Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : mãi mãi yêu anh !!!



pelun1994
10-05-2010, 06:09 AM
Gửi người em yêu !!!!....
Em cứ nghỉ là sẽ mất anh thật rồi. Và em đả chịu đựng được nổi đau mất anh. Vậy tại sao anh lại trở về làm em bối rối lắm. Em phải làm sao đây anh??? Em đả yêu anh rất nhiều. E đả níu kéo khi anh ra đi, vậy mà anh không thềm nghe em dù chỉ một lời, bây giờ anh quay trở lại và nói hối hận. Em rất muồn quay lại với anh nhưng em không có đủ dũng khí để làm điều đó anh ạ !! Em sợ 1 ngày nào đó anh sẽ lại đối sử với em như vây. Em sợ lắm anh ạ. Vậy thì thôi anh nhé !! Những trong lòng em vẫn mãi mãi yêu anh. Chúc anh tìm được người mà có đủ dủng cảm để quen anh thì anh hay quen. Trái tim em đẩ chết khi anh không quay mặt lại nhòn em rồi. Tạm biệt anh, người em rất rất là yêu!!!:timvo::timvo: