Wind Of Change
17-05-2010, 04:12 AM
.......Cuối cùng, mùa mưa cũng đến, những cơn mưa kéo dài và dai dẳng như làm lòng nó thêm nặng hơn. Ngồi nhìn những hạt mưa tí tách rơi ngoài cửa sổ, nó thầm ước được hóa thành những hạt mưa trong lành và mát lạnh, rơi xuống để cuốn sạch đi những âu lo và buồn bã để rồi sau cơn mưa trời lại sáng, đem ánh sáng dịu dàng tưới mát cho những tâm hồn đơn độc. Một mơ ước nhỏ nhoi mà nó nghĩ là cần thiết cho lúc này.
http://vietbao.vn/images/vn2/blog/20720157_images1367768_rain1_307.jpg
Bản nhạc quen thuộc vẫn vang bên tai nó, át đi tiếng mưa và cả tiếng lòng vô định-Dust in the wind, " all they are is dust in the wind ", tất cả chúng ta là những hạt bụi trong con gió, và em cũng thế nhưng kể từ những cơn mưa đầu tiên nó đã không còn cùng em-hạt bụi, rong ruổi đâu đó trong cơn gió cuộc đời, em đã theo 1 cơn gió khác trôi xa lắc về 1 phương trời nào đó để lại đây chỉ nó và cơn mưa . Ngày em ra đi, nhìn bóng em xa dần trong cơn mưa, nó đã không còn phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước mắt, để rồi nó đổ lỗi cho mưa, nó ghét mưa từ đó, mưa đã mang em đi....Và rồi lúc này đây, tận sâu thẳm trong trái tim mình - nó khóc...... Nó ghét mưa...........
Nhím Gửi Rùa.............
http://nhimblog.tk
http://vietbao.vn/images/vn2/blog/20720157_images1367768_rain1_307.jpg
Bản nhạc quen thuộc vẫn vang bên tai nó, át đi tiếng mưa và cả tiếng lòng vô định-Dust in the wind, " all they are is dust in the wind ", tất cả chúng ta là những hạt bụi trong con gió, và em cũng thế nhưng kể từ những cơn mưa đầu tiên nó đã không còn cùng em-hạt bụi, rong ruổi đâu đó trong cơn gió cuộc đời, em đã theo 1 cơn gió khác trôi xa lắc về 1 phương trời nào đó để lại đây chỉ nó và cơn mưa . Ngày em ra đi, nhìn bóng em xa dần trong cơn mưa, nó đã không còn phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước mắt, để rồi nó đổ lỗi cho mưa, nó ghét mưa từ đó, mưa đã mang em đi....Và rồi lúc này đây, tận sâu thẳm trong trái tim mình - nó khóc...... Nó ghét mưa...........
Nhím Gửi Rùa.............
http://nhimblog.tk