PDA

Xem đầy đủ chức năng : Có nỗi buồn sau đôi mắt em



bLueseasun
04-05-2010, 06:45 PM
Có những khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc đời trôi qua và không bao giờ trở lại. Lúc bé cứ đọc những câu nói trong cửa sổ tâm hồn lại thấy hay lắm và nghĩ mình sẽ không bao giờ mắc sai lầm đâu. Nhất là cái câu:

" Con người ta cứ mải mê đi tìm kiếm hạnh phúc ở một nơi nào đó rất xa mà quên mất hạnh phúc đang ở cạnh mình. Chỉ đến khi mất một cái gì đó quý báu thì con người ta mới biết quý trọng nó."

Câu nói ấy cứ mãi vang vọng trong một phần nào đó kí ức, mình sẽ không bao giờ đánh mất những gì mình đang có và đang hạnh phúc đâu. Chắc nịch lắm, nhưng dần dần cũng nhận ra làm điều đó không dễ, hay đúng hơn không dễ với một con người như nó.

http://www.buom.org/blog/wp-content/uploads/2007/12/te0562lar.jpg


Nó đánh rơi rất nhiều hạnh phúc, nó đánh mất nhiều niềm tin và mất luôn cả con người của nó, cả những ước muốn của nó và cả những gì mà nó cho là cần thiết. Giờ tự hỏi :"Mình là ai trong cái cuộc sống này? Không là gì cả, chỉ là 1 kẻ đi bán hạnh phúc cho người khác"

Ai gặp nó, cũng bị thu hút bởi nụ cười, bởi sự thân thiện và ấm áp trong nụ cười ấy. Có người nói, nụ cười nó rất hiếm vì kèm theo nụ cười ấy là cả một đôi mắt biết cười.

Có ai hay, có ai biết có một nỗi buồn sau đôi mắt em....

bLueseasun
05-05-2010, 06:15 PM
Lại một ngày nữa đã trôi qua. Chẳng hiểu sao tự nhiên lại thấy ấm áp quá đi, chưa bao giờ mình lại dành thời gian cho dia đình nhiều đến vậy. Từ cái chuyện con chó của ông hàng xóm ị bậy đến cái chuyện con gà tre của ông Hùng bị mất vài cái đuôi. Những chuyện nhỏ nhặt ấy, giờ bỗng trở thành sự chú ý trong kho tàng trữ não của mình mới ghê.

Chốc chốc lại mỉm cười nghe cái thàng ku kế nhà bập bẹ nói cảm ơn mỗi khi nhận được cái bánh, bình yên quá đi.

Cái đội văn nghệ cũng sắp tới ngày diễn, cố gắng hết sức. Giọng hát chính đôi khi cũng khổ, bệnh 1 cái là cả đội lo sốt vó lên. Mấy hôm bị ốm rồi nằm bẹp dí, cố gắng tống nhiều nhiều mấy cái viên thuốc đáng ghét cho mau khỏi để hát.

Chẳng hiểu sao đi tập hát về mình lại có mấy fan hâm mộ nữa. Tối nào cũng nhắn tin: " Chị ơi, em nhớ chị quá!". Không biết mình bị nặng nhầm giới tính hem nữa. lại tủm tỉm cười cười đây.

http://daminhvn.net/tulieubaiviet/hinhanh/minhhoa/chodoi.jpg

Nhưng.... vẫn còn đó nỗi buồn sau đôi mắt em

bLueseasun
06-05-2010, 06:27 PM
Hum wa đi tập hát. Thứ 7 là thi mất rồi, mọi người trông đợi vào sự cố gắng của mình đêy. Tự nhiên thấy quan trọng không thể tả nổi.

Lại bị lôi kéo vào các hoạt động sắp tới rồi, Mình là mình đã hứa với đời tốt nghiệp ĐH xong là ko có mún dính líu vào các hoạt động đó thế mà giờ lại bị mấy em xinh tươi cứ lôi với kéo. Ừ thì tham gia vậy

Có những lúc mình muốn cuộc sống nó trôi qua một cách bình lặng, nhưng đâu đó họ vẫn chờ mình. Mỗi người gặp qua đều mang lại một niềm hạnh phúc mới. Những nụ cười mình trao cho họ làm họ cảm thấy yêu đời và nhất là thêm một nghị lực nào đó cho con đường sắp tới của họ.

Hum nay mình lại muốn đi ăn Pizza đây, kekeke. Chẳng biết tại sao nữa, mặc dù đã cố gắng không ăn gì trong 3 ngày rồi, uống nước và cầm cự. Không là ko mặc vừa cái áo dài cho buổi diễn. hjx

Anh chàng Pizza - sở hữu đôi mắt của mùa thu Hà Nội, nụ cười của một chiều mưa Sài Gòn, hé Hé. Cứ nhìn mãi như thế chắc chết mất, chốc chốc đôi mắt ấy cũng nhìn về phía mình - ấm áp đến lạ kì

http://www.hoahodiep.com/editor/assets/cho%20doi.jpg

Dường như.... có nỗi buồn đằng sau đôi mắt ấy

bLueseasun
09-05-2010, 06:07 PM
Chà chà, cuộc thi đã trôi qua mà dư âm chiến thắng còn hoài. Giải nhất nhá,hjx. Thật là vui quá đi mất. Bao nhiêu công sức cả tháng luyện tấp mà đạt được thành quả thế này thì cũng không ưởng công tí tẹo nào.

Hôm nay, tiệc tùng roài đây. Phải ăn mừng cho chiến thắng chứ. Hôm nay làm liên tù tì 3 chai bia pha với 3 chai nước ngọt. Tự nhiên thấy lạc lõng giữa nụ cười của biết bao nhiêu người. Sao họ vui thế, họ vui mà mình thấy nặng trĩu thế này. Có ai không? Chia sẻ niềm vui này hay.... mình em mỉm cười trong nỗi đau nào đó.

Haizzz, say thật. 11h30 tối, không về nhà ngủ nữa. Mon men theo BCH đi cắm trại tới sáng mai về , Mệt! Nhưng cả đêm không ngủ, quậy phá hát hò.

Hôm nay, mình bị tấn công quá, 3 anh cùng 1 lúc. Thật là ngại quá đi. Ui dào, muốn ngủ mà bị lôi đầu dậy đi chơi.

5h sáng về nhà, không đem theo chìa khóa, gọi ko ai ra mở cửa , ngồi ngoài cửa ngõ ngủ, cứ như đứa con hư đi bụi vậy.... ^^!, mãi 1 hồi mama dậy mở cửa, lao vào đi tắm và ì ạch tới 2h trưa lun. Sảng khoái.

Chiều đi quay cái phim phóng sự cho Quận, lại chuẩn bị có cuộc thi hát.^^!

http://o2tv.vn/img/f07455edf32b6b63998331ae484b94ccd%C3%A0nh%20cho%20 %C4%91%C3%B4i%20m%E1%BA%AFt.jpg

Ai cười thì cười, mình chỉ nheo mắt

bLueseasun
10-05-2010, 06:18 PM
:theluoi:Tối hum wa bỗng nhiên muốn say một cách kì lạ, chắc là do hum đoạt giải được ăn chơi sa đọa thế là cảm thấy thích cảm giác ấy. Chỉ muốn mỗi ngày say 1 tí, chắc là sẽ vui lắm đây.:theluoi:

:sing: Chiều nay lại đi tập hát nữa. Dọa này cứ như con khô, đi lang thang, ốm nhom - cách mà mọi người ngạc nhiên và thốt ra khi chợt nhìn về nó. ^^!, Đẹp!

Sáng nay đi làm, đứng trước gương, chợt không nhìn ra mình nữa. Dường như đã lâu rồi, đôi mắt ko nheo lại, nụ cười vô hồn quá. Tô thêm chút son cho nó hồng hào một tí, gì mà trắng bệch ra thế này...

Hôm nay, một ngày nữa đã qua rồi đấy ư !!! Nhanh thật, thiết nghĩ tới tháng 7 này, lại là 1 năm rồi đấy. Nhiều chuyện xảy ra quá. Chỉ muốn vác ba lô con con đi du lịch thêm một lần nữa....

".... và anh ơi em yêu anh giống như đại dương xanh mãi yêu thuyền được trôi trong giấc mơ... thật tuyệt vời..."

http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6OCWDF||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Nghe bài này thấy hay hay - chắc đi ăn Pizza thui...

bLueseasun
11-05-2010, 06:05 PM
:sing::sing: Trống rỗng.....

Chập chờn trong giấc ngủ những giấc mơ đứt rời

- 1 HN trong kí ức - Lạ!

- 1 SG 4 nănm về trước - thay đổi nhiều

- 1 Blue tươi trẻ, hồn nhiên, không âu lo - Không còn nữa

- 1 đôi mắt long lanh, hạnh phúc - trở nên đục dần

Sao lại muốn lao vào 1 cái gì đó để chạy trốn - chẳng lẽ cả quãng đời của 1 ng là đi chạy trốn những gì mình đang có hay sao?

Lại có 1 anh chàng nhắn tin tỏ tình đây, haizzzz - Phớt lờ, lạnh lùng...

Hát hát hát :sing::sing::sing: , dance dance dance :3nhay::3nhay::3nhay:

Kìa hướng dương đang nghiêng mình

http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/60/2008/07/1407nhac.jpg

bLueseasun
12-05-2010, 06:23 PM
Chà chà, bỗng nhiên đêm qua có người gọi cho mình. Cũng lâu ko có người gọi như thế vào giờ đó nữa. Thế mà hum qua nhận 1 cuộc gọi....

Mà kể cũng lạ, tại sao người ta ko gặp mặt nhau ấy, ngay lúc đối diện nhau ấy rồi nhìn vào mắt nhau và nói. Đằng này... cứ phải gọi điện, cứ phải gửi những dòng yêu thương nhau qua tin nhắn. Mình là mình chúa ghét như thế...

Lạ!

Hum nay lại được phán cho 1 câu xanh rờn, mặc dù mình đã từ chối ngay từ đầu rồi ấy :" Tình cảm là xuất phát từ 2 phía, những gì cần nói, cần thể hiện thì... cũng đã làm rồi. Hy vọng.... hiểu và có 1 tín hiệu gì đó đáp trả lại ". Ngộ thật.

Chuẩn bị 1 cuộc hành trình ra biển lớn đây....

Khi con người ta muốn một cái gì đó thì họ phải đánh đổi nhiều thứ....

Có những người chỉ biết nhìn vào bề ngoài mà đánh giá mình thì ôi thật là trẻ con quá. Mãi mãi trong cuộc sống này, ai ko thật sự hiểu mình thì sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi mình. Mà tại sao lại vớ va vớ vẩn đi nghe mấy cái lời nhảm nhí ấy nhỉ khi họ chẳng biết mình là ai, chẳng biết mình như thế nào...chỉ được cái phán đoán hả hê cái thói. Bực !

Mới sáng sớm. Hôm nay mặc áo đen :ex8::ex8:

Hum nay cáu... ai chọc mình chắc tới số rồi đây...

bLueseasun
12-05-2010, 06:39 PM
Viết cái mail mắng cho ông anh 1 trận, gõ bàn phím mà muốn bung mấy cái phìm nhấn.... kiềm chế kiềm chế nào...

Dạo này hay nổi nóng ghê, chắc sắp thành bà cô khó tính quá đi mất.

Chuẩn bị tour SG - Quảng Nam bằng xe máy - liều quá đi mất

bLueseasun
13-05-2010, 06:38 PM
SG bắt đầu cơn mưa đầu mùa! Xối xả, hấp tấp như mướn rũ sạch tất cả. Ừ mà sạch thật.

Hôm qua mình đã làm gì ta, hôm qua mình đi cf máy bay, cf trên sân thượng nhìn ra sân bay - Đẹp lung linh! Có 2 cảnh đẹp nhất trong cuộc đời mà cũng là cảnh buồn nhất - đó là cảnh chia tay tại sân ga và chia tay tại sân bay... chẳng biết sao mình lại thấy thích thế.

Sân bay hôm nay buồn 1 cách kì lạ. Dường như nó mất đi một cái gì đó mang lại linh hồn cho nó - Ly nước ngày nào vẫn nhạt, hay tại không có khẩu vị nhỉ.

Cái con bé nó đưa mấy cái hình hôm đi diễn văn nghệ nhìn xinh ra phết, mỗi cái tội là mặc áo dài mà đội mấn nữa, cứ như bước lên xe hoa.HJx.

Hôm nay, hôm nay mình nên làm gì đây? Mặc cái áo thun màu cam cho một ngày cuối tuần rạng rỡ vậy. ^^!, vốn dĩ vẫn thích bao bọc mình bằng những màu sắc sặc sỡ mà. "EM giỏi lắm!, cứ thích bao bọc cho mình nhiều màu sắc mà chẳng bao giờ che được một màu u tối trong em... ứ ừ, tầm bậy"

Mình lại bắt đầu đọc sách đây - những câu chuyện về TY, xin trích dẫn 1 đoạn mà mình yêu thích nhỉ

"Anh sẽ thích em trong bao lâu đây?"

"Mãi mãi"

".....Mãi mãi như thế nào?"

"Kể cả khi em không yêu anh nữa,kể cả khi em đã quên anh đi,kể cả khi anh không còn trên thế gian này nữa,anh sẽ vẫn luôn yêu em."

"Nói lung tung!Không còn trên thế gian này nữa,thế thì còn yêu em thế nào đây."

"Anh sẽ đi tìm một thiên sứ,để người đó thay anh yêu em."

[Trích:"Sẽ có 1 thiên thần thay tôi yêu em" - Minh Hiểu Khê

Mãi mãi....

P/s: giữ sức khỏe nhé :theluoi:

bLueseasun
16-05-2010, 05:14 PM
Chà chà, cái cuối tuần sao mà nó bay vèo vèo nhanh thế ko biết, lại chuẩn bị 1 tuần mới làm việc thật chậm chạp rồi đây. Khó chịu nhất vẫn là cái níong SG đổ lửa, làm con người ta bực bội không thể diễn tả

Cả đêm khó ngủ, chập chờn trong những cơn mộng mị rồi chuyển sang ho rồi....thức! Đáng lẽ ra mình ko nên liều mình đi uốn tóc như thế. Biết bao nhiêu ng khen mái tóc mình cực kỳ đẹp, ấy vậy mà đi uốn 1 cái nhìn nó như cái chổi cùn. Xơ xác! Tiếc!

Đành cố gắng chăm nó thật tốt đây! VỪa uốn về là có ngay 1 câu hay:" Hôm nay coi bộ trưởng thành rồi đấy nhá". Tức là ko khen già đi cho nó tiện hử trời

Hôm nay, hôm nay làm gì nữa đây....:noidea::noidea::noidea:

bLueseasun
17-05-2010, 06:18 PM
Mỗi sáng đi làm là 1 ly cafe sữa, hjx, thật là cuộc sống quá đi. Đêm qua bị dụ dỗ ăn 1 cái lẩu dê, uống 1 ca trà đá, rồi vi vu uống 1 ly rau má, kèm theo đó là 1 ly trà sữa cực khụng Về nhà là lăn quay lun chứ đi đứng gì nổi. Ai than đói sao mà mình no căng bụng.

Đấy, giữ dáng như thế đấy thì đố mà ốm dc. Sáng nay đi xe bus với bé em thì nó bảo mình bước vào giai đoạn cúm cấp độ 4 rồi đây. Khứa khứa, nghĩ tới bệnh là vui mà là cảm mới hay chứ. Tối nay tập hát thế nào cái giọng cũng khò khè rõ lun nè, chắc ông thầy dạy tức chết lắm đây.

Hôm nay, mình mặc đồ nhìn bụi quá, áo thun trắng khoác sơ mi ngoài, tóc uốn xõa vai.

Thế đấy, mà đi một mình nữa, không khéo lại khối người đau tim.:sing::sing::sing:

Hôm nay, hôm nay nhất định đi uống trà sữa. Tự nhiên nghiện quá đi....

bLueseasun
17-05-2010, 11:57 PM
Dàn máy lạnh của Diamond dường như ko làm mát dc cơ thể của mình hay sao ấy. Đã hỏi nhiều ng có nóng hem mà ai cũng bảo ko nóng. Chắc sốt rồi, sốt....

Ước gì giờ này đang nằm trên chiếc giường thân yêu, rồi được uống 1 ly nước chanh dây... nhất định là ko giống CHí Phèo ở điểm là ăn bát cháo hành đâu, mình ghét nhất là cháo mừ. Tóc nó dựng đứng... kì

Mấy con số sao cứ nhảy nhót lung tung thế nhỉ. hjx

bLueseasun
23-05-2010, 06:01 PM
Chà chà, 1 tuần lễ bận rộn đã trôi qua :high_five:

Mình hứa, mình thề, mình cam đoan không tham gia bất cứ cuộc thi hay chương trình hoạt động nào cả. Chưa có lần nào bực như cuộc thi vừa rồi, ai cũng cố gắng, nhưng rõ ràng cái nhạc ấy khác hoàn toàn với cái nhạc lần trước tập. Thế la.... ten ten ten.... bỏ cả 1 đoạn nhạc, không những thế mà còn hát sai khúc nữa. Trời ơi, có cái lỗ nào chui chắc mình cũng nhảy xuống, mà đơn giản bực là vì cái con bé kia, nó nhỏ tuổi hơn mình mà chửi đỏng đỏng như con điên. Đúng là ko chơi dc với mấy đứa nhóc con như thế, toàn cái lũ miệng còn hôi sữa, nói chuyện ko biết suy nghĩ trước sau

Chỉ dc cái nói cho khỏe mồm ra. Ax, :ex7::ex7::ex7::ex7:

Haizzz, bắt đầu 1 ngày mới rồi, 1 tuần mới. Đêm qua, mình lại nghe tiếng khóc của 1 ai đó.... Thật sự, hay đúng hơn mình nên ẩn tích 1 thời gian dài.... tưởng chừng trái đất đã bình yên, con người sẽ ngui ngoai,,,, nhưng mọi thứ ko phải vậy.

bLueseasun
24-05-2010, 07:53 PM
Cho đáng đời cái tội ăn uống lề đường, tối qua ôm cả mùng mền nằm cạnh cái toilet :cutelaugh:. Thật là dã man qúa!

Hôm nay 1 nagỳ mới đây.... cố lên.... chỉ cần lạnh lùng 1 chút, tàn nhẫn 1 chút thì đã mang lại hạnh phúc cho ng khác rồi.....

Lâu rồi, ko khóc, cũng lâu rồi mình ko biết như thế nào gọi là cười sảng khoái nữa, có lẽ những thứ ấy giờ với mình là xa xỉ làm sao ấy.

Càng già càng kó tính. Sáng nay thức dậy, dường như có dấu hiệu của tuổi già, nhan sắc xuống cấp trầm trọng... ko nhận ra mình nữa....

bLueseasun
09-06-2010, 03:25 AM
Hì,

Lâu rùi ko lả lướt trên bàn phím cũng những lời lẽ bay bổng. Có lẽ cuộc sống cũng bào mòn nhiều thứ nhưng bào mòn cảm xúc chắc là cái mà người ta cảm thấy mất mát nhất.

Có những lúc đi dưới mưa, nhớ về cơn gió ấy, đi dưới nắng lại nhớ hạt sương mây. Không bao giờ là đủ cho một tình yêu cả. Có những cái tưởng chừng là hạnh phúc nhưng thực chất lại chính mình đánh mất nó, thậm chí làm tổn thương đến những người khác.

Rồi chợt nhận ra rằng, ừ nhỉ đôi lúc lại thanh thản hơn. Bình yên vì biết đâu là lúc dừng lại.

Nhớ rồi lại quên, rồi bẵng lâu lại nhớ - trong cơn mộng mị chợt gọi tên một nơi xa xôi nào đó. Mỗi nơi đi qua lại khắc đâu đó một hồi ức. Lâu chưa nhỉ, đủ để đưa vào cái gọi là kí ức chưa? Một khoảng thời gian mình đã từng chối bỏ trong cuộc đời.

Nhìn lại và mỉm cười dù biết anh vẫn chờ vẫn đợi nhưng... đến lúc rồi anh ạ.

Không hiểu sao vẫn chỉ muốn đóng lại tất cả dù em biết hạnh phúc của em là anh đó. Em vẫn chấp nhận những thử thách khác trong cuộc sống hơn là quay lại một kí ức mà em đã từng chìm tỏng đau khổ.

Có thể yêu, có thể nhớ và luôn nhớ nhưng để đến lại thì em không thể chắc chắn được gì cả. Chỉ muốn là một điều gì đó thật đẹp khi nhìn lại em bỗng nhiên cười anh a. Như vậy là hạnh phúc

Hạnh phúc cũng có khi không cần người ta phải đến bên nhau, phải ở cạnh nhau. Hạnh phúc với em giờ định nghĩa đơn giản lắm, hạnh phúc là khi em mỉm cười khi nghĩ về nó.

Quá nhiều rồi, cũng đủ để em biết em nên chín chắn cho những quyết định của mình để không làm ai thêm một lần nào tổn thương hay đau khổ nữa.

Thank you for loving me..

Người ta gìơ cũng đang hạnh phúc với những gì người ta gọi là đối xứ cho đúng với những gì em đã đối xứ thì nó là một vết thương không bao giờ lành anh ạ. Anh biết không, không bao giờ lành... Nếu không có sự tình cờ trên FB ấy thì mãi mãi em không biết được sự thật là thế nào, em cứ ngỡ em là người có lỗi, nhưng thật ra đằng sau ấy là cả một sự lừa dối, mà em là con rối.

Người ta đã chết - em như một con búp bê vô hồn, khoảng vô hồn hạnh phúc ấy như chưa từng có trong cuộc đời của em...

Đừng hỏi em hạnh phúc không, vì em sẽ không bao giờ muốn hạnh phúc nữa..

Don't wait for me any more....

bLueseasun
09-06-2010, 10:07 PM
Còn một ngày nữa là bắt đầu công việc mới rồi đây...

Một môi trường mới đầy những thử thách, Quyết tâm , sống chết vs nó tới cùng..

Tự nhiên mình yêu công việc quá cơ, chỉ muốn ăn cũng công việc, ngủ cũng công việc, làm việc làm việc. Chưa bao giờ mình lại cần lao đầu vào công việc đến thế này.

Hjx, muốn làm việc thui...

Hôm nay lại nhìn vào gương... già rùi...

hoatrungnguyen
10-06-2010, 12:53 AM
Còn một ngày nữa là bắt đầu công việc mới rồi đây...

Một môi trường mới đầy những thử thách, Quyết tâm , sống chết vs nó tới cùng..

Tự nhiên mình yêu công việc quá cơ, chỉ muốn ăn cũng công việc, ngủ cũng công việc, làm việc làm việc. Chưa bao giờ mình lại cần lao đầu vào công việc đến thế này.

Hjx, muốn làm việc thui...

Hôm nay lại nhìn vào gương... già rùi...

Uhm!
Đúng rồi! Em già rồi... Già ngay trong cái suy nghĩ của em nữa!
Em - Anh - Và tất cả những người bạn đồng trang lứa với chúng ta, ai cũng vậy, bắt đầu trở nên già đi!
Chúng ta không thể trẻ mãi được! Không thể nào vô tư mãi được nữa - Bởi phía trước là một bầu trời u ám đầy mây đen!
Làm gì có ai mãi mãi hồn nhiên và vui tươi khi mà trong đầu lúc nào cũng phải nghĩ đến những thiệt hơn! Làm gì có ai mãi vui vẻ khi mà cuộc sống đầy nỗi buồn!
Khó đấy! Mà có khi không phải khó mà là sẽ không thể nào làm được!
Như anh bây giờ!
Trong đầu vẫn loanh quanh với cái gọi là sự nghiệp!
Bế tắc, hụt hẫng... Nhiều lúc nghĩ quẩn chỉ muốn buông xuôi tất cả í! Nhưng rồi vẫn phải cố gắng, cố gắng vì cái gọi là hy vọng, vì cái gọi là kế hoạch hay vì cái gì đó mỏng manh vẫn đang tồn tại ở trong một góc nó đó khuất sâu phía sau cái vẻ bề ngoài lạnh lùng, bất cần kia vậy!
Ôi! Nói linh tinh 1 lúc ko biết là đang nói đến cái chủ đề chính gì nữa!
À! Đúng rồi - Chúng ta đang già đi! Già đi vì chính chúng ta muốn vậy!
Mười năm, 20 ăm, 30 năm nữa... Liệu có lúc nào, nghĩ đến lúc này và muốn ngày hôm nay không thức dậy như thế!
Thử thách mới - Công việc mới - Mong rằng, em sẽ tìm thấy được niềm vui trong những ngày tháng sắp tới! Những tháng ngày làm theo sự lựa chọn của mình!

bLueseasun
10-06-2010, 06:36 PM
Uhm!
Đúng rồi! Em già rồi... Già ngay trong cái suy nghĩ của em nữa!
Em - Anh - Và tất cả những người bạn đồng trang lứa với chúng ta, ai cũng vậy, bắt đầu trở nên già đi!
Chúng ta không thể trẻ mãi được! Không thể nào vô tư mãi được nữa - Bởi phía trước là một bầu trời u ám đầy mây đen!
Làm gì có ai mãi mãi hồn nhiên và vui tươi khi mà trong đầu lúc nào cũng phải nghĩ đến những thiệt hơn! Làm gì có ai mãi vui vẻ khi mà cuộc sống đầy nỗi buồn!
Khó đấy! Mà có khi không phải khó mà là sẽ không thể nào làm được!
Như anh bây giờ!
Trong đầu vẫn loanh quanh với cái gọi là sự nghiệp!
Bế tắc, hụt hẫng... Nhiều lúc nghĩ quẩn chỉ muốn buông xuôi tất cả í! Nhưng rồi vẫn phải cố gắng, cố gắng vì cái gọi là hy vọng, vì cái gọi là kế hoạch hay vì cái gì đó mỏng manh vẫn đang tồn tại ở trong một góc nó đó khuất sâu phía sau cái vẻ bề ngoài lạnh lùng, bất cần kia vậy!
Ôi! Nói linh tinh 1 lúc ko biết là đang nói đến cái chủ đề chính gì nữa!
À! Đúng rồi - Chúng ta đang già đi! Già đi vì chính chúng ta muốn vậy!
Mười năm, 20 ăm, 30 năm nữa... Liệu có lúc nào, nghĩ đến lúc này và muốn ngày hôm nay không thức dậy như thế!
Thử thách mới - Công việc mới - Mong rằng, em sẽ tìm thấy được niềm vui trong những ngày tháng sắp tới! Những tháng ngày làm theo sự lựa chọn của mình!

Cái đó thì anh không cần phải lo rồi nhỉ.... em mà....

Last day ở công ty cũ rồi, nhanh thật đấy.... chỉ mong mau bắt đầu một cái mới, thật nhanh, thật vội vạ hì

hoatrungnguyen
10-06-2010, 06:47 PM
Cái đó thì anh không cần phải lo rồi nhỉ.... em mà....

Last day ở công ty cũ rồi, nhanh thật đấy.... chỉ mong mau bắt đầu một cái mới, thật nhanh, thật vội vạ hì

Hì hì! Lo làm sao được khi mà biết rằng... Em mà... Cái vỏ bọc cứng rắn và bất cần! Như con ốc ấy... Còn bên trong thì làm sao mà biết được cơ chứ :)
Last day rồi! Còn nhớ cái ngày quay trở lại công việc đó chứ em?
Còn nhớ em đã đánh mất gì trong những ngày tháng vừa qua chứ?
Còn nhớ em có được những gì sau những tháng ngày ấy chứ!
Chắc chắn là em còn nhớ mà!
Bắt đầu một cái mới nhanh thì tốt!
Nhưng đừng vội vã em nhé...
Nào... Cùng nói: Cố lên.... hì hì!

bLueseasun
10-06-2010, 07:17 PM
Hì hì! Lo làm sao được khi mà biết rằng... Em mà... Cái vỏ bọc cứng rắn và bất cần! Như con ốc ấy... Còn bên trong thì làm sao mà biết được cơ chứ :)
Last day rồi! Còn nhớ cái ngày quay trở lại công việc đó chứ em?
Còn nhớ em đã đánh mất gì trong những ngày tháng vừa qua chứ?
Còn nhớ em có được những gì sau những tháng ngày ấy chứ!
Chắc chắn là em còn nhớ mà!
Bắt đầu một cái mới nhanh thì tốt!
Nhưng đừng vội vã em nhé...
Nào... Cùng nói: Cố lên.... hì hì!

Chắc là không còn nhớ nữa...

Nước mắt không chảy ra ngoài mà chảy vào trong tim. Nó cũng lấp đi những khoảng trống nào ấy. Lấy vết thương che vết thương, lấy rạn nứt che sự hụt hẫng, lấy niềm đau che niềm tin....

EM hôm nay là gì cũng không biết, em vội vã vì cái gì cũng không biết - chỉ biết một điều - chạy - không kịp nữa. Một cái gì đó thúc giục em, thật nhanh, thật nhanh, không một giây phút nào ngơi nghỉ.

Ái chà, giờ em đang tham lam vs mọi thứ đây, nhất là tham lam về thời gian anh ạ. hì, chắc em cũng là người hạnh phúc lắm...

hoatrungnguyen
10-06-2010, 07:38 PM
Chắc là không còn nhớ nữa...

Nước mắt không chảy ra ngoài mà chảy vào trong tim. Nó cũng lấp đi những khoảng trống nào ấy. Lấy vết thương che vết thương, lấy rạn nứt che sự hụt hẫng, lấy niềm đau che niềm tin....

EM hôm nay là gì cũng không biết, em vội vã vì cái gì cũng không biết - chỉ biết một điều - chạy - không kịp nữa. Một cái gì đó thúc giục em, thật nhanh, thật nhanh, không một giây phút nào ngơi nghỉ.

Ái chà, giờ em đang tham lam vs mọi thứ đây, nhất là tham lam về thời gian anh ạ. hì, chắc em cũng là người hạnh phúc lắm...

Hì hì!
Chạy nhanh nhưng nhớ để ý con đường em đang chạy nhé! Không có con đường nào bằng phẳng để những bước chạy của em có thể bình yên đâu nha! Phải cẩn thận đấy! Và... nhớ, phải chạy cùng với một bờ vai rắn chắc! Để dù em có vấp ngã cũng sẽ có một bàn tay đưa ra nắm lấy bàn tay em và cùng chạy tiếp!
Tham lam thường không có tốt mấy đâu nhé! Nhất lại là tham lam thời gian mà ích kỷ với bản thân nữa! Thì càng không có tốt đâu :)
Hôm nay, HN lại nắng nóng... hì hì!
Có lẽ chiều anh sẽ lại xin chạy ra ngoài đường! Những con đường...
Những con đường... đầy nắng!