Xem đầy đủ chức năng : Hãy buông tay em ra
pe"mjlk
15-05-2010, 06:23 PM
Nó ghét anh, nó hận anh nhưng nó đã qua yêu anh. sao anh lại tàn nhẵn nỡ đối xử với nó như vây. anh không yêu nó thì hãy buông tha cho nó đị anh níu kéo nó làm gì để nó lại phải khóc như vậy
Nó nói nó hận anh nhìu lăm. Nó đã cố gắn rất nhìu và gần như nó đã quên được anh. nhưng anh lại trở về bên nó làm gì để ùi giờ anh lại ra jh như vây. Nó khóc rất nhìu, nó đã cố gắn để khi gần anh nó tỏ ra cứng rắn nhưng thật sự trong lòng nó tan nát rồi
anh biết 1 điều nó muốn nói vs anh là nó không thể nào không yêu anh và kũng không thể nào sống thiếu anh
mọi người hãy cho e biết giờ em nên làm j đây?????????????????
:sosad:
cactushb
15-05-2010, 06:32 PM
hãy sống mạnh mẽ lên vì còn bao nhiêu điều tốt đẹp khác đang chờ bạn. Còn ng đó đâu phải là người cuối cùng bạn gặp , phải không? Mình cũng từng rất đau khổ nhưng bây giờ mình hp vì xung quanh mình còn biết bao nhiêu ng thân thiết và bạn cũng thế thôi
tommy1473
15-05-2010, 09:26 PM
''........ " xl... mình cũng ko thể giúp j đc cho bạn...... vì mình cũng là 1 đứa tệ hại như thằng đó thôi _ _
xikulala
15-05-2010, 11:19 PM
Ko yêu thì dứt khoát sẽ tốt hơn chứ!!!!!
kotimthaytinhyeu(?_?)
15-05-2010, 11:55 PM
e cũng iu như vậy và cũng bị đối xử như vậy, e cũng khổ, cũng muốn thoát ra khỏi cưộc đời của anh ấy, và rồi e và anh ấy cũng tôn trọng nhau, nên cho nhau 1 lối đi riêng, tương lai còn dài, ko chỉ riêng anh ta là duy nhất, vì thế hãy cứ tiếp tục sống vì bản thân mình, vì gia đìng, đường tương lai đang chờ bạn phía trước, hãy cố gắn lên nhé!!!
chip_pi
16-05-2010, 02:52 AM
Cố gắng cứng rắn lên bé à ! Đừng vì 1 phút yêu lòng rồi không làm chủ được lại quay về ! Đến 1 ngày nào đó người đó muốn quay về, bé chấp nhận và như thế là bé tự cho mình 1 ngõ cụt không lối thoát. Cho dù yêu, cho dù tình yêu có lớn đến mấy, thì sau này, và mãi mãi, bé sẽ không thể quên được những giây phút bé đã hận người ấy !
Người ta nói, con trai thì có thể quên nhưng không thể tha thứ, còn con gái thì có thể tha thứ nhưng không thể quên !
Dù không phải ai cũng thế nhưng với chị, với cuộc tình của chị ,chị thấy đúng bé ah !
pe"mjlk
16-05-2010, 07:25 PM
Dù biết vậy nhưng mình biết phải làm gì đây
Cuối đầu bước jh không thể nài mờ bòng hình anh đước
Dù đã cố gắn rất nhìu
u.lun62
17-05-2010, 03:14 AM
cố lên bạn nhé r mọi ch sẽ qua thui. cũng như mình nè lúc trc khi a ấy chia tay mình,mình gần như tuyệt vọng, k thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình. nhưng mình đã lầm bạn ạ cho dù mình đau khổ đến mấy , tuyệt vọng đến mấy thì cuộc sống vẩn tiếp diển đúng k bạn? ng mình yêu vẩn đi về một nơi khác cho dù mình nơi đây vẩn mỏi mòn chờ đơi............ qua lần ấy mình mới nhận ra rằng cuộc sống k chờ đợi ai bao giờ, ng ta k cần mình,k yêu mình nữa thì chia tay là giải pháp an toàn cho cả 2 đúng k bạn,thà đau khổ 1 lần r thôy bạn nhé.cố lên bạn nhé r tôi tin có 1 ngày bạn sẽ tìm đc hạnh phúc cho riêng mình,một hạnh phúc k có sự hiện diện của a................:
ow::ow::ow::ow::ow::ow::ow::ow:
CanDyKuN
17-05-2010, 03:41 AM
ôi!!! đúng là vô đối :|
CanDyKuN
17-05-2010, 04:27 AM
tao thực sự k ngờ chúng mày lại là những con người như thế tao đã lậm chúng mày k đáng để làm bạn tạo chúng mày thử nghĩ lại bản thân mình chưa?????? chúng mày mà làm gì chúng mày cũng k thèm nghĩ đến bản thận kòn tao làm gì thì chúng mày soi mói lôi tao ra để nói xấu. Kòn mày nữa p.a ạ! tao k thể hiếu nổi mày nữa. Mày từng nói vs tao là k ai có thể bằng tao mà giờ mày bỏ tao. Mặc kệ dù cho tao có như thế nào nựa Mày k thèm bênh tao lấy 1 câu mà còn vào hùa vs chúng nó nữa. Kòn mày nữa T ạ! chính mày bảo vs tao là sắp chia tay nhau oy. Mà giờ mày lại đối xử vs tao như thế! mày là một thằng hẹn chúng mày lôi tao ra làm trò cười đã thoải mái chựa đủ chưa????? hay còn muốn tiếp. Tao k thèm chấp. mày cứ sống cái kiểu của chúng mày đy. chúng mày tG? là hay lắm à :dont know::pick one's nose:
lukhachmuathu
17-05-2010, 07:56 AM
Chuyển topic sang GRTL cho phù hợp với nội dung
Mod ĐVTY!
beoidethuong
17-05-2010, 07:11 PM
The best way is to tell him that youu dont loveee him anymore..u just have to get thing straiight and done quiikly...chuyen gi chu chuyen tnh iu ma niu keo la ko duoc ban oi..cchuc ban thanh cong..
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.