PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mình ghét mình !!!!!



3m_yeu_anh
12-05-2010, 07:15 AM
Không biết bắt đầu tử đâu bởi mình cũng chẳng hiệu tại sao và từ khi nào mình lại trở ra như vầy nữa.Chuyện là mình bị chuyển lớp ở kì II này, bỡ ngỡ giữa cảnh xa lạ, bơ vơ và lẻ loi chính là gì mình cảm nhận được. Và chỉ có mọt người quan tâm đến mình, luôn đem đến cho mình những tiềng cười, làm mình thấy yêu lớp mới hơn. Ban đầu chỉ là những câu chuyện ngày thường của cậu ấy thôi, bàn mình chỉ có hai người con gái: mình và Linh.Và Lâm là người con trai duy nhất của bàn. Nhiều lần thấy cậu ấy vui đùa rất bình thường thôi nhưng không hiểu từ khi nào và từ bao giờ mình thấy ghen tị vì điều đó. Mình phải khẳng định, mình là một cô bé hời hợt khi ai đó quan tâm đến mình, mình rất dẽ ngộ nhận. Mình ghét bản thân tại sao không chín chắn nhìn mọi việc thoáng hơn một chút. Đúng mình ghen tị với Linh khi cậu ấy được Lâm quan tâm, mình thật ngu khi nghĩ thế!
Nói thật là khi nhìn Lâm nói chuyện rất vui với linh, mình cảm thấy lúc ấy cô đơn lắm, cô đơn kinh khủng. Những gì mình nghĩ được lúc ấy là mình đã mất hay đại loại như phải chia sẻ với ai đó thứ mà mình đang ngộ nhận là của mình. Mình không hề muốn vướng mắc vào nhưng rắc rối về chuyện tình cảm học sinh này tại mình cũng đang có chuyện không tốt với một anh chàng học cùng lớp cũ.
Giờ mình nên làm gì đây: ghét bản thân hay ghét Lâm, hay ghét cuộc sống đã tạo ra thứ tình cảm nửa vời này..............................................

cactushb
12-05-2010, 09:14 AM
bạn có đang tự suy nghĩ quá cao so với thực tế không? bt đi bn ơi

DanHuy
12-05-2010, 11:55 AM
Huy hiểu cảm giác của bạn.Bạn thử cố cởi mở tấm lòng & mạnh dạn hơn chút nữa -> Huy nghĩ bạn sẽ có rât nhiều người bạn khác quan tâm và mang lại cho bạn thật nhiều nụ cười như là Lâm đấy !
chúc bạn có những ngày hè thật vui nhé !

số đào hoa
12-05-2010, 07:37 PM
tha ga đi bạn...........mình nghĩ là Lâm cũng chỉ bt thui, cậu ấy chắc chắn khi đới xử tốt với cô gái nào đó thì là do cậu ấy có tính cách dễ gần.....chấm hết.
Vì thế hay bt bạn nhé, mở rộng tấm lòng, thử làm mới mình và cười nhiều hơn...chúc bạn thành công !!!!!!!!

nữhiệpnáothiênquân
13-05-2010, 04:01 AM
nếu bạn đã nói bạn ko say nắng anh bạn kia thì có lẽ vì a chàng đó vui tính vì như vậy có lẽ tận sâu thâm tâm bạn hơi thik a chàng đó nên bạn mới cảm thấy ghen tị đúng ko... nghĩ thoáng ra 1 chút đi bạn ơi , nói với bản thân bạn rằng, dù sao mình cũng ko phải là thik a chàng đó là bạn trai của mình thì tại sao mình lại phải ghen tị chứ.. như vậy có lẽ bạn sẽ thấy thoải mái hơn... vui lên nha bạn ^_^

ledem18188
13-05-2010, 11:24 AM
có lẽ là bạn đã cảm thấy HƠI quý anh chàng vui tính và tốt bụng này rùi nhưng mà mình nghĩ cái cảm giác đó sẽ không có trong bạn lâu đâu ! mình hiểu cái cảm giác bò lạc giữa một thế giớ mới của bạn !thui đừng suy nghĩ linh tinh nưa nha ! chú tâm vào học đi nha , không có gì đâu mà! :)

tienu
13-05-2010, 12:47 PM
Không biết bắt đầu tử đâu bởi mình cũng chẳng hiệu tại sao và từ khi nào mình lại trở ra như vầy nữa.Chuyện là mình bị chuyển lớp ở kì II này, bỡ ngỡ giữa cảnh xa lạ, bơ vơ và lẻ loi chính là gì mình cảm nhận được. Và chỉ có mọt người quan tâm đến mình, luôn đem đến cho mình những tiềng cười, làm mình thấy yêu lớp mới hơn. Ban đầu chỉ là những câu chuyện ngày thường của cậu ấy thôi, bàn mình chỉ có hai người con gái: mình và Linh.Và Lâm là người con trai duy nhất của bàn. Nhiều lần thấy cậu ấy vui đùa rất bình thường thôi nhưng không hiểu từ khi nào và từ bao giờ mình thấy ghen tị vì điều đó. Mình phải khẳng định, mình là một cô bé hời hợt khi ai đó quan tâm đến mình, mình rất dẽ ngộ nhận. Mình ghét bản thân tại sao không chín chắn nhìn mọi việc thoáng hơn một chút. Đúng mình ghen tị với Linh khi cậu ấy được Lâm quan tâm, mình thật ngu khi nghĩ thế!
Nói thật là khi nhìn Lâm nói chuyện rất vui với linh, mình cảm thấy lúc ấy cô đơn lắm, cô đơn kinh khủng. Những gì mình nghĩ được lúc ấy là mình đã mất hay đại loại như phải chia sẻ với ai đó thứ mà mình đang ngộ nhận là của mình. Mình không hề muốn vướng mắc vào nhưng rắc rối về chuyện tình cảm học sinh này tại mình cũng đang có chuyện không tốt với một anh chàng học cùng lớp cũ.
Giờ mình nên làm gì đây: ghét bản thân hay ghét Lâm, hay ghét cuộc sống đã tạo ra thứ tình cảm nửa vời này..............................................


Bạn thân mến của tớ ^^

Không có việc chi bạn phải cảm thấy ngu ngốc :D Đây là những chuyện bình thường thôi. Tuổi mới lớn chúng mình ô mai lắm ^^ Lúc dzui, lúc buồn, lúc cô đơn, lúc cảm động, cảm xúc dạt dào và nhiều loại như số cát trên biển ý! :D

Để tớ giải thích tại sao nó bình thường :D
- Môi trường mới, hoàn cảnh mới, con người mới. Có người quan tâm -> bạn biết ơn -> bạn để ý tới người ta -> bạn muốn người ta luôn chú ý tới bạn. Và khi người ta chú ý tới thứ khác, bạn sẽ ghen tị với thứ đó :D Tớ thích thằng bạn chơi cùng nhóm mà hắn ta thích ôm cái Laptop uỳnh chíu. Tớ bỗng cảm thấy bực tức không đâu, muốn...trở thành cái Laptop của hắn lun :D :D
- Con gái là chúa dễ ngộ nhận đủ các thứ. Ví dụ là mama tớ nè. Thấy tớ buồn ngủ không trả lời khi mẹ gọi, liền cho rằng tớ...bất hiếu :D Hay như tớ, thấy thèng nèo trong lớp nhìn mình là tưởng/hy vọng hắn thích mình :D

Dần dần, bạn sẽ hòa nhập với các bạn khác. Bạn nên tự tin hơn, bạn cũng đặc biệt lắm chứ! Khi bạn cho mọi người thấy bản tính thân thiện của mình, nhất định họ sẽ chọc ghẹo hay bày trò với bạn cho coi ^^

Nói chung, nếu bạn cứ cười toe toét thì ngày mưa cũng tưởng như ngày nắng í! :D :D

hoahongxanh_kute
13-05-2010, 07:11 PM
Theo mình thấy thì b hơj quan trọng hoá vấn đề rùj. B cứ thoảj máj và ngĩ rằng lâm đều đốj sử vớj mọj ng như nhau. Mình tin rằng b đã bỏ qua những ng đã và đang quan tâm đến b, có thể họ dành tc cho b nhjều hơn kả tc b dành cho lâm. B hãy vượt qua khoảng thờj jan khó khăn này cùng những ng bạn quan tâm đến b

reset
14-05-2010, 12:06 PM
cho đến jờ này,có 2 điều sai lầm lớn nhất trong đời tôi!
1 là nhường tình yêu của mình cho người khác,người mà tôi tin rằng người đó hơn mình mọi mặt.Người đó hơn tôi về tiền bạc,hơn tôi về trí thông minh,hơn tôi về hình thức,hơn tôi về sự khôn khéo,hơn tôi về quan hệ Xã Hội,về xã giao,và nhiều điều khác nữa!
2 là tôi đã tự ghét bỏ mình,vì mình đã sống quá nặng về tình cảm,nhiều khi trở nên yếu đuối,bi lụy;ghét mình vì mình thật bất tài,chẳng thể cố gắng vượt lên người ta 1 mặt nào cả!
11 năm trôi qua, tôi đau hơn bao giờ hết khi biết người tôi yêu đã bị fản bội,đã bị cư xử như 1 món đồ chơi trong trò chơi tình ái!Jờ tôi mới hiểu mình hơn người đó ít nhất chỉ 1 điều,đó là lòng tôn trọng tình cảm,lòng chung thủy;đó mới là mặt cần nhất cho 1 tình yêu!Và khi có Tình yêu trong trái tim mình,tôi sẽ ko còn yếu đuối,bi lụy nữa!Với 1 Tình yêu trong tim,ai cũng có thể làm được rất nhiều điều mà mình vẫn nghĩ điều đó nằm ngài khả năng mình!
H ơi,nếu H có đọc được bài này,xin H hiểu cho rằng T chấp nhận tất cả,đối với T bây jờ chẳng có j làm cho T tự cấm mình yêu H nữa,ko có j làm cho T từ chối tình cảm của H như 11 năm trước nữa!T yêu H và 2 cậu bé thiên thần nhỏ của H vô cùng!Hãy cho T 1 cơ hội,T sẽ cố gắng và xây dựng lại Hạnh Phúc của chúng ta,Hạnh Phúc mà T đã từng bỏ lỡ 11 năm rồi!H nhé!T yêu H,yêu 3 Mẹ con vô cùng!
Cảm ơn bạn đại náo thiên quân vì cái câu "Khi bạn yêu 1 ai đó thật lòng là lúc bạn đang tự hoàn thiện bản thân"
T sẽ cố gắng hoàn thiện mình để trở về bên H

DanHuy
14-05-2010, 03:03 PM
tềnh yêu là vậy thật khó hỉu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Hận Girl
14-05-2010, 06:12 PM
Tình Yêu cũng có 2 mặt mà, cũng giống như con người thôi

số đào hoa
15-05-2010, 07:35 PM
công nhận bạn này nói đúng, ai cũng có hai mặt và việc j cũng có hai mặt của nó !!!!!!!!

Is-lee
17-05-2010, 06:24 AM
cái này là đa cảm thôi
bạn phải cởi mở lòng mình ra.
hồi xưa mình cũng thế, mình gọi thằng bạn thân n nó không trả lời mình cũng nghĩ nó chả coi mình ra j, luôn hời hợt với những j diễn ra xung quanh
nặng nữa là thành trầm cảm đấy.
cũng thật khổ khi bố mẹ sinh ra mình là người đa cảm
đau đầu lắm

lovely_ploy
17-05-2010, 08:07 AM
bạn mới chỉ gọi là mến thui nhưng khi Lâm nói chuyện với linh bạn cảnh giác cô đơn như mất 1 thứ gì đó đúng ko? đừng suy nghĩ nhìu bạn ạ mik mà thấy con bạn thân nói chuyện nhìu với đứa kia mik cũng ghét lắm phải nhảy bổ vào giữa ấy chựbạn mà nghĩ nhìu chuyện này là sẽ thik lâm thật đây ko đùa mà kũng chẳng doạ đâu nếu sợ thì đừng nghĩ nhìu ak
mà nè lời khuyên ngoài lề nhé mik nghĩ bạn nên học ju chính bản thân mik đi nếu bạn ghét bạn thân mik thì sao ju đc ng` khác chứ

phonglinh709
17-05-2010, 08:45 AM
nhường người yêu là 1 việc vô cùng ngu ngốc đó hối tiếc là đúng

3m_yeu_anh
22-05-2010, 01:34 AM
Cám ơn tất cả mọi người, mình tin mình sẽ quên được cảm giác ấy