PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình bạn or tình yểu



Rit_Do
10-05-2010, 08:38 AM
:hihi:Mình đang có chuyện rất khó giải quyết, mong các bạn giúp mình vơi. Chuyện là như thế này
Mình và cô ấy là một đôi bạn thân dc 4 năm rồi, mình và cô ấy gặp nhau vào năm lớp 8, mình ngồi ở bàn trên cô ấy, mặc dù xa lạ và chưa từng học chung với nhau năm nào nhưng ko biết vì sao 2 người nói chiện rất hợp nhau, ngay cả way tài liệu cũng hiểu ý nữa chứ :hihi:. Cả 2 chơi chung với nhau, thường chia sẻ với nhau nhiêu chiện, chuyện bùn cũng có, zui cũng có, hay những chuyện nhảm tào lao, và rồi thân với nhau lúc nào ko hay. Đi chơi chung với đám bạn 2 đưa đi chung với nhau thân mật đến nỗi mọi người cứ hiểu lầm 2 tụi mình là 1 căp. Thật vậy, từ khi 2 ng xa nhau, mỗi người môt trường khác nhau thì mình cảm thấy nhớ nhớ, thiếu thiếu cái j đó, mặc dù cả 2 vẫn giữ liên lạc vẫn thường nt với nhau đến 2h sáng nhưng ko biết từ luc nào mà cảm giác của mình khi gặp cô gấy lại thay đổi như vậy, mình trở nên hồi hộp hơn khi gặp cô ấy, nói chuyện ko dc thoải mái khi gặp cô ấy, và thường hay mắc cỡ khi bị người khác chọc, va mình biết người bạn thân of mình từ lâu đã năm giữ trai tim of mình rôi...mình thường hỏi ý kiến của những người bạn có nên nói ra tất cả cho cô ấy để mình được thanh thản mà học hay là cứ giữ mãi bí mật này hay ko? vì mình biết tình bạn lúc nào cũng tốt hơn tình yêu, nhưng mình biết sức chịu đựng of con ng có giới hạn rồi một ngày nào đó mình cũng sẽ nói ra, nhưng mình lại sợ khi nói ra mà cô ấy ko chịu thì sẽ mất tình bạn đẹp hơn 4 năm. vậy theo các bạn mình nên nói ra hay là giữ bí mật này cho đến khi ko thể nào giữ nỗi nửa

cactushb
10-05-2010, 09:05 AM
Thái độ của cô ấy mỗi khi gặp bạn ntn? Nếu cô ấy có nhng hành đng hay cử chỉ thân mật tình bạn một chút thì bạn cứ nói thẳng ra lòng mình đi. Trường hợp ngược lại nếu biểu hin của cô ấy hoàn toàn không có ý gì thì bạn biết nên làm gì đó. Chúc bạn may mắn :)
p/s: bạn có thể nhờ những người bạn xung quanh xem thử biểu hin của cô ấy vì có thể bạn sẽ khó nhn ra được đấy

phonglinh709
10-05-2010, 08:49 PM
lại 1 câu củ chuối của tềnh êu
đã là con người ai chả phải yêu đã yêu thì nên nói ra kẻo sau này hối tiếc
chả có cái gì đạt được 1 cách dễ dàng cả

Long Nhật Quang
11-05-2010, 01:59 AM
:hihi:Mình đang có chuyện rất khó giải quyết, mong các bạn giúp mình vơi. Chuyện là như thế này
Mình và cô ấy là một đôi bạn thân dc 4 năm rồi, mình và cô ấy gặp nhau vào năm lớp 8, mình ngồi ở bàn trên cô ấy, mặc dù xa lạ và chưa từng học chung với nhau năm nào nhưng ko biết vì sao 2 người nói chiện rất hợp nhau, ngay cả way tài liệu cũng hiểu ý nữa chứ :hihi:. Cả 2 chơi chung với nhau, thường chia sẻ với nhau nhiêu chiện, chuyện bùn cũng có, zui cũng có, hay những chuyện nhảm tào lao, và rồi thân với nhau lúc nào ko hay. Đi chơi chung với đám bạn 2 đưa đi chung với nhau thân mật đến nỗi mọi người cứ hiểu lầm 2 tụi mình là 1 căp. Thật vậy, từ khi 2 ng xa nhau, mỗi người môt trường khác nhau thì mình cảm thấy nhớ nhớ, thiếu thiếu cái j đó, mặc dù cả 2 vẫn giữ liên lạc vẫn thường nt với nhau đến 2h sáng nhưng ko biết từ luc nào mà cảm giác của mình khi gặp cô gấy lại thay đổi như vậy, mình trở nên hồi hộp hơn khi gặp cô ấy, nói chuyện ko dc thoải mái khi gặp cô ấy, và thường hay mắc cỡ khi bị người khác chọc, va mình biết người bạn thân of mình từ lâu đã năm giữ trai tim of mình rôi...mình thường hỏi ý kiến của những người bạn có nên nói ra tất cả cho cô ấy để mình được thanh thản mà học hay là cứ giữ mãi bí mật này hay ko? vì mình biết tình bạn lúc nào cũng tốt hơn tình yêu, nhưng mình biết sức chịu đựng of con ng có giới hạn rồi một ngày nào đó mình cũng sẽ nói ra, nhưng mình lại sợ khi nói ra mà cô ấy ko chịu thì sẽ mất tình bạn đẹp hơn 4 năm. vậy theo các bạn mình nên nói ra hay là giữ bí mật này cho đến khi ko thể nào giữ nỗi nửa


bạn rit_do thân mến ! tình bạn và tình yêu là 2 chuyện khác nhau hoàn toàn... bạn đã yêu một người lúc nào không hay khi xa nhau bạn thấy nhớ... lưu luyến... nhưng khi xa nhau thì bạn hay ngại khi gặp lại người củ... đó là cái cảm giác khi lâu ngày không gặp nó trở nên như thế... thậm chí xa nhau có rất nhiều chuyện muốn nói , nhưng khi gặp lại thì chẵng biết nói gì.... đó là cảm giác của " một tình yêu câm lặng " người con gái đó cũng sẽ giống như bạn.. nhưng người ta là con gái ngại không ngõ lời đấy thôi... nếu bạn có muốn có một tình yêu thật sự thì hãy mau nói cho cô ấy biết rằng từ lâu mình đã thầm yêu cô ấy , còn bạn sợ cô ấy không đồng ý sẽ mất tình bạn , trường hợp này hoàn toàn không có bạn à... dù cô ấy không đồng ý thì tình bạn vẫn tồn tại như xưa.. chúc bạn hạnh phúc

muaquadang
11-05-2010, 04:26 AM
Đồng ý với bạn Phong Linh, đã yêu thì nên nói cho người ta biết. Bạn nên chủ động và nếu có thể phải tận dụng mọi cơ hội để bày tỏ lòng mình. Thường xuyên gặp nhau, trò chuyện mình nghĩ bạn sẽ tìm được lúc thích hợp để cho bạn ấy biết tình cảm của mình.
Chúc bạn may mắn và cả hai luôn học tốt nhé!

linhlinhlinh
11-05-2010, 04:26 PM
ko nên băn khoăn đâu bạn à,ko ai trả lời được chính xác ngoài bạn,đến 1 thời điểm nào đó,tự nhiên cảm xúc của bạn sẽ nói cho bạn biết là cần phải làm ntn?

Rit_Do
14-05-2010, 08:35 AM
thanks các bạn nhìu lắm, bây giờ thì mình đã biết phải làm j..tốt nhất thì nên nói ra cho than thản vậy

wendy_nguyễn
14-05-2010, 08:43 AM
umk` , bạn nên nói ra đy, zỳ khi nói ra rất có thể là bạn đó cũg thjx bạn thy sao

ÔNG ANH
23-05-2010, 02:09 AM
nói đi bạn .............................................

lado_dola
23-05-2010, 03:20 AM
:hihi:Mình đang có chuyện rất khó giải quyết, mong các bạn giúp mình vơi. Chuyện là như thế này
Mình và cô ấy là một đôi bạn thân dc 4 năm rồi, mình và cô ấy gặp nhau vào năm lớp 8, mình ngồi ở bàn trên cô ấy, mặc dù xa lạ và chưa từng học chung với nhau năm nào nhưng ko biết vì sao 2 người nói chiện rất hợp nhau, ngay cả way tài liệu cũng hiểu ý nữa chứ :hihi:. Cả 2 chơi chung với nhau, thường chia sẻ với nhau nhiêu chiện, chuyện bùn cũng có, zui cũng có, hay những chuyện nhảm tào lao, và rồi thân với nhau lúc nào ko hay. Đi chơi chung với đám bạn 2 đưa đi chung với nhau thân mật đến nỗi mọi người cứ hiểu lầm 2 tụi mình là 1 căp. Thật vậy, từ khi 2 ng xa nhau, mỗi người môt trường khác nhau thì mình cảm thấy nhớ nhớ, thiếu thiếu cái j đó, mặc dù cả 2 vẫn giữ liên lạc vẫn thường nt với nhau đến 2h sáng nhưng ko biết từ luc nào mà cảm giác của mình khi gặp cô gấy lại thay đổi như vậy, mình trở nên hồi hộp hơn khi gặp cô ấy, nói chuyện ko dc thoải mái khi gặp cô ấy, và thường hay mắc cỡ khi bị người khác chọc, va mình biết người bạn thân of mình từ lâu đã năm giữ trai tim of mình rôi...mình thường hỏi ý kiến của những người bạn có nên nói ra tất cả cho cô ấy để mình được thanh thản mà học hay là cứ giữ mãi bí mật này hay ko? vì mình biết tình bạn lúc nào cũng tốt hơn tình yêu, nhưng mình biết sức chịu đựng of con ng có giới hạn rồi một ngày nào đó mình cũng sẽ nói ra, nhưng mình lại sợ khi nói ra mà cô ấy ko chịu thì sẽ mất tình bạn đẹp hơn 4 năm. vậy theo các bạn mình nên nói ra hay là giữ bí mật này cho đến khi ko thể nào giữ nỗi nửa

hay đợi thêm một thời gian nữa đi

nguoidaukho_cn
23-05-2010, 10:30 PM
Hãy để trái tim bạn trả lời và dẫn đường cho bạn đi đến 1 trái tim nhé..!!!