Xem đầy đủ chức năng : Frustrated - Please Help :(
caubevn
12-05-2010, 05:29 PM
mình không biết mình đang làm gì nữa.....các bạn hãy đọc và cho mình ý kiến nhé :)
mình mới gây lộn với bf cũa mình hôm qua, vì dạo này mình hay bức súc về chuyện gia đình và những chuyện xung quanh...... nên mình đã lấy cơ hội này mà gây lộn với bf cũa mình....
mình không biết tại sao phãi gây lộn, mình cứ thấy gì không suông mắt là la ầm lên, nên đã làm anh ấy nóng....mình biết mình đã sai khi làm vậy với người mình yêu....nhưng sau khi lên nói chuyện qua mạng, thì anh ấy nói - anh ấy cãm thấy mệt mỗi và chưa sẵng sàng với cuộc tình này, khi ngày hôm qua anh ấy đã nói yêu mình lắm.....rồi anh ấy nói - mình chia tay đi....
mình không biết là vì trong lúc anh ấy nóng giận đã nói, hay vì tình cãm hai bên đã làm anh ấy mệt nên muốn buông tay......... và khi anh ấy nói chia tay, mình đã không tra lởi vì mình biết lỗi cũa mình , nên mình đã nói...
CHO EM 1 THÁNG, ĐỄ CHỨNG MINH, EM KHÔNG PHÃI LÚC NÀO CŨNG GÂY LỘN VỚI ANH CA....và anh ấy chấp nhận 1 tháng nếu mình không làm anh ấy giận nữa thì hai đứa hều ( vì người gây lộn trước luôn là mình)
nhung sau ngày hôm sau, mình nói thẵng trước mặt anh ấy là, 2 từ chia tay cứ luôn trong đầu mình, và anh có muốn lấy lại 2 từ đó khong, coi như chua từng nói gì, ,,,, anh ấy không chịu, mà chi nói - em còn muốn thử 1 tháng đó khong???
theo các ban mình phãi làm sao????
(lòng muốn bõ, nhưng trai tim lại không cho phẻp) hix = please help me
và 2 ngày sau là sn cũa anh ấy - hix -
Flower.hoa
12-05-2010, 05:53 PM
Có thể anh ấy cảm thấy quá mệt khi bạn cứ luôn coi anh ấy là người để trút giận trong khi anh ấy lại luôn quan tâm đến bạn, có thể diều đó làm anh ấy nghĩ bạn ko quan tâm đến tình cảm của anh ấy chăng? Nhưng nếu anh ấy đã nói chỉ thử thách một tháng thì hãy dùng cơ hội này chứng tỏ cho anh ấy thấy là bạn ko phải là một cô gái lúc nào cũng muốn gây sự, hai người yêu nhau mà chỉ là bạn chưa biết cách chi phối tâm lí tình cảm của mình thôi, đừng nghĩ bạn trai của mình sẽ là người giải toả cho mình mãi mãi theo cách ấy, anh ấy cũng có chuyện của anh và lúc nào cũng phải gây lộn với bạn làm anh ấy thấy khó mà tiếp tục. Anh ấy cho bạn cơ hội và thời gian mà, hãy sử dụng nó thật hữu ích, sinh nhật anh ấy sắp đến vậy cố gắng tạo cho anh ấy một sinh nhật vui vẻ, và quan trọng là bạn cần kiềm chế tình cảm của mình , thật là tốt nhưng cũng tùy thôi bạn ạ,:)
số đào hoa
12-05-2010, 07:34 PM
Đúng thế, ng ta đã cho bạn thời gian một tháng cơ mà !!!!!!!!tại sao lại kh sử dụng nhỉ????????
Mình nghĩ tuy là con trai nhưng cũng có rất nhiều vấn đề đó bạn ạh......không fải lúc nào bạn cũng có thẻ lấy anh ấy ra như là cái bao cát cho bạn đấm đá, con trai tụi tớ rất mún có ng iu hỉu mình quan tâm tới mình như mình quan tâm tới nửa kia..........hãy sử dũng cái đầu và trái tim một cách khôn ngoan bạn nhé......chúc bạn thành công và vui vẻ !!!!!!!!
caubevn
12-05-2010, 07:50 PM
mình hiểu ý cũa hai bạn, nhưng - khi giận nhau, có thễ lấy 2 từ Chia Tay nói ra dễ đến vậy sao??
trong khi đó mới ngày hôm qua còn nói lời yêu thương, làm vậy mình có cãm giác đang bị gạt....???
với lại, khi mình hõi anh ấy có muốn lấy lại hai từ ấy khong - anh ấy trả lời là không, vì nếu lấy lại, mình sẻ coi bạn ấy ko ra gì???
mình mới nói người ta xong, bay giờ quay lai nói xl - liệu co thễ chấp nhận khỏng???
mình không muốn trỡ thành người van xin ty :(( - mình nghĩ là vậy :(((
số đào hoa
12-05-2010, 07:57 PM
hazzzz mình nghĩ là do bạn thôi, con trai dễ giận lắm ng ta cũng dễ cáu nữa, bạn mà quan tâm ng ta một chút xem !!!!!!!!!thử đặt mình vào hoàn cảnh của ng ta !!!!!!!!
Chúc bạn vui vẻ !
cactushb
13-05-2010, 08:42 AM
hãy làm theo những gì bạn cho là đúng. Nếu tình cảm vẫn còn đó thì hãy bớt đi cái tôi của mình đi vì thứ bạn nhận sau đó nhìu hơn gấp ngàn lần. Chúc bạn hp
nothingfree
13-05-2010, 09:38 AM
mình không biết mình đang làm gì nữa.....các bạn hãy đọc và cho mình ý kiến nhé :)
mình mới gây lộn với bf cũa mình hôm qua, vì dạo này mình hay bức súc về chuyện gia đình và những chuyện xung quanh...... nên mình đã lấy cơ hội này mà gây lộn với bf cũa mình....
mình không biết tại sao phãi gây lộn, mình cứ thấy gì không suông mắt là la ầm lên, nên đã làm anh ấy nóng....mình biết mình đã sai khi làm vậy với người mình yêu....nhưng sau khi lên nói chuyện qua mạng, thì anh ấy nói - anh ấy cãm thấy mệt mỗi và chưa sẵng sàng với cuộc tình này, khi ngày hôm qua anh ấy đã nói yêu mình lắm.....rồi anh ấy nói - mình chia tay đi....
mình không biết là vì trong lúc anh ấy nóng giận đã nói, hay vì tình cãm hai bên đã làm anh ấy mệt nên muốn buông tay......... và khi anh ấy nói chia tay, mình đã không tra lởi vì mình biết lỗi cũa mình , nên mình đã nói...
CHO EM 1 THÁNG, ĐỄ CHỨNG MINH, EM KHÔNG PHÃI LÚC NÀO CŨNG GÂY LỘN VỚI ANH CA....và anh ấy chấp nhận 1 tháng nếu mình không làm anh ấy giận nữa thì hai đứa hều ( vì người gây lộn trước luôn là mình)
nhung sau ngày hôm sau, mình nói thẵng trước mặt anh ấy là, 2 từ chia tay cứ luôn trong đầu mình, và anh có muốn lấy lại 2 từ đó khong, coi như chua từng nói gì, ,,,, anh ấy không chịu, mà chi nói - em còn muốn thử 1 tháng đó khong???
theo các ban mình phãi làm sao????
(lòng muốn bõ, nhưng trai tim lại không cho phẻp) hix = please help me
và 2 ngày sau là sn cũa anh ấy - hix -
Bạn không nên giận cá chém thớt, chuyện gia đình của bạn thì nbanj hãy tự tìm cách giải quyết, không nên như vậy. Bạn phải biết tự kiềm chế bản thân bạn. Hy vọng bạn và bạn trai của bạn sẽ hàng gắn lại với nhau....!
DanHuy
13-05-2010, 11:59 AM
Huy thấy là bạn bn làm như vậy là chưa đúng đâu nhé ! bạn bức xúc ->giải toả là đúng nhưng trút giận đó lên bạn trai mình thì không đúng rồi.
Đầu tiên bạn nên chia sẻ nhẹ nhàng cùng chàng thay vì làm như vậy
sau đó cùng chàng tìm cách giải quyết những vẫn đề làm bạn bức xúc
còn chuyện chàng nói chia tay hay cho nhau thời gian 1 tháng chỉ để cho hai bn suy nghĩ ->hiểu nhau hơn thôi.Huy nghĩ lúc này hai nên tìm hiểu rõ xem mình đang cần ở đối phương điều ji? ( sự lắng nghe hay chia sẻ.......)
chúc hai bạn sẽ hiểu rõ và yêu nhau nhìu hơn !
tienu
13-05-2010, 12:35 PM
Chào bạn! Tớ cũng đang ouch, cực kì frustrated vì mấy cái chức năng coi phim không hoạt động đây! *đấm cái này, đá cái kia*
Tớ thấy bạn thật trẻ con (và dễ thương như trẻ con nốt) :D Bạn có vẻ là một người nóng tính, nghĩ gì làm nấy, thích gì thì cố giành được và hơi bị dễ bỏ cuộc nữa. Những người nóng tính dễ bị nhiều bệnh tim mạch, tiền tuyết và tiêu hóa do các cơ luôn căng, khó thư giãn và nhịp thở gấp hoặc không đều :D :D Chân tình khuyên bạn chơi môn thể thao nào mang tính bay bổng và tập trung như đáng kiếm, đánh cầu lông :D :D
Trở lại vấn đề chính, tớ nghĩ bạn trai của bạn là người tốt và rộng lượng. Và y như bạn, anh ấy hơi bị trẻ con :D Nếu bạn chia tay vì những lúc bồng bột, sau này bạn sẽ thấy tiếc tiếc tiếc lắm đấy! Thử tưởng tượng một ngày trời mưa, không việc gì làm, tụi bạn vắng nhà cả :D Bạn cảm thấy những bức tường đang ép lại trong khi nỗi cô đơn của bạn dần lớn ra. Bạn nhận ra: "Nhớ anh quá" nhưng cắn môi vì hai đứa đã xa nhau... :D :D :D
Tớ đoán hai bạn vẫn còn trẻ. Nếu bạn bực tức chuyện gia đình, hãy tâm sự với anh ấy và hỏi ý kiến của hắn ta. Bảo đảm hắn khoái tít mà bạn còn trút được gánh nặng nữa ^^ Đừng trở nên một gánh nặng tâm lí của người ta như bạn là...vợ hay mama của hắn :D :D
Thôi, nói nhiều quá :D Phần còn lại phụ thuộc vào bạn cả!! ^^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.