PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những món ăn ngon mà rẻ nhất Thủ đô



Sóc Iu
17-05-2010, 09:52 PM
Dưới con mắt của một người nước ngoài, ở Hà Nội món gì tuy rẻ tiền nhưng lại ngon tuyệt vời nhất?

"Hà Nội là trung tâm văn hóa, nghệ thuật và cũng là kinh đô ẩm thực, từ những món ăn cầu kỳ đến những thứ hết sức dân dã, tất cả đều mang hương vị đặc trưng", đó là nhận xét của tác giả Mark Lowerson - một nhà văn nước Úc đang sống tại Việt Nam.

Dưới đây là tập hợp những bài viết về các món ăn ngon mà rẻ ở Hà Nội của Mark Lowerson:


Bánh chuối, bánh khoai, bánh ngô

Ở giữa những chảo dầu đang sôi sùng sục, cô bán hàng ngồi dưới tán cây trong những ngày Hà Nội se se lạnh. Tôi nhìn thấy cô hàng ngày và đã biết cô nhiều năm nay, không theo cái cách hiểu tường tận về con người nhưng cũng đủ để nhận ra, vẫy tay chào, mỉm cười hoặc gật đầu khi nhìn thấy nhau. Tôi biết cô chỉ qua quan sát và những mảnh đối thoại vụn vặt. Cô có một chiếc xe đạp, thỉnh thoảng cũng sáng tác những bài thơ ủy mị và cô không có chồng.


http://c.upanh.com/upload/6/776/LK0.10961181_1_1.jpg
Những chiếc bánh được gác lên giá để ráo mỡ.

Nhưng điều quan trọng nhất tôi muốn nói ở đây, rằng cô là một người bán các loại bánh tẩm bột. Cô bán hàng thái sẵn chuối, khoai lang hay ngô thành từng phần vừa đủ trước khi nhúng chúng vào phần bột đã được pha loãng. Sau đó, hỗn hợp này được đặt khéo léo, từ từ vào chảo dầu sôi để tránh dầu bắn ra bên ngoài.


http://c.upanh.com/upload/6/776/3N0.10961182_1_1.jpg
Cô bán bánh chuối, bánh khoai

Phía trên của chảo dầu, cô bán hàng đặt những tấm giá gác để bánh ráo mỡ mà vẫn giữ được nóng cho khách hàng thưởng thức. Vậy là chiếc bánh thơm ngậy đã hoàn thành, và tôi chỉ chờ để làm công đoạn cuối cùng. Tôi lấy một mẩu giấy báo và chọn cho mình một chiếc bánh từ giá để và thưởng thức vị giòn giòn, béo béo đặc trưng của loại bánh này.

Dầu thấm qua tờ giấy kẹp bánh và chắc chắn tôi sẽ tăng thêm vài kg, nhưng có hề chi, tôi vẫn tiếp tục lấy cho mình chiếc thứ hai.

Xiên bánh chiên

Chẳng mấy khó khăn để mua cho mình một món đồ ăn ở Hà Nội khi những người bán hàng dạo đem chúng đến mọi ngóc ngách đường phố. Những người bán bánh mì đội thúng lên đầu, những người bán hoa quả mang hai gánh hàng trên vai, xôi, ngô luộc, được chở bằng xe đạp và thỉnh thoảng tôi còn bắt gặp những hàng bún bán dạo.


http://c.upanh.com/upload/6/776/LT0.10961183_1_1.jpg
Những xiên bánh chiên nằm gọn trong thúng của người bán hàng dạo.

Một lần, tôi đang mua na của một người bán hàng dạo thì bắt gặp cô bán bánh rán. Có lẽ trong đầu cô khi đó xuất hiện ý nghĩ: “Nếu ông Tây phải trả 20.000 đồng cho một cân na thì tại sao không bỏ thêm 1.000 đồng nữa để mua bánh của mình?”.

Đối với những người bán dạo, hành động mua bất thình lình không dự tính trước của khách hàng đóng vai trò quan trọng. Và tôi thỉnh thoảng cũng tự thưởng cho mình một xiên bánh chiên nằm ngoài kế hoạch, chúng rất ngon.

Xôi “cầu vồng”

Đó là một loại xôi đặc biệt thường chỉ có ở vùng núi cao thuộc thị trấn Sapa. Tôi tình cờ biết đến món ăn này trong chuyến đi không đặt trước đến Sapa. Màu sắc của xôi khiến tôi vô cùng ấn tượng và hương vị của nó làm tôi nhớ mãi. Tôi thầm nghĩ có lẽ đây là nơi duy nhất trên thế giới tạo ra được món ăn độc đáo như vậy.


http://c.upanh.com/upload/6/776/CS0.10961184_1_1.jpg
Xôi cầu vồng với những màu sắc bắt mắt.

Và thật tình cờ, một lần nữa tôi lại có duyên với món xôi “xanh, đỏ, tím, vàng…” này ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội. Địa chỉ: phố Mã Mây

Bánh cuốn “rổ”

Một buổi sáng Chủ nhật, tôi rảo bước trong khu chợ giữa phố cổ đông đúc ở Hà Nội. Len giữa một lối đi hẹp, hai bên là hàng cá, hàng thịt, tai tôi tràn ngập những tiếng người nói, mặc cả, gọi nhau í ới và mũi “được” tận hưởng làn khói ống bô xe máy. Người Việt Nam có câu: “hai người đàn và và một con vịt làm thành cái chợ”. Với khung cảnh trước mắt, có lẽ tôi nên sửa lại là nhiều người đàn và và một cái chợ tạo thành “quả bom tấn”.


http://c.upanh.com/upload/6/776/LN0.10961197_1_1.jpg
Những rổ bánh cuốn được xếp rất khéo.

Nhưng tất cả những chi tiết đó không khiến tôi bị phân tâm bởi một “nhiệm vụ” lớn lao hơn, đó là thưởng thức bánh cuốn, món ăn mà tôi đã có lần miêu tả, làm từ bột cán mỏng và mộc nhĩ, ăn cùng chả quế và nước mắm pha.


http://c.upanh.com/upload/6/776/KL0.10961201_1_1.jpg
Và được bày đẹp mắt cùng rau thơm và nước mắm pha.

Tôi tận hưởng món bánh cuốn vừa lắng nghe cô con gái của người bán hàng thích thú dạy mẹ những con số bằng tiếng Anh, 3.000, 5.000, 7.000… Với những hương vị tươi ngon quyện vào nhau, đây là một trong những bữa ăn giá trị nhất mà tôi từng thưởng thức.

Bánh trứng sữa caramen

Trước khi thưởng thức món caramen, tôi đã dành ra năm phút để bày tỏ sự ngưỡng mộ món bánh mịn, mềm hoàn hảo này. Từ mọi góc nhìn, dường như nó không hề có một chút “tì vết”, màu vàng óng của kem trứng, màu nâu đỏ của cà phê “long lanh” dưới ánh nắng mặt trời. Chiếc bánh hình nón cụt này khiến tôi như bị thôi miên. Tôi gần như không muốn phá vỡ sự “hoàn hảo” đó.


http://c.upanh.com/upload/6/776/7V0.10961203_1_1.jpg
Món bánh caramen hoàn hảo.

Thế rồi, tôi cũng quyết định dùng thìa để thưởng thức. Thật không thể tin nổi, món caramen mát lạnh “lướt” qua môi tôi và tan chảy trong miệng, để lại vị ngọt của sữa, vị ngậy của trứng và vị đắng của cháy cà phê.

Dù khung cảnh quán rất đơn sơ, chỉ có mấy chiếc ghế nhựa đặt trên vỉa hè, nhưng không vì thế vị ngon của caramen giảm sút. Tôi không chắc tại sao người Hà Nội có thể làm ra món bánh caramen tuyệt vời đến vậy nhưng chắc chắc tôi sẽ trở lại đây nhiều lần nữa.

Bánh rán “bóng chày”

Gói trong những tờ giấy in, những “quả bóng” làm từ bột gạo này được bày bán hàng ngày trong con hẻm nơi có nhà hàng tôi thường dùng bữa trưa. Tôi có thói quen quan sát những người bán hàng trên đường đã ba năm nay và hôm nay, trong khi chờ người bạn cùng phòng, tôi quyết định thử một chiếc bánh rán với giá rẻ bất ngờ.


http://c.upanh.com/upload/6/776/3L0.10961204_1_1.jpg
Những chiếc bánh rán ngọt, bánh rán mặn được chiên giòn.

Chọn cho mình chiếc bánh rán ngọt như “quả bóng cháy” nóng hổi, tôi từ từ khám phá phần nhân bánh là một hỗn hợp đậu xanh, đường và dừa, bao quanh là vỏ bánh nặn từ bột gạo rán giòn. Những hạt vừng được rắc xung quanh tạo độ “hấp dẫn” cho chiếc bánh. Một loại khác mà tôi nghe người bán hàng giới thiệu, đó là bánh rán mặn, với “thân hình” dài hơn và phần nhân làm từ thịt và mộc nhĩ.

Tôi như bị thôi miên trước những động tác thuần thục của cô bán hàng, nặn bánh, trộn nhân, rán bánh, trở bánh, không khác gì một nghệ sĩ “xiếc” điêu luyện.

Sắn nóng

Cây sắn là loài thực vật thuộc họ rau củ, được sử dụng thường xuyên trong thời kỳ chiến tranh cũng như khi Việt Nam đứng trước nạn đói. Ngày nay, nó đã trở thành món ăn dạo phổ biến và yêu thích của nhiều người dân Hà Nội, đặc biệt vào mùa đông.


http://c.upanh.com/upload/6/776/LN0.10961205_1_1.jpg
Sắn nóng là món ăn vặt ưa thích của nhiều người dân Hà Nội.

Đi dạo quanh các tuyến phố Hà Nội về đêm, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những chiếc xe đẩy bốc khói nghi ngút, chắc chắn đó là kiểu xe bán sắn quen thuộc. Những củ sắn trắng nõn, thơm ngào ngạt, được nấu chín cùng dừa sợi và giữ ấm trong một nồi nhôm lớn với bếp than ở phía dưới. Món sắn dân dã và bình dị này có thể làm “say lòng” bất cứ du khách nào đến với Hà Nội.



Eva.vn (Theo Đất Việt)

Giọt Sương
18-05-2010, 12:05 AM
Thèm thế :rain: Trông mà đã muốn ăn luôn rồi ý :sr:

Chị ơi, không có địa chỉ kèm theo à :rain:

Sóc Iu
18-05-2010, 12:45 AM
Xôi là ở phố Mã Mây (có trong bài luôn á Út :cr:)

Bánh cuốn thì có chỗ Hàng Bồ hoặc Tố Hiến Thành

Bánh caramen thì ở phố Hàng than, chỗ bốt Hàng đậu rẽ vào

Ngô nướng, sắn luộc thì lên khu phố cổ, ban đêm la liệt

Còn những thứ còn lại thì không có chỗ cố định vì là hàng bán rong

:cr: giúp được gì cho Út hoh :D

~*ẢO ẢNH*~
18-05-2010, 03:45 AM
chỗ mình ở gần Tô Hiến Thành mà chưa bít đến món bánh cuốn. Khi nào có dịp phải đi mới dc. thanks bạn noilongtamsu vì đã post bài !

Giọt Sương
18-05-2010, 05:49 AM
Uờ : giúp nhiều chứ :sr: Em chỉ sợ bụng em không thể chứa nổi những gì mắt em nhìn thấy á. :cr:
À mà người trả lời em có phải Uờ không nhờ :cr: vì sao biết rõ quá chừng :cr:

Sóc Iu
18-05-2010, 10:04 PM
chỗ mình ở gần Tô Hiến Thành mà chưa bít đến món bánh cuốn. Khi nào có dịp phải đi mới dc. thanks bạn noilongtamsu vì đã post bài !
Hì hì cám ơn danchoi vì đã ghé qua topic của nlts á chứ :cr: mặc dù không phải người HN nhưng mỗi lần thấy cái gì có liên quan đến HN là đều quan tâm :D bị ăn vào máu luôn rồi :blushing:


Uờ : giúp nhiều chứ :sr: Em chỉ sợ bụng em không thể chứa nổi những gì mắt em nhìn thấy á. :cr:
À mà người trả lời em có phải Uờ không nhờ :cr: vì sao biết rõ quá chừng :cr:

Lúc đầu đọc xong bài của Út chị chạy đi hỏi quân sư cơ, rồi thấy D hâm kêu chị vào reply theo những gì D nói nên chị mới vào reply Út á chứ :so_funny:
p/s: chị còn chẳng biết những chỗ đó là đâu nữa mà :blushing:

Xê Kô
19-05-2010, 12:52 AM
Hà nội thì có cốm ngon mà chả thấy mấy ông này nói nhỉ, phở cuốn, bánh đúc, ốc luộc là những nét văn hóa ẩm thực của HN mà mấy ông tây này chắc chưa thử :D

Sóc Iu
19-05-2010, 12:59 AM
Bánh đúc em chưa được thử, ốc luộc thì chắc là không dám thử (sợ rượt Tào Tháo :haha:) nhưng món phở cuốn thì đúng là ngon thiệt á :tsk: nhắc lại vẫn thấy thèm. Mà ra HN 2 đợt em chỉ ăn được mỗi món này, à còn món bún nem nướng cũng ngon nữa chứ :cr:

Xê Kô
19-05-2010, 01:06 AM
Thế đợt em về đi vs đứa nào mà nó chả chịu đưa em đi ăn à :D anh đi đâu cũng ưu tiên ăn đặc sản vùng đó đầu tiên :D
còn một món, nhưng ko phải lúc nào cũng có, đó là chả rươi, ko biết bé Nhùn ăn thử chưa :D

Sóc Iu
19-05-2010, 01:17 AM
Không phải là không đưa đi ăn mà là em thích chơi hơn ăn :so_funny:

Chả rươi làm bằng cái gì vậy :D em còn chưa nghe bao giờ nữa cơ :bto:

Xê Kô
19-05-2010, 01:32 AM
Chơi bời khỉ gì mà vào Công viên nước :haha: thế hôm ấy tứ trấn Thăng Long, phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc em đi chưa, mà có đứa nào đưa em đi.. Xem bói ko :haha:
chả rươi là trứng rán với vỏ quít và con rươi, con này ko phải lúc nào cũng có, nên em về ko đúng dịp cũng chả có để ăn :D

Sóc Iu
19-05-2010, 01:49 AM
CVN là bất đắc dĩ thôi :so_funny: em chỉ biết là đi Quốc Tử Giám, đi dạo Hồ Tây, đi vườn hoa Lý Thái Tổ, đi đạp vịt :so_funny: rồi thôi :haha:

Con rươi là con gì mà nghe tên ...ghê ghê :haha:

Xê Kô
19-05-2010, 02:18 AM
Thế thì chị chưa thể gọi là đến HN rồi chị ạ :haha:
chưa kể những nét rất HN như trong câu hát: nhớ phố Khâm Thiên đường Nguyễn Du, những đêm hoa sữa thơm nồng... Giờ HN đông đúc chật chội nhưng chắc hôm ấy cũng ko ai đưa chị đi chơi HN buổi đêm đâu nhỉ :hihi:
còn con rươi trông ko ghê lắm đâu, ăn thì ngon cực :D, chưa kể những món mà chưa chắc google đã tra đc như bánh kê đường chẳng hạn :D

Sóc Iu
19-05-2010, 07:48 PM
Có chứ, em có được đi chơi phố HN vào đêm rồi ...à mà nguyên tuần ở HN tối nào chẳng đi (trừ mấy hôm mưa :haha:) và lại đi ra đó chủ yếu là để thăm người chứ có phải thăm phố phường đâu nên dù là đi tới đâu, miễn là được đi chung với Người là đủ :blushing: :so_funny:

Em biết bánh kê á, nó màu vàng đúng hoh, hay ăn với bánh đa á :D

kaivn
19-05-2010, 08:10 PM
HN nói chung là nhiều món ẩm thực, vài món nổi cũng kể hết roài :D
Ngoài chả rươi còn có mắm rươi nữa :cr: Ngon phải biết :sr:

Sóc Iu
21-05-2010, 10:13 PM
Yum... gì chứ các loại mắm là mình ghiền lắm, chỉ tội ăn xong đi rượt Tào Tháo thôi :haha:

Sao nhiều thứ vậy mà hồi hè mình chưa ăn trúng món nào ta :think:

Sunshine*
24-05-2010, 08:58 AM
Nhớ HN thế :khocnhe::khocnhe: HN còn có bún chả, nem chua rán, cốm (hồi bác em về tầm tết mua xong mang sang đc 1 chút, cho mình... mỗi ngày nhấm nhí 1 chút sợ hết rồi cuối cùng nó bị hư, tiếc đứt ruột :meo: ) àh còn chè, miến lươn, v.v....... nhiều lắm.. nghĩ mà thèm, bắt đền 305 :gian::gian:

Giọt Sương
24-05-2010, 11:00 AM
Đấy, cứ đè 305 ra mà phản công :so_funny: chưa hết cơn đè thì còn có người đứng sau 305 nữa cơ, tha hồ mà đè :so_funny:

Sóc Iu
26-05-2010, 11:32 PM
Nhớ HN thế :khocnhe::khocnhe: HN còn có bún chả, nem chua rán, cốm (hồi bác em về tầm tết mua xong mang sang đc 1 chút, cho mình... mỗi ngày nhấm nhí 1 chút sợ hết rồi cuối cùng nó bị hư, tiếc đứt ruột :meo: ) àh còn chè, miến lươn, v.v....... nhiều lắm.. nghĩ mà thèm, bắt đền 305 :gian::gian:
Nghe con bé nói mình mới nhận ra là mình nhớ nhầm bún trả thành bún nem :so_funny: cái chả với cái nem ở ngoài đó gọi khác với trong mình nên lộn tùm lum lên hết :")
Mà chị cũng như M thôi, có muốn cũng làm sao mà đền :so_funny:


Đấy, cứ đè 305 ra mà phản công :so_funny: chưa hết cơn đè thì còn có người đứng sau 305 nữa cơ, tha hồ mà đè :so_funny:
Út muốn làm Út kưng hay hư đây :nooo: :so_funny:

Trang Sassy
27-05-2010, 12:30 AM
xôi cầu vồng kia trên YB nhà mình cũng có :cr: í hị ;))
Đùa chứ caramen Hàng Than ăn xog muốn chết luôn í :cry:

THIÊN TỬ
27-05-2010, 07:18 AM
móa ơi, nhìn mấy món ăn này mà cứ chảy nước miếng là sao chài?:so_funny:

Sóc Iu
29-05-2010, 04:28 PM
xôi cầu vồng kia trên YB nhà mình cũng có :cr: í hị ;))
Đùa chứ caramen Hàng Than ăn xog muốn chết luôn í :cry:
Sao mà chết :think: mà có chết mình cũng muốn thử 1 lần cho ...chết :so_funny:


móa ơi, nhìn mấy món ăn này mà cứ chảy nước miếng là sao chài?:so_funny:
Tâm hồn ăn uống giống nhau mà, Try Kỉ hen :5: :haha:

DanHuy
29-05-2010, 07:01 PM
lâu hem được ăn món ăn HN thém quá...
còn bún trả đâu ngon nè ? ai bit hem
cám ơn noilongtamsu nha có time post thêm mấy món ngon khác nữa -> them cái địa chỉ thì tốt :haha:

THIÊN TỬ
30-05-2010, 12:49 PM
Sao mà chết :think: mà có chết mình cũng muốn thử 1 lần cho ...chết :so_funny:


Tâm hồn ăn uống giống nhau mà, Try Kỉ hen :5: :haha:


yup yup:clap: tri kỷ về đó ăn được mấy món ăn nào ngon rồi? giới thiệu tí đi, có gì TT về còn kiếm để mà ăn:5:

Xê Kô
30-05-2010, 07:29 PM
Hn chỉ có trà đá vỉa hè với kẹo lạc là rẻ nhất thôi, còn lại chả có gì rẻ hơn đâu :D

Miranda
30-05-2010, 08:26 PM
mình hối hận khi chui vào đây hóng hớt :sosad: :chayle:

kem dâu mút
30-05-2010, 11:36 PM
Mình cũng rất hối hận :meo:

Xê Kô
30-05-2010, 11:49 PM
Sao mà hối, tại hôm sếp ra ko ăn mấy thứ đó à sếp :D

Trang Sassy
31-05-2010, 01:01 AM
Sao mà chết mà có chết mình cũng muốn thử 1 lần cho ...chết



Về HN đi,sẽ đc toại nguyện =))

PS : Hqua đi uống nc mía Bà Triệu,ngon qá =(( chưa bao h uống hang nc mía nào ngon thế =(

hoatrungnguyen
31-05-2010, 02:48 AM
Hờ hờ! Muốn thưởng thức hết đặc sản của Hà Nội! Có khi phải mất 3 ngày chỉ có ăn ăn và ăn! Với cả phải mang thêm 1 lọ thuốc nữa nhá :so_funny:

Sóc Iu
01-06-2010, 09:23 PM
lâu hem được ăn món ăn HN thém quá...
còn bún trả đâu ngon nè ? ai bit hem
cám ơn noilongtamsu nha có time post thêm mấy món ngon khác nữa -> them cái địa chỉ thì tốt :haha:
Thú thật là mình có phải dân HN đâu, danhuy hỏi mấy người hay lai vãng ở topic này may ra mới có cơ hội tìm hiểu thêm được nhiều thứ về HN :cr:



yup yup:clap: tri kỷ về đó ăn được mấy món ăn nào ngon rồi? giới thiệu tí đi, có gì TT về còn kiếm để mà ăn:5:
Try Kỉ có nói ở trên rồi á, Try Kỉ ra đó chỉ ăn được 2 món bún chả và phở cuốn thôi ...còn lại thì chắc tại không quen hay gì đó nên Try Kỉ ăn hoh vô được cái gì khác. Chỉ chăm chăm đòi phở cuốn là chính :haha:


Hờ hờ! Muốn thưởng thức hết đặc sản của Hà Nội! Có khi phải mất 3 ngày chỉ có ăn ăn và ăn! Với cả phải mang thêm 1 lọ thuốc nữa nhá :so_funny:
Chỉ có 3 ngày để ăn thôi sao :so_funny:

Xê Kô
01-06-2010, 11:21 PM
nói chung là í, Ra HN mà ko uống trà đá vỉa hè ăn kèm kẹo lạc với thuốc lào, ko ăn phở Hà Nội, ko ăn cốm làng Vòng thì tức là chưa đến HN :so_funny:

Sóc Iu
02-06-2010, 12:01 AM
Vậy thì có lẽ là có rất nhiều người đã đặt chân đến HN, đi tắm gió, tắm nắng, hít bụi khắp HN rồi mà vẫn chưa đến được HN :so_funny:

HN chỉ được định nghĩa bằng bằng đó thứ thôi sao :gian:

Xê Kô
02-06-2010, 12:20 AM
Hít khói hít bụi thì đâu chả hít đc trên cái hành tinh chật hẹp này :hihi: đi du lịch 1 là ăn, 2 là ăn, 3 là lại ăn :so_funny: (thế nên giờ a mới béo ú ra :haha:)