Xem đầy đủ chức năng : Cho em một chút thôi...
xanh da trời
14-05-2010, 11:55 PM
Cho em một chút thôi...
Để trái tim mỏng manh này thổn thức khóc khi anh ở bên,
Để nhắm mắt lại, thấy mình đang lạc vào rừng yêu thương xanh thẳm, rồi ấm áp bên ngực trái ,
Để mở mắt. Nụ cười trong anh tỏa sáng, bình an,
Nhẹ bẫng.
Em yêu anh mất rồi!
http://www.xaluan.com/images/news/Image/2008/07/19/1216457527.img.jpg
một khúc tình ca cho người em yêu- là anh
một chút mơ màng cho yêu thương bỏ ngỏ
ta yêu nhau!
Đột nhiên thấy giận, ghê gớm, gió thổi miên man như vỗ về tóc rối.
xanh da trời
17-05-2010, 05:16 PM
Trái tim xoay vần - trái tim điên đảo !
Đau Đớn !
Mắt nhắm nghiềm - mơ về anh !
xanh da trời
22-05-2010, 01:13 AM
Nó cứ ám ảnh mình mãi - giấc mơ chẳng biết tên!
Kì lạ, em cần có anh trong đời
Thế nên những gì anh nói cứ xoáy vào tim, ko diễn tả nổi!
Nhớ anh- rất, rất nhớ!
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/02/13/03/15801234514374.jpg
Em muốn lấy anh!
xanh da trời
22-05-2010, 09:44 PM
http://tuvanonline.com/sites/new.tuvanonline.com/files/YeuVaThuong030809.jpg
Đọc nhật kí lại của một người,
Dù biết đó chỉ là những ngày xa xưa
Nhưng sao thấy tim vẫn nghẹn lại,
Ta là gì - ta là ai?
Cũng chẳng biết gì cả, chỉ là thấy....
Tại sao anh ko phải là người em biết trước!?
xanh da trời
30-05-2010, 01:25 AM
Dạo gần đây luôn có cảm giác bất an
Và rồi nhồi nhét mình trong men rượu cùng cực - say
Cố gắng giấu những giọt nước mắt mặn đắng!
Chẳng hiểu sao mình lại như vậy,
Say- nhưng đâu phải vì anh!
Chỉ là muốn say, say thật sự!
Muốn đập vỡ tất cả, muốn khuấy đảo mọi thứ lên
hazz, cứ như một con điên!
Xin lỗi anh yêu, chỉ làm anh lo lắng thôi!
xanh da trời
03-06-2010, 12:40 AM
Cầu trời khấn phật cho cái dự định sắp tới của mình hoàn thành chóng chóng :plz: nếu ko thì chắc là mình đến ko ăn ngon ngủ yên mất :plz:
Ngày nào cũng bóc lịch, bóc hoài mà chẳng thấy đến cái ngày mình đánh dấu gì cả,
Ah, có nên xé xoẹt phát cho nó đến ngày 19/7 ko nhỉ =))
Haz, càng mong đợi thì thời gian lại càng lâu hơn, khiến mình nghẹt thở.
Có lẽ dạo này thời tiết ẩm i nên mình cũng khìn theo :so_funny :
Có lẽ dạo này bị cấm, chỉ toàn ngồi ở nhà nên thấy hâm hâm luôn
Tiếp đến là một loạt những cảm xúc tuôn trào =)
Và người gánh chịu hậu quả đó là... anh :">
Xin lỗi anh yêu, anh đang thi mà lại cứ để anh phải dỗ dành em vì những lần em giận hờn vô cứ :">
Em yêu anh :hun:
xanh da trời
10-06-2010, 09:39 PM
Ta là ai - ta đang làm gì - ta ở đâu! Những thứ mà ta có thể cảm nhận chỉ đơn giản như liều thuốc - giờ thì nó thành liều thuốc độc làm đau đớn trái tim. Đôi khi nghĩ lại những tháng ngày vừa qua, cứ như là giấc mơ, giấc mơ mang tên "tình yêu".
Chỉ là...
Thấy như mình là người ngoài cuộc
Thấy như là chẳng - là - gì - hết
Thấy những nổi đau vẫn dần xuất hiện
Lượn lờ quanh những ngõ nhỏ của HN, kiếm chút kỉ niệm mà đôi khi còn bỏ ngỏ... Nhưng rồi em chợt nhận ra... HN tuy nhiều ngõ nhỏ, nhưng ko có 1 nơi nào mang dấu kỉ niệm anh. Có chăng chỉ là những quán quen em đã đi vào nhiều, nhiều lắm.
Rồi bất chợt đi vào quán đó, cái quán mà những khi NHỚ ta thường vào. Rồi gọi cho mình nốt 2 trà sữa tình nhân, đắm mình trong cái hương vị bỏ ngỏ. Cay cay nơi khoé mắt, nhưng vẫn cố gắng chầm chậm uống cho hết những dư vị cuối cùng. Chủ quán nhìn, cười, buông một lời hỏi có vẻ như lơ đãng: " Chị thấy em toàn vào quán uống một mình". Cười nhẹ, " Chẳng phải bên em, vẫn luôn có một người nữa đó sao".
Mình nhớ - cực kì nhớ!
Nhớ đến nhói tim.
xanh da trời
10-06-2010, 10:05 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?YS83OS9hNzkwNzUwNDMzZDhkNWYyYmIwYzmUsIC5OTmUsICxN zAwMWI0YS5cUIbaBmUsICDN8Q2jhdUng6N0IGzDoCBdUng4WeB dUngXaSDEkWF1fFRodeG7cUIbaByBUamUsICOqWeBnxmYWxzZQ
Một ngày trong e có biết bao niềm vui
Ngày a đến trong ánh mắt mang nụ cười
Nhiều khi trong lòng vu vơ thoáng những giận hờn
Chỉ để yêu nhau nhiều hơn
Rồi tình yêu cứ đến cứ đến e nào hay
Từng ngày trôi qua trôi qua bỗng giật mình
Mình đã yêu từ bao giờ
Từ những phút mong chờ
Nhìu khi từ trong con tim đâu ngờ mình đang nhớ
Rồi tình yêu cứ đến cứ đến như vậy thôi
Ngày a ra đi trong e thấy đau lòng
Mình bất ngờ 1 hy vọng vụt tắt theo tiếng cười
1 ngày trong e chợt là nỗi đau!
xanh da trời
26-06-2010, 01:17 AM
Em ghét phải nói rằng
Em yêu anh tha thiết :)
Nhưng - cứ như là khoảng lặng nối liền chúng ta, ah ko, tách biệt chứ!
Muốn,
Đừng như vậy nữa! Bởi vì mệt mỏi quá rồi!
xanh da trời
27-06-2010, 01:52 AM
Mình
cứ như bị điên
ảo tưởng
và hoang mang bởi những suy nghĩ
Ai đó làm ơn
Giúp mình chết đi!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.