3m_yeu_anh
12-05-2010, 07:44 AM
Ngưởi đời thường nói: khi đã yêu là bạn đã chấp nhận đau khổ nhưng sẽ được đền bù bởi nhũng khoảng thời gian hạnh phúc trước đó. Nếu biểt yêu là sẽ khổ đau thì em sẽ không bao giờ yêu anh à. Nhưng rồi không hiểu ví sao em lại yêu anh, lúc yêu anh em không nghĩ rằng sẽ phải cô đơn như thế. Em biết em đã sai khi đã chỉ nghĩ về bản thân mình thôi, nhưng em là con gái em khong thể chịu được khi anh quen một người con gái khác mà anh đã không nói cho em biết. Nghe thật vô lý đúng không, nếu nói anh sẽ nói gì: Em ơi anh có người khác rồi chúng ta chấm dứt thôi!.Có lẽ sẽ không phũ phàng như thế, nhưng thà anh nói vậy còn hơn anh im lặng và lừa dồi em để rồi anh chỉ nói một câu " đã vậy thì mình chia tay đi ". Anh quá vô tâm, quá ác khi nói với em như vậy khi chúng ta đã co những khoảng thời gian bên nhau hạnh phúc. Không có một lý do anh biến bặt đi sau lần nói ấy và em không còn thấy anh nữa.Anh có biết du anh co thế nào em vẫn yêu anh không ,Không ai có thể thay thế anh được, dù có một số người để ý đến em nhưng cứ nghĩ anh sẽ quay trở lại và chỉ cần một câu nói thôi " quay lại vơi anh nhé" em sẽ không chần chừ mà chạy lại ôm lấy anh. Em chờ lâu lắm rồi anh có biêt không, có người bảo em điên, em ngu ngốc. Trong những ngày trọng đại của mình em mong nhân được mail anh nhưng cuối cùng cũng chẳng lấy một tin tức gì hết và anh ơi, anh biết chuyện gì không........... em sẽ thôi không chờ anh nũa em biết mình đã dành quá nhiều thời gian cho anh rồi thề là quá đủ, bây giờ em sẽ sồng cho mình, cho gia đình và không sống cho anh nữa, anh à.
Anh hãy cứ đi tìm cai gì anh cần, em sẽ không quan tâm nữa, dù biết hình ảnh anh conquas sâu đậm nhưng em sẽ cố chôn nó hêt mức
Tạm biệt anh, EM LÀ NGƯỜI QUA ĐƯỜNG trong cuộc đời anh!
Anh hãy cứ đi tìm cai gì anh cần, em sẽ không quan tâm nữa, dù biết hình ảnh anh conquas sâu đậm nhưng em sẽ cố chôn nó hêt mức
Tạm biệt anh, EM LÀ NGƯỜI QUA ĐƯỜNG trong cuộc đời anh!