thieunuhoanggia
08-05-2010, 05:45 PM
Thái nguyên ngày 09/05/2010
hôm qua e chẳng ngủ đc tẹo nào, e thấy hơi pun, hơi thất vọng về bản thân mình anh a. em ước đc trở lại khoảng thời gian trc đây , ko fai lo lắng về 1 nào đó sẽ dời bỏ mình để đến với 1 ng khạc Mà biết đâu để anh ra đi lại tốt hơn cho cs của anh thì sao nhi?????????? giá mà em làm đc thì em sẽ chủ động nói lời chia tay với anh trc, anh có biết vì sao ko , bởi vì em sợ em sẽ lại 1 lần nữa là ng bị bỏ rơi. cái cảm giác ấy anh bít ko nó thực sự là kinh khủng với em, em đã mất niềm tin với cs. lần này em sợ ko muốn m lại fai đối mặt với nó 1 lần nữa đâu anh a. Liệu rằng tình yêu của chúng ta có đi đến đâu ko anh?????????
Khi mà anh ở 1 nơi rất xa , em sợ m ko đủ sức để giữ anh lại ở bên ẹm em sợ ở phương trời đó anh sẽ tìm đc 1 ng khác tốt hơn em, yêu anh nhiều hơn em... ngày nào em cũng chờ mong tin nhắn của anh. Ở bên anh em cảm thấy rất bình an, em đc trở về với thời thơ ấu , đc anh cưng chiều , tuy đó là một khoảng thời gian rất ngắn ngủi va hiếm hoi. Biết bao giờ em mới lại đc ở bên cạnh anh???? ko biết anh có cảm nhận đc điều đó ko nhy??
em thấy anh thiệt thòi hơn những người con trai khác khi chấp nhận yêu em, em vô tâm , chẳng mấy khi quan tâm đến anh, ko biết làm gì để bù đắp lại khoảng thời gian xa cách của chúng mịnh Em muốn nói xin lỗi anh tự tận đáy lòng mình anh ạ. Em phải làm gì để anh thấy rằng em yêu anh biết nhường nao??? em thấy mình cứ vô tình làm tổn thương tơi trái tim anh, em thấy tư khi nhận lời yêu anh thì anh càng mệt mỏi hơn có phải ko anh??????????? em mới nhận lời làm bạn gái của anh chưa đc bao lâu mà, em ko muốn anh đau buồn vì em đâu anh ạ. bây giờ nếu có 1 điều ước như hôm anh kể cho em nghe câu chuyện cổ tích kia thì em sẽ ước , em sẽ ước là anh đừng yêu ẹm Bởi vì như thế anh sẽ ko đau khổ, biết đâu anh sẽ tìm đc 1 ng ở gần anh , có thể quan tâm anh mỗi khi anh buồn, tay trong tay voi anh trong những buổi đi lễ nhà thờ. Em yêu anh nhiều lắm , em có ích kỉ quá khi chỉ muốn giữ anh cho riêng mình em ko????? nếu một ngày nào đó anh cảm thấy ko còn tình cảm với em nữa thì em sẽ buông anh ra ma ko hề oán trách anh 1 lời nào bởi em muốn anh được hưởng 1 hp trọn vẹn anh ạ. yêu anh nhiều lắm
hôm qua e chẳng ngủ đc tẹo nào, e thấy hơi pun, hơi thất vọng về bản thân mình anh a. em ước đc trở lại khoảng thời gian trc đây , ko fai lo lắng về 1 nào đó sẽ dời bỏ mình để đến với 1 ng khạc Mà biết đâu để anh ra đi lại tốt hơn cho cs của anh thì sao nhi?????????? giá mà em làm đc thì em sẽ chủ động nói lời chia tay với anh trc, anh có biết vì sao ko , bởi vì em sợ em sẽ lại 1 lần nữa là ng bị bỏ rơi. cái cảm giác ấy anh bít ko nó thực sự là kinh khủng với em, em đã mất niềm tin với cs. lần này em sợ ko muốn m lại fai đối mặt với nó 1 lần nữa đâu anh a. Liệu rằng tình yêu của chúng ta có đi đến đâu ko anh?????????
Khi mà anh ở 1 nơi rất xa , em sợ m ko đủ sức để giữ anh lại ở bên ẹm em sợ ở phương trời đó anh sẽ tìm đc 1 ng khác tốt hơn em, yêu anh nhiều hơn em... ngày nào em cũng chờ mong tin nhắn của anh. Ở bên anh em cảm thấy rất bình an, em đc trở về với thời thơ ấu , đc anh cưng chiều , tuy đó là một khoảng thời gian rất ngắn ngủi va hiếm hoi. Biết bao giờ em mới lại đc ở bên cạnh anh???? ko biết anh có cảm nhận đc điều đó ko nhy??
em thấy anh thiệt thòi hơn những người con trai khác khi chấp nhận yêu em, em vô tâm , chẳng mấy khi quan tâm đến anh, ko biết làm gì để bù đắp lại khoảng thời gian xa cách của chúng mịnh Em muốn nói xin lỗi anh tự tận đáy lòng mình anh ạ. Em phải làm gì để anh thấy rằng em yêu anh biết nhường nao??? em thấy mình cứ vô tình làm tổn thương tơi trái tim anh, em thấy tư khi nhận lời yêu anh thì anh càng mệt mỏi hơn có phải ko anh??????????? em mới nhận lời làm bạn gái của anh chưa đc bao lâu mà, em ko muốn anh đau buồn vì em đâu anh ạ. bây giờ nếu có 1 điều ước như hôm anh kể cho em nghe câu chuyện cổ tích kia thì em sẽ ước , em sẽ ước là anh đừng yêu ẹm Bởi vì như thế anh sẽ ko đau khổ, biết đâu anh sẽ tìm đc 1 ng ở gần anh , có thể quan tâm anh mỗi khi anh buồn, tay trong tay voi anh trong những buổi đi lễ nhà thờ. Em yêu anh nhiều lắm , em có ích kỉ quá khi chỉ muốn giữ anh cho riêng mình em ko????? nếu một ngày nào đó anh cảm thấy ko còn tình cảm với em nữa thì em sẽ buông anh ra ma ko hề oán trách anh 1 lời nào bởi em muốn anh được hưởng 1 hp trọn vẹn anh ạ. yêu anh nhiều lắm