PDA

Xem đầy đủ chức năng : người con gái xấu



cuti_cuti
09-05-2010, 07:30 PM
Trong cuộc sống, thật khó để có thể tìm được 1 con người hoàn hảo.
Tôi đã từng nhìn thấy những người con gái rất xinh đẹp, rất đáng yêu, tôi đã thích họ.
Nhưng thật đáng chán, tôi lại nhìn thấy 1 nét xấu của họ ngay sau khi thích họ, tôi đã hết thích họ.
Tôi đã quên họ chỉ sau vài ngày.
Thật đơn giản.
Nhưng với 1 người con gái. Người con gái mà tôi đã chia tay từ rất lâu, rất lâu rồi, quên người này... sao mà khó.
Khó không phải vì tôi còn yêu, mà vì hình bóng, hình bóng đã khắc sâu trong tim tôi.
2 năm 6 tháng, thời gian thật là dài. Vậy mà, thời gian tôi và em yêu nhau có chăng cũng chưa bằng 1 nửa thời gian này. Quên em! Khó!
Ngày đầu tiên gặp em, tâm hồn tôi rực rỡ.
Trăm hoa ngàn lá rực rỡ sắc màu đua nở trong tôi.
Tình cảm chúng mình thật đẹp phải không em.
Hạnh phúc, hờn ghen, buồn, vui, chúng mình đều có cả phải không em.
Tôi đã từng có 1 điều ước, 1 tâm nguyện: "Suốt đời này chỉ có mình em".
Em đã nói: thật khôi hài! ai có thể biết trước ngày mai anh còn yêu em k ???
Câu nói này tôi nhớ, nhớ mãi, để đến bây giờ vẫn chưa thể quên em.
Có 1 người bạn khi gặp tôi, biết chuyện của tôi đã nói với tôi rằng: quên nó đi, mày có thể tìm được người khác dễ dàng mà.
Dễ! Dễ! Quên 1 người đã khắc sâu trong tim thật dễ vậy sao.
Thử, thử, tôi đã thử. Rất cả chỉ là nỗi buồn, những người con gái đến với tôi đều nhận ra rằng: với họ, tôi không có thứ tình cảm gọi là thích, gọi là yêu. Tất cả rồi lại ra đi.
Rốt lại, hằng đêm tôi lại nhớ em.
Lại có 1 người bạn khác nói với tôi rằng: quên nó đi, mày có thể lao vào công việc để quên nó dễ dàng mà.
Dễ! Dễ! Hợp lý nhỉ! Lao vào công việc có vẻ là 1 cách hữu hiệu để quên em.
tôi quyết định đi học lại sau 6 tháng nằm dài ở nhà ( sau khi trượt đại học tôi chưa xác định sẽ làm gì )
Tôi đi học thêm, sáng học, chiều học, tối học, trong giấc mơ tôi cũng học.
Kiến thức liên miên trong đầu, tưởng rằng đã quên em thì 1 ngày em lại xuất hiện
Lần này không phải là trong suy nghĩ. Em nhắn tin.
Em rủ tôi đi chơi. lòng tôi phơi phới rộn sắc hoa. Oh lạ nhỉ! Tại sao mình vui nhỉ! Nhưng không sao.
Cuối cùng em đã muốn quay lại.
Rồi chúng tôi gặp nhau, đi chơi. Chúng tôi nói chuyện vẫn hợp như ngày nào, nhưng trông em buồn buồn. Tôi không hiểu. Tôi vẫn nhớ ngày trước trên môi em luôn có 1 nụ cười mỉm, luôn sẵn sàng bắt tôi lỗi mỗi khi tôi nói nhầm mà nhỉ! Rồi tôi cũng biết lí do, em vừa mới chia tay người yêu. Hay! Hay! Em thật hay.
Em đến tìm tôi để giải buồn, với suy nghĩ chúng ta có thể làm bạn.
Thật khôi hài, hay thật đáng thương ? Tôi tưởng em quay lại tìm tôi, muốn quay lại với tôi. Buồn cười. Tôi cười mà trước mắt mọi thứ nhòe dần.
Nước mắt! Lần cuồi tôi thấy nước mắt là khi nào nhỉ? À! đó là vào 1 ngày chủ nhật của 2 năm 6 tháng trước.
Tôi tự hỏi: Tình yêu, what is it ?
1 năm yêu nhau, tình yêu tôi dành cho em chân thành đến vậy để rồi sao.
để rồi vây quanh tôi chỉ toàn nước mắt. Rồi đến thời điểm này, chia tay lâu như vậy rồi, gặp em lại là nước mắt phủ vây.
Em thật xấu. Tại sao lại tìm tôi vào thời điểm đó :( Tôi muốn quên em. Cảm xúc dành cho em thì chưa thể. Nhưng tôi sẽ quên em.
Tôi còn gia đình, bạn bè, người thân. Tôi còn tương lai đang chờ ở phía trước. Rồi tôi sẽ tìm được người con gái thật lòng yêu tôi. Em cúng chỉ là 1 người con gái xinh đẹp, đáng yêu xuất hiện trước tôi, ngày trước tôi không thể nhìn thấy nét xấu nơi em. Nhưng bây giờ, tôi biết rồi. Điểm xấu của em là em đem đến cho tôi nước mắt.
Mong em đừng tìm tôi nữa.
:timvo::timvo::timvo: