Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đâu mới là bạn thân



cactushb
05-05-2010, 03:15 AM
Mười mấy năm nay. tôi cứ nghĩ mình từng có nhiều người bạn và trong đó 2 3 đứa bạn thân. Những người đó tạo cho tôi cảm giác vững tin và chia sẻ tất cả những gì muốn nói. Cứ tưởng là thế , nhưng trong một lần đi chơi cùng mấy người chị họ, tôi chợt sửng mình nhận ra rằng đã nhầm. Tôi phát hoảng khi nhận ra bên cạnh mình những người mà cho là thân hóa ra chẳng phải thế - bỗng chốc tôi lại thấy cô đơn. Giờ mới biết rằng , tuy bên cạnh có rất nhiều người bạn nhưng chẳng có ai là bạn thân - dù ít hay nhiều tôi vẫn tâm sự moi chuyn với họ
Còn bạn? Bạn định nghĩa thế nào là bạn thân? Tôi đã nhầm và giờ không còn như trước tuy bên ngoài vẫn bình thường. Có lẽ giờ tôi phải tin rằng tìm một người bạn thân còn khó hơn tìm người mình yêu.

thanhtinhls
05-05-2010, 03:20 AM
không phải chỉ mình bạn mới cảm thấy điều đó mà trong mỗi chúng ta ai ai cũng đều đang đi tìm những người bạn với đúng nghĩa của nó. thế nhưng thật khó bạn ạ...hiện nay mình cũng đang tìm những người bạn gọi là chân thành đó. rất vui nếu dc kết bạn với bạn

cactushb
05-05-2010, 06:08 AM
hihi. rất mong làm bạn với cậu. Xung quanh mình không thiếu bạn nhưng để tìm một người bạn hoàn hảo và gắn cho nó từ " thân" có lẽ mình chưa tìm được. Hy vọng cậu sẽ là người mà mình tìm :)

tuongvy219
06-05-2010, 09:12 AM
bạn nói đúng đóa , bạn bè thì nhiều lắm , nhưng để gọi là 1 người bạn thân và 1 người bạn tốt rất khó tìm đấy. có 1 khoảng thời gian mình cũng rơi vào tâm trạng như bạn , nhưng đến tận bây giờ mình đã nhận ra họ vẫn là những người bạn thân và tốt với mình( tuy có những hiểu lầm , cứ tưởng đã mất tình bạn ấy )nhưng trong lúc mình bùn nhất , những lúc mình dường như suy sụp hoàn toàn.bạn bè vẫn còn bên cạnh mình , có lẽ mình may mắn hơn bạn tý. nhưng mình sẽ rất vui nếu có thêm 1 người bạn nữa.

cactushb
07-05-2010, 08:29 AM
mình chẳng biết nên khái nim thế nào là bạn thân nữa. MÌnh bị lung lay bởi những người chị họ của mình : họ nói về bạn thân với họ rất khó nên mình cũng suy nghĩ rất nhiều về điều đó và không biết mình có sai lầm khi trước giở vẫn định nghĩa bạn thân là như thế phải không

MiMiu169
08-05-2010, 05:34 AM
Cũng giống như mình bây giờ. Một người mà bấy lâu nay minh lun coi là ng bạn thân nhất, tất tần tật mọi thứ vui bùn mình đều kể cho ng đó nghe. Nào là những dự định, những quyết định cho tương lai, mình lun chia sẻ với ng đó. Nhưng ng đó chỉ việc nghe và nghe, k hề ý kiến, thậm chí khi mình quyết định làm một việc gì đó sai lầm, kể cho bạn ấy nghe, bạn ấy biết là mình làm như vậy sẽ k tốt cho mình, bạn ấy cũng k hề can ngăn hay cho bất cứ lời khuyên nào. Chỉ ậm ừ rồi cười đồng ý cách mình làm. Và cũng k hỉu sao cứ mỗi lần mình và bạn ấy giận, thì cứ y như rằng những đứa bạn chơi chung trong đám cũng hok thèm nói chiện với mình nữa (mặc dù mình k hề làm gì sai đối với bạn đó hoặc những bạn khác), nhưng đến khi mình và bạn ấy hều nhau thì cũng k hĩu sao những đứa kia cũng nói chiện lại với mình bình thường. Giờ đây ngồi suy nghĩ lại mình mới hĩu sự thật về ng đc mình xem là "bạn thân" đó là như thế nào. Thất vọng....thất vọng nhìu lắm......

cactushb
08-05-2010, 07:29 AM
có lẽ ai cũng từng một lần hiểu sai khái niệm 2 từ bạn thân

lunlunlun
08-05-2010, 08:15 AM
mình thì nghĩ 2 từ "bạn thân" k có kn rõ ràng, nó tùy vào bạn nghĩ thế nào mà thui
"thân" ở đây là tùy mỗi người
mình cũng nghĩ là mình k co bạn thân vì theo mìn bạn thân thì...(bí mật?)
nhưng mình cũng nghĩ tụi bạn bây giờ của mìn thật tuyệt
sắp phải xa tụi nó rùi bùn lắm lắm!!!!
mình đồng í :tìm bạn thân còn khó hơn người yeu
và có nhiều bạn thì thật tốt đúng k
PS:cậu hãy là bạn thận của những người bạn của cậu đi, làm bạn nha

chyp_alone
08-05-2010, 10:34 PM
Mình có rất nhiều người bạn ! Trông đó có tất cả 9 người mình chơi từ hồi còn mẫu giáo ! giờ đã được 15 năm. Tuy không biết có được gắn với từ thân không ! Nhưng với mình , mình tự hào vì có những người bạn như vậy?
Không cần chung một ý tưởng?
Không cần phải ngày nào cũng gặp ! Cũng nói chuyện !
Không cần phải quan tâm thằng này thế nào , con kia ra sao.
Với bọn mình , chỉ cần biết thằng này con kia là bạn , chỉ cần thế thôi là đã đủ rồi
Có lẽ suốt cả cuộc đời này mình sẽ không đi tìm 2 chữ " bạn thân " vì thấy nó thực sự không cần thiết. Đối với mình từ bạn đã là quá hạnh phúc rồi
Đây là chủ kiến của mình thôi ! Còn các bạn thì ra sao? Các bạn vẫn đang mải miết đi kiếm tìm cho mình 2 từ " bạn thân " chứ !

cactushb
08-05-2010, 10:36 PM
mình thì nghĩ 2 từ "bạn thân" k có kn rõ ràng, nó tùy vào bạn nghĩ thế nào mà thui
"thân" ở đây là tùy mỗi người
mình cũng nghĩ là mình k co bạn thân vì theo mìn bạn thân thì...(bí mật?)
nhưng mình cũng nghĩ tụi bạn bây giờ của mìn thật tuyệt
sắp phải xa tụi nó rùi bùn lắm lắm!!!!
mình đồng í :tìm bạn thân còn khó hơn người yeu
và có nhiều bạn thì thật tốt đúng k
PS:cậu hãy là bạn thận của những người bạn của cậu đi, làm bạn nha
mình rất vui làm quen với bạn. Thật sự xung quanh mình không thiếu bạn , thm chí họ đối xử với mình rất tốt nhưng có khi lại nói xấu hay có những hành đng mình không thể chấp nhn được. Mình nhiều khi thấy quá sai lầm khi luôn cho rằng bên cạnh mình những người bạn luôn hiện hữu


Mình có rất nhiều người bạn ! Trông đó có tất cả 9 người mình chơi từ hồi còn mẫu giáo ! giờ đã được 15 năm. Tuy không biết có được gắn với từ thân không ! Nhưng với mình , mình tự hào vì có những người bạn như vậy?
Không cần chung một ý tưởng?
Không cần phải ngày nào cũng gặp ! Cũng nói chuyện !
Không cần phải quan tâm thằng này thế nào , con kia ra sao.
Với bọn mình , chỉ cần biết thằng này con kia là bạn , chỉ cần thế thôi là đã đủ rồi
Có lẽ suốt cả cuộc đời này mình sẽ không đi tìm 2 chữ " bạn thân " vì thấy nó thực sự không cần thiết. Đối với mình từ bạn đã là quá hạnh phúc rồi
Đây là chủ kiến của mình thôi ! Còn các bạn thì ra sao? Các bạn vẫn đang mải miết đi kiếm tìm cho mình 2 từ " bạn thân " chứ !

" Người khi cần ta sẽ gặp " mình nghĩ câu này dùng cho cả tình yêu lẫn tình bạn. Mình sẽ đi con đường mà mình luôn chọn rồi mình tin rằng đến một lúc nào đó mình sẽ tìm được thôi. Còn riêng với cậu , mình cảm thấy cậu rất may mắn khi có những người bạn như thế. Quả thật đó là những người bạn đáng quí. Vì thế bạn hãy luôn giữ hạnh phúc đó nhé :)

icyheart_krn
11-05-2010, 01:25 AM
Người bạn thật sự không phải ai cũng tìm được đâu ban.
Nhưng với mình, bạn thân nghĩa là bạn giúp ta hiểu ra nhiều điều..không phải tình bạn lúc nào cũng tốt đep. mà một người bạn thật sự khi biết cùng ta vượt qua mọi chuyện Vui buồn.

cactushb
11-05-2010, 02:10 AM
tks iceheart rất nhiều. Mỗi người định nghĩa cho mình khái niệm về bạn thân khác nhau lắm. Có lẽ với mình 2 từ đó khá xa xỉ

MiMiu169
11-05-2010, 04:08 AM
tks iceheart rất nhiều. Mỗi người định nghĩa cho mình khái niệm về bạn thân khác nhau lắm. Có lẽ với mình 2 từ đó khá xa xỉ

"Xa xỉ", mình cũng thấy vậy.Tìm đc hai chữ "bạn thân" khó thật. Nhưng bạn thân hay k thân thì cũng k wan trọng, cái cần ở đây là những người bạn chân thật, đối xử thật lòng với mình. Đến nỗi điều nhỏ nhoi như vậy cũng k thể tìm thấy ở ng mà minh đang coi là bạn thân. Thiết nghĩ, giả sử giờ chỉ có mình là ngộ nhận, chỉ có mỗi mình xem ng đó là bạn thân, còn ng đó thì k. Dù có như vậy đi nữa, thì nếu đã là bạn bè bình thường cũng k nên đối xử với mình như vậy. Nhìu lúc ngồi suy nghĩ, thấy ng đó giống như con dao hai lưỡi vậy, lúc mình còn chơi với ng đó thì thấy rất vui, có rất nhìu ng bạn khác chơi với mình, nhưng lúc giận nhau thì mình cũng hok còn ai bên cạnh.[Khó hỉu!]. Và điều mà mình khó chịu ở ng đó k fai là những chiện mà ng đó đã đối xử với mình mà là chiện mặt này ng đó nói xấu ng này, nói xấu ng kia cho mình nghẹ mặt khác ng đó lại giả dối đến nỗi đi kết thân, tỏ ra thân thiết với những ng mà bạn ấy thường nói với mình nào là "tao ghét kon đó, tao k ưa kon đó hoặc kon đó làm tao thấy khinh rẻ nó wa'!". Nhìu lúc thật sự mình cũng hok hĩu nỗi trong đầu ng đó đang nghĩ gì nữa. Nhưng trong lòng mình lúc nào cũng coi ng đó là ng bạn wan trọng nhất, mỗi lần hai đứa giận nhau nói thiệt mình bùn dữ lắm [bây giờ cũng vậy.], mình từng nói với chính bản thân rằng :'thôi thì kệ đi! chỉ có mỗi mình mày coi ng ta là wan trọng, còn ng ta có thèm đếm xỉa tới mày, có thèm coi mày là bạn đâu! Bấy nhiu những chiện nó làm đối với mày và với những bạn bè xung wanh cũng đủ hĩu rõ con ng nó. Giận cũng tốt, coi như k còn làm bạn với ng như thế này." Nhưng k hĩu sao mình hok làm đc, mỗi lần giận lần nào cũng là mình chủ động làm hều trước, chưa bao giờ ng đó lên tiếng chủ động làm hều mỗi lần hai đứa giận [có lẽ có làm hều hay k cũng k cần thiết đối với bạn đó!]. Đôi lúc thấy mình thật ngốc! đâu fai là thiếu bạn bè đâu mà k hĩu sao lúc nào cũng coi ng đó là bạn thân...

icyheart_krn
12-05-2010, 07:13 AM
tks iceheart rất nhiều. Mỗi người định nghĩa cho mình khái niệm về bạn thân khác nhau lắm. Có lẽ với mình 2 từ đó khá xa xỉ

Có lẽ tình bạn với bạn nó thật xa xỉ. Nhưng với người khác nó thật quan trọng. bạn nghĩ sao nếu xung quanh ta không có bạn...nó thật tẻ nhạt...Mỗi chúng ta ai cũng cần có những người bạn thật sự. Bạn cũng vậy thôi. Hãy mở rộng lòng khi đó bạn sẽ hiểu được .

cactushb
12-05-2010, 08:39 AM
"Xa xỉ", mình cũng thấy vậy.Tìm đc hai chữ "bạn thân" khó thật. Nhưng bạn thân hay k thân thì cũng k wan trọng, cái cần ở đây là những người bạn chân thật, đối xử thật lòng với mình. Đến nỗi điều nhỏ nhoi như vậy cũng k thể tìm thấy ở ng mà minh đang coi là bạn thân. Thiết nghĩ, giả sử giờ chỉ có mình là ngộ nhận, chỉ có mỗi mình xem ng đó là bạn thân, còn ng đó thì k. Dù có như vậy đi nữa, thì nếu đã là bạn bè bình thường cũng k nên đối xử với mình như vậy. Nhìu lúc ngồi suy nghĩ, thấy ng đó giống như con dao hai lưỡi vậy, lúc mình còn chơi với ng đó thì thấy rất vui, có rất nhìu ng bạn khác chơi với mình, nhưng lúc giận nhau thì mình cũng hok còn ai bên cạnh.[Khó hỉu!]. Và điều mà mình khó chịu ở ng đó k fai là những chiện mà ng đó đã đối xử với mình mà là chiện mặt này ng đó nói xấu ng này, nói xấu ng kia cho mình nghẹ mặt khác ng đó lại giả dối đến nỗi đi kết thân, tỏ ra thân thiết với những ng mà bạn ấy thường nói với mình nào là "tao ghét kon đó, tao k ưa kon đó hoặc kon đó làm tao thấy khinh rẻ nó wa'!". Nhìu lúc thật sự mình cũng hok hĩu nỗi trong đầu ng đó đang nghĩ gì nữa. Nhưng trong lòng mình lúc nào cũng coi ng đó là ng bạn wan trọng nhất, mỗi lần hai đứa giận nhau nói thiệt mình bùn dữ lắm [bây giờ cũng vậy.], mình từng nói với chính bản thân rằng :'thôi thì kệ đi! chỉ có mỗi mình mày coi ng ta là wan trọng, còn ng ta có thèm đếm xỉa tới mày, có thèm coi mày là bạn đâu! Bấy nhiu những chiện nó làm đối với mày và với những bạn bè xung wanh cũng đủ hĩu rõ con ng nó. Giận cũng tốt, coi như k còn làm bạn với ng như thế này." Nhưng k hĩu sao mình hok làm đc, mỗi lần giận lần nào cũng là mình chủ động làm hều trước, chưa bao giờ ng đó lên tiếng chủ động làm hều mỗi lần hai đứa giận [có lẽ có làm hều hay k cũng k cần thiết đối với bạn đó!]. Đôi lúc thấy mình thật ngốc! đâu fai là thiếu bạn bè đâu mà k hĩu sao lúc nào cũng coi ng đó là bạn thân...

Bạn khác mình hoàn toàn. Mh được ng đó quan tâm hệt như 1 ng thân trong gia đình. Ng đó coi trọng mình , khi mình buồn hay vui ng đó đều bên cạnh nhưng nhiều khi mình cảm thấy nó giả tạo thế nào ấy. Cũng có thể là do mình quá nhạy cảm song có những khi hành động của ng đó làm mình không kiềm chế được mặc dù rất muốn chửi, muốn nói lại song mình vẫn im lặng. Rồi khi ng đó so đo từng con điểm với mình vì ng đó luôn cho rằng phải cao điểm hơn mình. Nhiều khi mình cũng nghĩ đã sống trong tập thể lớp giỏi thì phải gắng phấn đấu cho bằng bạn bằng bè nhưng mình lại không muốn so đo từng con điểm như thế và nhất là ng đó . Mình buồn khi điểm thấp chứ không buồn vì không bằng điểm ng đó nhưng sao ng đó lại quá coi trọng những con điểm như thế. Đó chỉ là 1 khía cạnh thôi. MÌnh giống bạn vì bên cạnh mình không thiếu bạn bè nhưng mình không hiểu sao mình lại gắn bó với ng đó như thế và coi như là bạn thân để rồi giờ nghĩ lại cảm thấy đau lòng.....


Có lẽ tình bạn với bạn nó thật xa xỉ. Nhưng với người khác nó thật quan trọng. bạn nghĩ sao nếu xung quanh ta không có bạn...nó thật tẻ nhạt...Mỗi chúng ta ai cũng cần có những người bạn thật sự. Bạn cũng vậy thôi. Hãy mở rộng lòng khi đó bạn sẽ hiểu được .

Mình công nhn tầm quan trọng của bạn bè nhưng từ trong đám bạn bè để chọn lọc ra 1 ng bạn tâm giao thì quá là khó

ÔNG ANH
27-05-2010, 07:33 PM
tôi ko định nghĩa dc thế nào là bạn thân
bởi tất cả mọi người đều là bạn
thân hay ko thì đó là do bạn nói bạn cảm nhận