hoangtucodondn
05-05-2010, 10:33 AM
Mình có chuyện rắc rối nhờ 4rum tư vấn cho mình với.Hiện tâm trạng mình rất buồn nên mong được giải bày để bớt buồn hơn
Mình và cô ấy quen nhau cũng được gần 2 năm nhưng thời gian gặp và nói chuyện rất ít có thời gian nói chuyện và đi chơi cùng lắm.Qua thời gian sống cùng nhà trọ mình đã có cảm tình với cô ấy nhưng chưa dám thổ lộ tình cảm đối với cô ấy bởi chưa đủ tự tin và chưa hiểu về cô ấy cho mấy nên cũng chưa dám nó gì.
Bỗng 1 cái mình đi Sài Gòn để học và công tác tại đây.Trong thời gian này mình và cô ấy cũng có nhắn tin và gọi điện hỏi thăm nhưng chưa có gì là sâu sắc hết và sau 1 thời gian lâu ko liên lạc cô ấy tự nhiên gọi điện cho mình mình lại cảm thấy ấm lòng hơn.
Cô ấy có nhắn tin cho mình biết thời gian trước mình ở trọ nhà cùng nhà trọ ,cô ấy cũng biết được tình cảm của mình nhưng thấy mình ko nói gì nên cũng ko có phản ứng gì hết và khi mình xuống SG thì cô ấy có cảm giác buồn khi mình xuống dưới này ,khi mìn biết được cô ấy có tình cảm với mình 1 chút , nhân dịp lễ 30-4 vừa rồi mình có lên Đà Lạt chơi (nhà cô ấy ở trên đó mà), nên chơi mới đâu cùng vui vẻ thân thiện lắm nhưng ko biết có phải cô ấy né tránh mình ko mà mỗi lần hẹn đi chơi rất khó và biện lý do đi chơi với bạn.Mình cũng đi chơi với cô ấy được 2 lần và ngày cuối cùng mình cũng mời được cô ấy đi uống coffe nhưng mình biết cô ấy đi chơi với mình chỉ là 1 nghĩa vụ thôi.
Và ngày mình xuống SG cũng có nhắn tin gọi điện hỏi thăm và ngày sau đó cô ấy có gọi cho mình và nói bây giờ bạn đừng có liên lạc với mình nữa rồi cúp máy, mình có gọi nhưng ko nghe.Mấy ngày nay mình cũng ko liên lạc để tìm hiểu nguyên nhân nhưng chưa tìm được lý do tại sao cô ấy lại đối xử với mình như vậy? Bây giờ mình phải làm sao?Tìm moi cách để liên lạc với cô ấy và hỏi rõ lý do hay ko?
Mong mọi người cho mình một lời khuyên
Mình và cô ấy quen nhau cũng được gần 2 năm nhưng thời gian gặp và nói chuyện rất ít có thời gian nói chuyện và đi chơi cùng lắm.Qua thời gian sống cùng nhà trọ mình đã có cảm tình với cô ấy nhưng chưa dám thổ lộ tình cảm đối với cô ấy bởi chưa đủ tự tin và chưa hiểu về cô ấy cho mấy nên cũng chưa dám nó gì.
Bỗng 1 cái mình đi Sài Gòn để học và công tác tại đây.Trong thời gian này mình và cô ấy cũng có nhắn tin và gọi điện hỏi thăm nhưng chưa có gì là sâu sắc hết và sau 1 thời gian lâu ko liên lạc cô ấy tự nhiên gọi điện cho mình mình lại cảm thấy ấm lòng hơn.
Cô ấy có nhắn tin cho mình biết thời gian trước mình ở trọ nhà cùng nhà trọ ,cô ấy cũng biết được tình cảm của mình nhưng thấy mình ko nói gì nên cũng ko có phản ứng gì hết và khi mình xuống SG thì cô ấy có cảm giác buồn khi mình xuống dưới này ,khi mìn biết được cô ấy có tình cảm với mình 1 chút , nhân dịp lễ 30-4 vừa rồi mình có lên Đà Lạt chơi (nhà cô ấy ở trên đó mà), nên chơi mới đâu cùng vui vẻ thân thiện lắm nhưng ko biết có phải cô ấy né tránh mình ko mà mỗi lần hẹn đi chơi rất khó và biện lý do đi chơi với bạn.Mình cũng đi chơi với cô ấy được 2 lần và ngày cuối cùng mình cũng mời được cô ấy đi uống coffe nhưng mình biết cô ấy đi chơi với mình chỉ là 1 nghĩa vụ thôi.
Và ngày mình xuống SG cũng có nhắn tin gọi điện hỏi thăm và ngày sau đó cô ấy có gọi cho mình và nói bây giờ bạn đừng có liên lạc với mình nữa rồi cúp máy, mình có gọi nhưng ko nghe.Mấy ngày nay mình cũng ko liên lạc để tìm hiểu nguyên nhân nhưng chưa tìm được lý do tại sao cô ấy lại đối xử với mình như vậy? Bây giờ mình phải làm sao?Tìm moi cách để liên lạc với cô ấy và hỏi rõ lý do hay ko?
Mong mọi người cho mình một lời khuyên