Xem đầy đủ chức năng : Không đề!!!!!!!!
Quỷ_Lệ
15-05-2010, 04:37 AM
Hôm qua lên mạng huyên thuyên
quên không tắt ních(nick Yahoo) để nguyên như vầy
sáng ra ngồi tại nơi đây
bạn bè bị xoá không chừa 1 ai
thù này khó nuốt khó nhai
quyết tìm cho được ai là tên kia
bắt được ta sẽ đem dzìa
ta đem cắt tiết ngâm bia....SÀi Gòn
cho thân xác hắn không còn
đem ra ta uống quên hờn nầy đị:3nhay:
tuankhanh_tk265
15-05-2010, 04:43 AM
đãng trí thì coá mấy khi
chỉ là nick chat có gì đâu em
muathuxanh2010
15-05-2010, 01:30 PM
Hôm qua lên mạng huyên thuyên
quên không tắt ních(nick Yahoo) để nguyên như vầy
sáng ra ngồi tại nơi đây
bạn bè bị xoá không chừa 1 ai
thù này khó nuốt khó nhai
quyết tìm cho được ai là tên kia
bắt được ta sẽ đem dzìa
ta đem cắt tiết ngâm bia....SÀi Gòn
cho thân xác hắn không còn
đem ra ta uống quên hờn nầy đị:3nhay:
Hôm qua vào quán a còng ( @ )
Tự nhiên thấy nick lòng thòng Treo nia ;))
Bạn bè nó nói tía lia
Hỏi ko cần đáp lia thia truyện zờj
Sau đó nó lại còn mời
Sâu ( SHOW ) Cam (WC) chát S E X ...người đời nhìn vô
Ngượng quá chẳng biết chui mô
Cái đồ biến thái bà cô bọn này
Đã thế ông đia (delete) nick ngay
Về sau khỏi phải chuyện này chuyện kia ^O^
Quỷ_Lệ
15-05-2010, 09:50 PM
đãng trí thì coá mấy khi
chỉ là nick chat có gì đâu em
dù chỉ là ních Ahu (Yahoo)
nhưng mà nó tức phải thù lâu năm.
về nhà lấy máu mà xăm
viết lên 4 chữ:" DAO GĂM GIẾT NGƯỜI "
cả tuần ta sẽ không cười
ăn chay niệm phật suốt 10 ngày đêm
rồi ta sẽ cố tìm thêm
vài 3 đồng đảng chia hờn cùng ta:fi::fi:
Quỷ_Lệ
15-05-2010, 09:57 PM
Hôm qua vào quán a còng ( @ )
Tự nhiên thấy nick lòng thòng Treo nia ;))
Bạn bè nó nói tía lia
Hỏi ko cần đáp lia thia truyện zờj
Sau đó nó lại còn mời
Sâu ( SHOW ) Cam (WC) chát S E X ...người đời nhìn vô
Ngượng quá chẳng biết chui mô
Cái đồ biến thái bà cô bọn này
Đã thế ông đia (delete) nick ngay
Về sau khỏi phải chuyện này chuyện kia ^O^
tên kia ăn nói tào lao
Quỷ Lệ trong sạch trời cao biết mà
không hề có thói trăng hoa
bạn bè lịch sự thế mà vu oan
ăn cắp nó lại la làng
ta nện 1 trận bò càng ra đây
để cho em nó bít tay
lần sau còn thế tống ngay vào tù:sosad:
muathuxanh2010
15-05-2010, 10:33 PM
tên kia ăn nói tào lao
Quỷ Lệ trong sạch trời cao biết mà
không hề có thói trăng hoa
bạn bè lịch sự thế mà vu oan
ăn cắp nó lại la làng
ta nện 1 trận bò càng ra đây
để cho em nó bít tay
lần sau còn thế tống ngay vào tù:sosad:
Quỷ lệ trong sạch thiệt sao ! ? ! ;))
Tôi đây ăn nói tào lao thiệt àh :))
Ông Zờj ông bảo tôi là
Mi vô quán đó thế nào kể coj
Tôi kể tỉ mỉ rạch ròj
Có con chat S E X nó đòi web cam
Con đây bắt được quả tang
Rồi con đe (delete) nick vội vàng bỏ đj
Con đây có chép có ghi
Để rồi bắt nó còn thi hành hình
Quỷ lệ con thấy thương tình
Lần đầu phạm tội thôi mình bỏ qua
Thế mà còn hét còn la
Kêu là oan uổng...Trời xa chứng dùm
Kêu dời đi Quỷ lệ kakaka:ex8: nock out ! ! !
kelly_kelly_ngoc
16-05-2010, 12:23 AM
ôi trời ai đúng ai sai
hỏi tui thì biết thế nào thật ngay
hôm qua cũng tại nơi đây
tui thời chứng kiến cả dây sự tình
ai mà có muốn thanh minh
tìm tui, tui sẽ phân minh rõ ràng !!!! ^^
Quỷ_Lệ
16-05-2010, 04:46 AM
Quỷ lệ trong sạch thiệt sao ! ? ! ;))
Tôi đây ăn nói tào lao thiệt àh :))
Ông Zờj ông bảo tôi là
Mi vô quán đó thế nào kể coj
Tôi kể tỉ mỉ rạch ròj
Có con chat S E X nó đòi web cam
Con đây bắt được quả tang
Rồi con đe (delete) nick vội vàng bỏ đj
Con đây có chép có ghi
Để rồi bắt nó còn thi hành hình
Quỷ lệ con thấy thương tình
Lần đầu phạm tội thôi mình bỏ qua
Thế mà còn hét còn la
Kêu là oan uổng...Trời xa chứng dùm
Kêu dời đi Quỷ lệ kakaka:ex8: nock out ! ! !
bắc thang lên hỏi ông giời
vu oan người khác có đòi được không
ông trời ngoảnh mặt vào trong:
"tao còn bị gạt huống chi là mày
từ sáng tao ngồi ở đây
có ma nào đến trình bày đâu ta?
ta nhìn con cũng thật thà
chứ không giống trộm giống ma ngoài đường
số con cũng thật đáng thương
muathuxanh dám coi thường trời cao
lại đi ăn nói tào lao
ta cho sét đánh vào đầu nó cho
cho thân xác cháy thành tro
đem pha rượu uống cho chừa em ơi "
ôi trời ai đúng ai sai
hỏi tui thì biết thế nào thật ngay
hôm qua cũng tại nơi đây
tui thời chứng kiến cả dây sự tình
ai mà có muốn thanh minh
tìm tui, tui sẽ phân minh rõ ràng !!!! ^^
Kelly ơi hỡi kelly
so về sắc đẹp ai bì với em
em ra làm chứng anh xem
anh kêu oan khóc tèm lem cả ngày
may là còn có em đây
mong em ra nói mấy lời cho anh
kelly_kelly_ngoc
16-05-2010, 05:41 AM
anh ôi em muốn giúp anh
nhưng mà sự thật rành rành ra đây
làm sao chối cải cho hay?
thôi anh tự thú cho vui cả làng!!!!
MeLjn_Khjn
16-05-2010, 05:46 AM
Dã man quá hỡi cao xanh
Đêm qua chat S E X muathuxanh nhìn
Xong rồi còn bảo con xinh
Ảnh add nick để lưu hình, sẻ chia
Xong rồi delete bên kia
Tự nhiên out mất để khuya con buồn
Anh Qủy_Lệ nghỉ chơi luôn....
* Em quyết "cỡi truồng" bộ mặt anh Qủy_Lệ và muathuxanh....(Kill him)... :sing: *
kelly_kelly_ngoc
16-05-2010, 05:54 AM
ô là la lá bạn hiền
hôm qua bạn cũng ở đây cơ à?
hay là hai đứa bọn ta
vạch mặt hai lão cho ra ngọn nguồn
cho chừa, cho bỏ tật luôn
đang đà ăn cướp còn đi la làng !!!
MeLjn_Khjn
16-05-2010, 06:16 AM
Nữ nhi nào dễ đầu hàng
Ta cùng tiến thủ, đùng đoàng Kill Him
Để chừa cái tật chat đêm
Để chừa cái thói add thêm vài người
muathuxanh2010
16-05-2010, 06:50 AM
ô là la lá bạn hiền
hôm qua bạn cũng ở đây cơ à?
hay là hai đứa bọn ta
vạch mặt hai lão cho ra ngọn nguồn
cho chừa, cho bỏ tật luôn
đang đà ăn cướp còn đi la làng !!!
---------------
Nữ nhi nào dễ đầu hàng
Ta cùng tiến thủ, đùng đoàng Kill Him
Để chừa cái tật chat đêm
Để chừa cái thói add thêm vài người
Hai em nói thật nực cười
Nói Về chat S E X anh người vô can
Anh đây hem có lòng tham
Vì luôn có cả Vạn nàng bu quanh
Tội gì phải chát loanh quanh
Kiềm tìm hàng lởm hôi tanh bụi đời
Hôm nào rảnh rỗi xin mời
Hai em thăm hỏi tức thời biết ngay
Nhưng mà hãy nhớ lời này
Cây ngay đâu sợ trời đầy nắng mưa
hehe rất hân hạnh làm quen với 2 bạn gái , hi vọng qua những vần thơ có thể kết bạn được với hai bạn :)
kelly_kelly_ngoc
16-05-2010, 06:59 AM
meljin ơi hỡi meljn
lại thêm một lão ham vui nữa nè
hôm qua lão cũng hè hè
nhào vô chát sẽ mà giờ kiu oan
lần này tui quyết dẹp tan
hội mấy ông lão ham vui, lắm trò!!!
bạn cùng tui mở nhà kho
lấy vài vũ khí hay ho không nào???????
hi !! thêm bạn thêm vui mừ lị !!!!:3nhay:
MeLjn_Khjn
16-05-2010, 07:16 AM
( *~* Cho em đính chính cái: em là "Thằng" ham vui chứ hok phải là "Con". Tham gia vào cho có phong trào đấy ạ!*~*)
O.K xong cả rồi sao
Ta cùng oanh tạc đời nào chịu thua
...Thu hay...Lệ ta đều lùa
Head shot một phát cho chừa tội đi!!!!
* Bạn kelly lên trùng giờ mình lên tám thơ fun thiệt*
muathuxanh2010
16-05-2010, 07:17 AM
meljin ơi hỡi meljn
lại thêm một lão ham vui nữa nè
hôm qua lão cũng hè hè
nhào vô chát sẽ mà giờ kiu oan
lần này tui quyết dẹp tan
hội mấy ông lão ham vui, lắm trò!!!
bạn cùng tui mở nhà kho
lấy vài vũ khí hay ho không nào???????
hi !! thêm bạn thêm vui mừ lị !!!!:3nhay:
Cuộc đời vẫn cứ đẹp sao
Dù dao hay búa lao vào chém đâm
Tại sao lại phải phân trần
Ko làm đếch sợ chẳng ngần ngai chi
Nếu kelly hiểu tình Ni ( tình này )
Cho anh nick chát tức thì biết ngay
Quỷ_Lệ
16-05-2010, 07:22 AM
ừ thì anh chat thì sao
nó là cái mốt phong trào rùi em
em ơi thử bắt anh xem
anh mà đã trốn ứ thèm chui ra
à này nói nhỏ em à
muathuxanh nó cũng là chat đêm
rùi anh sẽ cố tìm thêm
vài 3 đồng đảng cũng thèm thú vui
MeLjn_Khjn
16-05-2010, 07:34 AM
(Chèn ơi Hà bá lên rồi....)
Anh ơi anh chat nữa đêm
Riết rồi ngớ ngẩn chẳng thèm quan tâm
Lúc về quên off cái rầm
Người ta delete anh hầm hầm đau!
muathuxanh2010
16-05-2010, 07:42 AM
ừ thì anh chat thì sao
nó là cái mốt phong trào rùi em
em ơi thử bắt anh xem
anh mà đã trốn ứ thèm chui ra
à này nói nhỏ em à
muathuxanh nó cũng là chat đêm
rùi anh sẽ cố tìm thêm
vài 3 đồng đảng cũng thèm thú vui
ơ kìa thằng này... Láo nào... ai đồng đảng đồng bọn j vớ vẩn !
Ở đời có mấy thằng hâm
Thấy người Sang - Phú thì đâm nhận bừa
Này thì... :ex8: ông oánh cho chừa
Cái tội láo toét , nói bừa nói nhăng
Àh mà nhắc tới Melj
Đùng đùng đòi đánh cớ j nói nghe
Chưa hiểu chưa rõ đã đe
Nói a chat S E X e thì tính sao
Hay e cũng thuộc ... " Lầu " Cao ( hàng VIP )
Buổi đêm cũng rảnh đi vào show room =)) :))
Quỷ_Lệ
16-05-2010, 07:47 AM
(Chèn ơi Hà bá lên rồi....)
Anh ơi anh chat nữa đêm
Riết rồi ngớ ngẩn chẳng thèm quan tâm
Lúc về quên off cái rầm
Người ta delete anh hầm hầm đau!
hum ấy anh nhớ không lâu
Melin cùng chat đòi sâu (show ) cái hình
anh nghĩ"thật rõ linh tinh
chat vui thôi cũng cần hình mần chi )
vội vàng anh off tức thì
chạy rơi cả dép huống chi nick kìa
muathuxanh lại tía lia
chui vào del nick rùi dzìa mắng anh
thật là chỉ có trời xanh
hiểu cho lòng tớ chứ đành kêu ai
MeLjn_Khjn
16-05-2010, 08:29 AM
....Ặc Định Double Kill hay gì vậy :sing: Ngộp wá tay....
Vậy mấy anh hiểu linh tinh
Chat S E X đâu phải thình lình show ra
Em định khoe mặt thôi mà?
Áo quần còn đó em đà cỡi đâu!
Chẳng là hôm ấy rầu rầu
Thấy...Lệ "on" (online) ,"BUT" (buzz) cắm đầu tiếp chiêu
Chat bằng chữ cũng buồn thiu
Vậy là em rủ câu vờ viu (cover view) cái hình
Ai ngờ bên đó lặng thinh
Giờ đây chưa rõ sự tình đã la!!!
(Hjc....Oh my god...Hes laugh me!!!)
Dịck nghĩa luôn: Ôi chúa ơi! Mấy anh đó cười con!
muathuxanh2010
16-05-2010, 10:13 AM
....Ặc Định Double Kill hay gì vậy :sing: Ngộp wá tay....
Vậy mấy anh hiểu linh tinh
Chat S E X đâu phải thình lình show ra
Em định khoe mặt thôi mà?
Áo quần còn đó em đà cỡi đâu!
Chẳng là hôm ấy rầu rầu
Thấy...Lệ "on" (online) ,"BUT" (buzz) cắm đầu tiếp chiêu
Chat bằng chữ cũng buồn thiu
Vậy là em rủ câu vờ viu (cover view) cái hình
Ai ngờ bên đó lặng thinh
Giờ đây chưa rõ sự tình đã la!!!
(Hjc....Oh my god...Hes laugh me!!!)
Dịck nghĩa luôn: Ôi chúa ơi! Mấy anh đó cười con!
Meljn vốn thích la cà
Tin rằng hôm đó định cà Lệ chăng
May mà chẳng nói chẳng rằng
Lệ ta quay ngoắt chạy phăng sang đường
Meljn nghĩ cũng vấn vương
Thằng ôn dịch đó chẳng mường ngó ta
Bực nhất chưa kịp tung ra
ba mưới sáu kiểu cuồng la gợi tình
Nghĩ mà cũng thật bực mình
Hôm nay phải trả "thù Tình " Lệ kia
kelly_kelly_ngoc
16-05-2010, 09:40 PM
nè nè đừng có la làng
bày đặt vu khống người đàng hoàng nghen!!!
hôm qua lão lệ mon men
lần là lên chát rủ nhau "xô hàng"
được nước lão cứ làm càng
rủ người trong trắng đàng hoàng meljn
nhưng nàng chẳng chịu "mất zin"
nên thời không được lão đành vu oan !!!
người ta con gái thiệt ngoan
lên chát thảo luận, lo toang học hành
chứ đâu nào giống mấy anh
thu xanh, quỷ lệ đam mê, lộng hành
thôi em xin bái ( phục ) mấy anh!!!
muathuxanh2010
17-05-2010, 02:50 AM
nè nè đừng có la làng
bày đặt vu khống người đàng hoàng nghen!!!
hôm qua lão lệ mon men
lần là lên chát rủ nhau "xô hàng"
được nước lão cứ làm càng
rủ người trong trắng đàng hoàng meljn
nhưng nàng chẳng chịu "mất zin"
nên thời không được lão đành vu oan !!!
người ta con gái thiệt ngoan
lên chát thảo luận, lo toang học hành
chứ đâu nào giống mấy anh
thu xanh, quỷ lệ đam mê, lộng hành
thôi em xin bái ( phục ) mấy anh!!!
Anh đâu có dám la làng
Chỉ thấy chuyện đó bàng hoàng quá đi
Đời sao có lắm thị phi
Kelly cũng chẳng có gì là hay
Chỉ được kích bác luôn tay
Người đâu chẳng biết cứ hay trọc người
Trọc xong ôm bụng mà cười
Đời nhiều nghịch cảnh phận người chớ trêu !
Quỷ_Lệ
17-05-2010, 03:38 AM
Kelly nàng thật ác chưa
Meljn "quỷ cái " kua anh cơ mà (hjhj)
vậy mà bạn ý còn la
là anh chat S E X. úi chà ! ghê chưa?
Kelly nàng đã bị lừa
Meljn dụ khị đổ thừa cho anh
lòng anh đã có thu xanh
ổng ra làm chứng rành rành ra đây
(muathuxanh chúng ta phải hợp tác vụ này hjhj)
muathuxanh2010
17-05-2010, 04:04 AM
Kelly nàng thật ác chưa
Meljn "quỷ cái " kua anh cơ mà (hjhj)
vậy mà bạn ý còn la
là anh chat S E X. úi chà ! ghê chưa?
Kelly nàng đã bị lừa
Meljn dụ khị đổ thừa cho anh
lòng anh đã có thu xanh
ổng ra làm chứng rành rành ra đây
(muathuxanh chúng ta phải hợp tác vụ này hjhj)
uh ! đình chiến cái cho 2 em này bít tay ! hehe mà cho xin nick chat cac ban nhi , tớ mới về VN nên hem có bạn bè nói chuyện
Thôi ko cần nói loanh quanh
Thu xanh đã biết rành rành chuyện kia
Meli có í định tia
Anh chàng Quỷ lệ tía lia chuyện đời
Nàng ta có í chơi bời
Vui Vui vẻ vẻ xong thời bỏ luôn
MeLjn_Khjn
17-05-2010, 06:34 AM
.....Ôi bẽ bàng, phủ phàng khjến cho người khác phải ngỡ ngàng đếm bấn loạn....Chị Kelly lên đạn cứu em đi!!!!! Hjc.........Dã man đến thế là cùng!!!
Em thề rằng có cao xanh
Thật lòng chỉ muốn "cua" anh thôi mà (Qủy_Lệ)
Ai ngờ anh Qủy quá đà
Cứ ngơ ngẩn giá thật là quá cao
Trai gì mà giống trai "bao"
Đẹp xinh là mấy, ào ào hét :"LÊN"
thuxanh như ở kế bên
Hùa nhau cả bọn ngông nghênh cùng gào
Kelly thấy thế nhảy vào
Ra tay nghĩa hiệp cứu "đào" MeLjn ( Hjc.....Em lỡ phiêu đấy các cụ)
Từ nay hết biết em xin!
Tình ngoài đời thật hơn tình chat đêm
Mặc anh Thu, Lệ chẳng thèm
Biết đâu trai đó củ mèm, già nua???
Không WebCam, mốt khỏi cua!!!!!
muathuxanh2010
17-05-2010, 07:07 AM
.....Ôi bẽ bàng, phủ phàng khjến cho người khác phải ngỡ ngàng đếm bấn loạn....Chị Kelly lên đạn cứu em đi!!!!! Hjc.........Dã man đến thế là cùng!!!
Em thề rằng có cao xanh
Thật lòng chĩ muốn "cua" anh thôi mà (Qủy_Lệ)
Ai ngờ anh Qủy quá đà
Cứ ngơ ngẩn giá thật là quá cao
Trai gì mà giống trai "bao"
Đẹp xinh là mấy, ào ào hét :"LÊN"
thuxanh như ở kế bên
Hùa nhau cả bọn ngông nghênh cùng gào
Kelly thấy thế nhảy vào
Ra tay nghĩa hiệp cứu "đào" MeLjn ( Hjc.....Em lỡ phiêu đấy các cụ)
Từ nay hết biết em xin!
Tình ngoài đời thật hơn tình chat đêm
Mặc anh Thu, Lệ chẳng thèm
Biết đâu trai đó củ mèm, già nua???
Không WebCam, mốt khỏi cua!!!!!
Trời ơi trời.... chê ta già mèm ơi , đc rồi thì già này
Anh già một cục quê mùa
Tuổi thời khoảng khoảng 24 mùa xuân sang
Đời anh phiêu dạt muôn ngàn
Về Vn để nhẹ nhàng kiếm ăn
Cái bằng thạc sĩ học xong ( thạc sĩ kinh tế )
Buồn buồn anh để loăng quăng góc nhà
Thêm bằng tâm lí giỏi ta
Chẳng thèm nhòm đến gom vào bán cân ( bán giấy vụn :santahat: )
Thì anh thứ thiệt Zaj tân
Melj lại bảo cù lần già nua
Con gái gì thích ganh đua
Bon chen anh oánh te tua bi giờ
Oánh cho xuống ruộng lên bờ
Oánh cho chừa thói vật vờ Kưa Zaj
Gái xinh đứng cạnh trai tài
Em thì không biêt hình hài ra sao
Xem ra cũng thuộc cành cao
Nhưng mà cái miệng ào ào linh tinh
Thôi thì đưa tạm cái hình
Anh dòm 1 cái sự tình rõ ngay
Quỷ_Lệ
17-05-2010, 07:32 AM
thuxanh thạc sĩ thật kinh
Quỷ Lệ này vẫn là sinh viên nghèo
mấy con đề cố đang theo(chém gió chứ bít đánh đề đâu huhu!!)
hết tiền lên cố đèo bồng chat đêm
chỉ mún là kiếm chút thêm
ai ngờ gặp mấy em "hiền" quá cơ
đánh cho bầm dập bơ phờ
từ nay em cạch em chừa chat luôn
nick chat của tớ nè:riengmotminhanh_codon2658 rất vui dc làm quen vs các bạn
kelly_kelly_ngoc
17-05-2010, 09:38 PM
tui đi mới có một ngày
ở đây bày biện, miệng mồm điêu ngoa !!!
thu xanh như cái ống loa
hô hào học giỏi tài cao tới giời !!!
nhưng mà nào phải dễ xơi
vì tui đây biết ngọn nguồn tài cao
bà con có thấy lao xao?
văn bằng chứng chỉ đua nhau giả kìa!!
ông đừng có nói tía lia !!!
nếu dân trí thức thì sao *** nè?
lại thêm lão quỷ kè kè
lên mạng làm "bậy" còn đòi kêu oan!!!
bí rùi !!! mà muathuxanh với lại quỷ lệ sao vũ phu wa' zậy??? mất hình tượng con trai đó nha!!!
MeLjn_Khjn
18-05-2010, 05:48 AM
....* Giã man wá luôn đó chị ạ....cũng may em đang phiêu hok là tiêu con nhõ *....
Zaj tân thì mặc Zaj tân
MeLjn đã quyết chẳng cần ngó ai
Hơi đâu nói chuyện dông dài
Trai gì khoe mẻ như...đài phát thanh
Hết teen mà cứ lanh chanh
Oánh con gái - trò để giành trẻ chơi!!!
Quỷ_Lệ
18-05-2010, 06:11 AM
uýnh nhau chuyện nhỏ em ơi
con gái giờ cũng tơi bời chém nhau
anh dọa chữ đã đánh đâu
mà em ăn vạ ôm đầu khóc than
làm cho mấy chú công an
bắt anh lên quận cho làm tù nhân
MeLjn_Khjn
18-05-2010, 06:31 AM
Cái miệng nó hại cái thân
Ngày xưa mấy lão cổ nhân dạy rồi!
Chuyện này tại anh đấy thôi
Yên thân không chịu thích ngồi tù giam!
kelly_kelly_ngoc
18-05-2010, 06:32 AM
ai biểu anh thích làm gân
đòi đánh đòi đạp người ta zậy cà?
thiệt là mất mặt quá nha!!!
hình tượng anh cũng đã nhoà trong em !!! ^^
Quỷ_Lệ
18-05-2010, 06:38 AM
anh hối hận quá rồi em
vừa bóc(lịch)vừa khóc tèm lem trong tù
ngày xưa anh đã trót ngu
bây giờ em có còn thù anh không
kelly_kelly_ngoc
18-05-2010, 06:46 AM
bây giờ anh hết lông bông
thì em còn ghét anh không vậy trời? ( hic! tự hỏi mình )
bây giờ anh cũng tơi bời
làm sao em nỡ mà thù dai anh!!!
giờ em ngồi nấu cơm canh
mai đem vô trại anh nhai đỡ buồn !!! ^^
MeLjn_Khjn
18-05-2010, 07:02 AM
...Nhớ qua rủ ẻm đi luôn
Vào thăm có bọn, khi buồn ủi an
Bẽ bàng nợ đã trót mang
Ắt giờ phải trả nhẹ nhàng tấm thân!
Quỷ_Lệ
18-05-2010, 07:27 AM
nghe mà bớt tủi đôi phần
vậy là nàng vẫn còn thương thân này
anh đi rửa cái chân tay
tắm rửa sạch sẽ chờ ngày gặp em
xin bác quản giáo thử xem
vào phòng riêng nhé buông rèm...."nghỉ ngơi"
MeLjn_Khjn
18-05-2010, 07:37 AM
....Hô hô đừng có mà mơ
Muốn gì léng phéng xin chờ kiếp sau
Hai ta chỉ nợ với nhau
Có gì mà phải chụm đầu nghỉ ngơi! (Thay Kel một mặt đôi lời!)
kaly_love
19-05-2010, 03:01 PM
Ngồi xem cũng muốn vào chơi
Thấy ảnh cũng tội chôn đời nhà lao
Thôi thì nên nhớ kiếp sau
Đừng mang lầm lỗi tiêu hao tuổi đời
kelly_kelly_ngoc
19-05-2010, 11:45 PM
tuổi đời lão để chơi bời
chứng nào tật đó chẳng ( nghe ) lời đâu em
rồi em cứ thử mà xem
lão dê luôn cả em đây bây giờ !!! ^^
MeLjn_Khjn
20-05-2010, 03:18 AM
Cho lão nằm bụi nằm bờ
Chị Kel dạy phải! Yes Sir! O.K
Thu xanh sao vội trốn về
Cùng bè cùng hội! Vẹn thề có nhau. (Mà!?)
Quỷ_Lệ
20-05-2010, 03:31 AM
chỉ vì cái nick a hu ( yahoo)
mà thân ta phải ngồi tù bao năm
về nhà lấy máu mà xăm
viết lên 4 chữ "Kelly chết bầm "
ta tù mà chẳng tời thăm
ngồi nhà đàn đúm lầm bầm chửi ta
hehe
MeLjn_Khjn
20-05-2010, 04:04 AM
(Ak.....Này hận Kel thôi...
...Phẽ kaka)
Miệng tuy lẻo mép chua ngoa
Nhưng mà kì thực Kel đà đến thăm (Đi chung mà!)
Vừa khi thấy Lệ hầm hầm
"Kelly chết bầm" tấm tức về luôn
Cho chừa cái tật ngông cuồng
Thù dai như đĩa: Tù buồn đáng thân!
kaly_love
20-05-2010, 03:11 PM
Quỷ lệ già vẫn còn gân
Ngồi tù mà vẫn hận gần hận xa
Kelly thì thật chua ngoa
Kel bao nhiu tuổi sao mà kêu em?
Quỷ_Lệ
20-05-2010, 09:46 PM
(Ak.....Này hận Kel thôi...
...Phẽ kaka)
Miệng tuy lẻo mép chua ngoa
Nhưng mà kì thực Kel đà đến thăm (Đi chung mà!)
Vừa khi thấy Lệ hầm hầm
"Kelly chết bầm" tấm tức về luôn
Cho chừa cái tật ngông cuồng
Thù dai như đĩa: Tù buồn đáng thân!
ngồi buồn chẳng biết mần chi
hòa mực xăm trổ vơi đi nỗi buồn
ai ngờ Ken đã đến luôn
xăm kia đã nổi Kell buồn vì anh
Meljn kia thật lanh chanh
không vun tình giúp mà đành chia đôi
khi nào ta đã rra ( tù ) rồi
ta tìm ta uýnh xong đời em lun
hihi em dọa đấy
kelly_kelly_ngoc
20-05-2010, 10:32 PM
trời ơi sao khổ cái thân?
vừa đi mấy bận về đây bần thần
đúng là miệng lưỡi đồn gần
kelly sảo trá, chết bầm, chua ngoa?
meljn vừa đánh vừa xoa
ôi thôi khổ quá cho đời kelly
em đây vốn phận nữ nhi
làm sao sống nổi thị phi miệng đời
cũng tại em chẳng nghe lời
không giấu nhan sắc tuyệt trần ấy đi
bây giờ em phải ra đi
để tránh cái cảnh ghét ghen của đời !!!! T_T
kaly_love
20-05-2010, 10:40 PM
trời ơi sao khổ cái thân?
vừa đi mấy bận về đây bần thần
đúng là miệng lưỡi đồn gần
kelly sảo trá, chết bầm, chua ngoa?
meljn vừa đánh vừa xoa
ôi thôi khổ quá cho đời kelly
em đây vốn phận nữ nhi
làm sao sống nổi thị phi miệng đời
cũng tại em chẳng nghe lời
không giấu nhan sắc tuyệt trần ấy đi
bây giờ em phải ra đi
để tránh cái cảnh ghét ghen của đời !!!! T_T
Xem xong anh muốn kêu trời
Vì sao em lại có lời tự cao
Đẹp xấu không biết ra sao
Mới nghe em nói lao đao rụng rời
Sẵn đây anh có lời mời
Cho anh cái nick thảnh thơi hẹn hò
kelly_kelly_ngoc
20-05-2010, 11:32 PM
Xem xong anh muốn kêu trời
Vì sao em lại có lời tự cao
Đẹp xấu không biết ra sao
Mới nghe em nói lao đao rụng rời
Sẵn đây anh có lời mời
Cho anh cái nick thảnh thơi hẹn hò
kêu trời anh cứ kêu trời
em đây chẳng biết em thời ra sao
nhưng mà hem phải tự cao
em đây chỉ định lăng xê í mừ
vốn em cũng định chần chừ
nhưng mà chỉ mỗi tội này em mang
không tin anh cứ thử sang
em đây hiền thục, đoan trang, nhất à !!!
nhưng mà em vốn thiệt là
chân quê chính gốc không (biết) xài yahoo
em nói hỏng phải em hù
email em chẳng, chat thời không chơi
nếu anh đã có đôi lời
thôi thì cho số em dzìa em phone !!!
hic!!! :mecry::mecry::mecry: em nhà quê chính gốc anh à !!
kaly_love
20-05-2010, 11:44 PM
kêu trời anh cứ kêu trời
em đây chẳng biết em thời ra sao
nhưng mà hem phải tự cao
em đây chỉ định lăng xê í mừ
vốn em cũng định chần chừ
nhưng mà chỉ mỗi tội này em mang
không tin anh cứ thử sang
em đây hiền thục, đoan trang, nhất à !!!
nhưng mà em vốn thiệt là
chân quê chính gốc không (biết) xài yahoo
em nói hỏng phải em hù
email em chẳng, chat thời không chơi
nếu anh đã có đôi lời
thôi thì cho số em dzìa em phone !!!
hic!!! :mecry::mecry::mecry: em nhà quê chính gốc anh à !!
Hic !
Anh thương con gái nhà quê
Thật thà chất phát chẳng hề dối gian
Còn hơn lá ngọc cành vàng
Nhà cao cửa rộng ngang tàng chanh chua
Anh thì chẳng thích xe xua
Sống cho ngay thẳng để vừa lòng nhau
Anh về mua sẵn trầu cau
Em thời đồng ý mình trao duyên đầu
MeLjn_Khjn
21-05-2010, 03:43 AM
Ối chèn ơi mới gặp nhau
Tơ duyên đã thắm như...Trâu quen đồng
Trách trời mang lọn chỉ hồng
Buộc chi nhanh thế cho lòng xốn xang
Qủy_Lệ ơi! Wá bẽ bàng
Thuxanh bỏ Lệ, Kel hàng bỏ em (MeLjn)
************
Giờ đây Kel có tình Ka...
Có còn nhớ đứa em nhà kế bên???
Quỷ_Lệ
21-05-2010, 03:52 AM
tí quên vụ này đấy. may mà meljn tìm lại. thanks nhóa
Thuxxanh giờ biến đi đâu
bỏ người chiến hữu đương đầu 2 em
Kelly nàng đã chẳng thèm
quen anh Quỷ Lệ nàng bên Ka rồi
giờ đây tam trạng ngậm ngùi
quyết không thèm sống , thân vùi xuống kênh
kaly_love
21-05-2010, 04:04 AM
Trước khi anh chết đừng quên
Cho em tên tuổi xem nên đánh đề
Số đề từ nhỏ em mê
Nghe ai tự tử sướng tê cả lòng
kelly_kelly_ngoc
21-05-2010, 04:07 AM
hehe tui cũng bằng lòng
kiu anh quỷ lệ để tên đánh đề
nếu mà đề trúng lê thê
em đây nướng cả con bê cúng chàng !!!
Quỷ_Lệ
21-05-2010, 04:50 AM
double kill hả chài !!!họ xài chiêu "song kiếm hợp bích " hích hích!
nàng tuôn 1 chuỗi phũ phàng
làm anh tê tái bẽ bàng người ơi
nhưng mà anh đã tập bơi
anh giả vờ chết vì đời còn xanh
bơi qua bên chốn thị thành
kiếm tìm cô vợ giàu sang nhất đời
mai này con tớ lớn rồi
lừa con của "ấy " vào đời rồi....bye !!!
10 năm sau páo chù !!!!grừ!!!
MeLjn_Khjn
21-05-2010, 05:38 AM
Chị Kel! Em phải đi đây
Từ nay giã biệt, từ nay em buồn
Chị đà sống kiếp lồng chuông (Ley' chồng rồi "cá chậu chim lồng" đó!)
Em về ôm gối ôm luôn nỗi sầu
Từ nay ta chẳng cùng nhau (Kill 2 anh kia)
Từ nay chị đã là dâu nhà người
(Hứt...Hứt...Ối buồn anh Qủy_Lệ cũng đi luôn...Biết đi đâu, biết về đâu??)
kelly_kelly_ngoc
21-05-2010, 05:44 AM
sao mà em nỡ ra đi?
chị đây nào có lấy chồng đâu em?
không tin em cứ qua xem!
mà sao em lại buông rèm ra đi?
MeLjn_Khjn
21-05-2010, 06:13 AM
Buồn buồn cái phận nữ nhi (Phận nữ nhi nghe mắc ối wa'....gúm...em lại đang phiêu!)
Chị đà có bến em đi chẳng về
Vì xưa đã trọn câu thề
Cùng thuyền đồng hội dẹp bề xâm lăng
Nay đà xong đám lăng nhăng
Chị vui duyên mới em chăn nỗi sầu!
Quỷ_Lệ
21-05-2010, 06:15 AM
khjn qua đất Thái kinh kỳ (!)
tìm anh chồng mới mặt....lỳ hơn anh
bao năm bao tháng chịu....hành (nàng hành hạ em ấy ạ !!huhu!!)
nay không chịu nổi anh đành ra đi
anh đi em nó cũng đi
anh ở quê cũ ẻm phi sang Lào
từ Lào vượt biên qua Thái hí hí!!!
MeLjn_Khjn
21-05-2010, 06:30 AM
Xạo kìa..........Làm thơ chứ có phải chơi Bi - da Phăng đâu mà phăng thế
Cái đó là bên "hôm wa - hôm nay" mà??? Qủy_Lệ ác wa'!
Anh này cũng lắm bon chen
Kinh thành xa lắt mon men đến hoài
Vợ quê tốt thế không coi
Đi đâu xa thế để rồi than van
Quỷ_Lệ
21-05-2010, 04:32 PM
hi hi! anh đang phiêu mà!!
[COLOR=SandyBrown]kinh thành nơi ấy phồn hoa
hơn ở với mụ vợ già dưới quê
ngày ngày nhìn mụ thấy...ghê
đời trai hoài phí tái tê tâm hồn
MeLjn_Khjn
22-05-2010, 01:40 AM
Em về quê ở sướng hơn
Có gì hủ hỉ nguồn cơn cùng người
Vợ anh đẹp phết xinh tươi
Đành bỏ của chạy lấy người là sao????
(Bà ấy mới phậu thuật thẫm mỹ: căng da mặt , hút mỡ bụng , Bơm vòng , Lock mỡ , kéo chân dài lên 5 phân lun nè!!!! Về coi!)
Quỷ_Lệ
22-05-2010, 03:49 AM
ừ thì về coi thử chơi
về nhà thấy 1 bà ...tây
cao hơn 2 mét thân gầy như que ( củi)
son môi son mắt đỏ hoe
bàng hoàng tui ngã ra hè ngất luôn
đừng hô hấp nhận tạo là em chết hẳn đó
MeLjn_Khjn
23-05-2010, 02:52 AM
.....Bà Tây sợ đến mất hồn
Đon đả chạy lại ôn tồn hà hơi...
Thổi ngạt mà lệ cứ rơi
Thằng chồng trời đánh Về chơi đó à!!!
(Cầu được ước thấy thick' chưa!)
Quỷ_Lệ
24-05-2010, 04:02 AM
oẹ! oẹ! MeLjn ác nhất quả đất!! huhu!!!
ta thì vốn thích la cà
theo lịch là chỉ qua nhà 2 giây
ai ngờ ngã lộn ra đây
buộc đời trai với bà tây to đùng
MeLjn_Khjn
24-05-2010, 08:25 AM
Bà Tây cứ thế mà hôn
Vào môi, vào má, bồn chồn Lệ la
Từ từ thôi! Tôi đây mà!
Có đi đâu mất mà bà làm kinh (Khủng)
Vậy chết lun đi ai bểu chửi quài!
muathuxanh2010
24-05-2010, 09:28 PM
Bà Tây cứ thế mà hôn
Vào môi, vào má, bồn chồn Lệ la
Từ từ thôi! Tôi đây mà!
Có đi đâu mất mà bà làm kinh
-------------------
Meljn đứng cạnh đang rình
Ôi anh Quỷ Lệ chịu hình tội sao !
Anh ơi... thương quá xiết bao
Bây giờ em phải làm sao bây giờ ( viết tiếp hộ Meljn keke )
đợt này công việc bận lại mất điện liên tục ko co time ol , add nick mình nha Muathuxanhvt
9 2 mjss.......all :))
Quỷ_Lệ
24-05-2010, 10:04 PM
hừm! ông thuxanh đi vắng làm tui đương đầu vs Meljn vs Kelly mệt quá!!
toàn double kill!
tình yêu năm tháng tôn thờ
Meljn iu vấu anh nhờ dc không?
nếu em có chút tấm lòng
kéo con mụ béo xa vòng tay anh
MeLjn_Khjn
25-05-2010, 07:21 AM
Em nhìn mà mắt long lanh
Hơn phim kinh dị em đành đứng coi
Lòng dặn lòng: "chỉ coi thôi!"
Coi rồi rửa mắt cho trôi hãi hùng!
Gúm 2 vợ chồng người ta làm gì thì mặc ai dám chen vào nhĩ!?
hoa bang lang
25-05-2010, 08:17 AM
gì mà kỳ quá người ơi
liên tục thay đổi chủ đề đuối hơi
muathuxanh2010
25-05-2010, 10:44 AM
Em nhìn mà mắt long lanh
Hơn phim kinh dị em đành đứng coi
Lòng dặn lòng: "chỉ coi thôi!"
Coi rồi rửa mắt cho trôi hãi hùng!
-------------------------------------
Nhưng mà mắt lệ rưng rưng
Lỡ anh..thác xuống em thời tính sao
Thôi thì quyết định lao vào
Cứu anh ra trước ra sao cũng đành :high_five:
MeLjn_Khjn
25-05-2010, 05:38 PM
^.^ Ặc...ai bảo thế bao giờ! mauthuxanh đánh lén!
Vợ anh nó khoẻ như voi
Nhào vô nó đá thân tôi té nhào
Tuy đau mà dạ nôn nao
Anh mà có thác tôi...đào mộ chôn (chứ sao...!)
NamSơn
26-05-2010, 12:26 AM
Anh làm tôi thắc mắc nghê
Anh vô anh chết xa quê thế này
Mà sao tự chôn thế này
Anh tôi hai chữ trình bày khó ghê!
Câu thơ của Mej làm mình không hiểu làm sao anh là ai? Mà tôi là ai? ai chết ai sống sao mà hơi khó hiệu
MeLjn_Khjn
26-05-2010, 12:48 AM
^,,^...bạn NamSon: này là thơ nối đuôi đó bạn!
Muốn biết anh ấy là ai.....Tôi là ai thì phải bỏ tí xíu thời gian đọc page 7
Chẳng là: đang châm biếm nhau
Muốn hiểu phải đọc mấy câu trang rồi!
Quỷ_Lệ
26-05-2010, 03:24 AM
^.^ Ặc...ai bảo thế bao giờ! mauthuxanh đánh lén!
Vợ anh nó khoẻ như voi
Nhào vô nó đá thân tôi té nhào
Tuy đau mà dạ nôn nao
Anh mà có thác tôi...đào mộ chôn (chứ sao...!)
xác này tí mất cái....linh hồn
may mà mình vẫn còn trí khôn
hi sinh đôi dép ù té chạy
dại gì đứng lại để ăn đòn:high_five:
MeLjn_Khjn
26-05-2010, 08:30 PM
Vợ hôn mà lại bảo ăn đòn
Anh sao cứ xé chuyện cỏn con
Chi bằng anh giấu đi cho gọn
Được vợ hôn thì hưởng cho ngon!
Quỷ_Lệ
28-05-2010, 10:36 PM
Ngon thì hiền đệ nhẩy vào hôn
đứng ngoài chém gió làm huynh buồn
vợ huynh anh nhìn như quỷ cái
hôn mà huynh tưởn đang ăn đòn
kelly_kelly_ngoc
28-05-2010, 11:14 PM
sao anh không thử nhảy vào hôn
mà xúi người ta để bồn chồn?
vợ anh má thắm, làn da mỏng
vậy mà anh nỡ xúi người hôn !!!
MeLjn_Khjn
29-05-2010, 03:22 AM
Em còn bé bỏng, miệng còn hôi
Vừa về với mẹ mút sữa rồi
No nê nên chẳng ham của lạ
Vợ anh chỉ để anh hôn thôi!
hoa bang lang
02-06-2010, 08:45 AM
thơ không đề đúng thật không đề
đọc rồi chẳng biết phải làm sao
khen ai khéo nghĩ nêu tiêu điểm
bồi hồi trong dạ khách ghé thăm ( vì chẳng biết phải viết thế nào á???)
MeLjn_Khjn
03-06-2010, 08:08 AM
Hằng bà lầm chỉ tại một cái tăm
Mất yahoo nên đâm ra ngớ ngẩn
Bọn em vào xin đền tội ngu xuẩn
Xin một hồi rồi lẩn quẩn lắm điều.....(tâm điểm là cái yahoo của lão Quỷ_Lệ....đấy ạ!)
MeLjn_Khjn
06-06-2010, 08:57 AM
Chuyện tày trời thế lại để yên
Yahoo đã mất thật là phiền
Bao nhiêu con nhỏ đương câu dỡ
Ta ăn dưa bỡ...thế có điên
(Qủy_Lệ hok biết có vậy hok ta???)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.