Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Giấc mơ có anh !



M ơ
13-05-2010, 12:26 AM
Đột nhiên lại muốn lập thêm một cái nick mới nữa - quẩn quanh và rồi cuối cùng - ta chọn cho ta cái nick này. Vâng , ta đang mơ một giấc mơ , giấc mơ của những ngày sắp có anh.... giấc mơ của yêu thương đợi chờ mòn mỏi !

http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin4.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?NS9lYS81ZWE3MDUwODQ5ZjU1OGFkZWY2YTI1MzVmZTmUsICwN 2ZhYS5cUIbaBmUsICDN8TmfDcUIbaBGkgTmjDoCBI4WeBqhWeB mggUGjDdUngmN8VGh14WeBdUng3IFRpw6pdUngfGZhWeBHNl

Thật sự là em ko hề hư chút nào hết anh nhỉ [:cr:] Vẫn rất ngoan , vẫn rất chi là nghe lời chồng. Chỉ có một điều là em thích trêu cho anh giận , lúc ấy em sẽ nói " Em yêu anh ". Em yêu anh - yêu anh sâu sắc :-*


Đang hát lại là cố gắng mix cho ra hồn , sợ có người nghe xong chạy lắm á :haha:

M ơ
14-05-2010, 01:10 AM
Có phải là dạo này mình cực kì hư ko nhỉ khi đang nt với anh là cứ ngủ quên thôi. Chết tiệt cái đầu óc của mình , chả hiểu bên trong là gì nữa.

Công nhận một điều là mình ngốc kinh luôn , chả làm gì cho nên hồn cả . Tuần nay từ thi cho tới việc chép bài , lên lớp toàn một tay bạn lo cả :"> Thật là ngại quá. Nhưng mà bạn cứ yên tâm đi , mình khoẻ mình sẽ khao bạn 1 chầu kem mà , chỉ là kem thôi - ko có gì nhiều đâu. Và cả sr cái vụ hôm qua bạn phóng xe đến rồi lại lếch thếch về.


http://s1.60s.com.vn/image/42009/18/ZING_PORTAL_2038479.jpg

Hôm qua cứ hét ầm lên với anh là em thèm mặc váy cưới . Rồi chợt ngẩn ngơ một hồi , em mặc váy cưới ko biết có đẹp ko nhỉ ? Rồi lon ton , lăng quăng đủ thứ trời ơi đất hỡi tìm cho bằng đc những hình cưới đẹp nhất :blushing: Lúc ấy mà anh nhìn thấy , thể nào cũng cười , lắc đầu nói em trẻ con cho xem. Tối chị về , hét ầm lên sao em ốm mà còn nghịch dzữ :so_funny: Nhưng mà hình cưới toàn hình đẹp mà :blushing:


Mệt :sosad: