nangtatnoicuoithem
06-05-2010, 04:39 AM
có thể khi đằng này viết ra những lời như thế này thì đằng ấy sẽ chẳng bao giờ có thể đọc được , vì đàng ấy sẽ không onl. và vì với đằng ấy tất cả đã chấm dứt. chấm dứt khi đằng này rủ bỏ một thời yêu thương... đằng ấy và đằng này đã yêu nhau như thế nào ấy nhỉ? một sự tình cờ phải không? mà có thể gọi là tình yêu với 2 chúng ta không đằng ấy? chùng ta đã gặp gỡ nhau vao buổi trưa hôm đằng này đi học về..cái tên con trai đáng ghét mặc đồ cũng đáng ghét cứ tưởng là không có con gái ngồi ăn cơm hay sao ấy......cứ vênh mặt lên.. thế là đằng này đã ghét đằng ấy lắm cơ....ghét để rồi thích. để rồi giận dỗi. mỗi trưa đi học về đằng này vẫn thích mua cho ấy cái gì đó. chỉ để nhăm nhăm.... và ấy cũng thế. ấy đã tặng đằng này 2u với lời nhắn cho tình yêu của ấy :" là tình yêu của ox gởi cho bx , bx giữ còn là tình yêu chúng mình vẫn còn "...đồ ngốc ạ. vẫn giữ đấy nhưng tình yêu đã chấm dứt còn đâu. ấy đã khóc khi đằng này ra đi. giọt nước mắt mà đằng này cảm thấy mình quá nhẫn tâm.ấy đã chăm sóc đằng này rất nhiều. khi chân đằng này bị tật khớp không thể đi được. ấy đã chăm sóc rất nhiều. mỗi lần ra ngoài ấy đều đấm bóp cho chỗ đau đó.....bất kể mọi người nhìn ngó ra sau....vậy mà đằng này đã giận dỗi với ấy vì ấy chọc tức đằng này :" ai bảo em đá người ta làm chi ". híc , giận thế là đi học mà cứ bảo là đi luôn ấy nhá. khiến cho ấy phải tất tả đi tìm , tối vẫn đợi đằng này. vì ngỡ đằng này nói thật....lúc đó thấy thương cho ấy quá đỗi.....mỗi lần đi gạo bài ngủ gục trên vai ấy , nhìn ấy chăm sóc , đằng này cảm thấy mình là kẻ hạnh phúc... vậy mà vẫn để lại sau lưng tất cả những gì đã có , vui mỗi khi cười. quen nhau là thế nhưng mỗi khi cãi nhau ấy vẫn có thể nhường nhịn tất cả. mõi khi đằng này không muốn gọi là anh., thì lại là tên , là bạn.....bất kể từ gì đằng này có thể nghĩ ra..... ấy biết cả sớ thích của đằng này : thích uống sữa , ăn sushi........và dường như ấy đều cố gắng làm tất cả........và chúng ta đã chia tay nhau trong buổi mưa hôm đó. ấy đã khóc và đằng này cũng khóc với lời hứa : khi ra đi sẽ là kẻ xa lạ ".chúng ta đã xa lạ với nhau rồi. giờ chỉ còn là kí ức. tạm biệt ấy nhé.
mối tình mà tôi đã nắm bắt được khi còn là học sinh ..........tạm biệt kẻ xa lạ đã yêu thương tôi. tạm biệt những hờn giận những lúc vui cười cùng nhau...
mối tình mà tôi đã nắm bắt được khi còn là học sinh ..........tạm biệt kẻ xa lạ đã yêu thương tôi. tạm biệt những hờn giận những lúc vui cười cùng nhau...