion becomes Allah’s”)
>
> Gấp lại cuốn kinh Qur’an, cảm thấy ái ngại cho ngài Allah. Xuyên suốt từ đầu đến cuối của gần 1500 trang, cứ mỗi vài trang là những lời đả kích, nguyền rủa và hăm dọa những kẻ không tin đạo. Ngài có vẻ rất giận dữ với những kẻ như tôi, như thế rất không tốt cho sức khỏe.
>
> Và lại thêm ái ngại cho các bạn đạo Hồi dám mạnh miệng tuyên bố “Hồi giáo là tôn giáo của hòa bình” và còn trích dẫn Qur’an. Thôi thì tin là các bạn ấy có khi cũng chưa đọc qua cuốn kinh này, hoặc có đọc qua thì đa số các bạn cũng làm ngơ trước bao nhiêu đoạn kêu gọi giết chóc người ngoại đạo - muôn phần đội ơn các bạn ở điều này.
>
> Chợt nhớ có một câu truyện hay được lưu truyền trong Phật giáo. Truyện kể là có ngày nọ đức Phật đang đi khất thực trên đường thì gặp một giáo sĩ của đạo Bà la môn. Ngài giáo sĩ Bà la môn này rất căm ghét đức Phật, nên lẽo đẽo đi theo đức Phật và chửi mắng bằng những lời lẽ tồi tệ nhất. Nhưng mặc bị chửi, đức Phật vẫn điềm nhiên đi như không có chuyện gì xảy ra. Chửi một lúc, mệt, ngài Bà la môn thở hổn hển:
>
> - Này, Cù đàm (tên của đức Phật), ông có bị điếc không?
> - Không, ta không điếc.
> - Không điếc thế sao ta chửi ông mà ông chẳng có phản ứng gì cả?
> Đức Phật mỉm cười:
> - Này nhé, để ta hỏi ông. Giả sử nếu có người đem một thùng rác tặng cho ông, ông không nhận. Thế thì thùng rác ấy sẽ về ai?
> - Vậy mà cũng hỏi. Ta không nhận thì thùng rác ấy sẽ trở về lại với gã tặng ấy chứ ai!
> - Thì với ông ta cũng vậy. Ông chửi ta nhưng ta không nhận, vậy thôi.
>
> Cách giải quyết vấn đề của đức Phật với những kẻ ngoại đạo (đôi khi rất hung hăng), thật là… chuyên nghiệp, phải không mọi người?
>
> - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20151202/toi-doc-kinh-quran#sthash.tGuGJ0S8.dpuf
>
>
> CAN MUSLIMS BE GOOD AMERICANS ?
>
> MỘT TÍN ĐỒ HỒI GIÁO CÓ THỂ TRỞ THÀNH MỘT CÔNG DÂN TỐT CỦA HOA KỲ HAY KHÔNG?
>
> Câu hỏi trên đây đã được một người bạn của tác giả người này đã sống ở Saudi Arabia trong 20 năm trả lời như sau:
>
> Về phương diện Thần Học : KHÔNG.
> Vì họ chỉ trung thành với một mình đấng Allah mà thôi.
>
> Về phương diện Tôn giáo : KHÔNG.
> Vì Đấng Allah chỉ chấp nhận một tôn giáo duy nhất là Hồi Giáo mà thôi. (Kinh Koran 2:256)
>
> Về phương diện truyền thống :KHÔNG
> Vì họ chỉ trung thành với Năm trụ cột của Hồi Giáo và Kinh Koran mà thôi.
>
> Về phương diện địa lý: KHÔNG.
> Vì họ chỉ trung thành với Mecca, nơi mà họ đều phải hướng về đó mà cầu nguyện 5 lần mỗi ngày.
>
> Về phương diện xã hội :KHÔNG.
> Vì lòng trung thành với Hồi Giáo đã ngăn cấm tín đồ làm bạn với Người Thiên Chúa giáo và Người Do Thái giáo.
>
> Về phương diên chính trị: KHÔNG.
> Vì họ phải tùng phục các vị lãnh đạo tinh thần của họ, những người này luôn luôn truyền dậy cho họ rằng Do Thái và Mỹ là một lũ qủi Satan.
>
> Về phương diện gia đình : KHÔNG.
> Vì họ thường được dậy bảo là hãy lấy 4 vợvà hãy đánh đập, trừng phạt vợ nếu vợ không biết vâng lời và không biết phục tùng (Koran: 4.34).
>
> Về phương diện lý trí: KHÔNG.
> Vì họ không thể chấp nhận bản Hiến Pháp Hoa Kỳ, một Bản Hiến Pháp đặt nền tảng trên Thánh Kinh, một cuốn sách bị họ coi là đồi trụy.
>
> Về phương diện triết học: KHÔNG.
> Vì Đạo Hồi, Đức Ma Hô Mét và Kinh Coran không cho phép việc thực hiện tự do tôn giáo và tự do biểu lộ nìêm tin tôn giáo. Nền Tự Do Dân Chủ và Hồi Giáo không thể sống chung hòa thuận vì tất cả các chính quyền Hồi Giáo đều là độc tài toàn trị.
>
> Về phương diện tinh thần : KHÔNG.
> Vì tại Hoa Kỳ, chúng ta luôn luôn tuyên xưng “ One Nation under God”. Thiên Chúa của Thiên Chúa Giáo là đấng hiền hậu và nhân từ. Trong khi Chúa Allah không hề được xưng tụng như là một người Cha hiền lành hay được gọi là Đấng Từ Bi qua suốt 99 danh xưng trong kinh Coran.
>
> Do vậy, sau khi nghiên cứu và khảo sát, có lẽ chúng ta nên nghi ngờ TẤT CẢ mọi người Hồi Giáo đang sống trên quốc gia này. Rõ ràng là họ không thể vừa là một tín đồ Hồi Giáo Tốt vừa là một người công dân Mỹ tốt. Bạn muốn gọi điều đó là gì thì tùy bạn, nhưng đó là sự thật. Và bạn nên tin như vậy. Càng hiểu biết tường tận điều này thì càng có lợi cho đất nước và tương lai của chúng ta hơn. Chiến tranh tôn giáo là một cái gì to lớn hơn sự hiểu biết của chúng ta.
>
> Xin lưu ý, chính người Hồi Giáo đã thường tuyên bố là họ sẽ tiêu diệt chúng ta từ trong nội bộ của chúng ta.
>
> Do đó
> TỰ DO KHÔNG PHẢI TỰ NHIÊN MÀ CÓ.
> THUỶ QUÂN LỤC CHIẾN ƯỚC MONG THÔNG ĐIỆP NÀY SẼ ĐƯỢC PHỔ BIẾN TRÊN KHẮP HOA KỲ.
>
> Xin đừng xóa, nếu bạn chưa gửi thông điệp này đi.
>
> Riêng cá nhân người chuyển ngữ thì vẫn luôn luôn gắn bó với nhận định này:
>
> - THE BEST IN THE U.S.A IS THE FREEDOM.
> - THE WORST IN THE U.S.A IS THE FREEDOM.
Hoaibao
01-01-2016, 09:59 PM
751/ được gia hạn 24 tiếng .
Hoaibao
04-01-2016, 07:53 PM
751/ được gia hạn 24 tiếng lần thứ hai .
Hoaibao
07-01-2016, 08:46 PM
751/ được gia hạn 24 tiếng lần thứ ba .
Hoaibao
30-01-2016, 09:08 PM
751/
Nếu bạn không tìm được câu hỏi và câu trả lời cho 751/, không có nghĩa là bạn thiếu kiến thức mà chỉ vì nó vượt thời đại !
Hoaibao
08-02-2016, 11:07 AM
752 - 2337/ Thanh Toán Cuối Năm - Tết 2016 - Cười
Như bạn đã biết, tất cả những gì đạt đỉnh điểm đều là thơ Balon .
Thí dụ:
A hăm B:
_ Hạn chót đến cuối năm là phải thanh toán !
Nhờ bạn sáng tác lại để có cả câu hỏi cùng trả lời trào phúng và độc đáo .
Sáng tác: Hoaibao 752 - NC TBL 918 + HB 2,337 + DT 475 - 2061 - 2-8-16
Thời hạn: 3 ngày tết
T/T: 20,000 đô .
Ân nhân tài trợ: Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan .
Toàn HHT chân thành tri ân lòng hảo tâm của quý ân nhân Lưu Lữ Lan .
Hoaibao
09-02-2016, 09:09 PM
Gợi ý 752/
Bạn thay A và B bằng hai nhân vật cụ thể nào ?
Hoaibao
13-02-2016, 11:26 AM
Gợi ý 752/
Bạn thay A và B bằng hai nhân vật cụ thể nào ?
Thí dụ nếu bạn chọn A/ B là chủ nợ/ con nợ thì không thể cười được .
kimcuong
14-02-2016, 12:23 PM
751/
Nếu bạn không tìm được câu hỏi và câu trả lời cho 751/, không có nghĩa là bạn thiếu kiến thức mà chỉ vì nó vượt thời đại !
Triết lý nào để được hạnh phúc ?
_ Bình đẳng tức bằng đỉnh.
Hoaibao
15-02-2016, 02:01 PM
Giải đáp thuộc loại đá quí .
Bạn KC: 3 đt.
NHTD KC: 3 đt.
Hoaibao
20-03-2016, 09:28 PM
2,339/ Tìm Một Câu Hỏi - Con Quỷ Cái ( Đố Vui Giải Trí )
như một ẩn dụ để mời bạn điều nghiên về câu hỏi bí ẩn trong
751 - 2335/ Tìm Một Câu Hỏi "TÔI ĐỌC KINH QUR'AN".
Hoaibao
03-04-2016, 09:21 PM
753 - 2340/ The Lotus & The Storm - Lan Cao - Vượt Tầm Thời Đại
https://www.youtube.com/watch?v=GKCFyhZKr-s
Một số cuộc phỏng vấn đã tạo được giá trị riêng như trong video clip trên .
Nay bạn lãnh trọng trách điều hợp và nghiệm định chương trình .
Với tầm vóc của nhà thông thái, nhờ bạn cố vấn cho cuộc tọa đàm nào có khả năng vượt tầm thời đại với giáo sư nhà văn Lan Cao qua "The Lotus and The Storm".
Sáng tác: Hoaibao 753 - NC TBL 919 + HB 2,340 + DT 476 - 2082 - 4-3-16
Thời hạn: 48 tiếng, tới 9:00 PM 4/5/16, ngày giờ CA, USA
T/T: 20,000 đô .
Ân nhân tài trợ: Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan .
Toàn HHT chân thành tri ân lòng hảo tâm của quý ân nhân Lưu Lữ Lan .
Hoaibao
13-04-2016, 03:05 PM
754 - 2341/ Khoa Học Gia & Nhà Thông Thái
Xin bạn cho biết điều gì đã xảy ra nếu khoa học gia Dương Nguyệt Ánh nhờ nhà thông thái cố vấn trước khi đọc bài diễn văn tâm huyết trên ?
KHG Dương Nguyệt Ánh : 40 năm Quốc Hận và Con Đường Tương Lai
https://www.youtube.com/watch?v=qAJVNmSaSzc
Sáng tác: Hoaibao 754 - NC TBL 920 + HB 2,341 + DT 477 - 2091 - 4-13-16
Thời hạn: 48 tiếng, tới 9:00 PM 4/15/16, ngày giờ CA, USA
T/T: 20,000 đô .
Ân nhân tài trợ: Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan .
Toàn HHT chân thành tri ân lòng hảo tâm của quý ân nhân Lưu Lữ Lan .
Hoaibao
21-04-2016, 12:22 PM
755 - 2342/ Chiến Tranh Việt Nam & Thế Giới
Nhân dịp tình hình biển Đông đang sôi sóng, có nhiều khả năng xảy ra thế chiến thứ ba, giáo sư Lưu Lữ Lan hỏi HB nghĩ gì về chiến tranh .
Đêm qua thao thức, HB sáng tác:
Chiến tranh Việt Nam và thế giới .
TBL ?
Sáng tác: Hoaibao 755 - NC TBL 921 + HB 2,342 + DT 478 - 2096 - 4-21-16
Thời hạn: 24 tiếng, tới 11:45 AM 4/22/16, ngày giờ CA, USA
T/T: 20,000 đô .
Ân nhân tài trợ: Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan .
Toàn matnauhoctro.com chân thành tri ân lòng hảo tâm của quý ân nhân Lưu Lữ Lan .
Hoaibao
23-04-2016, 10:12 AM
756 - 2343/ Nguyễn Thanh Việt & Pulitzer
Hôm qua giáo sư Lưu Lữ Lan hỏi HB:
_ Em có đồng cảm với niềm hãnh diện của cộng đồng lúc giáo sư nhà văn Nguyễn Thanh Việt lãnh giải Pulitzer không ?
HB thẳng thắn:
Em rất muốn được dừng lại ở đồng cảm nhưng không thể không phân tích sự phản cảm .
Qua câu trả lời trên, HB sáng tác:
756 - 2343/ Nguyễn Thanh Việt & Pulitzer
TBL ?
Sáng tác: Hoaibao 756 - NC TBL 922 + HB 2,343 + DT 479 - 2096 - 4-23-16
Thời hạn: 24 tiếng, tới 11:45 AM 4/24/16, ngày giờ CA, USA
T/T: 20,000 đô .
Ân nhân tài trợ: Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan .
Toàn matnauhoctro.com chân thành tri ân lòng hảo tâm của quý ân nhân Lưu Lữ Lan .
Hoaibao
23-04-2016, 09:22 PM
Tiến sĩ Natalie Phan trước cùng học với HB ở Stanford mới gọi phone:
_ Bộ HB muốn dạy cho NTV một bài học hả ? Không phải dễ dạy đâu nha .
Cái gì là phản cảm thì mình chưa rõ lắm .
HB thành thật:
_ Natalie đọc đáp án sẽ biết HB làm đươc điều này cũng như nhiều bạn khác cũng có khả năng dạy lại mình .
Chúng ta chỉ cần vô tư mở lòng là có thể học hỏi lẫn nhau ngay .
Hoaibao
24-04-2016, 12:55 PM
Cách giải 756/
Trước hết chúng ta cần tìm hiểu xem phản cảm ở đây là gì, nó xuất hiện ở đâu ?
Bạn dễ nhận ra điều này .
Nhưng nguyên nhân nào dẫn đến phản cảm khiến bạn cần suy nghĩ nhiều hơn .
Hoaibao
25-04-2016, 10:23 AM
Đến đây, bạn nên đặt ra câu hỏi:
_ Tại sao cần biết đến nguyên nhân và bước quan trọng kế tiếp là gì ?
Hoaibao
25-04-2016, 06:54 PM
Xin bạn cho biết video clip sau đây có chủ đích gì và nó được diễn dịch một cách cụ thể ra sao về những điều chúng ta đang đề cập tới ?
Lương Xuân Việt, Chuẩn Tướng Hoa Kỳ gốc Việt văn võ song toàn
https://www.youtube.com/watch?v=p3K7ps9HIxY
Hoaibao
26-04-2016, 08:29 AM
Xin bạn cho biết video clip sau đây có chủ đích gì và nó được diễn dịch một cách cụ thể ra sao về những điều chúng ta đang đề cập tới ?
Lương Xuân Việt, Chuẩn Tướng Hoa Kỳ gốc Việt văn võ song toàn
https://www.youtube.com/watch?v=p3K7ps9HIxY
Nếu lý giải được, bạn xứng đáng lãnh 10,000 đô .
Thời hạn: 24 tiếng, tới 9:00 AM 4/27/2016
Hoaibao
26-04-2016, 08:39 PM
Trích tin trên net:
"VOA: Ông từng nói ông viết cuốn tiểu thuyết chỉ dành cho bản thân. Nhưng giờ đây nó trở nên rất nổi tiếng, ông có muốn in nó ở Việt Nam không?
Nhà văn Nguyễn Thanh Việt: Tôi đã có hợp đồng với một nhà xuất bản ở Việt Nam và họ đang trong quá trình dịch cuốn tiểu thuyết, và tôi cho là việc giành giải Pulitzer sẽ tăng tính cấp bách cho công việc dịch [cười]. Người ta hứa với tôi là bản dịch sẽ tốt. Nhà xuất bản cũng có danh tiếng.
Nhưng lo ngại lớn của tôi là việc kiểm duyệt. Cuốn tiểu thuyết có những điều gây bực mình đối với mọi người – người Mỹ, người Nam Việt Nam, những người cộng sản, đảng cộng sản, những người Việt Nam đã chiến thắng. Nếu những đoạn tiềm tàng gây khó chịu cho chính phủ, đảng cộng sản mà bị kiểm duyệt sẽ làm cho cuốn tiểu thuyết trở nên vô dụng.
Vì vậy, có điều khoản trong hợp đồng nói rằng nếu bản dịch bị kiểm duyệt, tôi sẽ nhận lại bản dịch. Nếu quả thực xảy ra việc kiểm duyệt, tôi sẽ làm hết sức mình để công bố bản dịch chính xác và cung cấp cho mọi người Việt Nam hoàn toàn miễn phí".
Có một số điểm đáng hoan nghênh nhất là câu cuối cùng .
Chúng ta nhiệt liệt ủng hộ tác giả qua nghĩa cử "tôi sẽ làm hết sức mình để công bố bản dịch chính xác và cung cấp cho mọi người Việt Nam hoàn toàn miễn phí".
Trước thời điểm đó, chúng ta có mưu lược gì để đáp lại ân tình trên ?
T/T: 20,000 đô
T/H: 24 tiếng, tới 8:30 PM 4/27/2016
Hoaibao
26-04-2016, 09:45 PM
Nếu lý giải được, bạn xứng đáng lãnh 10,000 đô .
Thời hạn: 24 tiếng, tới 9:00 AM 4/27/2016
Chúng ta còn 11:45 với tặng thưởng này và 23 tiếng với tặng thưởng mới, tổng cộng 30,000 đô .
Hoaibao
27-04-2016, 11:42 AM
Chúng ta còn 11:45 với tặng thưởng này và 23 tiếng với tặng thưởng mới, tổng cộng 30,000 đô .
Với tặng thưởng thứ nhì #5882, các bạn còn 9:30 .
Hoaibao
27-04-2016, 04:36 PM
Gợi ý #5882:
Mưu lược này nằm trong tác động của triết học thực dụng vào hư cấu .
Các bạn còn 4 tiếng với tặng thưởng 20,000 đô .
Hoaibao
28-04-2016, 09:08 AM
Trích tin trên net:
"VOA: Ông từng nói ông viết cuốn tiểu thuyết chỉ dành cho bản thân. Nhưng giờ đây nó trở nên rất nổi tiếng, ông có muốn in nó ở Việt Nam không?
Nhà văn Nguyễn Thanh Việt: Tôi đã có hợp đồng với một nhà xuất bản ở Việt Nam và họ đang trong quá trình dịch cuốn tiểu thuyết, và tôi cho là việc giành giải Pulitzer sẽ tăng tính cấp bách cho công việc dịch [cười]. Người ta hứa với tôi là bản dịch sẽ tốt. Nhà xuất bản cũng có danh tiếng.
Nhưng lo ngại lớn của tôi là việc kiểm duyệt. Cuốn tiểu thuyết có những điều gây bực mình đối với mọi người – người Mỹ, người Nam Việt Nam, những người cộng sản, đảng cộng sản, những người Việt Nam đã chiến thắng. Nếu những đoạn tiềm tàng gây khó chịu cho chính phủ, đảng cộng sản mà bị kiểm duyệt sẽ làm cho cuốn tiểu thuyết trở nên vô dụng.
Vì vậy, có điều khoản trong hợp đồng nói rằng nếu bản dịch bị kiểm duyệt, tôi sẽ nhận lại bản dịch. Nếu quả thực xảy ra việc kiểm duyệt, tôi sẽ làm hết sức mình để công bố bản dịch chính xác và cung cấp cho mọi người Việt Nam hoàn toàn miễn phí".
Có một số điểm đáng hoan nghênh nhất là câu cuối cùng .
Chúng ta nhiệt liệt ủng hộ tác giả qua nghĩa cử "tôi sẽ làm hết sức mình để công bố bản dịch chính xác và cung cấp cho mọi người Việt Nam hoàn toàn miễn phí".
Trước thời điểm đó, chúng ta có mưu lược gì để đáp lại ân tình trên ?
T/T: 20,000 đô
T/H: 24 tiếng, tới 8:30 PM 4/27/2016
Dưới cách nhìn khác, nhà thông thái có thể nhận định rằng tác giả chưa chứng tỏ được bản lãnh qua cách trả lời trên .
Theo bạn, bản lãnh ở đây là gì ?
Hoaibao
29-04-2016, 09:57 AM
Đến đây, chúng ta có một câu hỏi tổng hợp:
Cách lý giải nào tạo được giá trị nhất quán giữa bản lãnh và tác động của triết học thực dụng vào hư cấu ?
Hay nói một cách đơn giản hơn:
Nhà thông thái đã cố vấn cho nhà văn trả lời cuộc phỏng vấn trên ra sao ?
T/T: 20,000 đô
T/H: 24 tiếng, tới 9:30 AM 4/30/2016
Hoaibao
01-05-2016, 09:54 AM
Đến đây, chúng ta có một câu hỏi tổng hợp:
Cách lý giải nào tạo được giá trị nhất quán giữa bản lãnh và tác động của triết học thực dụng vào hư cấu ?
Hay nói một cách đơn giản hơn:
Nhà thông thái đã cố vấn cho nhà văn trả lời cuộc phỏng vấn trên ra sao ?
T/T: 20,000 đô
T/H: 24 tiếng, tới 9:30 AM 4/30/2016
T/T được gia hạn 24 tiếng, tới 9:30 AM 5/2/2016 .
Hoaibao
12-05-2016, 02:54 PM
https://scontent.fsnc1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13179398_10209000843516867_4816560782748434545_n.j pg?oh=009b3fad565193db8a9a22b94315222c&oe=57E8479Fhttps://scontent.fsnc1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13179398_10209000843516867_4816560782748434545_n.j pg?oh=009b3fad565193db8a9a22b94315222c&oe=57E8479F
757 - 2345/ Lão Tử vs Như Lai
TBL ?
Sáng tác: Hoaibao 757 - NC TBL 922 + HB 2,345 + DT 479 - 2106 - 5-12-16
Thời hạn: 24 tiếng, tới 2:30 PM 5/13/16, ngày giờ CA, USA
T/T: 20,000 đô .
Ân nhân tài trợ: Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan .
Toàn matnauhoctro.com chân thành tri ân lòng hảo tâm của quý ân nhân Lưu Lữ Lan .
Hoaibao
25-05-2016, 09:48 AM
758/
Chủ đề 758/ thuộc triết lý chính trị sẽ được post trong vòng 3 ngày tới .
Mời bạn theo dõi để kịp thời thi thố tài năng .
Hoaibao
26-05-2016, 02:25 PM
757/
Câu hỏi bạn nên đặt ra cho 757/:
Lão Tử rất minh triết về destiny, còn Như Lai thì sao ?
Hoaibao
28-05-2016, 09:11 PM
758 - 2346/ Sự Thực vs Quyền Lực
70% người Mỹ tin rằng anh em Kennedy đã chủ mưu giết siêu sao Marilyn Monroe và sau đó tổng thống Kennedy đã bị mưu sát bởi chính các quan chức trong chính phủ .
Vấn nạn về sự xung đột giữa sự thực và quyền lực này ra sao ?
TBL ?
Sáng tác: Hoaibao 758 - NC TBL 923 + HB 2,346 + DT 480 - 2114 - 5-28-16
Thời hạn: 48 tiếng, tới 9:00 PM 5/30/16, ngày giờ CA, USA
T/T: 20,000 đô .
Ân nhân tài trợ: Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan .
Toàn matnauhoctro.com chân thành tri ân lòng hảo tâm của quý ân nhân Lưu Lữ Lan .
Hoaibao
29-05-2016, 03:35 PM
758/ Tài liệu tham khảo:
Cái chết bí ẩn của cô gái tóc vàng đẹp nhất thế giới Marilyn Monroe
https://www.youtube.com/watch?v=ADLnHYCWVfg
Hoaibao
30-05-2016, 08:02 PM
758/ Tài liệu tham khảo:
Đằng sau âm mưu vụ ám sát tổng thống Kennedy (P1) - HD Thuyết minh VTV
https://www.youtube.com/watch?v=4RyfRCRWrjY
Hoaibao
01-06-2016, 09:56 PM
759 - 2348
Hai Bà Đầm
Mời các bạn đọc trước khi thành câu đố:
Tác giả: Nguyễn Cát Thịnh
Bài số 3111-28411 vb6020411
Tác giả là một cư dân gốc Việt tại Canada. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là chuyện vui sống động trên một chuyến bay từ Hongkong về Bắc Mỹ. Bài viết được chuyển đến bằng email. Mong tác giả sẽ tiếp tục viết thêm và vui lòng bổ túc địa chỉ liên lạc và sơ lược tiểu sử.
***
Cảnh chen lấn xô đẩy liên tục khiến tôi có cảm tưởng máy bay chở quá tải, số hành khách nhiều hơn số ghế. Khi đã tạm yên vị, nhìn chung quanh mới biết mình lầm. Tôi ngồi bên bìa trái của hàng giữa, bìa bên phải là một bà đầm, giữa tôi và bà là 2 ghế trống. Trước mặt tôi còn một ghế trống, phía xa hơn cũng thấy trống nhiều.
Đây là chuyến bay Hong Kong-Toronto của hãng Cathay Pacific nên nhìn đâu cũng thấy tóc đen da vàng và tóc vàng da vàng, tóc vàng da trắng trở thành lẻ loi. Tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Việt trộn lẫn thành một thứ âm thanh rất chói tai át hẳn tiếng động cơ phản lực. Giả điếc, cài dây an toàn, tìm một thế ngồi thoải mái, tôi nhắm mắt cố nghĩ đến những chuyện khác đễ khỏi bận tâm.
Nhớ tối hôm trước, cùng bạn bè ăn nhậu, rượu uống mềm môi, say khướt nhưng vẫn muốn kéo dài để tận hưởng cái hạnh phúc không biết còn được lặp lại không. Mỗi người bạn, mỗi hình ảnh đậm nét, khó phai. Này Qg. , này Qn., này M., này Th. , này Ta. , này Ti., tất cả hiện ra trước mắt như trên màn ảnh đại vĩ tuyến.
Đang lâng lâng với những cảm giác tuyệt vời ấy thì bỗng giật mình vì tiếng sư tử hống phát ra từ phía sau. Không quay lại tôi cũng biết chắc đó là của một nữ đồng bào. Bà rầy đứa con nhưng cố tình hét thật to để mọi người hiểu rằng bà là một người lịch sự. Với tiếng Anh đặc sệt giọng mít bà biểu đứa con không được đứng chơi giữa lối đi kẻo cản trở lưu thông. Đứa con gái nhỏ phụng phịu hờn rỗi y hệt con tây, nói tiếng Anh không chút tì vết.
Thấy đứa bé xinh xắn dễ thương tôi nghiêng đầu ra sau nói với hai mẹ con bằng tiếng Việt đặc sệt giọng rau muống, đề nghị cho bé lên ngồi hàng ghế trên, tôi di chuyển vào phía trong ngồi sát bà đầm, nhường hai ghế trống cho bé đủ chỗ chơi đùa. Người đồng bào của tôi nhún vai trả lời sẵng bằng tiếng Anh rằng mẹ con bà không nói tiếng Việt Nam. Tôi chán nản lắc đầu thì nghe đứa bé hỏi mẹ:
-Ông đó nói gì mà má bực mình vậy.
Bà mẹ thông dịch lại những gì tôi nói. Đứa bé cằn nhằn mẹ tại sao không nhận. Bà mẹ vội vàng nói chữa:
-Tại vì má không thích tiếng Anh của con bị sứt mẻ nếu tiếp xúc nhiều với người Việt con hiểu chưa.
Đứa bé không đồng ý và nói rằng:
-Con Juanita bạn thân của con là dân Mễ, giỏi tiếng Tây Ban Nha, nói ở nhà, nói với bạn Erika , Helena cùng trường mà có sao đâu, tại sao má không dậy con nói và viết tiếng Việt" Hồi cuối năm cô giáo kêu cả lớp ký vào tấm thiệp giáng sinh gởi các binh sĩ đang chiến đấu ở Afghanistan khuyến khích viết chữ cám ơn bằng các ngôn ngữ khác nhau, con muốn viết chữ Việt mà không biết viết làm sao.
Câu trả lời gọn lỏn của bà mẹ làm tôi đau nhói. Bà nói:
-Tiếng Việt khác, tiếng Tây Ban Nha khác, người Việt khác, người Mễ khác.
Buồn bà đầm da vàng nhưng mừng cho đứa trẻ vì giáo dục lề đường của bà mẹ chưa lấn được giáo dục đứng đắn của học đường.
Máy bay vẫn lướt êm. Thời gian trôi chậm chạp. Chớp mắt ngủ được một giấc ngắn.
Thấy tôi mở mắt bà đầm da trắng ngồi cùng hàng giơ ngón tay ngoắc lại gần ghé tai nói nhỏ:
-Ông có nhìn thấy ba gã Trung Đông ngồi xéo xéo phía trước không"
Theo hướng bà chỉ tôi thấy hai tên da ngăm đen tuổi ngoài hai mươi, râu ria xồm xoàm che hết cả miệng ngồi chung một hàng, hàng ghế trước là một tên da nâu xậm sạch râu hơn và già hơn.
-Tôi thấy rồi, có gì lạ đâu, đó là các hành khách như chúng ta vậy.
-Như chúng ta" Ông có chắc không" Tôi lo lắng quá, chẳng lẽ Chúa đã gửi tôi đi chuyến bay định mệnh này sao"
-Cái gì mà chuyến bay định mệnh" Ý bà muốn nói gì" Bà nghi họ là những tên khủng bố à" Bà làm tôi hơi rét.
-Tôi còn rét hơn ông, ông có nghĩ rằng chúng ta nên làm một cái gì chứ"
-Làm gì bây giờ" An ninh hàng không, an ninh phi trường có danh sách cấm bay các tên trong sổ bìa đen, họ đã thanh lọc hành khách kỹ, tôi cho là bà lo quá đáng.
-Tôi mong rằng ông đúng nhưng tôi không thể nào không lo được, tôi sẽ để mắt quan sát, nếu có gì khả nghi tôi sẽ báo cho ông ngay, ông phải hứa với tôi nếu có chuyện gì xảy ra thì ông phải che chở tôi nhé, Chúa sẽ đền ơn ông.
-Cám ơn bà, tôi sẽ làm những gì tốt nhất mà tôi có thể làm.
Đúng là vớ vẩn, ôi bà đầm da trắng.
Máy bay ghé Anchorage Alaska để đổ thêm nhiên liệu. Mọi người phải rời vào đợi trong phòng kín của phi trường khoảng hơn một giờ đồng hồ. Lại ồn ào như cũ. Đi loanh quanh cho chân cẳng thư giãn. Đến hàng ghế sát cửa kính nhìn ra phía ngoài thì gặp hai mẹ con bà đầm da vàng. Đứa bé vẫn nói líu lít như chim, rất êm tai. Định bước nhanh cho khuất thì bất ngờ bà mẹ lên tiếng, vừa cười vừa giơ tay làm dáng kiểu cách mời ngồi. Đứa bé đứng dậy nhường chỗ. Bà mẹ bắt chuyện rất nhanh, bà nói thấy tôi truyện trò thân mật với bà đầm da trắng nên có cảm tình với người biết tiếng Anh. Bà kể chuyện về thăm Việt Nam, chuyện gia đình, chuyện cửa tiệm làm nail của bà ở Hamilton, và dĩ nhiên, chuyện khen đứa bé. Bà nói huyên thuyên bằng tiếng Anh, nhấn mạnh vì không quen dùng tiếng Việt. Tôi vẫn nói với bà tiếng Việt. Những người ngồi chung quanh nếu chú ý nghe sẽ nhận ra ngay sự khôi hài trong đối thoại giữa hai người.
Làm thân với đứa bé, biết bé không hiểu tiếng Việt tôi nói tiếng Anh khen bé ngoan, đẹp và giỏi. Hỏi thăm về lớp học, bạn bè, cô giáo của bé. Bé chưa kịp trả lời thì bà mẹ xen vào khoe:
-Cô Mann tháng nào củng gọi điện thoại khen cháu nức nở, luôn luôn khẳng định cháu là học trò cưng nhất của cô từ trước đến giờ, cháu có rất nhiều bạn, sinh nhật cháu tôi mời tất cả đến nhà hàng Tây vui ơi là vui.
Tôi hỏi:
-Bé có nhiều bạn khi ở Việt Nam không và nói chuyện với bạn như thế nào"
Bé kể một lô tên các bạn, phát âm rất rõ ràng các chữ Tuyết, Hoa, Cúc . . .,
-Cháu nói gì tụi nó cũng cười và nói ô kê, còn tụi nó nói gì thì cháu chỉ đoán mò.
Tôi dạy bé một vài tiếng Việt Nam đơn giản và cách xưng hô với cha mẹ các anh chị em các cô chú bác các người lớn tuổi. Bé rất thông minh, tiếp thu nhanh hơn tôi nghĩ. Bà mẹ im lặng thụ động phản đối một cách khó chịu.
Đứa bé không để ý đến thái độ của mẹ, nói:
-Bác dậy thêm nhiều nữa cho cháu đi.
Bé nói tiếng Anh nhưng không xưng I mà xưng Cháu, không gọi tôi là You mà là Bác, nghe ngồ ngộ.
Tôi kể cho bà mẹ về linh mục Gildo Dominici gốc Ý đại lợi thuộc dòng Tên. Cha đến VN năm1968, học tiếng VN để giao tiếp và giảng dậy tại Giáo Hoàng học viện Đà Lạt, cha lấy tên VN là Đỗ Minh Trí. Khi chính quyền mới của VN đuổi cha khỏi VN, cha tìm đến với những người tỵ nạn ở Indonesia, Phi Luật Tân. Cha lập nhà thờ trên đảo Galang, Bataan, làm lễ và giảng hoàn toàn bằng tiếng Việt. Cha viết báo tiếng Việt, dùng chữ lưu loát như một học giả Việt Nam. Cha mở những lớp học Việt ngữ thay vì Anh ngữ cho trẻ con. Hỏi thì cha nói cần phải bảo tồn văn hoá và ngôn ngữ Việt Nam cho thế hệ trẻ, Anh Pháp ngữ học lúc nào cũng được, không khó. Cha gom góp những bài viết rải rác trong các báo thành một quyển sách dưới tựa đề "Việt Nam, quê hương tôi". Cha khuyên các bậc cha mẹ noi gương truyền thống của các dân tộc Do Thái hoặc Trung Hoa, không để mất gốc. Trong một lần ghé thăm Ottawa, Cha được các người định cư cũ và mới tổ chức đón tiếp linh đình. Một số người muốn gián tiếp chứng tỏ sự hội nhập nhanh chóng vào xã hội tây phương chào mừng cha bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Cha cắt ngang, thân mật nói với họ bằng tiếng Việt rằng cha chỉ thích nghe và nói tiếng Việt bởi vì cha xác tây nhưng hồn ta. Cha dành nhiều thì giờ tiếp xúc với giới trẻ.
Hôm từ giã, được mời phát biểu, cha nói rất hãnh diện thấy cộng đồng VN lớn mạnh, rất vui khi biết trẻ con VN học vượt trội các sắc dân khác kể cả dân bản xứ và cuối cùng giọng cha trùng xuống nói rằng cha không hiểu tại sao trẻ lười nói tiếng Việt như thế, cha kinh hoảng trước sự tây hóa thái quá của thế hệ trẻ. Cha mong phụ huynh nên xét lại quan niệm vọng ngoại và hứa hẹn sẽ trở lại cũng hội trường này, hy vọng sẽ được nghe những âm thanh thân quen của tiếng Việt trên tất cả đầu môi chót lưỡi của già trẻ trai gái trong cộng đồng VN. Cha đã mất năm 2003 vì bệnh ung thư. Quyển "Việt Nam, quê hương tôi" của Cha đã nói lên tấm lòng của Cha đối với VN. Cha tự nhận là người VN, hãnh diện là người VN trong khi đó có những người VN chính gốc tìm cách che dấu vết tích VN và lấy làm xấu hổ nếu bị nhận diện là VN. Tôi nói với bà mẹ hy vọng của cha vẫn còn nếu những trẻ như bé được cha mẹ nhiệt tâm hướng dẫn tìm về với cội nguồn.
Tôi không biết có tác động được bà không khi bà vụt đứng dậy xin phép ngắt câu chuyện dắt con đi nhà vệ sinh không cần biết đứa bé có muốn không.
Còn khá lâu mới lên máy bay, tôi rảo bước tìm bà đầm da trắng nói chuyện cho qua thời gian. Không tìm đâu xa, bà ngồi ngay phía đầu dãy ghế phía đối diện. Hết chuyện mưa nắng, chuyện sức khoẻ, bà cho biết vừa mới làm một tour du lịch Thái Lan, Căm Pu Chia, Việt Nam và Hồng Kông. Bà tách khỏi nhóm và ở laị Hồng Kông thêm một tuần lễ sống với con gái, con rể cùng hai đứa cháu ngoại đang cư trú tại đây. Bà ca tụng Bangkok sạch, đẹp, sinh hoạt không đắt đỏ, người dân lịch sự, hiếu khách, sùng đạo Phật và phục tùng hoàng gia tuyệt đối. Căm Pu Chia nghèo nàn, thành phố Nam Vang dơ bẩn, nhưng các phế tích ở khu Angkor là những dấu chỉ của nền văn minh Khmer rất đáng chiêm ngưỡng. Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội của VN đã để lại cho bà nhiều ấn tượng xấu. Sự ô nhiễm môi trường quá sức tưởng tượng. Xe cộ lưu thông vô luật lệ, bóp còi inh ỏi. Dân chúng xả rác, tiêu tiểu bừa bãi. Nhà cửa xây cất đủ kiểu hổ lốn phản mỹ thuật. Duy nhất chỉ nghe khen phong cảnh vịnh Hạ Long. Đến Hồng Kông bà giơ hai tay lên trời cám ơn Chúa đã cho bà gặp lại thế giới văn minh. Vì lầm tưởng tôi là dân Hồng Kông nên khi biết tôi là người Việt Nam bà cuống quít xin lỗi.
Tôi nói:
-Bà không cần phải xin lỗi, tôi hoàn toàn đồng ý với bà, rất may còn nhiều thứ khác tệ hơn thế nửa mà bà không biết. Đất nước tôi đang được quản lý một cách độc đáo đầy tính sáng tạo của các đỉnh cao trí tuệ loài người, những cựu chiến sĩ Trường Sơn đông Trường Sơn tây đặc cách vinh phong Tiến Sĩ tại vũ trường nên mới có bộ mặt nham nhở như bà thấy.
Bà cười thông cảm và có vẻ tội nghiệp cho dân ta, nói đáng lẽ VN phải là một con rồng lớn của Á Châu từ thế kỷ trước.
Lục tục kéo nhau lên máy bay đi tiếp đoạn đường dài. Tôi tìm được một giấc ngủ thật thoải mái cho đến khi bị đánh thức bởi tiếng la nhỏ nhưng đầy hốt hoảng của bà đầm, bà đã di chuyển đến sát tôi tự bao giờ:
-Dậy! Dậy đi! Tới số rồi ông ơi, tụi nó sắp sửa ra tay đấy, cả ba tên đang đọc kinh lần cuối coi bộ nghiêm trọng lắm.
Trong một thoáng ngái ngủ tôi cũng thấy chột dạ cố nhướng mắt quan sát. Một tên đang loay hoay tìm chỗ trống dập đầu xuống sàn, soải hai tay về phía trước vái vái. Hai tên còn lại úp mặt vào lòng bàn tay rồi đập đầu vào tay dựa ghế. Xem đồng hồ thấy đúng giờ lễ cầu nguyện thường lệ buổi chiều của tín đồ Hồi giáo ngoan đạo, tôi trấn an bà đầm.
Bà không chịu tin và đòi tôi phải khẩn cấp hành động. Tôi cười ha hả nói không làm gì cả, sẽ ngủ lại và sẽ ngủ rất dễ dàng, nếu vẫn còn thắc mắc bà có thể nhờ cô tiếp viên theo dõi hoặc báo cáo với phi cơ trưởng. Bà trở lại ghế của mình, có vẻ bớt lo sợ hơn, có lẽ sự bình thản của tôi đã truyền lây sang bà hay lời thuyết phục của tôi có hiệu quả chăng.
Nhắm mắt nhưng không ngủ được. Nghĩ đến chuyến đi, ngẫu nhiên gặp hai bà đầm trên cùng chuyến bay, tôi hứng chí nhẩm vài câu thơ chợt đến trong đầu, đắc ý cười thành tiếng.
Bà đầm da vàng thấy tôi đang vui vẻ bèn níu vai áo chồm người lên hỏi bâng khua bằng tiếng Việt Nam êm ái giọng miệt vườn làm tôi nhảy nhổm ngạc nhiên:
-Anh có gì dzui nói cho em nghe với.
-Không nói được là không nói được, tiếu lâm lắm, kỳ lắm nghe sẽ đụng chạm hà.
-Nói đi hông sao, hông có gì đụng chạm hớt, mình người Dziệc với nhau mà.
-Vâng, vì bà nói bà không rành tiếng Việt nên chắc vô hại, tôi sẽ đọc cho bà nghe nếu bà muốn, nghe cho vui tai nhưng đừng bắt tôi cắt nghĩa nghen.
-Hay là anh dịch ra tiếng Anh đi cho dễ hiểu.
-Ấy cái đó thì tôi chịu thua. Tôi không đủ khả năng. . ., tôi đọc cho bà nghe thôi:
Hai o đầm trắng đầm vàng
Mỗi o mỗi vẻ mười phần hỏng năm
O này mặt khó đăm đăm
Nhìn ai cũng ngỡ họ hàng Laden
O kia (coi bộ) táo bón kinh niên
Sống thờ hot dog mà thêm đẫy đà
Trông người lại ngẫm đến ta
Chẳng ke xấu tốt đầm nhà vẫn hơn...
Chưa kịp nghe dứt câu cuối bà buông vai áo tôi thả người rơi phịch xuống ghế, suy nghĩ vài ba giây rồi giận dữ quát:
-Rõ... đồ mắc dịch!
Máy bay đáp xuống phi trưòng Pearson an toàn và đang lăn bánh trên phi đạo. Tôi liếc qua bà đầm da trắng cười rạng rỡ. Bà bẽn lẽn tránh cái nhìn tưởng như chế diễu của tôi. Để tỏ vẻ thân thiện tôi nói với bà rằng lúc đó tôi cũng sợ hãi không kém. Biết không thể làm gì được, dù có là Rambo tái xuất, nên tôi cố tỏ ra bình thản để tự trấn an mình bằng cách trấn an người khác.
Tôi nói thêm:
-Tuy nhiên vì là một người lạc quan tếu, tôi luôn luôn tìm một lý do để hoan hỉ chấp nhận bất kỳ hoàn cảnh ngặt nghèo nào.
Bà hỏi:
-Thế ông đã tìm được lý do gì"
Tôi mỉm cười nói mắc cỡ khó nói lắm khiến bà càng thêm tò mò nhất định ép tôi phải nói...
-Nếu đó là chuyến bay định mệnh thì âu cũng là có sự sắp xếp của Chúa nhiệm mầu, bà sẽ không ra đi trong cô đơn, chúng ta đã quen nhau và chắc chắn sẽ là bạn đồng hành tốt trên đại lộ âm phủ, dẫu tôi và bà chưa biết tên nhau...
Bà không trả lời mà nguýt lườm tôi, cái lườm sắc như dao cạo có thể diễn dịch ra tiếng Việt Nam là... rõ đồ dzô dziên!
Máy bay đã ngừng hẳn. Mọi người lục tục đứng dậy vói tay lấy hành lý và chen lấn bước ra hai lối đi hai bên. Cả hai bà đầm đều chọn lối đi bên trái, tôi đi lối bên phải. Tôi mất dấu cả hai khi ra ngoài.
Đang đứng sắp hàng chờ trình giấy tờ ở cổng quan thuế tôi bỗng thấy nhột sau gáy, quay lại bắt gặp ánh mắt quét ngang dọc của bà đầm da trắng ở gần cuối hàng bên cạnh, tôi giơ tay chào kiểu nhà binh và nói từ giã, bà bất động vô cảm như người mù câm điếc.
Lững thững kéo lết chiếc va li sắp sửa bước vào cầu thang lăn thì nghe tiếng kêu mừng rỡ từ phía sau Bác! Bác! Tôi dừng ngay, quay lại thấy hai mẹ con bà đầm da vàng đi tới, tôi chờ đợi. Bà mẹ xốc tay đứa bé rảo bước thật nhanh qua mặt tôi vào cầu thang, không thèm nhìn. Thêm một người mù câm điếc!
Đứa bé giật tay khỏi tay mẹ đứng xoay ngược lại dơ tay vẫy vẫy nói bằng tiếng Việt Nam hơi ngọng ngịu "Chào bác! Chào bác!". Tôi vẫy trả và gửi một cái hôn gió nói thật to "Chào cháu".
Hình ảnh đứa bé đẹp như thiên thần với tiếng chào bác chào bác theo tôi suốt quãng đường về nhà.
Nguyễn Cát Thịnh
Hoaibao
05-06-2016, 01:33 PM
759 - 2347/ Hai Bà Đầm
Câu hỏi nào được đặt ra khiến bạn và tác giả Hai Bà Đầm sáng giá hẳn lên ?
Sáng tác: Hoaibao 759 - NC TBL 924 + HB 2,347 + DT 481 - 2119 - 6-5-16
Thời hạn: 48 tiếng, tới 2:00 PM 6/7/16, ngày giờ CA, USA
T/T: 20,000 đô .
Ân nhân tài trợ: Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan .
Toàn matnauhoctro.com chân thành tri ân lòng hảo tâm của quý ân nhân Lưu Lữ Lan .
Hoaibao
24-06-2016, 01:03 PM
751- 2335/ bất ngờ được gia hạn tặng thưởng 20,000 đô .
T/H: 48 tiếng, tới 12:30 PM 6/26/16 .
http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?374035-1-434-187-Thơ-Balon/page733
Hoaibao
24-06-2016, 04:29 PM
751/ Gợi ý xa:
Canada văn minh hơn Mỹ ở điểm nào ?
Hoaibao
18-07-2016, 08:06 PM
751/ Gợi ý xa:
Canada văn minh hơn Mỹ ở điểm nào ?
Văn minh và khôn ngoan hơn vì chính sách của họ đối với người Hồi Giáo - Hạn chế tối đa tới mức gần như người Hồi giáo không thể nhập quốc tịch Canada .
Nhờ thế, Canada rất khó xảy ra sự cố 911 như ở Mỹ .
Hoaibao
06-08-2016, 09:23 PM
760/2355 - Giai Thoại Cao Bá Quát - Nghịch Nước
Thấy cậu bé Quát đang nghịch nước dưới ao, quan Trạng Nguyên bảo:
_ ............................
Quan giật nẩy mình khi nghe cậu bé đáp:
_ ............................
Nhờ bạn điền vào chỗ có chấm sao cho truyện cực ngắn trên thành giai thoại .
Sáng tác: Hoaibao 760 - NC TBL 924 + HB 2,355 + DT 481 - 2155 - 8-6-16
Thời hạn: 48 tiếng, tới 9:00 PM 8/8/16, ngày giờ CA, USA
T/T: 20,000 đô .
Ân nhân tài trợ: Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan .
Toàn matnauhoctro.com chân thành tri ân lòng hảo tâm của quý ân nhân Lưu Lữ Lan .
Hoaibao
08-08-2016, 02:18 PM
Các bạn còn 7 tiếng .
Hoaibao
08-08-2016, 07:45 PM
Gợi ý
Thí dụ Quan Trạng Nguyên bảo:
_ Đừng nghịch nước bẩn !
Theo bạn, cậu bé Quát nên đáp ra sao ?
Pluie
09-08-2016, 09:31 AM
Theo em, Quỳnh vốn ngông và vui tính nên có thể đáp là: "Không khuấy nước sâu thì không tìm được cá lớn." :so_funny:
Hoaibao
09-08-2016, 02:10 PM
Theo em, Quỳnh vốn ngông và vui tính nên có thể đáp là: "Không khuấy nước sâu thì không tìm được cá lớn." :so_funny:
Bạn Iris trả lời khá hay hợp với khẩu khí Cao Bá Quát .
Bạn Iris: 2 đt.
NHKTBK Iris: 2 đt .
Hoaibao
14-08-2016, 02:01 PM
761/2356 - Admin Kienfa Cưới Vợ Tỷ Phú - Thơ Balon
Nhà tỷ phú xuất thân từ một người cùng khổ nhưng có ý chí kiên cường xông pha. Dấn thân để tiến thân .
Vì thế khi kén chồng, con gái ông ra đề thi:
"Ngày chưa ra gì đã là gì rồi ."
Xin bạn cho biết anh Kienfa đã cưới được vợ tỷ phú tài hoa nhờ sáng tác câu nào đỉnh nhất ?
Sáng tác: Hoaibao 761 - NC TBL 925 + HB 2,356 + DT 482 - 2169 - 8-14-16
Thời hạn: 48 tiếng, tới 1:45 PM 8/16/16, ngày giờ CA, USA
T/T: 20,000 đô .
Ân nhân tài trợ: Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan .
Toàn matnauhoctro.com chân thành tri ân lòng hảo tâm của quý ân nhân Lưu Lữ Lan .
Pluie
15-08-2016, 02:03 AM
Nghĩa là chú Kienfa chỉ đối lại một câu thôi, phải không chị?
Hoaibao
15-08-2016, 01:01 PM
Nghĩa là chú Kienfa chỉ đối lại một câu thôi, phải không chị?
Bạn Iris đã sớm phát hiện ra cách giải .
Lúc sáng tác, HB chỉ định viết là : "Chưa ra gì đã là gì" để chủ đề súc tích hơn nhưng sau thêm vào "ngày" và "rồi" để dễ lý giải hơn .
Hoaibao
15-08-2016, 02:52 PM
trùi ui tui bắt đầu hấp dẫn bởi đố vui chị hoài bão rồi nha!!!
tui bắt đầu ngâm cứu để giải đố đây...
Cũng như nhà tỷ phú trước đây, bạn zartlichkeit đã đạt được một số thành quả và vẫn đang kiên cường xông pha tại Berlin .
Với quyết tâm "Phải có danh gì với núi sông" nơi xứ người để vinh danh dòng giống Lạc Hồng .
Pluie
15-08-2016, 10:43 PM
761/2356 - Admin Kienfa Cưới Vợ Tỷ Phú - Thơ Balon
Nhà tỷ phú xuất thân từ một người cùng khổ nhưng có ý chí kiên cường xông pha. Dấn thân để tiến thân .
Vì thế khi kén chồng, con gái ông ra đề thi:
"Ngày chưa ra gì đã là gì rồi ."
Xin bạn cho biết anh Kienfa đã cưới được vợ tỷ phú tài hoa nhờ sáng tác câu nào đỉnh nhất ?
Sáng tác: Hoaibao 761 - NC TBL 925 + HB 2,356 + DT 482 - 2169 - 8-14-16
Thời hạn: 48 tiếng, tới 1:45 PM 8/16/16, ngày giờ CA, USA
T/T: 20,000 đô .
Ân nhân tài trợ: Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan .
Toàn matnauhoctro.com chân thành tri ân lòng hảo tâm của quý ân nhân Lưu Lữ Lan .
Để có được câu trả lời chắc chắn và đúng nhất, cách tốt nhất và nhanh nhất không phải là dựa vào câu chữ để suy luận mà là tìm và hỏi admin Kienfa :so_funny: đi tìm chú fa về thôi :sr:
Đùa chút thôi, theo mình thì câu trả lời của chú Fa sẽ là: Trước lạ sau quen, người dưng thành tri kỉ
Ngày chưa ra gì có nghĩa là ngày ra đề thi kén rể. Khi đó, chú Kienfa và cô gái này chưa biết nhau. Khi chú Kienfa ra câu đối lại, biết gặp người tri kỉ, thấu hiểu chính mình, cô ấy chấp nhận hôn sự và trở thành vợ chú Kienfa. (Họ thành vợ chồng theo một cách vô cùng lãng mạn. )
Hai sự kiện này diễn trong cùng một ngày, người lạ thành quen nhờ hai câu thơ đối nên em nghĩ câu "Trước lạ sau quen, người dưng thành tri kỉ" sẽ hợp.
Không biết đúng không. :sr: :chayle:
Pluie
15-08-2016, 11:23 PM
Em chỉ giải cho vui thôi, không mong đúng sai và cũng không quan tâm thưởng phạt :sr:
Ha Luong
15-08-2016, 11:42 PM
761/2356 - Admin Kienfa Cưới Vợ Tỷ Phú - Thơ Balon
Nhà tỷ phú xuất thân từ một người cùng khổ nhưng có ý chí kiên cường xông pha. Dấn thân để tiến thân .
Vì thế khi kén chồng, con gái ông ra đề thi:
"Ngày chưa ra gì đã là gì rồi ."
Xin bạn cho biết anh Kienfa đã cưới được vợ tỷ phú tài hoa nhờ sáng tác câu nào đỉnh nhất ?
Sáng tác: Hoaibao 761 - NC TBL 925 + HB 2,356 + DT 482 - 2169 - 8-14-16
Thời hạn: 48 tiếng, tới 1:45 PM 8/16/16, ngày giờ CA, USA
T/T: 20,000 đô .
Ân nhân tài trợ: Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan .
Toàn matnauhoctro.com chân thành tri ân lòng hảo tâm của quý ân nhân Lưu Lữ Lan .
Câu đố của HB lúc nào cũng lắc léo hết nên mình không mong là giựt giải đâu.
Tham gia cho có phong trào với cả nhà cho rộn ràng hen.
Vế câu: "Ngày chưa ra gì đã là gì rồi.
Đáp lại mượn câu của Nguyễn Du: "Tình trong như đã, mặt ngoài còn e"
:smile:
Câu đúng nhất thì có nước hỏi anh KF thôi.
Ha Luong
15-08-2016, 11:59 PM
Trời gặp đối thủ quá mạnh. Huhu. Mình k biết có thưởng thật hay k. Nếu có thưởng thật thì Z quyên tặng cho những Ng nghèo. Đang mong thắng đê em Thúy kia có tiền đi học tiếng đức tiếp để đi sang đức!
Zart à!
Giải thưởng là thật đó nhưng mà $ không sử dụng được thôi :smile:
Pluie
16-08-2016, 12:36 AM
Các chiến sĩ vui lòng tranh luận vấn đề tiền thưởng ở nơi khác nhé :sr:
Hoaibao
16-08-2016, 02:38 PM
Toàn bộ câu đối trên "Ngày chưa ra gì đã là gì rồi" thì có thể hiểu là, ngày chưa có một thành tích hay thành tựu gì thì trong cái con Ng đó đã có một cái tố chất, một thiên bẩm, một tài năng hoặc một nhân cách sống cao quý hơn người. Đối với cái sự "chưa là gì" đó thì chỉ có khả năng có mấy chữ "tâm", "tầm".
Vì vậy Z có lời giải đáp là:
Anh Phá nên nói: "Sau để thành NHÂN - Trước phải thành TÂM".
Trong vòng câu đối trả, Chữ "sau" đối với chữ "trước", chữ "nhân" đối với chữ "tâm". Toàn bộ câu nói này phù hợp với câu đối ở trên là vì, nó giải thích được cái nghĩa "Chưa ra gì đã là gì", nghĩa là chưa thành nhân (thành đạt) đã có cái tâm(trái tim, sự yêu thuơng).
Nhân: ở đây ý nghĩa là con ng, là nên ng, là người tốt có ích cho xã hội.
Tâm: nghĩa là tấm lòng, ở đây là trái tim biết yêu thuơng con ng, biết yêu thuơng đồng loại, biết có xúc cảm trước nỗi đau của nhân loại, biết xúc cảm trước cảnh khổ của thế gian.
Và "Sống muốn có TÂM - Nghĩ phải có TẦM"
Chữ sống đối với chữ nghĩ, chữ tâm đối với chữ tầm. Toàn bộ câu nói này phù hợp với câu đối ở trên là vì, nó giải thích được cái nghĩa "Chưa ra gì đã là gì", nghĩa là chưa thành tâm (trái tim, sự yêu thuơng, tâm thức) đã có cái tầm (hiểu biết, suy nghĩ).
Tâm: nghĩa là tấm lòng, ở đây là trái tim biết yêu thuơng con ng, biết yêu thuơng đồng loại, biết có xúc cảm trước nỗi đau của nhân loại, biết xúc cảm trước cảnh khổ của thế gian.
Tầm: ở đây có nghĩa là phải có tri thức (có nhận thức đúng sai phải trái, có sự hiểu biết) , có trí thức (học vấn).
<cũng là lý do sao Z học hoài suốt 15-16 năm nè>
Đây cũng là triết lý và phuơng châm sống của Z trong nhiều năm qua.
-----------
Hi vọng, Z sẽ nhận được số tiền thưởng này. (k biết là thưởng thật hay giả nữa, nếu thưởng thật thì tốt hihi). Nếu thắng, Z muốn dùng số tiền này để đón em Thúy sang đức đoàn tụ và cưới Andreas. Họ là 2 người khuyết tật. Thúy muốn cưới và che chở cho Andreas. Thúy bị khuyết tật chân. Andreas bị thiểu năng trí tuệ. Thúy muốn sang đức là đê được hưởng các phúc lợi xã hội che chở cho Ng tàn tật, và để con gái cô bé ấy, tên là Mai anh, 3 tuổi, được sang đức để có những điều kiện sống và học hành tốt hơn ở VN. (z khuyên Thúy đi, vì Mai Anh nếu ở lại VN nó sẽ phải gánh trách nhiệm nuôi mẹ nó và sẽ phải sớm buon chải gánh vác quá sớm!)
Xin cảm ơn người ra câu đối và ng tài trợ truơng trình!
----
Xin vui lòng cho hỏi, tiền thưởng là 20 đô hay 20.000 đô thế ạ?
Nếu thưởng chỉ 20 đô cũng tốt. Thôi thì cho con bé nhà Thúy đó 1 cây cà rem ăn ngày hè!
Cách giải của bạn Z thuộc loại giáo khoa bài bản .
Bạn Z: 2 đt.
NHKTBK Z2: 2 đt.
Khi viết 20,000 đô tức là hai mươi ngàn đô đó bạn .
Hoaibao
16-08-2016, 02:52 PM
Để có được câu trả lời chắc chắn và đúng nhất, cách tốt nhất và nhanh nhất không phải là dựa vào câu chữ để suy luận mà là tìm và hỏi admin Kienfa :so_funny: đi tìm chú fa về thôi :sr:
Đùa chút thôi, theo mình thì câu trả lời của chú Fa sẽ là: Trước lạ sau quen, người dưng thành tri kỉ
Ngày chưa ra gì có nghĩa là ngày ra đề thi kén rể. Khi đó, chú Kienfa và cô gái này chưa biết nhau. Khi chú Kienfa ra câu đối lại, biết gặp người tri kỉ, thấu hiểu chính mình, cô ấy chấp nhận hôn sự và trở thành vợ chú Kienfa. (Họ thành vợ chồng theo một cách vô cùng lãng mạn. )
Hai sự kiện này diễn trong cùng một ngày, người lạ thành quen nhờ hai câu thơ đối nên em nghĩ câu "Trước lạ sau quen, người dưng thành tri kỉ" sẽ hợp.
Không biết đúng không. :sr: :chayle:
Cách giải của bạn Iris thông thoáng .
Bạn Iris: 1 đt.
NHKTBK Iris: 3 đt.
Hoaibao
16-08-2016, 02:58 PM
Rất đáng tiếc là Z tham gia hơi muộn. Theo suy nghĩ của Z, nếu dùng câu đối
"Gạn đục khơi trong" thì sẽ phù hợp hơn. Vì. Câu thách đố chỉ có 4 chữ, là cái thứ nhất. Cái thứ 2 là, chữ cuối của 2 câu đối hoàn toàn đối lập nhau bẩn ><trong. Trong vòng câu đối 2 cũng có 2 chữ đối nhau là đục ><trong.
Sẽ là câu trả lời hoàn hảo hơn ạ!
"Gạn đục khơi trong" của bạn Z phù hợp với tài hoa của nữ sĩ Điểm hơn cái ngông của cụ Quát .
Bạn Z: 2 đt.
NHKTBK Z2: 4 đt.
Hoaibao
16-08-2016, 03:06 PM
Câu đố của HB lúc nào cũng lắc léo hết nên mình không mong là giựt giải đâu.
Tham gia cho có phong trào với cả nhà cho rộn ràng hen.
Vế câu: "Ngày chưa ra gì đã là gì rồi.
Đáp lại mượn câu của Nguyễn Du: "Tình trong như đã, mặt ngoài còn e"
:smile:
Câu đúng nhất thì có nước hỏi anh KF thôi.
Một cách nhìn xa của bạn HL .
Bạn HL: 1 đt.
NHKTBK HL: 1 đt .
Hoaibao
16-08-2016, 03:13 PM
Lưu ý các bạn:
Cây giải đố xanh rờn Nắng Xuân đang xuất hiện trên diễn đàn .
Hoaibao
16-08-2016, 07:51 PM
761/2356 - Admin Kienfa Cưới Vợ Tỷ Phú - Thơ Balon
Nhà tỷ phú xuất thân từ một người cùng khổ nhưng có ý chí kiên cường xông pha. Dấn thân để tiến thân .
Vì thế khi kén chồng, con gái ông ra đề thi:
"Ngày chưa ra gì đã là gì rồi ."
Xin bạn cho biết anh Kienfa đã cưới được vợ tỷ phú tài hoa nhờ sáng tác câu nào đỉnh nhất ?
Sáng tác: Hoaibao 761 - NC TBL 925 + HB 2,356 + DT 482 - 2169 - 8-14-16
Thời hạn: 48 tiếng, tới 1:45 PM 8/16/16, ngày giờ CA, USA
T/T: 20,000 đô .
Ân nhân tài trợ: Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan .
Toàn matnauhoctro.com chân thành tri ân lòng hảo tâm của quý ân nhân Lưu Lữ Lan .
761/2356 được gia hạn 48 tiếng, tới 7:30 PM 8/18/16 .
Hoaibao
17-08-2016, 11:08 AM
Cách giải 761/2356:
1/ Trong "Ngày chưa ra gì đã là gì rồi ." có hai từ "gì", như vậy trong 8 từ bạn sáng tác cũng có 1 từ nào đó được lập lại .
Nhật Minh
17-08-2016, 02:07 PM
Theo phần gợi ý và đề của tiền bối Hoaibao thì mình xin ra một câu đối lại:
Đêm rồi tình đã thấu tình hay chưa?
Lí giải của mình chỉ dựa vào câu chữ trong câu đối:
Mình sử dụng phép đối và phép điệp:
Ngày đối lập với đêm
Rồi(trạng từ chỉ sự hoàn tất) đối lập với chưa (trạng từ chỉ sự chưa hoàn thành)
Chữ tình đầu tiên: cô gái
Chữ tình thứ hai: chàng trai và tình yêu của chàng trai (và đây cũng là phép điệp từ)
Chưa(cũng là trạng từ) cho nói đối với từ rồi trên câu đối của Hoaibao.
Thứ nữa, đây là đề kén chồng nên mình nghĩ đáp án nghiêng về tình yêu sẽ hợp lý hơn.
Hoaibao
17-08-2016, 07:18 PM
Theo phần gợi ý và đề của tiền bối Hoaibao thì mình xin ra một câu đối lại:
Đêm rồi tình đã thấu tình hay chưa?
Lí giải của mình chỉ dựa vào câu chữ trong câu đối:
Mình sử dụng phép đối và phép điệp:
Ngày đối lập với đêm
Rồi(trạng từ chỉ sự hoàn tất) đối lập với chưa (trạng từ chỉ sự chưa hoàn thành)
Chữ tình đầu tiên: cô gái
Chữ tình thứ hai: chàng trai và tình yêu của chàng trai (và đây cũng là phép điệp từ)
Chưa(cũng là trạng từ) cho nói đối với từ rồi trên câu đối của Hoaibao.
Thứ nữa, đây là đề kén chồng nên mình nghĩ đáp án nghiêng về tình yêu sẽ hợp lý hơn.
Bạn Nhật Minh vui tính, gọi đùa HB là tiền bối .
HB cũng đáp lễ bằng "Nhật hoàng".
Cách giải của bạn có ưu điểm về đối và điệp tuy câu đố này sáng tạo cho chúng một phong ngữ mới.
Bạn NM: 1 đt.
NHTDBK: 1 đt.
Ha Luong
17-08-2016, 08:20 PM
HB gia hạn thêm nên cũng góp thêm câu đối:
"Thành tâm tất thành đạt"
Còn một vế nữa nhưng mà xem lại thì hơn 8 chữ nên thôi :smile:
Hoaibao
17-08-2016, 08:56 PM
HB gia hạn thêm nên cũng góp thêm câu đối:
"Thành tâm tất thành đạt"
Còn một vế nữa nhưng mà xem lại thì hơn 8 chữ nên thôi :smile:
Bạn HL đừng ngại vì Thơ Balon không bị lệ thuộc bởi bất cứ quy luật nhất định nào .
Nó là bản thể của tự do .
Bạn tùy nghi sáng tạo mọi hình thái cho TBL miễn sao bạn đạt được đỉnh điểm học thuật .
Ngay cả khi có đáp án, HB cũng luôn mời các bạn đánh đổ nó .
Bạn HL: 1 đt.
NHKTBK HL: 2 đt.
Hoaibao
18-08-2016, 02:30 PM
Cách giải 761/2356:
1/ Trong "Ngày chưa ra gì đã là gì rồi ." có hai từ "gì", như vậy trong 8 từ bạn sáng tác cũng có 1 từ nào đó được lập lại .
2/ Để vinh danh người anh cả Kienfa đã khổ công suốt 16 năm qua trong việc dựng "nước" và giữ "nước" HHT, chúng ta sáng tạo hai từ mới kiên-pha cho từ điển tiếng Việt .
Kiên-pha ( danh từ ) : Kiên quyết xông pha, vượt ngàn nguy khó .
Như thế, trong 8 từ sáng tác, chúng ta có hai từ kiên-pha .
Pluie
18-08-2016, 05:22 PM
Từ khi bắt đầu tham gia giải đố ở thể loại này, chưa bao giờ được thắng trận vẻ vang :so_funny: toàn là thắng giải an ủi thôi, nhưng không hiểu sao vẫn thích thể loại này. :sr:
Hoaibao
18-08-2016, 07:42 PM
Gợi ý
Thí dụ Quan Trạng Nguyên bảo:
_ Đừng nghịch nước bẩn !
Theo bạn, cậu bé Quát nên đáp ra sao ?
Gợi ý: Tại sao cậu bé Quát đã không đối hoặc đáp ngay ?
Hoaibao
19-08-2016, 12:35 PM
Gợi ý: Tại sao cậu bé Quát đã không đối hoặc đáp ngay ?
Theo tính ngông và đủ khả năng để có thể ngông, cậu bé Quát đã "sửa lưng" Quan Trạng Nguyên .
Xin bạn cho biết cái thú ngông này ra sao và tiến tới đâu ?
Pluie
19-08-2016, 04:06 PM
Theo cách suy luận cùi bắp của mình thì cái ngông của Cao Bá Quát dư sức phản biện lại ý kiến của Quan Trạng Nguyên và điều tất yếu là sẽ làm cho Quan Trạng Nguyên tâm phục khẩu phục trước sự nhanh trí và tài năng của Quát. :sr:
Hoaibao
19-08-2016, 04:39 PM
Theo cách suy luận cùi bắp của mình thì cái ngông của Cao Bá Quát dư sức phản biện lại ý kiến của Quan Trạng Nguyên và điều tất yếu là sẽ làm cho Quan Trạng Nguyên tâm phục khẩu phục trước sự nhanh trí và tài năng của Quát. :sr:
Đúng như thế, một cách cụ thể, xin bạn cho biết cậu bé Quát đã "sửa lưng" Quan Trạng Nguyên ra sao trong câu "_ Đừng nghịch nước bẩn ! ." trước khi đáp hoặc đối ?
Hoaibao
19-08-2016, 08:37 PM
Thí dụ cậu ta có thể cho rằng "không nên" lịch sự hơn "đừng" .
Hoaibao
20-08-2016, 05:50 PM
Cậu bé Quát có thể chê Quan Trạng Nguyên ra đề thiếu sâu sắc:
Dù thay "không nên" vào "đừng": "Không nên nghịch nước bẩn" thì cái ngông nhất, chỉ có thể là:
"Nghịch nước bẩn mới sạch." --------> Chống lại nhà nước tham nhũng độc tài mới là người có ý hướng trong sáng .
Vì thế theo cậu Quát, phải ra đề khác .
Mời bạn ra đề mới .
Pluie
20-08-2016, 06:02 PM
Thí dụ Quan Trạng Nguyên bảo:
_ Đừng nghịch nước bẩn !
Theo bạn, cậu bé Quát nên đáp ra sao ?
Cậu bé Quát đáp lại:
"Sạch tức là bẩn, bẩn tức là sạch. Bẩn, sạch tại tâm."
:sr:
Hoaibao
20-08-2016, 06:06 PM
760/2355 - Giai Thoại Cao Bá Quát - Nghịch Nước
Thấy cậu bé Quát đang nghịch nước dưới ao, quan Trạng Nguyên bảo:
_ ............................
Quan giật nẩy mình khi nghe cậu bé đáp:
_ ............................
Nhờ bạn điền vào chỗ có chấm sao cho truyện cực ngắn trên thành giai thoại .
Sáng tác: Hoaibao 760 - NC TBL 924 + HB 2,355 + DT 481 - 2155 - 8-6-16
Thời hạn: 48 tiếng, tới 9:00 PM 8/8/16, ngày giờ CA, USA
T/T: 20,000 đô .
Ân nhân tài trợ: Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan .
Toàn matnauhoctro.com chân thành tri ân lòng hảo tâm của quý ân nhân Lưu Lữ Lan .
2,355/ được gia hạn 48 tiếng với T/T 20,000 đô, tới 6:00 PM 8/22/16 .
Hoaibao
20-08-2016, 06:12 PM
Cậu bé Quát đáp lại:
"Sạch tức là bẩn, bẩn tức là sạch. Bẩn, sạch tại tâm."
:sr:
Một ý hay của bạn Iris với nghĩa triết học .
Bạn Iris: 1 đt
NHKT Iris: 7 đt.
Hoaibao
21-08-2016, 12:07 PM
Cậu bé Quát sửa lưng Quan Trạng Nguyên bằng cách đặt ra đề mới:
_ Quát nghĩ đối đáp với "Bắt cá hai tay" giá trị văn học cao hơn "Đừng nghịch nước bẩn" .
Xin bạn cho biết tại sao QTN phải phục tài cậu Quát ?
Hoaibao
21-08-2016, 12:21 PM
Các bạn còn đúng 30 tiếng với tặng thưởng trên .
Hoaibao
21-08-2016, 07:44 PM
Đối đáp với "Bắt cá hai tay", tính ngông của cụ Quát đạt đỉnh điểm .
Hoaibao
23-08-2016, 09:21 PM
762/2359 - Nhà Thông Thái Điên
Đài truyền hình KFDT phỏng vấn nhà thông thái NTT sau cơn điên:
_ Xin ngài cho biết sự vắng mặt tạm thời của tri thức trong sự cố vừa qua .
NTT cười nhẹ nhưng đầy uẩn khúc:
_ ............................................
TBL ?
Sáng tác: Hoaibao 762 - NC TBL 926 + HB 2,359 + DT 483 - 2177 - 8-23-16
Thời hạn: 48 tiếng, tới 9:00 PM 8/25/16, ngày giờ CA, USA
T/T: 20,000 đô .
Ân nhân tài trợ: Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan .
Toàn matnauhoctro.com chân thành tri ân lòng hảo tâm của quý ân nhân Lưu Lữ Lan .
Pluie
24-08-2016, 01:21 AM
762/2359 - Nhà Thông Thái Điên
Đài truyền hình KFDT phỏng vấn nhà thông thái NTT sau cơn điên:
_ Xin ngài cho biết sự vắng mặt tạm thời của tri thức trong sự cố vừa qua .
NTT cười nhẹ nhưng đầy uẩn khúc:
_ ............................................
TBL ?
Sáng tác: Hoaibao 762 - NC TBL 926 + HB 2,359 + DT 483 - 2177 - 8-23-16
Thời hạn: 48 tiếng, tới 9:00 PM 8/25/16, ngày giờ CA, USA
T/T: 20,000 đô .
Ân nhân tài trợ: Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan .
Toàn matnauhoctro.com chân thành tri ân lòng hảo tâm của quý ân nhân Lưu Lữ Lan .
Nhà thông thái cười nhẹ nhưng đầy uẩn khúc:
- Đâu ai biết được họ cũng từng lên cơn như tôi. :sr:
Hoaibao
24-08-2016, 10:14 AM
Nhà thông thái cười nhẹ nhưng đầy uẩn khúc:
- Đâu ai biết được họ cũng từng lên cơn như tôi. :sr:
Câu này của nhà thông thái Iris thuộc loại sáng giá .
Bạn Iris: 5 đt.
NHKT Iris: 15 đt.
Hoaibao
24-08-2016, 07:46 PM
Để tiến sâu hơn vào chủ đề, chúng ta cần biết một số triết gia nổi tiếng đã nghiệm định ra sao về "sự vắng mặt tạm thời của tri thức" .
Pluie
24-08-2016, 08:00 PM
Lúc đầu em nghĩ "tri thức" là những nhà thông thái bị tưng tưng như ông đó, nhưng bây giờ em mới nhận ra hình như nó là ý thức :sr:
Hoaibao
24-08-2016, 09:04 PM
Lúc đầu em nghĩ "tri thức" là những nhà thông thái bị tưng tưng như ông đó, nhưng bây giờ em mới nhận ra hình như nó là ý thức :sr:
Tuy khác biệt nhưng chúng khá gần nhau đó bạn Iris.
Xét trên định nghĩa về hai động từ và hai danh từ "tri-thức", "ý-thức", danh từ "tri-thức" phù hợp với chủ đề này về nhà thông thái hơn .
Tóm lại là ý-thức với người bình thường; tri-thức với nhà thông thái .
Pluie
25-08-2016, 04:36 AM
Ông nhà thông thái lên cơn, tạm mất tri thức và chắc sẽ khùng lắm :sr:
Khi tri thức vắng mặt thì đầu óc trống rỗng. Chắc là thanh thản :sr:
Hoaibao
28-08-2016, 04:45 PM
763/2360 - Gần Bùn
Nếu có khả năng của người tuy đôi khi giống ai nhưng không ai giống được mình, bạn sẽ thích thơ Balon vì có thể tạo ra phát kiến mới, đưa cái bình thường, tầm thường lên phi thường .
Thí dụ:
"Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn ."
TBL ?
Sáng tác: HB 763 - NC TBL 927 + HB 2,360 + DT 484 - 2182 - 8-28-16
Thời hạn: 48 tiếng, tới 4:30 PM 8/30/16, ngày giờ CA, USA
T/T: 20,000 đô .
Ân nhân tài trợ: Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan .
Toàn matnauhoctro.com chân thành tri ân lòng hảo tâm của quý ân nhân Lưu Lữ Lan .
Hoaibao
28-08-2016, 08:21 PM
Ngày học tiểu học, chúng ta chỉ học thuộc lòng .
Lớn lên lại lười suy nghĩ . Thầy cô giáo tuy tận tâm nhưng bao thế hệ qua vẫn cứ
"Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn ."
Vài tia sáng chỉnh lý của TBL đang làm cho nó khác xưa .
Hoaibao
30-08-2016, 02:47 PM
764/ Đêm Ba Mươi
Đêm ba mươi
trăng sáng
...................
Bài thơ Balon đầu tiên trên thế giới của Sieunhien là "Đêm ba mươi" .
Bài thơ rất độc ác vì gần như không ai có thể lý giải được hàng thứ ba là gì .
Sieunhien sáng tác bài này vào 5-10-10 .
Rồi 5-17-10 Sieunhien ủy nhiệm quyền khởi xướng TBL cho HB và NC .
Sáng tác: Sieunhien
T/T: 20,000 đô
T/H: 48 tiếng, tới 2:15 PM 9/1/16
Ân nhân tài trợ: Triệu phú Lưu Lữ Lan
Toàn matnauhoctro.com chân thành tri ân Lưu đại nhân .
Pluie
30-08-2016, 05:46 PM
Đêm ba mươi
trăng sáng (có mâu thuẫn quá không chị Hoaibao :sr:)
Hoaibao
30-08-2016, 07:14 PM
Thú vị của bài thơ này chính là lý giải mâu thuẫn đó bạn Iris .
Pluie
30-08-2016, 09:23 PM
Đêm ba mươi
trăng sáng
xé nát cõi lòng, đâm toạc những đau thương
Hoaibao
30-08-2016, 09:50 PM
Sieunhien chỉ dùng 3 từ để giải thích tại sao đêm 30 lại có trăng sáng .
Các bạn toàn quyền sáng tác nhiều hơn hoặc ít hơn 3 từ miễn sao đạt tính thuyết phục cao .
Và vô cùng độc đáo, chưa từng có trong thi văn học .
Pluie
30-08-2016, 09:56 PM
Rửa tay gác bút. Về núi tu luyện tiếp. Bó tay rồi :sr:
Hoaibao
30-08-2016, 10:00 PM
Đêm ba mươi
trăng sáng
xé nát cõi lòng, đâm toạc những đau thương
Bạn Iris đang quả cảm dấn thân vào TBL .
Điều quan trọng là bạn ấy dám thử thách với loại thơ khó nhất thế giới hiện nay.
Pluie
30-08-2016, 10:02 PM
Phụ nữ thích khổ mà chị :sr:
Hoaibao
30-08-2016, 10:08 PM
Phụ nữ thích khổ mà chị :sr:
TBL rất thích hợp với những người như bạn Iris và HB .
Cái khổ này rất vinh quang . Không phải ai muốn khổ kiểu này cũng được .
Hoaibao
30-08-2016, 11:24 PM
Cách giải 764/
Bạn hãy sáng tạo bối cảnh/ văn cảnh/ cơ sở triết luận .
Hoaibao
31-08-2016, 07:58 PM
764/ Đêm Ba Mươi
Đêm ba mươi
trăng sáng
...................
Về cơ sở triết luận, bạn đặt nền tảng trên tính đối kháng mềm của mâu thuẫn .
kimcuong
01-09-2016, 09:52 AM
764/ Đêm Ba Mươi
Đêm ba mươi
trăng sáng
...................
Về cơ sở triết luận, bạn đặt nền tảng trên tính đối kháng mềm của mâu thuẫn .
Đêm ba mươi
trăng sáng
Sang trắng !!!...
Chú thích:
Đêm 30/4/1975, trăng sáng. Sau đó chế độ mới làm cho sang trắng (người giàu sang trắng tay mà còn phải đi "kinh tế mới" hoặc vào tù) .
Ngoài ra Sang Trắng còn là một địa danh cách thành phố Cần Thơ khoảng 10 km, nằm gần phi trường quân sự lớn nhất miền Tây thời bấy giờ là phi trường Trà Nóc. Đêm đó kho đạn của phi trường Trà Nóc nổ tung kéo dài hơn một ngày đêm mới ngừng nổ .
Hoaibao
01-09-2016, 02:40 PM
Đêm ba mươi
trăng sáng
Sang trắng !!!...
Chú thích:
Đêm 30/4/1975, trăng sáng. Sau đó chế độ mới làm cho sang trắng (người giàu sang trắng tay mà còn phải đi "kinh tế mới" hoặc vào tù) .
Ngoài ra Sang Trắng còn là một địa danh cách thành phố Cần Thơ khoảng 10 km, nằm gần phi trường quân sự lớn nhất miền Tây thời bấy giờ là phi trường Trà Nóc. Đêm đó kho đạn của phi trường Trà Nóc nổ tung kéo dài hơn một ngày đêm mới ngừng nổ .
Một cách lái đẹp của phi hành gia Kimcuong vào quỹ đạo TBL.
Bạn KC: 5 đt
NHTD KC: 8 đt
Pluie
01-09-2016, 06:48 PM
Em cứ nghĩ bạn kimcuong đạt giải nhất với câu trả lời này rồi đó. Trả lời như vậy chứng tỏ bạn ấy có một lượng kiến thức rất lớn về sử - địa cũng như về thơ Balon. Xem ra em phải tu tiếp để chờ đợi và học hỏi rồi :sr:
Pluie
01-09-2016, 08:14 PM
Ngày học tiểu học, chúng ta chỉ học thuộc lòng .
Lớn lên lại lười suy nghĩ . Thầy cô giáo tuy tận tâm nhưng bao thế hệ qua vẫn cứ
"Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn ."
Vài tia sáng chỉnh lý của TBL đang làm cho nó khác xưa .
Em đặt câu "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" vào bối cảnh của nước Việt Nam bây giờ.
Trong cái hoàn cảnh nền giáo dục chạy theo thành tích, lại suy tàn trầm trọng nhưng những chính sách cải cách chương trình học cũng như khuyến học đều chậm chạp, cái cổ hũ, bảo thủ vẫn trên cao, ăn sâu vào giáo dục, thì câu "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" lại mang tính cảnh tỉnh và an ủi rất cao :sr:
Mọi người nhắc nhau phải vượt qua cái bảo thủ của giáo dục và tránh xa bệnh thành tích, đau đớn thế nào, càng tránh lại càng lún sâu hơn. :so_funny:
Cho nên, cái chính ở đây sẽ là thẳng thắn đối mặt, chấp nhận và đấu tranh chứ không phải trốn chạy.
Em xin hết :chayle:
Hoaibao
01-09-2016, 08:51 PM
765/ An Toàn = Hiểm Nguy
Sau bài TBL đầu tiên của Sieunhien gây chấn động giới thi văn học, tính tới nay thì cách giải của bạn Kimcuong có tầm vóc nhất .
Theo Sieunhien, đáp án phổ quát hơn, không dựa vào bối cảnh lịch sử nào, độc lập với mọi khuynh hướng chính trị và tạo cho học thuật nước nhà 3 từ mới trong từ điển Việt Nam .
Tiếp đó, Hoaibao sáng tác bài TBL thứ nhì trên thế giới dưới chủ đề An Toàn = Hiểm Nguy :
Chứng minh đẳng thức bất đẳng thức ngữ pháp:
An Toàn = Hiểm Nguy
TBl ?
Sáng tác: Hoaibao 765/2185
T/T: 20,000 đô
T/H: 48 tiếng, tới 8:30 PM 9/3/16
Ân nhân tài trợ: Triệu phú Lưu Lữ Lan
Toàn matnauhoctro.com chân thành tri ân Lưu đại nhân .
Hoaibao
02-09-2016, 07:54 PM
Đáp án 765/ chỉ gồm từ 5 tới 6 từ .
Hoaibao
03-09-2016, 11:25 AM
Súc tích nhất, 765 chỉ cần 3 từ, viết thành 2 hàng .
Bao gồm 2 động vật và 1 sự vật .
Hoaibao
04-09-2016, 02:54 PM
Súc tích nhất, 765 chỉ cần 3 từ, viết thành 2 hàng .
Bao gồm 2 động vật và 1 sự vật .
Thú vị 765/:
1 trong 2 động vật đồng hóa với sự vật .
Điều này sẽ khiến các học giả trên thế giới điên đầu khi họ nghiên cứu TBL .
Hoaibao
06-09-2016, 03:41 PM
Em đặt câu "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" vào bối cảnh của nước Việt Nam bây giờ.
Trong cái hoàn cảnh nền giáo dục chạy theo thành tích, lại suy tàn trầm trọng nhưng những chính sách cải cách chương trình học cũng như khuyến học đều chậm chạp, cái cổ hũ, bảo thủ vẫn trên cao, ăn sâu vào giáo dục, thì câu "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" lại mang tính cảnh tỉnh và an ủi rất cao :sr:
Mọi người nhắc nhau phải vượt qua cái bảo thủ của giáo dục và tránh xa bệnh thành tích, đau đớn thế nào, càng tránh lại càng lún sâu hơn. :so_funny:
Cho nên, cái chính ở đây sẽ là thẳng thắn đối mặt, chấp nhận và đấu tranh chứ không phải trốn chạy.
Em xin hết :chayle:
Sao mãi hôm nay HB mới đọc được bài này .
Hình như bạn Iris đã tạm xa xứ "Hoa" rồi !
Bạn Iris: 3 đt.
NHTD Iris: 22 đt .
Hoaibao
13-09-2016, 02:57 PM
766/2366 - Bật Mí Bí Mật
Nhà thơ Balon nghĩ ra đủ mọi chiêu thức để vinh danh học thuật nước nhà .
Một trong những quái chiêu là phong ba bão táp ngữ pháp Việt Nam .
Thí dụ: giải được bài toán ngữ pháp sau đây tức bạn đã sáng tác xong một TBL .
Bật mí bí mật .
TBL ?
Sáng tác: HB 766 - NC TBL 928 + HB 2,366 + DT 485 - 2197 - 9-13-16
Thời hạn: 48 tiếng, tới 3:00 PM 9/15/16, ngày giờ CA, USA
T/T: 20,000 đô .
Ân nhân tài trợ: Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan .
Toàn matnauhoctro.com chân thành tri ân lòng hảo tâm của quý ân nhân Lưu Lữ Lan .
Hoaibao
13-09-2016, 10:05 PM
766/2366 - Bật Mí Bí Mật thuộc quái chiêu vì tuy đơn giản nhưng người muốn phát hiện giá trị tiềm ẩn của nó, không biết phải làm gì .
Nghĩa là nhà thơ Balon khi xuất chiêu, đã phong tỏa mọi hướng tư duy .
Hoaibao
14-09-2016, 08:13 PM
Khi chưa biết chủ đích của chủ đề, bạn cần đưa ra một số giả định để tìm nghiệm từ .
Sau đó xét xem nó có đủ khả năng đứng trên một đỉnh cao nào đó của học thuật không .
Thí dụ:
Từ bật mí bí mật, bạn phong phú hóa để ngữ pháp nói lái kết hợp với đảo ngữ .
Bật mí bí mật mật bí bị mất .
Coi câu trên như vế xuất . Nếu tìm được vế đối chỉnh, bạn có thể tạm công bố kết quả như một đáp án của TBL .
Mời bạn thử xem .
Nắng Xuân
15-09-2016, 06:35 AM
Chưa thật sự chỉnh như vế xuất của bạn Hoaibao, nhưng cứ thử một phương án:
Đan cùng cung đàn đàn cung cùng đan.
Hoaibao
15-09-2016, 09:16 PM
Đã lâu lắm vắng bóng nhân tài Nắng Xuân .
Bạn NX: 2 đt.
NHTD NX: 148 đt .
Hoaibao
16-09-2016, 08:17 PM
Theo HB, TBL sẽ được giảng dạy tại một số nước tiên tiến .
Khi gặp chủ đề tương tự với 766/2366 - Bật Mí Bí Mật, nếu không tự đối được, bạn vẫn nên đưa vế xuất vào bài .
( Cũng như nữ sĩ Điểm, lúc ra vế xuất "Da trắng vỗ bì bạch", nữ sĩ cũng không đối được .)
kimcuong
17-09-2016, 04:59 PM
Khi chưa biết chủ đích của chủ đề, bạn cần đưa ra một số giả định để tìm nghiệm từ .
Sau đó xét xem nó có đủ khả năng đứng trên một đỉnh cao nào đó của học thuật không .
Thí dụ:
Từ bật mí bí mật, bạn phong phú hóa để ngữ pháp nói lái kết hợp với đảo ngữ .
Bật mí bí mật mật bí bị mất .
Coi câu trên như vế xuất . Nếu tìm được vế đối chỉnh, bạn có thể tạm công bố kết quả như một đáp án của TBL .
Mời bạn thử xem .
Đối thử câu này xem sao:
Đường con còn đương đương còn cương đòn .
Hoaibao
18-09-2016, 02:33 PM
Bạn KC: 2 đt.
NHTD KC: 10 đt .
Ẩn tên
24-09-2016, 03:26 PM
765/ An Toàn = Hiểm Nguy
Sau bài TBL đầu tiên của Sieunhien gây chấn động giới thi văn học, tính tới nay thì cách giải của bạn Kimcuong có tầm vóc nhất .
Theo Sieunhien, đáp án phổ quát hơn, không dựa vào bối cảnh lịch sử nào, độc lập với mọi khuynh hướng chính trị và tạo cho học thuật nước nhà 3 từ mới trong từ điển Việt Nam .
Tiếp đó, Hoaibao sáng tác bài TBL thứ nhì trên thế giới dưới chủ đề An Toàn = Hiểm Nguy :
Chứng minh đẳng thức bất đẳng thức ngữ pháp:
An Toàn = Hiểm Nguy
TBl ?
Sáng tác: Hoaibao 765/2185
T/T: 20,000 đô
T/H: 48 tiếng, tới 8:30 PM 9/3/16
Ân nhân tài trợ: Triệu phú Lưu Lữ Lan
Toàn matnauhoctro.com chân thành tri ân Lưu đại nhân .
Súc tích nhất, 765 chỉ cần 3 từ, viết thành 2 hàng .
Bao gồm 2 động vật và 1 sự vật .
Cua ràng con rùa,rùa con ràng cua .
Thủy thủ thủ thỉ thù thì:thì thù..thì thu! .
Ràng: buộc bằng nhiều vòng .
Thủy thủ: người làm việc trên tàu thủy.
Thủ thỉ thù thì : Nói chuyện nhỏ với nhau nghe .
Thì : đồng nghĩa với thời(thời gian) .
Thù: thù hận .
Thì thù: thời gian thù hận .
Thì thu : thời gian bắt lấy .
Giải nghĩa nội dung:
Con cua buộc con rùa mẹ,bị con rùa con buộc lại .
Những thủy thủ nói nhỏ với nhau chớp thời gian thù hận đó mà bắt lấy chúng.
Phân tích theo an toàn-nguy hiểm:
Lúc con cua chưa buộc rùa mẹ: con cua=an toàn ; rùa mẹ=an toàn ; rùa con=an toàn .
Lúc con cua buộc con rùa mẹ: con cua=an toàn ; rùa mẹ=nguy hiểm ; rùa con=an toàn .
Lúc rùa con buộc con cua: con cua=nguy hiểm ; rùa mẹ= an toàn ; rùa con=an toàn .
Nhưng khi thủy thủ xuất hiện, chớp lấy thời cơ bắt gọn bọn chúng thì: cả ba con đều rơi vào trạng thái=nguy hiểm . Cho nên,trong tự nhiên không có gì là an toàn cả,trong cái an toàn lại chứa cái rủi ro nguy hiểm . Thủy thủ là con người đứng trên muôn loài nên an toàn trước mắt,nhưng có khi đang an toàn đó có một cơn bão lớn thì cũng thành ra nguy hiểm đến tính mạng .
Phân tích theo nhân-quả:
Cua ràng con rùa,rùa con ràng cua .
*Nhân quả!
Thủy thủ thủ thỉ thù thì:thì thù..thì thu! .
*Nhân được..quả! Nhưng con người cũng đang gây nghiệp chướng cho mình .
Hoaibao
24-09-2016, 08:04 PM
Hiện box Đố Vui Lĩnh Thưởng và các sáng tác khác của HB rải rác trên diễn đàn HHT không còn được quý ân nhân tài trợ về tặng thưởng như trước .
HB chân thành cáo lỗi cùng quý độc giả .
Kienfa
25-09-2016, 06:04 PM
Em đã hơn 30 tuổi rồi Diệu Anh à( nếu anh nhớ không lầm ), em khi nóng lên chưa biết rõ chuyện gì là đã nghĩ theo ý mình rồi chụp lên đầu người khác những gì em nghĩ trong khi em chưa biết rõ người ta, thật đáng tiếc.
Em nên lo chuyện nhà hay kế hoạch em từng nghĩ làm tốt cho xã hội, anh nghĩ sẽ tốt hơn cho em.
Pluie
25-09-2016, 06:17 PM
Nhưng chú Fa ơi, con bannick dì Zart là đúng hay sai ạ :sr:
Nelly. Doanh
25-09-2016, 07:47 PM
Hiện box Đố Vui Lĩnh Thưởng và các sáng tác khác của HB rải rác trên diễn đàn HHT không còn được quý ân nhân tài trợ về tặng thưởng như trước .
HB chân thành cáo lỗi cùng quý độc giả .
Nói ko phải mình sân si gì về tiền nong đâu, vì mình cũng ko có tham gia chơi cái này. Nhưng tránh cho member trước đó đã chơi và đc điểm cũng như đc đô như bạn HoaiBao đ từng công bố, thì nên trao giải đến tận tay người nhận. Chắc chắn trước đến giờ chưa ai chơi giải đố câu hỏi của Hoaibao mà được giải đến tận tay cả, nên người ta sẽ thắc mắc ko ít đâu.
Tuy vẫn biết member chơi chỉ vì yêu thích, nhưng lập ra cái box "đố vui lĩnh thưởng tiền thật" mà ko có hiện vật thì có phải lừa người khác ko? HHT trước đó tổ chức rất nhiều cuộc thi, hứa trao quà gì thì đều nghiêm túc thực hiện chứ ko có nói suông. Còn nếu mà ko có giải thưởng gì, bạn nên xin lỗi toàn bộ người chơi trước đến hiện tại.
Kienfa
26-09-2016, 05:20 PM
Nhưng chú Fa ơi, con bannick dì Zart là đúng hay sai ạ :sr:
Nếu Z làm điều gì không đúng qui định thì cháu không sai. Nhưng nhớ đừng có làm hơn.
Nói ko phải mình sân si gì về tiền nong đâu, vì mình cũng ko có tham gia chơi cái này. Nhưng tránh cho member trước đó đã chơi và đc điểm cũng như đc đô như bạn HoaiBao đ từng công bố, thì nên trao giải đến tận tay người nhận. Chắc chắn trước đến giờ chưa ai chơi giải đố câu hỏi của Hoaibao mà được giải đến tận tay cả, nên người ta sẽ thắc mắc ko ít đâu.
Tuy vẫn biết member chơi chỉ vì yêu thích, nhưng lập ra cái box "đố vui lĩnh thưởng tiền thật" mà ko có hiện vật thì có phải lừa người khác ko? HHT trước đó tổ chức rất nhiều cuộc thi, hứa trao quà gì thì đều nghiêm túc thực hiện chứ ko có nói suông. Còn nếu mà ko có giải thưởng gì, bạn nên xin lỗi toàn bộ người chơi trước đến hiện tại.
Theo chú biết là từng có một nam TV trúng $50 và có nhận được tiền thưởng, có xác nhận trên HHT là nhận được tiền thưởng nhưng chú không nhớ rõ năm nào.
Cá nhân chú nghĩ những ai có điểm là khuyến khích chứ không phải là đáp trúng. Phòng đố đã có chắc cũng 10 năm với tinh thần học hỏi và cũng không có bất cứ vấn đề gì, bây giờ sau khi có sự xích mích lại đưa ra chú không thấy tốt.
Chú nghĩ chuyện này tốt nhất nên dừng ở đây và xin mọi người đừng kéo ra thêm.
Ha Luong
30-09-2016, 06:08 PM
Phần đố vui này rất hay nên cứ phát huy nhé Hoaibao
Đây là cơ hội học tập thôi, điểm để khuyến khích xem đã trả lời đúng câu hỏi thế nào thôi.
Có thưởng hay không cũng không quan trọng lắm (chỉ cần nói rõ thưởng thế nào là okay)
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé :smile:
Ẩn tên
10-10-2016, 05:07 AM
749/ Thẩm Mỹ
Cả trường ai cũng thích cặp mông thẩm mỹ kiểu Marilyn Monroe của trò gái LL nhất là ông hiệu trưởng độc thân KF còn đang kén chọn .
Là nhà giáo mẫu mực khả kính nên mỗi khi gặp, ông không bao giờ nhìn vào chỗ gợi cảm đó .
Chỉ lúc một mình trong phòng riêng, ông mới kín đáo lén chiêm ngưỡng mông LL trên sân trường qua song cửa khép .
Một hôm ông cao hứng ra đề thi "Thẩm mỹ" để thử IQ .
Xin bạn cho biết bài làm nào có giá trị thi văn học độc đáo ?
Sáng tác: 749 - NC TBL 915 + HB 2,331 + DT 472 - 2036 - 10-11-15
Thời hạn: Khởi từ 10-11-15 tới 11:00 AM 10/14/2015 - Ngày giờ CA, USA .
T/T: 3,000 đô .
Nhà hảo tâm tài trợ: Giáo sư Đinh Văn Huỳnh Ohio State University cùng quý phu nhân .
Trong lòng vị hiệu trưởng FK khả kính trên rất khả ái cặp mông..của cô học trò LL,nhưng không tiện nói ra,vì sợ nói ra sẽ không ..khả thi cho chuyện tình cảm.
Cho nên ông ấy ra câu đố cho toàn trường,ai giải được sẽ cho điểm 10 vào bài kiểm tra cuối kỳ môn sinh học:
- Trong việc duy trì nòi giống của loài người,nét đẹp thẩm mỹ cao nhất của phụ nữ đa phần nằm ở phần mông,bởi lẽ nơi ấy là nơi quyến rũ đàn ông nhất,bởi nó nâng cao năng suất sinh sản.Vậy,câu hỏi đặt ra ở đây là : người đàn ông nào có óc thẩm mỹ nhưng không thể thẩm định được đâu là mông đẹp hay mông xấu,đâu là mông của một cô gái trẻ hay một cô gái già để nâng cao chất lượng nòi giống?
Từ học sinh xuất sắc cho đến học sinh hiếu sắc không ai giải được câu đố trên.Trong giấy bài làm toàn bỏ giấy trắng hoặc trả lời mông la,mông lung ..Thầy hiệu trưởng thấy rất thất vọng vì chỉ số IQ của toàn trường quá kém,nhưng rồi cuối cùng có bài viết có câu trả lời chuẩn xác của tên học trò lưu ban nhiều năm không muốn lên lớp,trong bài làm tên này có viết:
Người thông manh thích thông mông,nhưng không thấy thanh mông .
Thông manh : Tật của mắt nhìn không rõ hoặc mù hẳn do thể thủy tinh đục hay mờ. (trích wiki tiếng Việt) .
Thông mông: cách quan hệ tình dục .
Thanh mông: cái mông xinh đẹp tú mĩ,mông trong sạch ,mông trẻ trung.
Thế là tên học trò này giải đúng ý hiệu trưởng KF,nên được thầy KF cho điểm 10 kiểm tra cuối kỳ môn sinh học như đã hứa .
Ẩn tên
19-10-2016, 07:57 AM
751 - 2335/ Tìm Một Câu Hỏi
HB hân hạnh được PHÓ PHÁP SƯ GIÁO SĨ khoa học gia Dr. Thịnh Cát Nguyễn gửi cho bài viết sau .
Là nhà thông thái, xin bạn cho biết câu hỏi và câu trả lời nào có tầm vóc vượt mọi thời đại ?
Sáng tác: Hoaibao 751 - NC TBL 917 + HB 2,335 + DT 474 - 2048 - 12-30-15
Thời hạn: Khởi từ 4:00 PM 12-30-15 tới 4:00 PM 12-31-15 - Ngày giờ CA, USA .
T/T: 20,000 đô .
Ân nhân tài trợ: Nữ triệu phú Lưu Lữ Lan .
Toàn HHT chân thành tri ân lòng hảo tâm của quý ân nhân Lưu Lữ Lan .
> TÔI ĐỌC KINH QUR'AN
>
> Hải Lý
> Theo FB Hải Lý
>
> “Hồi giáo là tôn giáo của hòa bình!” (Islam is the religion of peace) dường như đã trở thành một điệp khúc quen thuộc của người Hồi giáo sau mỗi vụ tấn công khủng bố gây ra bởi những kẻ nhân danh đạo Hồi. Họ bảo những kẻ khủng bố ấy thì không theo một tôn giáo nào cả, họ kêu gọi thế giới đừng nhập chung người Hồi với những kẻ ấy, và họ còn trích dẫn điều ghi ở chương 5, điều 32 trong kinh Qur’an: “Kẻ nào giết một người vô tội thì cũng như hắn đã giết toàn nhân loại” (“Whoever kills an innocent person it is as if he has killed all of humanity”)
>
> Trước mặt tôi là quyển kinh Qur’an của một anh bạn học người Hồi tặng lúc tôi còn đang học trung học. Tình bạn của chúng tôi kết thúc trong một tình cảnh chẳng vui vẻ gì cho lắm. Số là bữa nọ anh đến nhà tôi mượn bài vở, nói chuyện lan man thì chả hiểu sao lại đi qua đề tài tôn giáo, và anh nhìn thẳng tôi bảo rằng nếu tôi không tin vào Allah thì sẽ bị hỏa thiêu đời đời trong địa ngục. Điên tiết, còn chưa biết trả lời thế nào thì tôi chợt nhớ trong tủ lạnh mình có một thứ mà anh ta ghét cay ghét đắng. Mở tủ lạnh, quăng miếng thịt heo lên bàn, tôi nói gọn lỏn là cần phải chuẩn bị cho bữa cơm chiều nay. Anh tái mặt, kiếm cớ bỏ một mạch ra về.
>
> Chúng tôi không còn nói chuyện nữa, nhưng quyển kinh Qur’an mà anh tặng trước đó (để chiêu dụ tôi theo đạo Hồi) thì tôi vẫn giữ trân trọng. Tôi bực anh, nhưng nghĩ Hồi giáo thì cũng như bao tôn giáo khác và kinh sách của họ nào có tội tình gì. Tôi cũng nghĩ là biết đâu sau này mình lại cần kinh Qur’an cho mục đích nghiên cứu.
>
> Quyển kinh ấy vẫn trên giá sách của tôi trong nhiều năm như vậy cho đến một lần tôi quyết định giở ra đọc nó xem những lời vàng ý ngọc được truyền xuống cho tiên tri Muhammad là như thế nào. Đọc xong, cảm giác của tôi chỉ gói gọn trong một chữ: “Choáng!”
>
> Choáng, vì ngoài những lời nhắn nhủ về sự yêu thương, bố thí, cầu nguyện, v.v… thì tôi có cảm giác ngài Allah rất hằn học với những kẻ ngoại đạo (disbelievers hoặc unbelievers) như tôi. Này nhé, dưới mắt ngài thì chúng tôi - những kẻ ngoại đạo - là “thứ súc sanh xấu xa nhất” (Qur’an - chương 8 điều 55 “For the worst of beasts in the sight of Allah are those who reject Him; they will not believe.”) Ngài Allah còn ân cần dặn dò người Hồi giáo là “chớ có nên kết bạn với kẻ ngoại đạo. Gặp những kẻ này ở đâu thì cứ giết chúng!” (Qur’an - chương 4 điều 89 “…seize them and slay them wherever you find them; and (in any case) take no friends or helpers from their ranks”)
>
> Có nghĩa là nếu theo tinh thần của kinh Qur’an, tôi sẽ chỉ có hai lựa chọn. Một là tin theo Hồi giáo, còn không thì phải chết, và chết rất thảm khốc. Như Allah đã hứa hẹn sau đây:
>
> “Ta sẽ khiến trái tim của những kẻ ngoại đạo co rúm vì sợ hãi. Vì thế hãy chặt đầu chúng và chặt hết các đầu ngón tay của chúng” (Qur’an - chương 8 điều 12 “...I will instill terror into the hearts of the Unbelievers: smite above their necks and smite all their finger-tips off them”)
>
> Chết, nhưng vẫn còn chưa yên, một hỏa ngục sẽ mở ra chào đón những người ngoại đạo với các hình phạt ghê rợn: “Những kẻ ngoại đạo sẽ được mặc quần áo bằng lửa, nước sôi sẽ được đổ lên đầu chúng. Cả thân người chúng từ trong lẫn ngoài sẽ bị tan chảy. Hơn nữa, chúng còn chịu nhục hình với các cầu gai sắt…” (Qur’an - chương 22 điều 19-21 “…for them will be cut out a garment of fire: over their heads will be poured out boiling water. With it will be melted what is within their bodies, as well as (their) skins. In addition there will be maces of iron (to punish) them”)
>
> Và có vẻ là những người ngoại đạo, cho dù chọn cách sống yên phận không gây hấn với bất cứ một ai, vẫn là những phần tử phản động trong mắt ngài Allah, và như vậy, dù là hiền lành thì cũng cần bị tiêu diệt: “Hỡi những kẻ tin ta, hãy tuyên chiến với những kẻ ngoại đạo ở gần các ngươi. Cho chúng biết sự tàn độc của các ngươi, và biết rằng Allah ở bên cạnh những kẻ kính sợ Người” (Qur’an - chương 9 điều 123 “O you who believe! Fight the Unbelievers who are near to you and let them find harshness in you, and know that Allah is with those who fear Him”)
>
> Cuối cùng, “chúng ta sẽ ngưng giết chóc khi không còn sự đàn áp trên thế giới này và tất cả mọi người đều tuân phục Allah” (Qur’an - chương 2 điều 193 “And fight them on until there is no more persecution and the religion becomes Allah’s”)
>
> Gấp lại cuốn kinh Qur’an, cảm thấy ái ngại cho ngài Allah. Xuyên suốt từ đầu đến cuối của gần 1500 trang, cứ mỗi vài trang là những lời đả kích, nguyền rủa và hăm dọa những kẻ không tin đạo. Ngài có vẻ rất giận dữ với những kẻ như tôi, như thế rất không tốt cho sức khỏe.
>
> Và lại thêm ái ngại cho các bạn đạo Hồi dám mạnh miệng tuyên bố “Hồi giáo là tôn giáo của hòa bình” và còn trích dẫn Qur’an. Thôi thì tin là các bạn ấy có khi cũng chưa đọc qua cuốn kinh này, hoặc có đọc qua thì đa số các bạn cũng làm ngơ trước bao nhiêu đoạn kêu gọi giết chóc người ngoại đạo - muôn phần đội ơn các bạn ở điều này.
>
> Chợt nhớ có một câu truyện hay được lưu truyền trong Phật giáo. Truyện kể là có ngày nọ đức Phật đang đi khất thực trên đường thì gặp một giáo sĩ của đạo Bà la môn. Ngài giáo sĩ Bà la môn này rất căm ghét đức Phật, nên lẽo đẽo đi theo đức Phật và chửi mắng bằng những lời lẽ tồi tệ nhất. Nhưng mặc bị chửi, đức Phật vẫn điềm nhiên đi như không có chuyện gì xảy ra. Chửi một lúc, mệt, ngài Bà la môn thở hổn hển:
>
> - Này, Cù đàm (tên của đức Phật), ông có bị điếc không?
> - Không, ta không điếc.
> - Không điếc thế sao ta chửi ông mà ông chẳng có phản ứng gì cả?
> Đức Phật mỉm cười:
> - Này nhé, để ta hỏi ông. Giả sử nếu có người đem một thùng rác tặng cho ông, ông không nhận. Thế thì thùng rác ấy sẽ về ai?
> - Vậy mà cũng hỏi. Ta không nhận thì thùng rác ấy sẽ trở về lại với gã tặng ấy chứ ai!
> - Thì với ông ta cũng vậy. Ông chửi ta nhưng ta không nhận, vậy thôi.
>
> Cách giải quyết vấn đề của đức Phật với những kẻ ngoại đạo (đôi khi rất hung hăng), thật là… chuyên nghiệp, phải không mọi người?
>
> - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20151202/toi-doc-kinh-quran#sthash.tGuGJ0S8.dpuf
>
>
> CAN MUSLIMS BE GOOD AMERICANS ?
>
> MỘT TÍN ĐỒ HỒI GIÁO CÓ THỂ TRỞ THÀNH MỘT CÔNG DÂN TỐT CỦA HOA KỲ HAY KHÔNG?
>
> Câu hỏi trên đây đã được một người bạn của tác giả người này đã sống ở Saudi Arabia trong 20 năm trả lời như sau:
>
> Về phương diện Thần Học : KHÔNG.
> Vì họ chỉ trung thành với một mình đấng Allah mà thôi.
>
> Về phương diện Tôn giáo : KHÔNG.
> Vì Đấng Allah chỉ chấp nhận một tôn giáo duy nhất là Hồi Giáo mà thôi. (Kinh Koran 2:256)
>
> Về phương diện truyền thống :KHÔNG
> Vì họ chỉ trung thành với Năm trụ cột của Hồi Giáo và Kinh Koran mà thôi.
>
> Về phương diện địa lý: KHÔNG.
> Vì họ chỉ trung thành với Mecca, nơi mà họ đều phải hướng về đó mà cầu nguyện 5 lần mỗi ngày.
>
> Về phương diện xã hội :KHÔNG.
> Vì lòng trung thành với Hồi Giáo đã ngăn cấm tín đồ làm bạn với Người Thiên Chúa giáo và Người Do Thái giáo.
>
> Về phương diên chính trị: KHÔNG.
> Vì họ phải tùng phục các vị lãnh đạo tinh thần của họ, những người này luôn luôn truyền dậy cho họ rằng Do Thái và Mỹ là một lũ qủi Satan.
>
> Về phương diện gia đình : KHÔNG.
> Vì họ thường được dậy bảo là hãy lấy 4 vợvà hãy đánh đập, trừng phạt vợ nếu vợ không biết vâng lời và không biết phục tùng (Koran: 4.34).
>
> Về phương diện lý trí: KHÔNG.
> Vì họ không thể chấp nhận bản Hiến Pháp Hoa Kỳ, một Bản Hiến Pháp đặt nền tảng trên Thánh Kinh, một cuốn sách bị họ coi là đồi trụy.
>
> Về phương diện triết học: KHÔNG.
> Vì Đạo Hồi, Đức Ma Hô Mét và Kinh Coran không cho phép việc thực hiện tự do tôn giáo và tự do biểu lộ nìêm tin tôn giáo. Nền Tự Do Dân Chủ và Hồi Giáo không thể sống chung hòa thuận vì tất cả các chính quyền Hồi Giáo đều là độc tài toàn trị.
>
> Về phương diện tinh thần : KHÔNG.
> Vì tại Hoa Kỳ, chúng ta luôn luôn tuyên xưng “ One Nation under God”. Thiên Chúa của Thiên Chúa Giáo là đấng hiền hậu và nhân từ. Trong khi Chúa Allah không hề được xưng tụng như là một người Cha hiền lành hay được gọi là Đấng Từ Bi qua suốt 99 danh xưng trong kinh Coran.
>
> Do vậy, sau khi nghiên cứu và khảo sát, có lẽ chúng ta nên nghi ngờ TẤT CẢ mọi người Hồi Giáo đang sống trên quốc gia này. Rõ ràng là họ không thể vừa là một tín đồ Hồi Giáo Tốt vừa là một người công dân Mỹ tốt. Bạn muốn gọi điều đó là gì thì tùy bạn, nhưng đó là sự thật. Và bạn nên tin như vậy. Càng hiểu biết tường tận điều này thì càng có lợi cho đất nước và tương lai của chúng ta hơn. Chiến tranh tôn giáo là một cái gì to lớn hơn sự hiểu biết của chúng ta.
>
> Xin lưu ý, chính người Hồi Giáo đã thường tuyên bố là họ sẽ tiêu diệt chúng ta từ trong nội bộ của chúng ta.
>
> Do đó
> TỰ DO KHÔNG PHẢI TỰ NHIÊN MÀ CÓ.
> THUỶ QUÂN LỤC CHIẾN ƯỚC MONG THÔNG ĐIỆP NÀY SẼ ĐƯỢC PHỔ BIẾN TRÊN KHẮP HOA KỲ.
>
> Xin đừng xóa, nếu bạn chưa gửi thông điệp này đi.
>
> Riêng cá nhân người chuyển ngữ thì vẫn luôn luôn gắn bó với nhận định này:
>
> - THE BEST IN THE U.S.A IS THE FREEDOM.
> - THE WORST IN THE U.S.A IS THE FREEDOM.
> - Này, Cù đàm (tên của đức Phật), ông có bị điếc không?
> - Không, ta không điếc.
> - Không điếc thế sao ta chửi ông mà ông chẳng có phản ứng gì cả?
> Đức Phật mỉm cười:
> - Này nhé, để ta hỏi ông. Giả sử nếu có người đem một thùng rác tặng cho ông, ông không nhận. Thế thì thùng rác ấy sẽ về ai?
> - Vậy mà cũng hỏi. Ta không nhận thì thùng rác ấy sẽ trở về lại với gã tặng ấy chứ ai!
> - Thì với ông ta cũng vậy. Ông chửi ta nhưng ta không nhận, vậy thôi.
>
> Cách giải quyết vấn đề của đức Phật với những kẻ ngoại đạo (đôi khi rất hung hăng), thật là… chuyên nghiệp, phải không mọi người?
=>Câu trả lời của đứa Phật là câu trả lời thông thái ,vốn đạo phật luôn lấy chữ tâm làm kim chỉ nam, người câm cũng tu được,người điếc cũng tu được,người mù cũng tu được,người hung hăng cũng tu được ("quay đầu là bờ"),..v..v.. Biểu hiện của tâm được phát ra bằng ánh mắt,lời nói,cử chỉ,hành động.v.v.. Ở trong câu chuyện trên,ta được biết lời nói ác ý sẽ tạo ra khẩu nghiệp thật nặng nề,vì vậy chúng sanh phải biết ăn nói với nhau cho hợp tình,hợp lý để khỏi mất lòng nhau . Cho nên,khi đức Phật không trả lời, chính là sự khiêm nhường,từ tốn từ tâm trong sáng mà ra .Qua thơ balon ta cũng rút ra được 2 chân lý của đức Phật :
Từ tốn là không tốn từ .
"Từ tốn" là cách thể hiện tốt của tâm;"Không tốn từ" là biểu hiện của sự thông thái của tâm,nói ít nhưng hiệu quả .Việc dùng lời nói một cách thông thái và biểu hiện từ tốn của đức Phật chính là thoát được khẩu nghiệp .
Thận trọng tức trọng thận .
Khi bị chửi đức Phật không trả lời ngay,phản ứng ngay,mà rất "thận trọng" trong suy nghĩ câu trả lời,không để tâm can bị dao động,nếu dao động tâm sẽ sinh ra tà ác khi trả lời . Khi không "thận trọng" trong câu trả lời,có khi sẽ khiến người khác đau đớn vì khẩu nghiệp,và chính bản thân lại mang tội lỗi ,và chính tội lỗi sẽ khiến ta ăn không ngon,ngủ không yên,làm tổn hại đến cơ thể,tinh thần,lục phủ ngũ tạng ,quả thận đại diện cho những thứ sinh bệnh đó ...Vì vậy,đức Phật "thận trọng" là "trọng thận" cho chính mình và "trọng thận" của vị giáo sĩ kia . Quả là đức phật sáng suốt và thông thái .
Mình không quan tâm đến câu hỏi nào có tầm vóc,bởi mình luôn tôn trọng tất cả các đạo giáo .
> MỘT TÍN ĐỒ HỒI GIÁO CÓ THỂ TRỞ THÀNH MỘT CÔNG DÂN TỐT CỦA HOA KỲ HAY KHÔNG? (trích dẫn)
Nên không phân biệt chủng tộc,không phân biệt nam nữ,không phân biệt giàu nghèo,không phân biệt tôn giáo chính là công dân văn minh của toàn thể loài người .
Ha Luong
20-10-2016, 09:42 AM
Dạo này HB vắng ghê ta. Có chuyện gì không mà đố cũng ít nữa
Pluie
20-10-2016, 11:56 AM
Chị HB xin từ chức rồi ạ. Lí do vì sao thì em không biết nhưng em nghĩ có lẽ là chị ấy đang đi tìm nguồn tài trợ mới ạ.
Ẩn tên
21-10-2016, 09:25 AM
ĐÁP ÁN 23/ Tài Chuột Nhắt - Tuy 5 mà 2 - Thơ Balon Việt Nam ( TBL )
Chuột rủ mèo chơi chữ:
Chúng ta cùng khiêm tốn để tự nói về mình .
Mỗi bên sáng tác một câu năm từ nhưng chỉ được dùng 2 từ thôi .
Chuột xin phép xuất chiêu trước:
BỈ THỬ THỬ BỈ THỬ .
1/ BỈ .Bỉ có nhiều nghĩa . Ba nghĩa liên quan tới chủ đề:
a) Quê mùa, xấu xí, hèn mọn . Như trong bỉ nhân: Người quyền cao chức trọng thời xưa thường khiêm tốn hạ mình, tự cho là bỉ nhân .
b) So sánh .
c) Kia, kẻ kia, bên kia, vật kia . Như trong bỉ thử .
2/ THỬ . Thử có ba nghĩa liên quan tới chủ đề, tùy thuộc nó là trạng tự, động tự hay danh tự:
a) (trt) Ấy, cái ấy, như thế . Này, điều này, cái này .
b) (đt) Nhóng, dò xem sao . Như trong câu ca dao:
Vàng thì thử lửa thử than
Chuông kêu thử tiếng người ngoan thử lời .
c) (dt) Con chuôt. Như trong thử-dịch: Bệnh dịch hạch do rận trong lông chuột cắn mà sinh ra .
BỈ THỬ .Từ các định nghĩa trên, hai từ BỈ THỬ đầu tiên, chuột dùng 1/a) kết hợp với 2/c), có ý khiêm tốn nói: Con chuột hèn mọn này .
THỬ . Từ "thử" sau "bỉ thử", chuột dùng 2/b) .
BỈ THỬ . Hai từ BỈ THỬ cuối cùng, chuột kết hợp 1/b),c) với 2/a), ý so sánh này nọ, cái này với cái kia .
BỈ THỬ THỬ BỈ THỬ: Con chuột hèn mọn này thử so sánh này nọ xem sao .
Với cả một câu như thế, chuột chỉ dùng hai từ "bỉ thử" với các nghĩa khác nhau để kết thành một vế xuất câu đối, khó có vế đối chỉnh .
Dù chỉnh chăng nữa, mèo cũng chỉ ngang tài chuột chứ không hơn được .
Chính vế xuất này là thơ Balon vì tiêu biểu cho học thuật nước nhà.
Cụm từ “BỈ THỬ nhất thì” trong truyện Kiều bao hàm hai nghĩa:
_ Mỗi sự việc chỉ phù hợp với một thời nhất định . ( nghĩa đen )
_ Phải quyền biến mà ứng xử cho hợp thời . ( nghĩa bóng )
Ông rằng BỈ THỬ nhất thì
Tu hành thì cũng phải khi tòng quyền
Rộng thêm vùng phủ sóng liên kết, chuột có ý xa xôi bảo mèo:
_ Không ai trọn vẹn toàn hảo cả . Hơn người cái này thì thua người mặt khác nên đừng bao giờ tự hào. Tự hào là tự hủy .
Bác hơn tôi sức lực thể chất . Tôi hơn bác khí chất tinh thần . Chúng ta bình đẳng .
Cũng ngang tàng khí phách như cụ Cao Bá Quát , thi hào Nguyễn Du mắng cả trời:
Lạ gì BỈ sắc tư phong
Trời xanh QUEN THÓI má hồng đánh ghen
Đề cập tới thi hào Nguyễn Du mắng trời, chẳng khác nào chuột mắng mèo ỷ lớn, QUEN THÓI bắt nạt chuột .
BỈ THỬ THỬ BỈ THỬ .(Trích dẫn Hoaibao)
Câu trả lời của HB rất thú vị!
Mình xin đóng góp thêm một câu thật thú vị không kém:
Tía tô,tía tô tía tô,tía tô tía tô,tía tô tía tía tô .
Tía tô : Cha tỉnh dậy .(Tía: cha ; Tô: tỉnh dậy)
Tía tô tía tô: Cha tô màu tía cái chiếu cói .( Tía : cha ; Tô: dùng màu làm đậm nét vẽ ; Tía: màu sắc giữa màu đỏ và xanh lam; Tô : cái chiếu đan bằng cói .)
Tía tô tía tô: Cha tô màu tía cái bát .( Tô: cái tô là thứ lớn hơn cái chén,thường dùng để đựng canh..Có vùng gọi là cái bát .)
Tía tô tía tía tô: cha tô màu tía cây tía tô .
Giải nghĩa toàn câu:
Cha tỉnh dậy,cha tô màu tía cái chiếu cói,cha tô màu tía cái bát,cha tô màu tía cây tía tô .
(Có lẽ ông cha này là họa sỹ ,hay nghệ nhân gì đó,chuyên sơn màu,trang trí cho các thứ để bán.)
kimcuong
01-01-2017, 08:41 AM
Chị HB xin từ chức rồi ạ. Lí do vì sao thì em không biết nhưng em nghĩ có lẽ là chị ấy đang đi tìm nguồn tài trợ mới ạ.
Trò không chơi vì trời không cho ?
Pluie
01-01-2017, 09:10 PM
Trò không chơi vì trời không cho ?
Không đâu bạn ạ. Ở đây, thiên thời, địa lợi nhưng nhân không hòa. Sau biến cố thì người phải đi cũng đi, người không cần đi cũng đi luôn. :sr: Con người ta vốn không thể sống mà không có bạn tri âm. Huống chi, chị HB cũng đã cống hiến rất lâu và rất nhiều cho hht rồi, nên có thể, chị ấy xin về hưu thì cũng không có gì là lạ.
kimcuong
02-01-2017, 08:11 AM
Không đâu bạn ạ. Ở đây, thiên thời, địa lợi nhưng nhân không hòa. Sau biến cố thì người phải đi cũng đi, người không cần đi cũng đi luôn. :sr: Con người ta vốn không thể sống mà không có bạn tri âm. Huống chi, chị HB cũng đã cống hiến rất lâu và rất nhiều cho hht rồi, nên có thể, chị ấy xin về hưu thì cũng không có gì là lạ.
Cám ơn bạn Iris đã cho biết tin tức (mình). Mình không vào diễn đàn thường xuyên nên cũng chẳng biết ất giáp gì.
Theo thường tình thì nếu vào đây không vui người ta không muốn vào nữa. Nhưng HB là người khác thường, thậm chí muốn trở thành phi thường thì nên chứng tỏ bản lãnh của mình, không nên nản lòng vì bất cứ lý do gì. Vì thế kc đề nghị bạn HB nên trở lại tiếp tục cuộc chơi, vừa giải trí hay vừa vui mình vui người, phải không Iris và HB? :hehehe:
Pluie
06-01-2017, 12:49 AM
Mình thật lòng cảm ơn lời động viên của bạn dành cho chị HB. Mình mong chị HB sẽ sớm trở lại để bạn kc có cơ hội chứng tỏ tài năng. Cảm ơn kc đã quan tâm đến box và chị HB. Chúc bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và có nhiều thành công trong cuộc sống.
kimcuong
07-01-2017, 09:33 AM
Cám ơn bạn Iris nhiều. Chúc bạn năm mới nhiều tự tin, thành công và hạnh phúc.
Phongnhi
05-03-2017, 09:06 AM
Game này là game làm em đau đầu nhất trong H2T :D
namhoang217
05-05-2017, 02:37 AM
lâu rồi ko quay lại nơi này
langtu_langthang
30-07-2017, 01:32 AM
Về câu đố, đối "BỈ THỬ THỬ BỈ THỬ" của HB mà Ẩn tên nêu lại, LTLT lại nhớ câu đối vui hồi xưa: "Mẹo mèo thử tí chuột"
Vế xuất thú vị và vế đối "Thân khỉ dương mùi dê" được xem như chuẩn hơn cả :D :D . Có liên quan gì chăng :D :D
:D :D Chuột ra vế xuất 5 chữ, 2 từ mà tới 5 dấu hỏi. Mèo ậm ờ đối lại: "KIM KÊ KÊ KIM KÊ" (gà này <chỉ là hạng gà thôi> xì xào bói chuyện nay mai). Tuy nhiên, KIM KÊ lại là ... con gà đẻ trứng vàng :D :D .
Chắc HB sẽ vắng luôn ...
Ellis
11-02-2018, 06:38 PM
I feel so sorry for you, I used to read a lot your posts. Think ít great, but then just afer a row, you lost your job! Lol just kidding, hope you ok. Keep up good work hopefully no matter if you’re still got your title or not lol
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.