Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đâu là hạnh phúc !? Nắng hay Mưa



Cold4coL.raiN
15-05-2010, 08:17 AM
Như có lẽ những ngày nắng mình bên nhau hạnh phúc lắm phải hok em, anh nghĩ mình đã tìm ra được hạnh phúc cho bản thân mình, anh tự hào vì có em, anh mạnh mẽ vì có em và anh mãi trong những hạnh phúc mờ ảo đó. Mà hok nghĩ rằng là anh đang dai dột về thứ anh cho là tình yêu mà anh hằng mong đợi. Khi anh mãi mê nhưng gì anh cho là hạnh phúc thì đúng lúc ấy cơn mưa bất chợt đổ xuống và em hok còn là em. Anh cố tìm hiểu nhưng vẫn hok có kết quả, em thay đổi, em hok còn là em đi chung bên anh những ngày nắng... Hay em sợ lạnh khi có mưa. hay là em có ánh nắng nào ấm áp hơn anh và em vội quên anh ?, khi cơn mưa vừa đến...?. hay lỗi tại mưa kéo đến muốn anh và em xa nhau....?
Anh đâu phải kẻ hèn nhát khi thấy mưa anh lại bỏ em chứ? Hay là mưa sẽ làm anh lạnh và em sợ điều đó?
lúc nắng thì hạnh phúc, lúc mưa anh vẫn muốn che chở em ở bên em vì anh biết em sẽ lạnh... anh vẫn chờ em dù có mưa thế nào đi nữa anh vẫn sẽ là nắng ở bên em cho em ấm áp là hạnh phúc.....Nhưng giờ anh phải làm sao?

Silent*
15-05-2010, 08:34 PM
Một con người , người ta luôn có 2 vấn đề để nói , 1 là chưa từng trải qua thì sẽ không bao giờ hiểu hết được, 2 là khi đã trải qua người ta sẽ thấy được trải nghiệm khó khăn dường nào. Tuy mình không hiểu rõ chuyện của bạn, nhưng mình nghĩ bạn nên chấp nhạn và trải nghiệm, đừng trốn tránh

GRTL
16-05-2010, 10:57 PM
- ơ ... ! như bạn đã nói đấy ... chờ thôi chứ làm gì được ...biến chuyển như nắng và mưa kiểu ấy thì chỉ có chắp tay mà vái thôi ! bạn nên tìm ai đó bình thường hơn mà yêu cho bền ... chứ như kiểu ấy thì tình chưa đến đâu.... mà bạn đã chết !!!

notme
17-05-2010, 04:52 AM
Dù nắng hay mưa...chỉ cần ở bên nhau đã là h/p rồi...t/y chẳng đòi hỏi gì nhiều đâu...hãy trân trọng nó đi bạn :D

damchetcunganh
17-05-2010, 05:30 AM
Chào anh!
Anh Sky ơi! Thực sự em chẳng biết em là người thế nào nữa anh ạ!
18 tuổi đầu mà em không có một người bạn có thể “thực sự” chơi với mình. Toàn là bạn bè bình thường thui, có những người “thực sự” một tẹo thì chơi lâu với người ta thì mới biết người ta chơi với mình chỉ vì…tiền! Em rất muốn trở thành một người bạn tốt trong những người bạn tốt của các bạn ý, em luôn có gắng hết sức giúp đỡ khi các bạn cần, thời gian, công sức và cả…tiền. Nhưng mà tại sao họ chỉ coi em như một người bạn bình thường , thậm chí có nguời còn nghĩ em như một con bé “ngu” để lợi dụng khi cần, có người thể hiện bằng hành động, có người nói thẳng với những người khác như thế…Em buồn quá anh ơi!!!
Thực sự thì em chẳng tiếc gì hết, chẳng tiếc cái gì cả với bạn bè mà khi nhận về được thì quá ít…Em lúc nào cũng nghĩ cho đi là không cần nhận lại, không tiếc gì hết nhưng nhiều lúc buồn cần sự chia sẻ, cần sự giúp đỡ nhưng xung quanh chẳng có ai thấy, chẳng ai hiểu, em cũng thấy Chạnh lòng lắm!!!
Lúc nào sắp, đang, và đã giúp một người em cũng nghĩ họ có coi em như một công cụ để họ lợi dụng không, hay một con ngu thế chỗ khi cần thiết. Lần đầu, lần thứ hai, giúp vô tư, ok luôn! Nhưng đến lần thứ ba, thứ tư… cùng một chuyện, chuyện đó lại liên quan đến tiền bạc nữa là em lại nghĩ vậy. (Còn chuyện khác thì chẳng nói làm gì ) Em không thể không thôi nghĩ như thế…Cứ bảo rằng tốt với người khác thì người khác sẽ tốt lại với mình, nhưng sao chẳng ai tốt với mình. Giúp người người giúp lại sao em chẳng thấy, dù là một người em đã rất nhiệt tình giúp đỡ khi khó khăn…chẳng thấy một ai…chán đời lắm rùi…
Không tốt với người ta nữa, chỉ chơi bình thường thôi thì làm sao có “cơ hội” được người khác tốt lại với mình. Nhưng mà cứ thế nay thì thực sự là em KHÔNG THỂ CHỊU ĐỰNG THÊM ĐƯỢC NỮA! Huhuhuhuhuhuuuuuuu! Tốt nữa hay không tốt nữa, cho hết hay cho một chút còn lại thì giữ lấy……..Đau đầu quá trời anh ơi, sắp thi tốt nghiệp, thi cả chuyên nghiệp nữa mà em toàn nghĩ lung tung, chẳng học bài được, suốt mấy hôm nay có học được tí bài nào đâu, kiểu này chắc trượt tốt nghiệp thôi, huuhuhuhhhhhhh!!!!

Cold4coL.raiN
17-05-2010, 08:58 AM
Chào anh!
Anh Sky ơi! Thực sự em chẳng biết em là người thế nào nữa anh ạ!
18 tuổi đầu mà em không có một người bạn có thể “thực sự” chơi với mình. Toàn là bạn bè bình thường thui, có những người “thực sự” một tẹo thì chơi lâu với người ta thì mới biết người ta chơi với mình chỉ vì…tiền! Em rất muốn trở thành một người bạn tốt trong những người bạn tốt của các bạn ý, em luôn có gắng hết sức giúp đỡ khi các bạn cần, thời gian, công sức và cả…tiền. Nhưng mà tại sao họ chỉ coi em như một người bạn bình thường , thậm chí có nguời còn nghĩ em như một con bé “ngu” để lợi dụng khi cần, có người thể hiện bằng hành động, có người nói thẳng với những người khác như thế…Em buồn quá anh ơi!!!
Thực sự thì em chẳng tiếc gì hết, chẳng tiếc cái gì cả với bạn bè mà khi nhận về được thì quá ít…Em lúc nào cũng nghĩ cho đi là không cần nhận lại, không tiếc gì hết nhưng nhiều lúc buồn cần sự chia sẻ, cần sự giúp đỡ nhưng xung quanh chẳng có ai thấy, chẳng ai hiểu, em cũng thấy Chạnh lòng lắm!!!
Lúc nào sắp, đang, và đã giúp một người em cũng nghĩ họ có coi em như một công cụ để họ lợi dụng không, hay một con ngu thế chỗ khi cần thiết. Lần đầu, lần thứ hai, giúp vô tư, ok luôn! Nhưng đến lần thứ ba, thứ tư… cùng một chuyện, chuyện đó lại liên quan đến tiền bạc nữa là em lại nghĩ vậy. (Còn chuyện khác thì chẳng nói làm gì ) Em không thể không thôi nghĩ như thế…Cứ bảo rằng tốt với người khác thì người khác sẽ tốt lại với mình, nhưng sao chẳng ai tốt với mình. Giúp người người giúp lại sao em chẳng thấy, dù là một người em đã rất nhiệt tình giúp đỡ khi khó khăn…chẳng thấy một ai…chán đời lắm rùi…
Không tốt với người ta nữa, chỉ chơi bình thường thôi thì làm sao có “cơ hội” được người khác tốt lại với mình. Nhưng mà cứ thế nay thì thực sự là em KHÔNG THỂ CHỊU ĐỰNG THÊM ĐƯỢC NỮA! Huhuhuhuhuhuuuuuuu! Tốt nữa hay không tốt nữa, cho hết hay cho một chút còn lại thì giữ lấy……..Đau đầu quá trời anh ơi, sắp thi tốt nghiệp, thi cả chuyên nghiệp nữa mà em toàn nghĩ lung tung, chẳng học bài được, suốt mấy hôm nay có học được tí bài nào đâu, kiểu này chắc trượt tốt nghiệp thôi, huuhuhuhhhhhhh!!!!
có liên wan gì hok ta?


Dù nắng hay mưa...chỉ cần ở bên nhau đã là h/p rồi...t/y chẳng đòi hỏi gì nhiều đâu...hãy trân trọng nó đi bạn :D
Bên nhau thì mình vẫn ở bên nhau..nhưng tình cảm của mình hok còn nữa mình thất vọng quá nhìu... mình chỉ muốn trốn tránh tất cả. Mình luôn tự hào về ng ấy nhưng giờ..... !!?