PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mưa...Và...Tôi !!!



Kiu_KeTao
09-05-2010, 01:04 PM
Sang bên Hv báo chí tuyên truyền cả ngày mệt mỏi quá à. Đổi lại hôm nay là một ngày Tôi cảm thấy rất vui vẻ. Vui vẻ vì được giúp các ban Bao Chí. Vui vẻ vì được ở bên người nhà mình. Vui vẻ vì... Rất rất nhiều.

Tối đến bắt đầu có những hạt mưa nhẹ rơi!!!

Ôi Mưa!!! cái thời tiết mà tôi rất thích. Ngồi ngắm mưa mà sao những năm tháng của ngày xưa bỗng hiện lên trước mắt, mà sao nó lại hiện lên rõ thế nhỉ.
Mưa gợi nhớ những ngày còn thơ. Lúc nào có trận mưa là thôi rồi. Cả lũ rủ nhau đi dưới mưa bao giờ chán hay mưa tạnh thì thôi. Sao cái ngày đó vui thế nhỉ.
Mưa gợi nhớ về những năm tháng học trò. Những khi đi học gặp cơn mưa bất chợt cả người ướt đẫm mà sao vẫn thấy thích thú đến vậy nhỉ.
Mưa gợi nhớ về ngày sắp phải chia tay những năm tháng học trò. Cuối năm 12 rồi. Tự nhiên có mấy trận mưa to dã man. sân trường ngập nước. cả sân trường nhìn thấy một màu trắng xóa của nước. Thôi rồi cả lớp xuống nghịch nước. Ướt hết. Cũng may mắn là cô giáo tâm lý. Biết chúng tôi sắp xa nhau nên cũng cho chúng tôi để lại kĩ niệm trong nhau mà mãi mãi không thể quên được. Cái ngày mưa đó. Cái vụ đó. Dương như đưa tất cả thành viên trong lớp đến gần nhau. Gần đến nỗi cả lớp như 1.
Ôi thích thật. Ngày xưa ơi!!!! Sao mà nhớ đến thế.

Mưa gợi nhớ ngày liên hoan chia tay. Cả lớp dương như không ai conf giấu nổi cái cảm xúc nữa. Nước mắt của mọi người bắt đầu rơi. Ngoài trời mưa cũng lớt phớt. Dường như nó cũng biết chúng tôi sắp phải xa nhau.
Ước gì cái ngày xưa ấy có thể quay trở lại nhỉ. Tôi sẽ trân trọng từng phút giây chúng tôi ở bên nhau. " Ngày xưa ơi Mãi xa tuổi thơ..."

Mưa gợi nhớ đến tình cảm của tôi. Tôi đã từng mơ ước có một người con gái sẽ nắm tay tôi. Hai đứa cùng đi dưới mưa. Cái mơ ước đó tuy nhỏ nhưng mà sao khó khăn đến vậy. Người con gái đó có lẽ vẫn chưa xuất hiện. Chưa thể bước vào cuộc đời tôi. Tôi chỉ có mình tôi. Với con đương một mình tôi. Dưới cơn mưa chỉ có tôi lặng bước.

Mưa!!! bao giờ mới có một người cùng tôi đi dưới mưa nhỉ. Hô hô. Chết mất lại suy nghĩ lung tung rồi. Mình quả thật đã già rồi Khụ...Khụ...!!!

.........................Ôi................Mưa.. ................sao mà yêu đến thế :iou::iou::iou: