Ke...Đá
09-05-2010, 10:06 AM
Tớ chẳng biết phải làm như thế nào nưa.Các bạn giúp tớ nhá
Tớ và người ấy yêu nhau được 3 tháng rồi!Tình cảm thi không thể nói ra hết được. còn về những kỉ niệm thỉ rất nhiều. vì học cạnh lớp nhau mà
mấy ngày hôm trước thi tớ biết ny tớ nt với ny cũ của tớ. 2 người ấy đã nói với nhau rất nhiều,tớ nt cho bạn ấy mà còn không thèm nt lại nữa,tớ là người hay ghen,mà bạn ấy cũng biết điều đó,mà đúng tối hôm ấy ny tớ đi chơi với người ấy,tớ hỏi đi đâu lại còn nói dối là đi cùng mẹ nữa chứ,thế mới tức,tớ mà không hỏi chị gái của ny tớ thì tớ sẽ không biết được sự thật,đến khi tớ hỏi thi lại bảo là nói ra sợ a giận, tớ tìm gặp bạn ấy mà bnạ ấy còn không mún gặp tớ nũa cơ
Tớ đã rất tức khi bnạ ấy như thế,tớ đã nói chia tay,nhưng bạn ấy lịa nói xin lỗi,thực sự mấy hôm nay tớ nhớ ấy lắm,mới chỉ có 4 hôm thôi đây :(( dạo này tớ đã không phải là tớ nữa,thực sự tớ đã bị phản bội sao,tớ đã nói với ấy là không được nt và đững nói dối tớ nữa,nhưng bạn ấy không làm như lời tớ nói,mà còn chốn tránh không mún gặp tớ,các bạn cho tớ 1 lời khuyên đi
Tớ phải làm như thế nào bây giờ,có nên quay lại không,hay là chia tay,có nên cho ny tớ 1 cơ hội không,có 1 lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ 2 phải không,bạn nào mà đọc được bài này thì hãy cho tớ 1 lời kuhuyên nhá Thank :X
Tớ và người ấy yêu nhau được 3 tháng rồi!Tình cảm thi không thể nói ra hết được. còn về những kỉ niệm thỉ rất nhiều. vì học cạnh lớp nhau mà
mấy ngày hôm trước thi tớ biết ny tớ nt với ny cũ của tớ. 2 người ấy đã nói với nhau rất nhiều,tớ nt cho bạn ấy mà còn không thèm nt lại nữa,tớ là người hay ghen,mà bạn ấy cũng biết điều đó,mà đúng tối hôm ấy ny tớ đi chơi với người ấy,tớ hỏi đi đâu lại còn nói dối là đi cùng mẹ nữa chứ,thế mới tức,tớ mà không hỏi chị gái của ny tớ thì tớ sẽ không biết được sự thật,đến khi tớ hỏi thi lại bảo là nói ra sợ a giận, tớ tìm gặp bạn ấy mà bnạ ấy còn không mún gặp tớ nũa cơ
Tớ đã rất tức khi bnạ ấy như thế,tớ đã nói chia tay,nhưng bạn ấy lịa nói xin lỗi,thực sự mấy hôm nay tớ nhớ ấy lắm,mới chỉ có 4 hôm thôi đây :(( dạo này tớ đã không phải là tớ nữa,thực sự tớ đã bị phản bội sao,tớ đã nói với ấy là không được nt và đững nói dối tớ nữa,nhưng bạn ấy không làm như lời tớ nói,mà còn chốn tránh không mún gặp tớ,các bạn cho tớ 1 lời khuyên đi
Tớ phải làm như thế nào bây giờ,có nên quay lại không,hay là chia tay,có nên cho ny tớ 1 cơ hội không,có 1 lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ 2 phải không,bạn nào mà đọc được bài này thì hãy cho tớ 1 lời kuhuyên nhá Thank :X