bamboo27
17-05-2010, 04:25 AM
Một cảm giác gọi là gì nhỉ? thất vọng, ừ....có lẽ thế. Thất vọng chỉ vì những ngày qua tớ đã âm thầm hi vọng...một điều gì đó...thật sự rất xa xôi...Cậu vẫn không hề thay đổi, cậu bít ko, ngay cả khi cô đơn nhất cậu vẫn cố gắng đi tìm những thứ xa vời khác...chứ chưa bao giờ là tớ...chưa bao giờ, lại một cô bé tên V nào đó, tớ tự trách mình, tớ tự hỏi sao ko đi wa vào một lúc nào khác ko phải là trước hoặc sau mà lại ngay lúc đó để nghe chính xác từng từ của cuộc đối thoại ngắn ngủi chỉ có 2 câu. Lúc đó, tớ tưởng như mình muốn gục xuống luôn. Tớ ko hiểu sao lại thế, đây ko phải là lần đầu tiên sau 1 thời gian khá dài tớ lại bắt đầu...hi vọng. Tớ cứ tưởng bây giờ bên cậu ko có ai ( nếu có chăng chỉ là một người mà tớ đã xác định mình không bây giờ có cơ hội thay thế). Nhưng hóa ra...ko phải , ko phải thế. Hóa ra, trong tim cậu tớ chẳng có một vị trí nào, dù cho chỉ là 1 phần của những thứ đã thuộc về quá khứ. Tớ đã từng nói...giấc mơ của tớ vậy là chấm dứt .. nhưng hóa ra tớ chỉ dối mình, dối cậu. Tớ chưa quên và tớ sẽ ko quên...Tớ cố dặt mình vào vị trí của cậu để hiểu cảm giác của cậu, nhưng ko thể... Tớ đã nge được một diều mà tớ cứ nghĩ là nó sẽ ko xảy ra, nhưng dù tớ có nghe có bít hay ko...thì cậu vẫn là cậu, 1 tính cách chưa bao giớ thay đổi. Tớ tự an ủi, thực ra tớ cũng thể, ngayu cả khi ko có cậu bên cạnh thì tớ cũng chưa bao giờ nghĩ đến TB, những như thế có nghĩa là những gì cậu dành cho tớ cũng giống những gì mà tớ dành cho cậu ấy:( Tớ ích kỉ quá chăng?? Hoá ra bên cạnh cậu luôn có những người mà tớ chưa hề bít tới trong đời). Đã có lúc tớ nhận ra tớ và cậu là 2 nửa hoàn toàn khác biệt : cách sống, suy nghĩ hành động và cả niềm tin vào tương lai nữa....Tớ đã từng nghĩ cái tương lai mà cậu cố gắng hướng tới ít ra sẽ vẫn có tớ...nhưng...Tớ ko mún hi vọng vào những thứ như thế nữ thực sự ko mún, nhưng cậu lại chính là người cứ làm cho tớ hi vọng. Suy cho cùng thì tất cả là tai cậu...:( Tớ ko mún bít chuyện gì dang xảy ra cũng ko mún quan tâm dến cs của cậu nữa...nhưng sao tớ ko thể làm được....???? Nó vẫn ảnh hưởng dến tớ nhìu lắm,theo cái cách mà chính tớ cũng ko ngờ.....
Thực sự bây giờ cậu đối vs tớ là một thứ rất xa vời....
liệu t có nên tiếp tục cố gắng vì một thứ mà tớ sẽ ko bao giờ có trong đời......
Thực sự bây giờ cậu đối vs tớ là một thứ rất xa vời....
liệu t có nên tiếp tục cố gắng vì một thứ mà tớ sẽ ko bao giờ có trong đời......