Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chelsea đăng quang trong mưa bàn thắng



Uờ
09-05-2010, 02:23 PM
Với chiến thắng đậm đà 8-0 trước Wigan, Chelsea chính thức trở thành tân vương của Premier League dù trong trận đấu cùng giờ MU đã vượt qua Stoke City.


http://img.news.zing.vn/sport/317/t317354.jpg
Niềm vui chiến thắng của Chelsea

Trong trận đấu lượt đi Wigan đã bất ngờ đánh bại Chelsea với tỷ số 3-1, chấm dứt tuần trăng mật của HLV Ancelotti. Tuy nhiên, trong trận đấu lượt về, đoàn quân của Roberto Martinez đã vỡ trận, bị The Blues nã tới 8 bàn vào lưới.

Chiến thắng “8 sao” này không chỉ giúp Chelsea báo thù thành công trận lượt đi, mà còn giúp họ trở thành tân vương của Premier League với đúng 1 điểm nhiều hơn đại kình địch MU.

Ngay khi trận đấu mới trôi qua được 6 phút, Chelsea đã có được bàn thắng mở tỷ số. Sau pha đá phạt bật hàng rào nẩy ra của Drogba, Terry nhanh trí đánh đầu nhồi bóng vào vòng cấm để Malouda dùng ngực chuyền bóng cho Anelka. Trong thế không bị ai theo kèm, tiền đạo người Pháp dễ dàng hạ gục thủ thành Pollitt, mang về bàn thắng mở tỷ số quý giá cho Chelsea. Các CĐV của Chelsea có mặt trên sân Stamford Bridge vỡ òa trong sung sướng bởi cánh cửa vô địch Premier League 2009/2010 đã mở toang trước mắt đội bóng con cưng của họ.


http://img.news.zing.vn/sport/317/t317357.jpg
Anelka sớm đưa Chelsea vượt lên dẫn trước

Dù không còn mục tiêu để phấn đấu nhưng Wigan không chủ động “nằm” trước Chelsea. Sau bàn thua, đoàn quân của HLV Roberto Martinez đẩy cao đội hình tấn công. Trong suốt 2/3 thời gian hiệp một, chính Wigan mới là đội cầm bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, các tình huống tấn công của The Latics đều bị đánh bật trở ra khi vấp phải hàng thủ chơi rất chắc chắn của The Blues.

Không tấn công ồ ạt, thậm chí còn bị đối thủ lấn lướt, nhưng Chelsea vẫn có được bàn thắng gia tăng cách biệt khi hiệp một của trận đấu trôi qua được 2/3 thời gian. Phút 31, Caldwell kéo ngã Lampard trong vòng cấm, và trọng tài chính điều khiển trận đấu không ngần ngại thổi penalty, đồng thời rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu đối với cầu thủ của Wigan. Trên chấm 11m, Lampard đã không mắc phải một sai sót nào để nâng tỷ số lên 2-0.

Trước khi trận đấu với Wigan diễn ra, Drogba cho biết anh sẽ là người thực hiện các quả penalty để vượt mặt Rooney giành giải "Vua phá lưới" (trước vòng cuối cùng, Drogba và Rooney cùng có được 26 pha lập công). Tuy nhiên, trong tình huống ở phút 31, HLV Carlo Ancelotti lại chỉ định Lampard là người thực hiện quả đá. Chính điều này đã khiến Drogba không hài lòng, thi đấu với bộ mặt như đưa đám trong suốt thời gian còn lại của hiệp một.

Bước sang hiệp hai, với lợi thế hơn người, Chelsea hoàn toàn làm chủ thế trận. Phút 47, Lampard đưa bóng đập trúng xà ngang Wigan, nhưng trước đó trọng tài đã thổi phạt việt vị Anelka. Tuy nhiên, các CĐV Chelsea cũng chẳng phải tiếc nuối tình huống này quá lâu bởi đến phút 53, Kalou đã giúp Chelsea gia tăng cách biệt. Di chuyển rất thông minh, Kalou lao vào nhận đường chuyền của Lampard và dễ dàng hạ gục thủ thành Pollitt ở cự ly gần.

Niềm vui nối tiếp niềm vui. Đúng 3 phút sau pha lập công của Kalou, Anelka đã mang về bàn thắng thứ 4 cho Chelsea. Sau đường chuyền cực kỳ chuẩn xác của Ivanovic, Anelka lập tức tung chân bắt volley đưa bóng vào góc xa khiến thủ thành Pollitt vô phương cản phá.

Chỉ còn 10 người trên sân, lại bị dẫn tới 4 bàn. Wigan nhanh chóng bị vỡ trận. Bóng gần như chỉ lăn bên nửa phần sân của đội khách.


http://img.news.zing.vn/sport/317/t317358.jpg
Lập hat-trick, Drogba giành danh hiệu "Vua phá lưới"

Cầm chắc chiến thắng, HLV Carlo Ancelotti quyết định cho Kalou và Ivanovic ra nghỉ, trao cơ hội thể hiện mình cho Belletti và Joe Cole. Không còn chơi với đội hình mạnh nhất nhưng Chelsea vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận, liên tục tung ra hàng loạt các pha tấn công nguy hiểm. Và rồi điều gì phải đến cũng đã đến. Phút 62, Chelsea đã có bàn thứ 5. Sau pha tung móc đẹp mắt bị Pollitt cản phá, Drogba tiếp tục dũng mãnh lao lên đánh đầu lập công sau đường chuyền của Lampard. Đây là bàn thắng thứ 27 của Drogba tại Premier League năm nay và đang đứng trước cơ hội rất lớn để vượt mặt Rooney, giành danh hiệu “Vua phá lưới”.

Trong khi Rooney im hơi lặng tiếng tại Old Trafford thì Drogba lại có pha nổ súng thứ hai khi trận đấu bước sang phút 68. Joe Cole bị đốn ngã trong vòng cấm và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Dù sút trúng cột dọc, nhưng may cho Drogba là trái bóng vẫn lăn vào lưới. Tỷ số được nâng lên 6-0 cho Chelsea, và danh hiệu “Vua phá lưới” cũng đã lọt vào túi Drogba.


http://img.news.zing.vn/sport/317/t317362.jpg
Chelsea - ông Vua mới của Premier League

Đã có tới 6 bàn thắng nhưng Chelsea không hề có ý định dừng lại. Các cầu thủ áo xanh vẫn lao lên phía trước với khát khao ghi bàn cháy bỏng. Kết quả là trong 20 phút còn lại, Chelsea còn có thêm được hai bàn thắng nhờ công của Drogba (phút 80) và Ashley Cole (phút 90).

Nã tới 8 bàn thắng vào lưới Wigan, Chelsea đã có một bữa tiệc bàn thắng hoàn hảo trong ngày lễ đăng quang.

Đội hình thi đấu:

Chelsea: Cech, Ivanovic (Belletti 58'), Alex, Terry, Ashley Cole, Lampard, Ballack (Matic 70'), Malouda, Kalou (J.Cole 59’), Drogba, Anelka.

Wigan: Pollitt, Melchiot, Gohouri, Caldwell, Figueroa, Boyce, McCarthy, Watson (Thomas 61'), Diame (Scharner 72'), N’Zogbia, Rodallega (Moses 82').


Thành Giang

[Nguồn zing.vn]

DanHuy
09-05-2010, 10:37 PM
trận này có nhìu bàn thắng đẹp thiệt
khoái nhất bàn thứ 4 của Anelka

Uờ
10-05-2010, 08:11 PM
Mặc dù mình không coi nhưng chỉ nghe kết quả thôi mình đã thấy đẹp rồi :so_funny:

Chelsea mà :phu: :haha: