PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chỉ dành riêng cho 1 người



Blue8x
11-05-2010, 10:47 PM
Vào những ngày này, tháng này, 3 năm về trước, đã xuất hiện 1 người quan tâm, lo lắng, và có thể… chỉ rành riêng cho anh chàng nọ.

Gửi những cảm xúc của mình cho những người mình quan tâm, đó là điều cô bé ấy luôn làm với anh ấy, nghĩ lại thì, hình như chỉ có cô bé ấy làm những việc ấy, còn anh ấy thì… hầu như chẳng bao giờ đáp lại cảm xúc ấy, thật là vô tâm em nhỉ?^^

Làm con trai thật là khổ, vì con trai là những sinh vật cứng đầu, luôn tỏ ra mình cứng cỏi trong mắt những người khác, nhất là đối với những thằng đực rựa khác ^^ (chú ý: đây không phải là cái cở để biện bạch cho hành động trên:P). Nhưng đến 1 lúc nào đó, khi gặp những sự việc không còn trong dự tính của mình nữa, họ dễ dàng lạc lối, giống như 1 câu “thành ngữ” thấy dạy Toán hồi xưa của anh hay nói “Thằng bé âm thầm đi vào ngõ cụt”. Anh là người như thế, hay có lẽ là cố tỏ ra như thế, nhưng từ khi gặp em, ít nhất anh không còn như thế ( khó hỉu nhỉ? >”<)

Anh ít nhìn về quá khứ, hay nói đúng hơn là cố quên quá khứ, vì có nhiều chuyện không hay, chuyện tốt đẹp thì lại không nhiều. Lớp 10, anh chỉ là 1 dạng học sinh trung bình khá, lớp 11 cố gắng hơn, có thể nói anh cũng thuộc top 20 của lớp ( lớp 3x đứa thì phải :D). Lớp 12, là năm nhiều chuyện xảy ra nhất, và là năm anh buông thả tất cả, hay có thể nói, đó là trước khi anh gặp em..^^

Có 1 người luôn ở bên cạnh bạn, luôn hỏi han về bạn, luôn tò mò về bạn. Đôi lúc bạn cảm thấy thật phiền nhiễu, nhưng đa phần, đâu đó, trong tim bạn, lại có 1 cảm giác ấm áp, 1 cảm giác thật hạnh phúc, 1 cảm giác về cuộc đời mình cũng có chút ý nghĩa.^^

Được trò chuyện cùng em, nhận được thư của em, được ngồi “bên” em vào những ngày tháng đó, đó là những ngày anh sống thật sự. Bởi vậy, anh xin lỗi vì trước giờ anh chưa bao giờ nói những lời này, anh CÁM ƠN EM nhiều lắm. Con người lạ lắm, càng lớn, những từ cám ơn, xin lỗi thường hay bắt con nít phải làm. Nhưng tới lượt mình làm sai, thì lại chẳng bao giờ xin lỗi bao giờ (ít nhất chung quanh cuộc sống của anh anh hay thấy như thế >”<), và có lẽ anh cũng là người như thế, nhưng anh đang cố gắng thay đổi, có lẽ… là vì ai đó, hay có thể… vì em đặc biệt với anh?:) Dù sao đi nữa, anh cũng chỉ biết rằng, anh CÁM ƠN em nhiều nhiều lắm.

Mà nói những điều này ra lúc này làm gì có ý nghĩa gì nữa nhỉ >”< Điều này đáng lẽ nên làm từ lâu rồi mới phải. Nhưng người ta thường nói “trễ còn hơn không” hay “làm đi rồi thà hối hận vì làm sai chứ đừng hối hận vì chưa từng làm”, anh không muốn giống bạn của anh, hối hận vì còn nhiều điều chưa nói khi tiễn người lên sân bay, hay chỉ đơn thuần, anh muốn tạo ra cho em những kỉ niệm thật đẹp thông qua bức thư này, bởi vì khi mình quen nhau, đây là điều duy nhất anh có thể làm được cho em >”<

Có những điều có thể anh chưa bao giờ dám nói với em, anh không phải là 1 người hoàn hảo như em nghĩ, anh cũng chẳng bao giờ nghĩ xa về cuộc đời mình sau này. Nhưng giờ thì sao nhỉ, nghĩ lại thì giờ mình đã hoàn toàn khác trước (vì ai nhỉ?  ). Thi đại học, anh rớt NV1, đó là những ngày tháng không dám đối diện với em, anh buồn lắm. Nhưng rồi, khi nộp đơn thì lại đậu NV2, rồi lại cố gắng không ngừng, bây giờ cũng có thể tự hào mà nói khả năng của anh cũng thuộc top 15 trong lớp ấy chư (lớp 4x đứa chứ hok phải 2x đứa đâu nha :D). Bởi vậy, đừng bao giờ nản lòng, bỏ cuộc em nhé, có thể trước mắt em không đạt được con đường em đã chọn, nhưng sau này có chuyện gì xảy đến thì em không biết được đâu, lúc nào cũng phải tự nhủ “cố gắng cố gắng”, lúc nào không nói nổi nữa, gọi điện cho anh, anh cũng sẽ nói với em “cố lên, cố lên” vì chính bản thân em, không vì ai khác cả. Đối với anh, em không cần ra sao cả, hãy là chính em, anh yêu em vì em là như thế, đến lúc mệt mỏi, hãy quay về đây, anh sẽ che chở em, được không em?^^

Ngày nào, thắp nhang, anh cũng kể 1 câu chuyện về 1 cô bé ngốc cho bà nội anh nghe, và cầu mong cho cô ấy đạt được những điều cô ấy muốn, nếu thất bại, hãy dũng cảm đứng dậy, nếu chán nản, hãy quay về bên gia đình, nếu thành công hãy chia sẻ cho anh thấy nụ cười của em em nhé. Dù em ở bất cứ nơi đâu, ở bất cứ thời điểm nào, luôn luôn có 1 người nhớ về em. Dù hiện tại, quá khứ, hay tương lai, tình cảm đó vẫn vậy. Bởi vì, đã yêu thì không bao giờ quên được, phải không em?

Cái này con gái dân gian hay nói, viết thư dài dòng “sến” quá, còn nếu không viết thì lại bảo rằng “sao anh không quan tâm đến em”. Con gái khó hiểu thế đấy, con trai không biết đường đâu mà lần, thôi thì đành để em chê “sến”, nhưng quan trọng là em có thể biết được tình cảm của anh dành cho em, nói sao anh cũng nghe :P hìhì.

Thôi thư dài rồi đó :P. Nó đã đợi lâu lắm rồi, kể từ những ngày đầu anh quen em :P, đến giờ em đã 18, cảm xúc đã khác, con người đã chin chắn, bởi vậy mới gửi cho em những dòng này, hy vọng xâm chiếm 1 phần nào đó trong tâm trí em ^^. Nghĩ về em cảm xúc nhiều lắm, ngày nào cũng nghĩ, không muốn cũng không được, thật là kì lạ. Tự nhiên chui vô rồi ngồi trong tâm trí người ta luôn hà, kiểu này mà thu tiền nhà 1tr 1 tháng chắc anh thành tỉ phú :P. Năm nay là cuối năm thứ 3 của anh, để coi có 2 cái project thực tế, 2 bài tập lớn, 2 bài thuyết trình. Anh sẽ cố gắng hết sức, em cũng cố gắng vậy nhé, móc nghéo với anh đi ^^

“Where there is a will, there is a way” – “có chí thì nên”
“Nothing you can’t do except you don’t want to” – “chuyện gì bạn cũng có thể làm được trừ khi bạn không muốn làm”
“Cố gắng 1 ít thành công sẽ đến gần hơn với bạn, cố gắng thật nhiều để khi về già bạn sẽ không bao giờ hối hận vì bạn chưa bao giờ cố gắng ít nhất 1 lần trong đời.”
”Cố gắng, kiên trì, không nản chí
Thất bại, gian khổ, sẽ qua đi ^^”

TPHCM, ngày 12/05/2010
1 người thầm thương em

P/S: I Miss You…

chesnut
12-05-2010, 09:29 AM
những lời bạn viết chân thành và rất ý nghĩa, người con gái kia hẳn sẽ rất hạnh phúc khi đọc những dòng này