honghai_ngoc
17-05-2010, 07:07 PM
mọi người có bít ko 1 cô gái đã ngủ , ngủ 1 giấc ngủ chưa biết bao giờ sẽ dậy. người con gái đó chính là người tôi yêu, chẳng hiểu sao ánh mắt cuối , lời nói cuối của em đã ám ảnh tôi quá nhìu , mới chỉ hôm qua thôi , em vẫn vui đua , vẫn chạy nhảy , vẫn là cô bé dễ thương , dễ mến. thế mà hôm nay đây , đôi mắt tròn đen ngày ngày nhìn tôi cười dịu dàng giờ đã ngắm nghiền mất rồi. dẫu đó chỉ là 1 giấc ngủ chưa hề được báo trước ngày thức giấc nhưng với tôi sư hôn mê của e làm tôi đau đớn biết nhường nào !
hôm đó , cái ngày định mệnh của cả 2 đúa đã làm tôi giật mình moi khi nho lai.khi ma toi đang học , bỗng chot da nhan 1 cuộc dien thoai de roi cuộc dien thoai da khiên tôi phải chợt khóc khi mà người bên kia , 1 giọng nói xa lạ đã thông báo cho tôi 1 tin dữ , rất dữ. đo chính là....... em của tôi đã bị tai nạn.
dẫu hiểu rằng du 2 dua chia tay da gan 3 tháng nhưng thật ra trog trái tim cả 2 vẫn luôn còn nhưng tình cảm mà chẳng thể nào nói nổi thành câu , thành chữ. tôi yêu e và tôi hiểu e cũng thế. nhưng chẳng biêt vì sao tôi và e lại chẳng thể nào nói cho nhau biết , để rồi giờ đây điều đó đã làm trái tim đau thắt ! em có biết.......! những lúc này anh đang rất buồn , rất nhớ. anh lại nhớ về đôi mắt e. ánh mắt e nhìn anh khi mà e đang rất đau đớn. và anh cũng nhớn nhưng lơi cuôi cùng em dành kại cho a trc lúc e ngủ sâu ko? sao e tàn nhẫn thế , sao e phải làm thế để hành hạ a chứ? anh biết anh đã sai khi ko thể giữ e bên cạnh nhưng đó đâu phải là 1 tội. sao e ko như ngày xưa?sao ko vui cười chạy nhảy , sao ko nói cười rồi ngày ngày vẫn cứ nhắn cho anh những dòng tin tinh nghịch? sao giờ e lại thế? sao bỗng chóc e lại muôn xa rời a vậy? em nó e yêu anh , nói sẽ bên a vậy mà giờ này e thất hứa thế sao chứ? e đâu phải là 1 người thất hứa như thế đâu?
giờ đây a chẳng còn biết làm gì ngoài chờ đợi , a sẽ chờ đời người con gái anh yêu thưc giấc. đưng để anh đợi quá lâu e nhá ! anh yêu em nhiều lắm !
anh sẽ luôn nhớ tới câu nói dễ thương của em ngốc ak ! đã sống là phải cười , phải khóc phải chờ đợi ! và giờ đây anh sẽ mãi mong e , mong chờ 1 người đã làm tim a biết hạnh phúc , làm a biết buồn , biết nhói đau .........
hôm đó , cái ngày định mệnh của cả 2 đúa đã làm tôi giật mình moi khi nho lai.khi ma toi đang học , bỗng chot da nhan 1 cuộc dien thoai de roi cuộc dien thoai da khiên tôi phải chợt khóc khi mà người bên kia , 1 giọng nói xa lạ đã thông báo cho tôi 1 tin dữ , rất dữ. đo chính là....... em của tôi đã bị tai nạn.
dẫu hiểu rằng du 2 dua chia tay da gan 3 tháng nhưng thật ra trog trái tim cả 2 vẫn luôn còn nhưng tình cảm mà chẳng thể nào nói nổi thành câu , thành chữ. tôi yêu e và tôi hiểu e cũng thế. nhưng chẳng biêt vì sao tôi và e lại chẳng thể nào nói cho nhau biết , để rồi giờ đây điều đó đã làm trái tim đau thắt ! em có biết.......! những lúc này anh đang rất buồn , rất nhớ. anh lại nhớ về đôi mắt e. ánh mắt e nhìn anh khi mà e đang rất đau đớn. và anh cũng nhớn nhưng lơi cuôi cùng em dành kại cho a trc lúc e ngủ sâu ko? sao e tàn nhẫn thế , sao e phải làm thế để hành hạ a chứ? anh biết anh đã sai khi ko thể giữ e bên cạnh nhưng đó đâu phải là 1 tội. sao e ko như ngày xưa?sao ko vui cười chạy nhảy , sao ko nói cười rồi ngày ngày vẫn cứ nhắn cho anh những dòng tin tinh nghịch? sao giờ e lại thế? sao bỗng chóc e lại muôn xa rời a vậy? em nó e yêu anh , nói sẽ bên a vậy mà giờ này e thất hứa thế sao chứ? e đâu phải là 1 người thất hứa như thế đâu?
giờ đây a chẳng còn biết làm gì ngoài chờ đợi , a sẽ chờ đời người con gái anh yêu thưc giấc. đưng để anh đợi quá lâu e nhá ! anh yêu em nhiều lắm !
anh sẽ luôn nhớ tới câu nói dễ thương của em ngốc ak ! đã sống là phải cười , phải khóc phải chờ đợi ! và giờ đây anh sẽ mãi mong e , mong chờ 1 người đã làm tim a biết hạnh phúc , làm a biết buồn , biết nhói đau .........