Xem đầy đủ chức năng : Vấn đề tình cảm, tình bạn và những suy nghĩ linh tinh quanh chúng
tienu
15-05-2010, 03:44 PM
Các bạn biết gì không? Ngày hôm nay, có một người đã cố gắng nói thích tớ...
Nhỏ hơn tớ một tuổi, tụi tớ quen nhau qua mạng và phát hiện ra nhiều điểm tốt của nhau. Cậu ấy là một trái tim rất yếu đuối nhưng luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, một cái đầu non nớt nhưng cố che giấu bằng kiến thức. Tớ không tỏ vẻ đánh giá cậu nhưng chúng tớ giống nhau đến kì lạ. Giống như một ngày nọ, bạn để kiểu tóc bện hay bím lí lắc và nhí nhảnh, rồi bạn tình cờ gặp nhỏ bạn cạnh bàn để kiểu tóc y như vậy. Bạn mỉm cười và nói rằng: "Chúng mình thật giống nhau", và cảm thấy đặc biệt gắn bó với đứa bạn này vậy ^^
Rồi cậu ấy cố gắng nói thích tớ...
Đương nhiên, đứa con gái nào chẳng vui khi nghe điều ấy?! Tớ cảm thấy rất đặc biệt và vui một cách kì lạ. Nhưng, tớ đã chọn cách tránh né, không cho cậu ấy cơ hội nào để nói thẳng ra: "I like u". Khi tớ nhận ra người bạn online của mình đau lòng thì cậu ấy đã offline mất rồi.
Thích tớ? Tớ cũng thích cậu ấy lắm. Một thứ tình cảm chỉ trên bạn bè chút xíu thôi. Chút xíu cũng là chút xíu, đúng không? Cậu bạn thân mến của tớ à, tớ sẵn lòng làm mọi việc để bạn có thể mỉm cười. Tớ muốn bạn hiểu rằng, bạn đã cho tớ những kỉ niệm thật tuyệt vời. Một thứ tình cảm trong trắng thời học sinh mà các nhà văn muôn đời ấp ủ. Có lẽ một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp nhau, yêu nhau; hay trở thành những kẻ xa lạ. Điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là tớ muốn giữ những kỉ niệm tuyệt đẹp này. Tớ sợ thật nhiều rằng bản thân vụng về trong cư xử của tớ sẽ làm vỡ mất vẻ đẹp của nó. Giống như sợ làm vỡ một hạt thủy tinh trong suốt và mỏng manh nhất...
Và vì thế, hãy cười những nụ cười vô tư nhất, huyên thuyên về những thứ nhỏ nhặt nhất, giữ lấy vẻ mặt bí xị mà dễ thương của bạn, giữ lấy kiểu nói chuyện úp mở của tớ, gọi nhau bằng những nickname xấu xí nhất,...
---
Và vì thế, tớ quyết định sẽ nói với cậu ấy những điều trên...
Can đảm ơi, đừng bỏ ta mà đi nhé :D :D :D :D
Đại hiệp mỏ nhọn
15-05-2010, 06:33 PM
Tiên à, có biết hay không tớ cũng vướng mắt vào tình cảm trên mạng?
Nhưng đây là tớ yêu người ta... Tớ thật không có can đảm để lưu nó thành kỷ niệm đó Tiên
muaquadang
15-05-2010, 08:45 PM
Không biết cái tình cảm mà Tiên nói nên xếp nó vào dạng nào nhỉ? Thành thật mà nói là cũng không biết nên xử lí thế nào. Chỉ mong giữ được những thứ quý giá, những tình cảm hiện tại, mong người đó cũng sẽ cảm nhận được những suy nghĩ của mình!
Hì hì, Tiên can đảm thế còn gì! :)
tienu
16-05-2010, 02:18 AM
Tiên à, có biết hay không tớ cũng vướng mắt vào tình cảm trên mạng?
Nhưng đây là tớ yêu người ta... Tớ thật không có can đảm để lưu nó thành kỷ niệm đó Tiên
Đừng đặt trọng tâm vào những chuyện tình cảm trên mạng nhiều là Hani sẽ sống khoẻ re như tớ đây :D :D
Tiên là người ghét để lại thứ gì chưa hoàn thành đằng sau lưng. Nó sẽ làm Tiên nhớ về nó, ám ảnh Tiên :D Một "bóng ma" không tốt tí nào. Tớ nghĩ thà mình nói thẳng ra rồi có thể sống thảnh thơi thì hay hơn ^^ Mặc dù vậy, tùy trường hợp mà xử trí. Nếu tớ thấy lằng nhằng quá là dẹp luôn :D :D
Không biết cái tình cảm mà Tiên nói nên xếp nó vào dạng nào nhỉ? Thành thật mà nói là cũng không biết nên xử lí thế nào. Chỉ mong giữ được những thứ quý giá, những tình cảm hiện tại, mong người đó cũng sẽ cảm nhận được những suy nghĩ của mình!
Hì hì, Tiên can đảm thế còn gì! :)
muaquadang dễ thương của tớ, tình cảm không phải là thứ để đùa. Mặc dù vậy, tớ đặc biệt thích "vờn chuột" :so_funny: Cuối cùng, khi đối phương "mắc bẫy" thì tớ sẽ nhẹ nhàng và dịu dàng chấm dứt tình cảm của họ ^^ Kì lạ một điều, mỗi lần như vậy cũng là tớ tự làm khổ mình ^^ Không dễ dàng tí nào... *thumb down*
Và ở chỗ tớ không có nhà tù nào dành cho những tay tội phạm như vầy... Không biết chừng nào quả báo mới tới ^^
muaquadang
16-05-2010, 05:47 AM
Ai bảo không có nhà tù thì "phạm nhân" được tự do hử Tiên, bản thân Tiên tự phán xét đấy thôi! Đừng tưởng không bị nhốt thì sẽ thấy dễ chịu. ^^
Cuối cùng, tớ không biết có nên tin vào quả báo không? Vì kẻ xấu vẫn đang sống ( đang nói chính mình đấy ) :D
Đại hiệp mỏ nhọn
16-05-2010, 10:40 AM
tiên a, tiên thật là giống với tớ, tớ cũng thích trò "vờn chuột" mặc dù tớ cũng coi trọng tình cảm...và người tổn thương cũng là tớ...
Còn nếu thấy lằng nhằng dẹp luôn đó chỉ thuộc vào con người trước kia của tớ, chứ tớ giờ đi làm phiền người ta ấy chứ... Thế nên có bạn bảo :
Dính vào tớ chả có gì tốt đẹp sẽ xảy đến với bạn ấy :sr:
tienu
17-05-2010, 01:28 PM
Thông báo cho bà con biết là tớ đã nói những điều tớ dự định nói :D :D Cảm thấy cực kì thanh thản. May thay tên này cũng cool, không tỏ vẻ "cái lương" gì hết. Đây là một trong những lần tớ thật tự hào về bản thân :D :D :so_funny:
Ai bảo không có nhà tù thì "phạm nhân" được tự do hử Tiên, bản thân Tiên tự phán xét đấy thôi! Đừng tưởng không bị nhốt thì sẽ thấy dễ chịu. ^^
Cuối cùng, tớ không biết có nên tin vào quả báo không? Vì kẻ xấu vẫn đang sống ( đang nói chính mình đấy ) :D
Bạn muaquadang mà xấu thì tớ nên gọi bản thân tớ là gì? :D :D
Không bị nhốt thì thấp thỏm chờ ngày bị nhốt, tâm lí bình thường của tội phạm :so_funny:
tiên a, tiên thật là giống với tớ, tớ cũng thích trò "vờn chuột" mặc dù tớ cũng coi trọng tình cảm...và người tổn thương cũng là tớ...
Còn nếu thấy lằng nhằng dẹp luôn đó chỉ thuộc vào con người trước kia của tớ, chứ tớ giờ đi làm phiền người ta ấy chứ... Thế nên có bạn bảo :
Dính vào tớ chả có gì tốt đẹp sẽ xảy đến với bạn ấy :sr:
Chà *vuốt cằm* tình cảm có rất nhiều loại: thích, thân, mến, gắn bó, thương và yêu. Mỗi người mang lại cho ta một thứ tình cảm khác nhau :D Nếu ta cảm thấy nảy sinh tình cảm và muốn chọc ghẹo người đó, tức là ta có khả năng thấy được cái đẹp trong tâm hồn họ ^^ Tuy nhiên, càng tiếp xúc nhiều, ta càng thấy mình có thể thích nhiều người nhưng chỉ có thể yêu một vài người :D :D
Lời biện hộ của những tay cà chớn :so_funny: Hani có thấy thế ko? ^^
Đại hiệp mỏ nhọn
17-05-2010, 05:21 PM
đúng thật là vậy đấy tiên :so_funny:
tớ có nghe có thể thích nhiều người nhưng ch3i có thể yêu một người thôi , câu của tiên thực sự mới lạ, phá cách đó nghen :sr:
cơ mà tên ấy lãnh đạm sao? thích vậy, chả bù với tớ....
.nhoh2t.
17-05-2010, 07:18 PM
hj, mình thì không như mọi ngưòi... nhưng tình cảm của mình đối với người đó (trên mạng) quả thật là rất lớn... mình rất biết ơn người đó, ngưỡng mộ và cũng thực sự yêu người đó nhiều lắm...tuy chưa gặp gỡ tiếp xuc, nhưng qua nhưng lần nói chuyện trao đổi ảnh và wc mình vô cùng xao xuyến, vì một tâm hồn, vì sao có người lại giống ta đến thế? tại sao lại có người làm cho ta cảm động và khóc nhiều như thế...
muaquadang
17-05-2010, 09:20 PM
Tuy nhiên, càng tiếp xúc nhiều, ta càng thấy mình có thể thích nhiều người nhưng chỉ có thể yêu một vài người :D :D
Tớ kết câu này nhất luôn á! :so_funny: quá hay! Tiên thật tuyệt vời!
.nhoh2t.
17-05-2010, 09:32 PM
công nhận chị tiên thật tuyệt !!!!!!!!mong đc giống chị tiên
tienu
18-05-2010, 07:47 AM
Phản ứng của mọi người về những điều tớ nói làm tớ hơi bất ngờ :D Tớ thấy nó bình thường và tự nhiên lắm mà.
Được một bữa phổng mũi cũng hổng phải tệ :D :D *gãi gãi đầu*
đúng thật là vậy đấy tiên :so_funny:
tớ có nghe có thể thích nhiều người nhưng ch3i có thể yêu một người thôi , câu của tiên thực sự mới lạ, phá cách đó nghen :sr:
cơ mà tên ấy lãnh đạm sao? thích vậy, chả bù với tớ....
Bây giờ thử nói thẳng vào mặt tên này rằng tớ không thích hắn là biết hắn lãnh đạm hay không liền :D :D :so_funny:
Tớ không nghĩ hắn lãnh đạm ^^ Trong tình huống bị thách thức, hắn hành động theo cái đầu chứ không theo trái tim ^^
hj, mình thì không như mọi ngưòi... nhưng tình cảm của mình đối với người đó (trên mạng) quả thật là rất lớn... mình rất biết ơn người đó, ngưỡng mộ và cũng thực sự yêu người đó nhiều lắm...tuy chưa gặp gỡ tiếp xuc, nhưng qua nhưng lần nói chuyện trao đổi ảnh và wc mình vô cùng xao xuyến, vì một tâm hồn, vì sao có người lại giống ta đến thế? tại sao lại có người làm cho ta cảm động và khóc nhiều như thế...
Bạn hienkute mến,
Khi bạn mới lớn và muốn thử thách bản thân cũng như tình cảm của mình, bạn dễ dàng bị xao động bởi sự gần gũi, thân thiện, tính cách và khả năng của một người. Bạn có biết tại sao người ta dễ nảy sinh tình cảm qua mạng không? Vì lúc ấy, bạn không biết tí gì về hoàn cảnh, xuất sứ, nói cách khác, bộ mặt thật của người ấy. Người ấy không biết gì về bạn. Nói chung, bạn muốn làm ai mà chẳng được: kiêu ngạo, bí ẩn, dễ thương, vui vẻ, vv. Các bạn dễ dàng bộc lộ tâm tư và suy nghĩ => gắn bó => tình cảm => nhớ => "mình yêu?" => yêu thật :so_funny:
Lời khuyên của tớ là: Bạn cứ việc dấn mình vào cuộc thử thách này. Tuy nhiên, bạn nên có trách nhiệm với tương lai của bạn (việc học và gia đình) và đừng mong chờ gì nhiều ở những chuyện như vầy ^^ Giống như: mong chờ người ta sẽ luôn trả lời pm của mình, mong chờ người ta sẽ luôn làm mình bất ngờ, vv.
Tớ kết câu này nhất luôn á! :so_funny: quá hay! Tiên thật tuyệt vời!
Củm ơn củm ơn bạn muaquadang *ôm ôm, mi mi* Có cảm giác bạn lớn tuổi và chững chạc hơn tớ nên tớ cần chỉ đạo và huấn luyện từ các cụ lão nhiều hơn nữa! :D :D :so_funny:
muaquadang
18-05-2010, 07:59 AM
Củm ơn củm ơn bạn muaquadang *ôm ôm, mi mi* Có cảm giác bạn lớn tuổi và chững chạc hơn tớ nên tớ cần chỉ đạo và huấn luyện từ các cụ lão nhiều hơn nữa! :D :D :so_funny:
Làm mình ngại quá! :shy1: Thật ra mình lớn tuổi thôi, chứ hông có nhiều kinh nghiệm đâu! :(
Cái nào mình thích mới bon chen tí xíu thôi! Chứ hông biết gì hết á.
Nhỏ Bạc Hà
18-05-2010, 09:04 AM
Những gì còn trong sáng thì cứ hãy để nó trong sáng , ta không nên uốn nắn một cái cây non hoang dại theo ý mình.Đến lúc nào đó tình cảm đủ lớn hoa rồi sẽ nở.Vội vàng làm chi để mất nhau mãi mãi.
Đại hiệp mỏ nhọn
18-05-2010, 03:10 PM
Bây giờ thử nói thẳng vào mặt tên này rằng tớ không thích hắn là biết hắn lãnh đạm hay không liền
Tớ không nghĩ hắn lãnh đạm ^^ Trong tình huống bị thách thức, hắn hành động theo cái đầu chứ không theo trái tim ^^
nếu tớ nói, hắn có giận cá chém thớt hay không? :so_funny: Ơ, mà hắn ở VN hở Tiên?
wow, ngưỡng mộ vậy , tớ ái mộ những người như vậy lắm á, cứ "lùng sục" mãi chả thấy người nào giống như thế để trêu cả :sr:
Các bạn dễ dàng bộc lộ tâm tư và suy nghĩ => gắn bó => tình cảm => nhớ => "mình yêu?" => yêu thật
nghe sao giống ngộ nhận vậy tiên? :sr:
Long Nhật Quang
18-05-2010, 06:54 PM
người nói thích tớ đó chắc Long Nhật Quang nói với bạn quá *cười
Đại hiệp mỏ nhọn
18-05-2010, 07:04 PM
bạn ở trên cho tôi hỏi... bạn đang nói chuyện với tiên phải ko?
đang viết một số thứ, đầu óc cứ quẩn quanh lẫn lộn tùm lum.
Rối bời, tơ lòng gỡ hoài lại cứ thắt nút chặt hơn.
tienu
19-05-2010, 01:21 PM
Chà, được nhiều bạn quan tâm tới cái topic nhỏ bé này thật là một niềm hạnh phúc và vinh hạnh cho tienu đây :D :D
Làm mình ngại quá! :shy1: Thật ra mình lớn tuổi thôi, chứ hông có nhiều kinh nghiệm đâu! :(
Cái nào mình thích mới bon chen tí xíu thôi! Chứ hông biết gì hết á.
Đoán là bạn muaquadang đang khiêm tốn :D :D Nghe kiểu trả lời của bạn trong topic tag ở Tám Nổ là biết đằng ấy không thua ai về phần trí óc cả :hihi: Thật ra, tớ nói thì hay thực hành thì dở :so_funny: Nói bao nhiêu cũng không chết ai (và cũng không được gì) và tớ đang cố-cố-hết-sức để cải thiện tình trạng khôn "cái miệng" này :so_funny:
Những gì còn trong sáng thì cứ hãy để nó trong sáng , ta không nên uốn nắn một cái cây non hoang dại theo ý mình.Đến lúc nào đó tình cảm đủ lớn hoa rồi sẽ nở.Vội vàng làm chi để mất nhau mãi mãi.
Tớ hoàn toàn đồng ý với bạn Vuốt Bạc :D :D
Mặc dù vậy, cái cây không thể sống thiếu nước, ánh sáng mặt trời và chất khoáng/vitamin từ đất ^^ Giống như một cây mọc hoang khi nở hoa sao đẹp bằng cây nhà vườn được :D :D
Kinh nghiệm làm vườn riêng của tớ cho thấy 70% các ca đều...ngủm củ tỏi :D :D Khi bị rơi vào tay của tớ :D :D
wow, ngưỡng mộ vậy , tớ ái mộ những người như vậy lắm á, cứ "lùng sục" mãi chả thấy người nào giống như thế để trêu cả :sr:
nghe sao giống ngộ nhận vậy tiên? :sr:
Quen tên này qua một diễn đàn tiếng Anh => add => nói chuyện ^^ Cũng được gần 1-2 năm :D :D Mùa đông thì dẹp hắn qua một bên, đến hè rảnh thì 24/7 :D :so_funny:
Thì tình online đa số là ngộ nhận chứ còn gì. Người ta yêu trí tưởng tượng/hình dung của mình về người đó chứ ko phải bản thân người đó, đúng ko? :D Đến lúc biết được con người thật rồi thì thấy mọi thứ đều chán ^^
Mớ tơ lòng kia sẽ rối và rối thêm nữa nếu Hani không chịu nhìn coi mình nên bắt đầu gỡ rối ở đâu ^^ Đôi khi làm cho những nút rối lỏng ra sẽ giúp gỡ rối nhanh hơn :D :D
người nói thích tớ đó chắc Long Nhật Quang nói với bạn quá *cười
Sorry bạn, tớ không hiểu bạn nói gì cả :D :D Để tớ uống vài bình Frisky => trí tưởng tượng văng xa, hay Sữa bột Alfa => giúp trẻ tăng trưởng trí não :D :so_funny:
muaquadang
20-05-2010, 07:17 AM
Được chú ý vì đúng đề tài nhiều mà nhiều người vấp phải thôi mà Tiên. Tớ hoàn toàn đồng ý, tình online nên người ta thường yêu người trong trí tưởng tượng chủ quan của mình, lúc tiếp xúc thực tế thấy không giống suy nghĩ, hình dung của mình lại thất vọng.
Chắc do đọc nhiều chuyện tình lãng mạn quá đấy mà. Nhưng cũng phải thừa nhận một điều là vẫn có một số chuyện có kết thúc đẹp Tiên nhỉ?
Đại hiệp mỏ nhọn
20-05-2010, 08:13 AM
Thì tình online đa số là ngộ nhận chứ còn gì. Người ta yêu trí tưởng tượng/hình dung của mình về người đó chứ ko phải bản thân người đó, đúng ko? Đến lúc biết được con người thật rồi thì thấy mọi thứ đều chán ^^
thông thương thì có hai điều :
một là tính cách trên mạng khác so với ngoài đời, hai như tiên nói theo trí tưởng tượng văng xa :sr:
nhưng theo tiên nói là tính cách hay là dung mạo?
muaquadang
20-05-2010, 08:24 AM
nhưng theo tiên nói là tính cách hay là dung mạo?
Vấn đề này tớ nghĩ là bao gồm cả 2, cả tính cách lẫn bề ngoài đấy Hani!
Đại hiệp mỏ nhọn
20-05-2010, 06:46 PM
uhm.. tình yêu trên mạng nếu ở ngoài đời thì sẽ phát sinh ra nhiều vấn đề lắm a, bây giờ chợt rùng mình tại sao mình có thể yêu trên mạng :so_funny:
tienu
21-05-2010, 04:43 AM
Được chú ý vì đúng đề tài nhiều mà nhiều người vấp phải thôi mà Tiên. Tớ hoàn toàn đồng ý, tình online nên người ta thường yêu người trong trí tưởng tượng chủ quan của mình, lúc tiếp xúc thực tế thấy không giống suy nghĩ, hình dung của mình lại thất vọng.
Chắc do đọc nhiều chuyện tình lãng mạn quá đấy mà. Nhưng cũng phải thừa nhận một điều là vẫn có một số chuyện có kết thúc đẹp Tiên nhỉ?
:so_funny:
Bạn muaquadang quá dễ thương <<<< một lời khen từ tận đáy con tim :D :D
Nhớ vài năm trước có một vụ xôn xao về một chuyện tình ảo -> thật của một cặp tây nào đó. Bữa nọ coi tv có cặp vợ chồng đến với nhau qua World of Warcraft :so_funny: Và nhiều ví dụ khác :D Trong các fic, các chuyện tình thường được dừng lại ở đôi bạn trẻ có thể đến được với nhau => ngây ngất trong hạnh phúc => hết film :D :D
Thú thật với bạn là tớ cũng từng đi xa tới giới hạn yêu qua internet. Thậm chí, tớ nhờ ba tớ đi...coi mắt người ta :so_funny: Kết quả là ba la cho một trận te tua, má giảng cho nhiều bài về "chọn mặt vàng" và vân vân. Về sau phát hiện ra mình...chỉ yêu trí tưởng tượng của mình về con người này, mà ở ngoài đời tự yêu bản thân quá độ :D :D (Nói chuyện với mấy người này mệt lắm ^^)
thông thương thì có hai điều :
một là tính cách trên mạng khác so với ngoài đời, hai như tiên nói theo trí tưởng tượng văng xa :sr:
nhưng theo tiên nói là tính cách hay là dung mạo?
Xem ra bạn muaquadang đã trả lời cho Hani rùi :D :D
Và mừng một cái, Hani đã thay đổi cách nhìn về những cuộc tình online. Kết bạn qua mạng là một thú tiêu khiển mới của thời @. Ta có thể tận hưởng nó nhưng không để nó điều khiển ta :D :D Đối mặt với cuộc sống thật khó lắm chứ: nào là người thích mình, nào là người ghét mình, nào là bạn thật, nào là bạn giả, vv. nhưng nếu cứ trốn tránh nó thì ta sẽ không bao giờ thôi trốn tránh nó :D :D
muaquadang
21-05-2010, 05:15 AM
Dê thì đơn giản hơn, không có chuyện yêu gì đâu, bạn bè thôi. Mà hiện nay có phong trào offline của các mem cùng tham gia chung một diễn đàn, Dê thấy cũng khá là bình thường. Gặp nhau, có thêm nhiều bạn bè, học hỏi nhiều thứ. Tuy không phải lúc nào cũng giống như những gì thể hiện khi onl, nhưng chắc do may mắn nên Dê cũng có vài người bạn ảo -> thật rất đáng yêu. Hì hì, sau này thân thiết rồi thì có nhiều chuyện để trao đổi và có thêm nhiều chuyện để mà "tám".
P/s: Vì vậy nên rất thích cái 2pic này của Tiên ^^
Đại hiệp mỏ nhọn
21-05-2010, 06:33 AM
cũng có vài người bạn ảo -> thật rất đáng yêu. Hì hì, sau này thân thiết rồi thì có nhiều chuyện để trao đổi và có thêm nhiều chuyện để mà "tám
tó=> bạn ảo=> rất đáng yêu => chưa thân thiết? :cr:
tớ thì có vẻ là ko thích offline cho lắm, mồm miệng ba hoa là một phần tính cách của tớ nhưng khi gặp nhau tớ rất là ngại
Ta có thể tận hưởng nó nhưng không để nó điều khiển ta
nguy rồi, tớ là người rất dễ bị điều khiển , có cách nào chạy chữa điều này ko tiên?
tienu
21-05-2010, 08:08 AM
@Dê: Ahha, thì ra là một chú Dê :D :so_funny: (Lần reply trước có để ý thấy từ Dê => Dê nào ở đây?! :so_funny:) H2T sắp thành một sở thú: Giun, Sâu, Dê :so_funny:
Mà tại sao lại là con Dê vậy, ss Dê?! :D :D
Thèm offline một lần để gặp tất cả các bạn ở H2T thân yêu :D Đương nhiên là có những trường hợp thật thà và thân thiện, chẳng hạn như...tienu đây :D
@Hani: Em thử 1 tuần tránh xa cuộc sống Internet và hưởng thụ cuộc sống thật :D Nếu em làm đc điều này thì...chúc mừng :D ^^
Ksatchiya Duong
21-05-2010, 08:49 AM
Chúng ta là những con người xa lạ có thể sẽ gặp nhau, thật hay ảo cũng có quá trình để mà tình cảm phát sinh, dù có ảo tung chảo thế nào đi nữa nếu tim bạn nó muốn yêu thì nó yêu thôi. Đến khi gặp nhau thì tim nó tự biết phải xử lý như thế nào :sr:
Sống là cần có niềm tin để cho người ta lừa dối :so_funny:
Đừng nghĩ nhiều thành ra linh tinh, quen online ko yêu được thì có thể làm bạn mà, đâu quá khó để lẩn tránh một người ta ko thích tiếp chuyện qua mạng
GiRl Sh0cK
21-05-2010, 10:43 AM
cái gì mà đã đạt được rồi thường không như mong muốn đâu ấy à...gud luck to u
Đại hiệp mỏ nhọn
21-05-2010, 01:57 PM
Sống là cần có niềm tin để cho người ta lừa dối
câu này hay nha Ksat :sr:
@Hani: Em thử 1 tuần tránh xa cuộc sống Internet và hưởng thụ cuộc sống thật Nếu em làm đc điều này thì...chúc mừng
bắt tớ 1 tuần tránh xa internet chẳng khác nào bắt tớ bỏ vào cái hộp tối, không cho ăn cơm, uống nước? :so_funny:
Thật sự thật sự cuộc sống của tớ 1/2 là trên mạng rồi...
Long Nhật Quang
21-05-2010, 07:36 PM
cái này nhiều người ủng hộ thế chúc đông hơn nha
muaquadang
22-05-2010, 08:39 AM
@Dê: Ahha, thì ra là một chú Dê :D :so_funny: (Lần reply trước có để ý thấy từ Dê => Dê nào ở đây?! :so_funny:) H2T sắp thành một sở thú: Giun, Sâu, Dê :so_funny:
Mà tại sao lại là con Dê vậy, ss Dê?! :D :D
Thèm offline một lần để gặp tất cả các bạn ở H2T thân yêu :D Đương nhiên là có những trường hợp thật thà và thân thiện, chẳng hạn như...tienu đây :D
À, thì tại là Dê thôi mà, cứ ngỡ biết rồi chứ, hoá ra chưa à :so_funny:
Hi hi... muốn gặp Tiên rồi đấy, để Dê xác minh xem Tiên hiền cỡ nào, chứ Dê là người xấu rồi, (cả nghĩa đen lẫn bóng )Không dê thì Tiên cũng sẽ bị Dê lừa mang bán sang Campuchia thôi ^^
To Ksatchiya:
Đến khi gặp nhau thì tim nó tự biết phải xử lý như thế nào
Ta muốn biết tim em đã xử lí như thế nào? Mấy nay nợ ta vụ hình nên trốn luôn há!
Ksatchiya Duong
23-05-2010, 01:15 AM
bắt tớ 1 tuần tránh xa internet chẳng khác nào bắt tớ bỏ vào cái hộp tối, không cho ăn cơm, uống nước? :so_funny:
Thật sự thật sự cuộc sống của tớ 1/2 là trên mạng rồi...
Vậy thì bạn đang có... rất là nhiều niềm tin... :timup: chờ bị lừa dối :haha:
/bé: có vạy mượn gì đâu mà bảo nợ :phu:
muaquadang
23-05-2010, 08:35 AM
/bé: có vạy mượn gì đâu mà bảo nợ :phu:
Em muốn gọi ai là bé hả Ksat?
Nếu như em nói thì ta có rất nhiều niềm tin để bị lừa dối sao? Vậy ta có nên tin chăng?
Ksatchiya Duong
23-05-2010, 09:17 AM
Ko hẳn là vậy
Phải hiểu là nếu như phụ thuộc vào thế giới mạng xem nnhư là ăn là ngủ, thiếu nó mà chết kia
/bé: muốn biết thêm chi tiết đề nghị liên hệ yh :haha: để được rõ hơn
Đại hiệp mỏ nhọn
23-05-2010, 10:24 AM
Vậy thì bạn đang có... rất là nhiều niềm tin... chờ bị lừa dối
bạn nghĩ tớ có hay ko?
lên mạng đã là thuốc chữa bệnh trị cô đơn của tớ, ngày nào không lên ngày đó tay tớ run rồi. liệu đó có phải là niềm tin? :sr:
quả là học hỏi đc rất nhiều điều từ bạn tiên :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.