Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : mỗi ngày là một khoảnh khắc



nangtatnoicuoithem
12-05-2010, 04:29 AM
thời gian cứ đi nhưng sao lại cứ chậm chạp đến thế là cùng , không vội vã không dồn dập. vì sao uh? vì kí ức đã quá vội vã vì đã xài thời gian âm đại dương...........vì lẽ đó uh? hay tại mình cuộc sống không thú vị nữa. đã từng thích , hay đã gọi là yêu..........đã thương chưa? thích hay yêu hay thương thì khác nhau lẻ nào đâu cơ chứ? có khác chứ , : thích sẽ chỉ mải dừng ở thích mà thôi , không ranh giới được vượt qua. còn yêu thì có thể vượt qua nhưng sẽ không thể kết thúc , sẻ có thể chia tay , đau khổ và nước mắt xen lẫn nhau. còn thương thì sẽ ra sao? sẽ có thể vào nhà thờ sẽ có thễ được chứng nhận cho tình cảm đó uh?........ vậy khi nào sẽ là thương? đã không thích không yêu thì có thương được không? sẽ có hạnh phúc không? đổ vỡ không? sẽ có. cuộc sống không hoàn mĩ mà , ai cũng thế và thương cũng thế mà????? hãy yêu hôm nay , sống hôm nay và chết vào chiều nay.....như thế sẽ mãi là khoảnh khắc. sẽ không phải hối tiếc bất kì điều gì cả...........