msjulie
10-05-2010, 08:33 AM
Có một sắc vàng trên bầu trời xanh
Có một sắc vàng trong con ngõ nhỏ
Có một sắc vàng vấn vương màu phố
Có một sắc vàng lưu mãi trong tim
Có một sắc vàng nhẹ nhàng yểu điệu
Có một sắc vàng ca hát ngày xuân
Có một sắc vàng dù trong gian truân
Vẫn lưu giữ mãi màu vàng đặc biệt
Có một sắc vàng trong cuộc đời tôi
Sắc vàng ấy không bao giờ thay đổi
Dù ngày nắng chói, dù đêm có tối
Thì màu vàng sẽ mãi là vàng thôi
Bạn ơi xin đừng làm màu vàng hòa lẫn
Hòa lẫn rồi sẽ mất cả bản thân
Và xin đừng làm màu vàng của mật
Vì màu mật giống màu nắng mất rồi!
Có một sắc vàng trong con ngõ nhỏ
Có một sắc vàng vấn vương màu phố
Có một sắc vàng lưu mãi trong tim
Có một sắc vàng nhẹ nhàng yểu điệu
Có một sắc vàng ca hát ngày xuân
Có một sắc vàng dù trong gian truân
Vẫn lưu giữ mãi màu vàng đặc biệt
Có một sắc vàng trong cuộc đời tôi
Sắc vàng ấy không bao giờ thay đổi
Dù ngày nắng chói, dù đêm có tối
Thì màu vàng sẽ mãi là vàng thôi
Bạn ơi xin đừng làm màu vàng hòa lẫn
Hòa lẫn rồi sẽ mất cả bản thân
Và xin đừng làm màu vàng của mật
Vì màu mật giống màu nắng mất rồi!