Xem đầy đủ chức năng : Bình yên khi thức giấc !
Tháng Mười Sáu
07-05-2010, 12:27 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?OS8wMC85MDBlMDQ5ZjEwNjg0NTY3OTZkZmRmNTQ0Njk5ZTFjO C5cUIbaBmUsICDN8WmUsICOqdXxUmUsICmnhdUng4d1IEhvIna gaMEw6BdUngZyAcUIbaBIEh1eeG7gW4gVHJhWeBmd8ZmFsmUsI C2U
Đã viết , viết dài , dài lắm. Cuối cùng lại del đi - và nhận ra dù có viết cũng chỉ là những từ quen thuộc . Hay phải chăng - đơn giản là một từ
Nhớ !
Mở yahoo. Thói quen vẫn chỉ tick duy nhất vào dòng cuối cùng . Ẩn với hàng trăm cái nick , ẩn luôn cả với chính mình - thấy sao mà xa lạ quá . Uh ! [ xa lạ ].
Không biết đây có phải là mình không ?
Thôi nào , uot nào ^^
ps : Em muốn mỗi sớm mai thức giấc , luôn có anh ở bên , nhẹ nhàng ôm em - đó là bình yên !
Tháng Mười Sáu
08-05-2010, 09:35 PM
Rã rời với những mảng màu đen trắng , chợt phát hiện ra sao ta lơ là quá - hay bởi vì dòng người ngoài kia cứ hối hả đi , riêng ta lặng lẽ đứng nhìn .
Em biết những vệt cũ chẳng thể nào xóa nhòa trong anh - [ trong em ]. Vô hình cứ trở lại trong tiềm thức của 2 đứa . Đó có lẽ là gió , gió của quá khứ , nóng bỏng nhưng mát lạnh , có khi lại đắng cay. Anh ah , có khi nào gió thành bão được ko anh ? Hay phải chăng em đang nghĩ vẩn vơ , em sợ hồi ức , em sợ mất anh , như thuở nào hai đứa mới quen nhau , mãi mãi chẳng thể xa !
Tối qua em đã thật sự rất lạnh [ và cả sợ hãi nữa ] Em sợ như thể chính em đang đối mặt với vòng tròn trùng lặp , chẳng thể tìm lối đi cho riêng mình. Em nhắn tin cho anh , lâu lâu rồi mới có kết quả. Nếu anh biết em đang sợ hãi đến thế - anh có ôm em ko ?
Em nhắn tin cho bạn , bảo bạn power up đi [ cố lên nào ]. Em cũng sẽ vậy , vì em là siu nhân mà ^^
Em nhớ anh - ngàn lần [ ah ko , chẳng thể đếm đc ] em nhớ anh !
Tháng Mười Sáu
10-05-2010, 12:04 AM
http://images.timnhanh.com/photo/pictures/20090802/blue-sky11/source/hoa-hong-331679.jpg
Hôm qua em đã rất vui , vì cảm nhận rõ rệt được rằng anh yêu em nhiều đến thế. Chỉ muốn đến bên anh , để được anh ôm vào lòng , thật chặt , như những lần em - [ luôn luôn ] - tưởng tượng đến. Hì , mặc dù giờ đang àm mùa hè , nóng kinh luôn , những em sẽ ko cho anh buông em ra đâu , bắt ôm mãi , mãi luôn. Để em cảm nhận được rõ ràng - và chính xác là anh đang ở bên em ^^
Tối qua chỗ em mưa to lắm. Mặc dù là khi ở nhà , em biết trước là sẽ mưa mà , những vẫn cứ bướng ko cầm ô theo . Giờ thì em cũng quên hẳn thói quen là nhét áo mưa vào cốp xe [ hay vì anh nói em che ô đẹp hơn mặc áo mưa nhỉ ]. Những đôi tình nhân tay trong tay dắt nhau vào quán , cùng tận hưởng tách cafe ấm nồng , lau cho nhau những giọt nước mưa. Em biết , em biết chắc là khi anh ở bên em , anh cũng sẽ làm vậy mà. Nhưng em đã nói em mạnh mẽ rồi - em ko nói cho anh biết đâu [ :so_funny: ]
[ những lúc nhớ anh - và trời lại mưa như thế này - lại thấy ghét mưa hơn ] Thật là vô lí mà :">
Sáng nay khi thức giấc , cũng theo thói quen của những lần đó là tìm điện thoại. Mặc dù biết là sẽ không có một tin nhắn nào cả , nhưng em vẫn tìm. Vì đó là thói quen rồi , thói quen như ngấm vào hơi thở vậy .
em yêu anh - chồng ah :-*
Tháng Mười Sáu
11-05-2010, 05:33 AM
Đã rất muốn đc ôm anh , đc tận hưởng cảm giác ngọt ngào bên anh.... nhưng chỉ là trong ý nghĩ. Ôm chặt gấu bông , và chợt ước , giá như bây giờ em đc nằm bên anh , ôm anh thật chặt , tận hưởng mùi hương của anh , chỉ cần đơn giản thế thôi , với em - đó là HẠNH PHÚC .
http://i574.photobucket.com/albums/ss189/lykieuchinh41/nodBlog_avatar_20086583059896.jpg
nhìn cái ảnh này là đỏ mặt hết cả lên :blushing:
Xin lỗi chồng , anh lại phải lo lắng vì em rồi :hug: Em thật là ngốc :hug:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.