PDA

Xem đầy đủ chức năng : hộp đen tình bạn



cactushb
05-05-2010, 10:48 PM
tôi và cô ấy là " bạn thân ". Chúng tôi có duyên với nhau vì ba tôi quen gia đình chồng của chị cô ấy và hơn hết chúng tôi lại học cùng lớp. Khi vào giữa năm lớp 10 , chúng tôi bắt đầu thân với nhau và sớm trở thành " bạn thân " ( cách nhìn của người ngoài ). Tính tình cô ấy hoàn toàn trái ngược tôi , cô ấy là người hoạt bát , vui tươi và ít khi u sầu. Nếu ai nhìn vào họ sẽ nói cô ấy có sức sống hơn tôi. Đôi khi tôi hay thu mình , có khi cũng cần một khoảng lặng cho bản thân. Tình cách của 2 người như thế song nó cũng không làm giảm đi độ thân mật. Mọi tâm sự của trường lớp chúng tôi đều nói với nhau , chỉ riêng tình cảm tôi ít khi nói hết cho cô ấy hoặc chỉ nói 1 phần. Tôi cảm nhn từ khi tôi đậu học sinh giỏi Văn, tôi đã có cái nhìn khác với cô ấy , tưỡng chừng nhỏ nên tôi ít khi bận tâm. Nhưng hành đng của cô ấy ngày càng quá lên khiến tôi khó chấp nhn được. Nhiều khi cô ấy sẵn sàng quẹt vào sách tôi , vở tôi mà không thèm xin lỗi. Có khi đồ đạc tôi cũng hóa ra thành của cô ấy. SInh nht cô ấy , tôi tặng món quà vào đúng dịp nhưng đến sinh nhật tôi , cô ấy đến ăn và không cầm theo quà hay tham chí 1 lời chúc. Tôi cũng cho qua vì dẫu sao cô ấy có mặt cũng khiến tôi vui ( sinh nhật đó tôi có tổ chức nên việc nhớ hay không tôi không biết ). Sáng nay , cô ấy sẵn sàng ném hộp viết vào tôi chỉ vì tôi trả lời " không biet". Khi phát bài thi Sinh ra tôi thấp hơn cô ấy nhưng điểm TB lại bằng, cô ấy la lên " mày bằng điểm tao à ". Thế là lấy bảng điểm ra so từng con một. Nhiều lần cô ấy làm tôi khó chịu nhưng cũng đành thôi và ít khi tôi nói lại. Làm sao đây? Vì dẫu sao cũng có những lúc cô ấy đối xử tốt với tôi như người thân trong nhà , và cô ấy cũng nói quí tôi ( trong lớp rất ít người làm cô ấy quí mến ). Tôi nhiều khi thấy cô ấy so điểm với tôi từng con một cũng ức lắm , đong y cô ấy giõi hơn tôi vì đa số điểm nào ccung4 cao hơn song tôi không lấy đó làm ghen tị mà chỉ hơi buồn vì con điểm của bản thân. Có khi tôi đã tự hỏi " sống trong lớp mà sao tôi không có sự ganh đua điểm với ai ", tôi quí cô ấy nên việc so đo điểm tôi càng không thế. Chán quá............ tôi thật sự mìh nên nghĩ thế nào về cô ấy nữa
p/s: tôi chợt nhn ra mình đã nhầm khi đánh giá một người và định nghĩa sai 2 từ " BẠN THÂN "