Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : 1,432/ Người Con Có Hiếu



Hoaibao
15-05-2010, 10:55 PM
Người con có hiếu thầm nhủ:
_ Ngày mai lúc ngủ dậy, mình sẽ vấn an bố mẹ .
Nhờ bạn viết lại câu trên sao cho thú vị nhất .

Sáng tác: HB 1,432 - 506 - 5-14-10

T/T: 5 đô

Habom145
16-05-2010, 04:17 AM
Người con đó sẽ thầm nhủ là : Sáng mai mình sẽ sang thăm hỏi bố mẹ

Hoaibao
19-05-2010, 06:34 PM
Cố gắng giải câu đố này là một trong những cách bạn tỏ lòng hiếu với đấng sinh thành.

maruco_hamhoc
19-12-2010, 08:05 AM
:rock:sáng mai khi bố mẹ ngủ dậy mình sẽ dọn đồ ăn sáng và sang vấn an bố mẹ mời bố mẹ dậy ăn bữa cơm do chính tay mình nấu

Hoaibao
28-12-2010, 03:27 AM
Giáo sư Hà Như Hy và giáo sư Nguyễn Kim Thư có nhã ý tặng thưởng 500 đô.
Toàn diễn đàn trân trọng cám ơn hai cụ.

Thời hạn: 9 tiếng, tới 9:30 AM 12-28-10.

trongnhan68
28-12-2010, 04:27 AM
Ngày mai mình sẽ vấn an mẹ lúc bố ngủ dậy! :D:D:D

Hoaibao
28-12-2010, 02:52 PM
Mời bạn giải đáp thêm chủ đề này trong Thơ Balon:

http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?p=5141491#post5141491

september_sunrise59
28-12-2010, 10:25 PM
Em không biết viết lại cho câu trên thú vị nhất ra sao cả.
Theo ngu kiến của em,câu trên không cần viết lại,cũng chẳng cần chỉnh sửa,và đơn giản hơn,nó chẳng cần phải xuất hiện.
Đã là người con có hiếu thì đâu cần phải "thầm nhủ", đó là một sự suy nghĩ, mà đã là suy nghĩ thì đôi khi ta lại quên mất nó,vậy chắc gì đã là có hiếu.
Bây giờ người ta sống tính từng giờ,từng phút nên nếu đã có hiếu thì nên qua hỏi thăm,chăm sóc bố mẹ ngay lúc "thầm nhủ".
Viết và nói thì dễ,làm mới khó,không biết đến bao giờ mình làm được những điều mình đã nói đã viết đây!!

Hoaibao
28-12-2010, 11:52 PM
Bạn SS đừng bận tâm về điều gì khác ngoài việc trổ tài viết lại câu trong bài sao cho tạo được giá trị học thuật cao nhất bên Thơ Balon.