luv♥kul
15-05-2010, 01:44 AM
Chào vợ ngốk của anh .!
..... Hum nay anh lại nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm của 2 đứa mình ...
........ anh chưa bào h lại nghĩ nhiều đến vậy ...
Tối qua nah đã nhắn tin cho em và nói có lẽ chúng ta ko đến đc với nhau ...!
... Thực sự là như vậy em ạ ....!
Anh đã cố hết sức ... luôn phải thay đổi mình để làm em vui ....
.. ANh cũng ko ngờ là mình có thể thay đổi đc .........
........ Anh làm mọi thứ em muốn ...... để rồi nhận đc gì ?
CÓ lẽ chỉ vì khoảng cách xa nhau mà đã làm anh và em xảy ra bao nhiêu là xung đột .. mà cũng có thể là anh và em chưa thể hiểu hết đc nhau....
...... Cho đến 1 ngày ... anh ko biết lí do là gì nữa ....!
Anh quyết định rời xa em ..!
CÓ thể là mãi mãi .. nhưng hi vọng 1 ngày ko xa chúng ta lại gặp nhau và nối liền tất cả ...!
----------------------------
E ạ .!
... đã có lúc anh hứa sẽ ko rời xa em ... sẽ luôn bên em chia sẻ với em tất cả mọi thứ ... nhưng anh đã ko làm đc ... anh mệt mỏi .. mệt phải làm khác những gì mình vẫn làm ... mệt phải suốt ngày thay đổi .... để đc gì ? để em luôn ko hài lòng vì anh ....
Nhiều đêm anh thức cùng em để em học cho đỡ buồn ... nhiều đêm anh thức cùng em vì em nói em sợ 1 mình trong căn phòng tối ... tuy anh mệt-- muốn ngủ rồi .. nhưng anh vẫn cùng em ... để ko bỏ rơi em 1 mình ..... Ngược lại ... nhiều lần anh muốn em thức cùng anh thì em đòi ngủ trc ... ừh .. vậy em đi ngủ đi ....! Tất cả anh chỉ muốn tốt cho em ... anh iêu em lắm ....
ANh yêu em và anh nghĩ anh có thể thay đổi đc ... anh đã cố gắng rất nhiều -- có lẽ anh đang tự lừa dối mình .. lừa dối em .. là anh đã làm đc ....
Anh tin em , chưa bao h anh ko tin em ... ở xa nhau là thế nhưng trong anh chưa bao h hoài nghi em .. Vậy mà em lại ko tin anh . ANh nghĩ là 1 người iêu , ko có gì là ko thể chia sẻ cho nhau đc ...
Anh biết là mỗi ng tuy iêu nhau cần có 1 khoảng trời riêng , xong ko có nghĩa là ko nói cho nhau đc. Yêu nhau có phải 2 người là 1 ko ? làm gì có điều gì mà giữa 2 ng phải giấu nhau .... Chính điều đó .. làm anh bắt đầu thấy 7vọng về em ... Anh nghĩ em ko tôn trọng anh , ko tin tưởng anh .... hoặc xấu xa hơn nữa là em đang lừa dối anh ... E nói có những chuyện ko thể nào nói cho anh biết đc ... ừh anh đồng ý . Nhưng ko phải trong tình cảnh này ... chỉ là 1 cái yahô thì chứa đựng đc điều gì chứ ...
Rồi em lại đổi cho anh là anh ko tyn em -- em thử nghĩ đi ... ai đã làm cho anh ko tin em .. hoặc em thử trong vị trí của anh xem xem như thế nào ?
........ CÓ lẽ chúng ta lên xa nhau 1 thời gian .... khi nào em ko còn gì là ko chia sẻ đc với anh ... lúc đó hãy nói ơời yêu ...!
Xa nhau em nhé ... !~
Anh yêu em !~
..... Hum nay anh lại nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm của 2 đứa mình ...
........ anh chưa bào h lại nghĩ nhiều đến vậy ...
Tối qua nah đã nhắn tin cho em và nói có lẽ chúng ta ko đến đc với nhau ...!
... Thực sự là như vậy em ạ ....!
Anh đã cố hết sức ... luôn phải thay đổi mình để làm em vui ....
.. ANh cũng ko ngờ là mình có thể thay đổi đc .........
........ Anh làm mọi thứ em muốn ...... để rồi nhận đc gì ?
CÓ lẽ chỉ vì khoảng cách xa nhau mà đã làm anh và em xảy ra bao nhiêu là xung đột .. mà cũng có thể là anh và em chưa thể hiểu hết đc nhau....
...... Cho đến 1 ngày ... anh ko biết lí do là gì nữa ....!
Anh quyết định rời xa em ..!
CÓ thể là mãi mãi .. nhưng hi vọng 1 ngày ko xa chúng ta lại gặp nhau và nối liền tất cả ...!
----------------------------
E ạ .!
... đã có lúc anh hứa sẽ ko rời xa em ... sẽ luôn bên em chia sẻ với em tất cả mọi thứ ... nhưng anh đã ko làm đc ... anh mệt mỏi .. mệt phải làm khác những gì mình vẫn làm ... mệt phải suốt ngày thay đổi .... để đc gì ? để em luôn ko hài lòng vì anh ....
Nhiều đêm anh thức cùng em để em học cho đỡ buồn ... nhiều đêm anh thức cùng em vì em nói em sợ 1 mình trong căn phòng tối ... tuy anh mệt-- muốn ngủ rồi .. nhưng anh vẫn cùng em ... để ko bỏ rơi em 1 mình ..... Ngược lại ... nhiều lần anh muốn em thức cùng anh thì em đòi ngủ trc ... ừh .. vậy em đi ngủ đi ....! Tất cả anh chỉ muốn tốt cho em ... anh iêu em lắm ....
ANh yêu em và anh nghĩ anh có thể thay đổi đc ... anh đã cố gắng rất nhiều -- có lẽ anh đang tự lừa dối mình .. lừa dối em .. là anh đã làm đc ....
Anh tin em , chưa bao h anh ko tin em ... ở xa nhau là thế nhưng trong anh chưa bao h hoài nghi em .. Vậy mà em lại ko tin anh . ANh nghĩ là 1 người iêu , ko có gì là ko thể chia sẻ cho nhau đc ...
Anh biết là mỗi ng tuy iêu nhau cần có 1 khoảng trời riêng , xong ko có nghĩa là ko nói cho nhau đc. Yêu nhau có phải 2 người là 1 ko ? làm gì có điều gì mà giữa 2 ng phải giấu nhau .... Chính điều đó .. làm anh bắt đầu thấy 7vọng về em ... Anh nghĩ em ko tôn trọng anh , ko tin tưởng anh .... hoặc xấu xa hơn nữa là em đang lừa dối anh ... E nói có những chuyện ko thể nào nói cho anh biết đc ... ừh anh đồng ý . Nhưng ko phải trong tình cảnh này ... chỉ là 1 cái yahô thì chứa đựng đc điều gì chứ ...
Rồi em lại đổi cho anh là anh ko tyn em -- em thử nghĩ đi ... ai đã làm cho anh ko tin em .. hoặc em thử trong vị trí của anh xem xem như thế nào ?
........ CÓ lẽ chúng ta lên xa nhau 1 thời gian .... khi nào em ko còn gì là ko chia sẻ đc với anh ... lúc đó hãy nói ơời yêu ...!
Xa nhau em nhé ... !~
Anh yêu em !~