Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Prázdná chvíle



.Ngọc Xinh.
04-05-2010, 08:32 AM
http://1.bp.blogspot.com/_6erXqXnPSMg/SxOodzqkSUI/AAAAAAAAAQ0/Hgl3dyQhWO4/s1600/Feel_free_and_Fly_with_me_by_DavedeHaan.jpg


Tự hỏi chính mình
Thời gian có giúp ích gì cho em không

Tự đặt ra với chính mình những điều lệ
Nhưng em lại đánh rơi mất sự kiên quyết

Rời bỏ bản chất bất cần đời cố hữu của mình
Em bây giờ dễ bị tổn thương hơn bất cứ một ai

Có biết không
Những giọt nước mắt của em mặn đắng lắm

Có biết không
Những lời cay đắng em thốt ra cùng với nụ cười là để che dấu nỗi đau

Vẫn biết rằng
Mọi chuyện đều do mình quyết định

Nhưng đôi khi em thấy mệt mỏi
Đôi khi em thấy muốn rời bỏ

Với người ngoài em vẫn vui cười
Vẫn là một người rất hạnh phúc

Nhưng khi đêm về
Em mệt mỏi lắm

Nhưng em vẫn chọn bước tiếp

Liệu có thể nào
Anh dìu em đi đến tận cùng được không

.Ngọc Xinh.
12-05-2010, 10:06 AM
http://th01.deviantart.com/fs15/300W/f/2007/072/5/8/Escape_the_Fate_by_BatDesignz.jpg

Làm vậy là đúng hay là sai

Haiz

Nhưng thôi

Lỡ rồi

Chấp nhận đi

Trước sau gì thì cũng xảy ra

'Đau'

Thật đấy

.Ngọc Xinh.
20-05-2010, 04:45 AM
http://i305.photobucket.com/albums/nn225/ngocphamkhanh/05fed13b.gif


Anh

nghiễm nhiên được mọi người công nhận là

Chồng Mình

Lấy lòng được hết

mọi người

kể cả

bà cô khó chiều, lắm điều, nhiều chuyện

Mình

tự nhiên là cái gai trong mắt

một

số

người


Mẹ anh bảo

không phải để ý

và mọi người cùng quyết định

năm sau cưới

mặc dù

mình

chưa hề chuẩn bị tinh thần

Dù vậy

vẫn cứ gật đầu

mình

thật



lạ








Cuối cùng cũng thi xong

.Ngọc Xinh.
21-05-2010, 08:08 AM
http://fc02.deviantart.com/fs13/f/2006/355/1/3/Music_Is___Love_by_Wax_Butterfly.jpg



Anh

mắng mình

can tội đi đứng không cẩn thận

bong gân chân cứ tím bầm, sưng vù mấy hôm chưa đỡ

mắng xong lại xót

hờ hờ

tại mấy giọt nước mắt cá sấu của mình





Cá bảo

anh là một người sợ vợ

mình có làm gì đâu

ai cũng nói anh sợ mình



chat với cá

đau bụng

vì cười nghiêng ngả

anh biết mắng cho coi



Mình hiền thế này cơ mà



to to to (21/05/2010 3:07:55 CH): ông từng nghĩ
to to to (21/05/2010 3:08:02 CH): con là người rất đa cảm
to to to (21/05/2010 3:08:06 CH): và yếu đuối
to to to (21/05/2010 3:08:11 CH): nhưng khi tiếp xúc
to to to (21/05/2010 3:08:14 CH): thấy ko phải thế
(21/05/2010 3:08:20 CH): tại sao thế
to to to (21/05/2010 3:09:02 CH):
to to to (21/05/2010 3:09:04 CH): cảm giác mà con
to to to (21/05/2010 3:09:07 CH): ông có lúc
to to to (21/05/2010 3:09:24 CH): tưởng con rất khó gần



to to to (21/05/2010 3:35:40 CH): hix
to to to (21/05/2010 3:35:48 CH): hâm mộ 2 đứa quá trời
to to to (21/05/2010 3:35:58 CH): chắc ảnh sẽ chở con đi
to to to (21/05/2010 3:36:03 CH): sáng sáng
to to to (21/05/2010 3:36:06 CH): bé len
to to to (21/05/2010 3:36:10 CH): thắt cà vat cho chồng
to to to (21/05/2010 3:36:14 CH): rùi kiss 1 phát
to to to (21/05/2010 3:36:16 CH): anh đi nhé
giot_nang_de_thuong_cz (21/05/2010 3:36:16 CH):
to to to (21/05/2010 3:36:21 CH): rùi mình cũng đi làm
giot_nang_de_thuong_cz (21/05/2010 3:36:54 CH): ông đang định viết tiểu thuyết sao ông
to to to (21/05/2010 3:37:07 CH): ông đang tưởng tuongj 2 vợ chồng
to to to (21/05/2010 3:37:10 CH): trưa về
to to to (21/05/2010 3:37:16 CH): bé len gắp 1 miếng
to to to (21/05/2010 3:37:18 CH): anh ăn đi
to to to (21/05/2010 3:37:24 CH): ăn nhìu rùi thương rm nhìu
giot_nang_de_thuong_cz (21/05/2010 3:37:47 CH): đúng là viễn cảnh toàn màu hồng
to to to (21/05/2010 3:37:53 CH): tối về
to to to (21/05/2010 3:37:55 CH): ..............
to to to (21/05/2010 3:37:56 CH):
to to to (21/05/2010 3:38:02 CH): rầm rầm
to to to (21/05/2010 3:38:05 CH): :chayle:
to to to (21/05/2010 3:38:09 CH): hết màu hồng rùi đó
(21/05/2010 3:38:35 CH):
(21/05/2010 3:38:45 CH): tối về ..... là sao
to to to (21/05/2010 3:38:50 CH):
to to to (21/05/2010 3:38:54 CH): là rầm rầm
to to to (21/05/2010 3:38:56 CH):
(21/05/2010 3:39:07 CH): là uýnh nhau đó hả ông
to to to (21/05/2010 3:39:21 CH):
to to to (21/05/2010 3:39:23 CH): ko
to to to (21/05/2010 3:39:32 CH): sập giường
(21/05/2010 3:40:06 CH): hôm đầu tiên máu chảy lênh láng ha
to to to (21/05/2010 3:40:08 CH):
to to to (21/05/2010 3:40:13 CH): bậy nào
to to to (21/05/2010 3:40:20 CH): mình dẹp mấy cái máu me đó đi
(21/05/2010 3:40:47 CH): sập giường thì máu phải chảy lênh láng chứ
to to to (21/05/2010 3:41:56 CH):
to to to (21/05/2010 3:42:00 CH): bạo lực
to to to (21/05/2010 3:42:04 CH):
to to to (21/05/2010 3:42:09 CH): cấm
to to to (21/05/2010 3:42:10 CH): cấm nhá
to to to (21/05/2010 3:42:12 CH):
(21/05/2010 3:42:17 CH):
(21/05/2010 3:42:34 CH): thế không thể gọi là bạo lực được
(21/05/2010 3:42:46 CH): cái đó gọi là số trời đã định
to to to (21/05/2010 3:42:58 CH):
to to to (21/05/2010 3:44:13 CH): chết mất con ơi
to to to (21/05/2010 3:44:15 CH):
to to to (21/05/2010 3:44:19 CH): con làm ông tuongr tuọng
to to to (21/05/2010 3:44:22 CH):
(21/05/2010 3:44:22 CH):
(21/05/2010 3:44:35 CH): ông tưởng tượng ra gì rồi
(21/05/2010 3:44:40 CH): đến đâu rồi
to to to (21/05/2010 3:45:55 CH):
to to to (21/05/2010 3:45:56 CH): cấm
to to to (21/05/2010 3:46:03 CH): cấm đi vào nội tâm của ông
to to to (21/05/2010 3:46:05 CH):
to to to (21/05/2010 3:46:09 CH): cấm nhá
to to to (21/05/2010 3:46:10 CH):


có ai biết cá đang nghĩ gì hok ta :so_funny:

.Ngọc Xinh.
22-05-2010, 06:30 AM
http://lc.fdots.com/cc/lc/19/19ff7a3560fa213550c7bd444e758ded.gif


Mở đầu ngày mới

cãi cọ với anh

chuyện chẳng có gì

mình không nên thế

chỉ là

anh lo cho mình thôi mà




Thói đỏng đảnh

chẳng bao giờ chịu thôi

Thế mà anh

vẫn kiên nhẫn

biết mình sai

nhiều lắm

:khocnhe:

có lỗi nhiều


Giận là giận thế

trưa anh vẫn nhớ

nhắc mình ngủ

biết mình sẽ quên mà


Vẫn là

yêu anh nhất

http://i305.photobucket.com/albums/nn225/ngocphamkhanh/220520102463.jpg


Hoa lan này

làm hoa cưới

cũng đẹp

:blushing:

.Ngọc Xinh.
13-06-2010, 04:32 AM


những lúc

buồn

muốn khóc

nhưng

mình đã biết

mọi sự

là thế mà

Không

được mềm yếu

không

được khóc



những kẻ

như vậy

Phải

sống vui vẻ

cho họ thấy

mình

không

bao

giờ

coi

họ



một



đó

quan

trọng

.Ngọc Xinh.
24-06-2010, 06:37 AM
http://gallery.photo.net/photo/3706400-md.jpg



Nhẹ nhàng

Gió

Vờn quanh

Em

Yêu anh

Nồng nàn

Như

Nắng

Dịu dàng

Như

Gió

:so_funny:

:so_funny:

:so_funny:


Chuẩn bị đầy tháng bé yêu :-*

Anh

Dạo này

Hay

[G]

[H]

[E]

[N]

Nhờ

Bạn

Đông

có ai

bắt

bạn ấy

nhắn tin

cho

mình

thế đâu

:khocnhe:

Khổ thân

Mình

:khocnhe:

.Ngọc Xinh.
29-06-2010, 01:08 AM
http://farm4.static.flickr.com/3413/3650711233_da2b5d588f.jpg



Khổ thân

chồng mình

hôm qua

bị chuốc

tới mức

gần đơ

may mà

bị

mình

cấu

cho

mấy

cái


Ai

cũng

nói

anh

sợ

vợ

khổ

thân

:so_funny:

:so_funny:

:so_funny:


Cứ

hồn

nhiên

gọi

mẹ

mình



mẹ

xưng

con

ghét

:timup:

:so_funny:


Con

gái

chị

Cúc

nhìn

cứ

như

tây

Trộm vía

ngoan

ơi



ngoan



lại

còn

bụ

nữa

:timup:

.Ngọc Xinh.
12-07-2010, 11:19 AM
http://thumbs.dreamstime.com/thumb_403/1243445782VH6ZoN.jpg

Mình

đúng là

không biết

hưởng thụ

:timvo:

:timvo:

Chồng

thắng độ

đưa tiền

cho đi

shopping

thế mà

không lấy

:timvo:

:timvo:

Ôi

còn

đâu

bản tính

mê tiền

:timvo:

:timvo:



Tất cả

chỉ là

cát bụi

:so_funny:

:so_funny:

:so_funny:



Tình yêu

[CŨ]

cũng chỉ là

bạn

không hơn

không thể

thân được

:D

.Ngọc Xinh.
13-07-2010, 12:11 AM
http://www.polyvore.com/cgi/img-set/BQcDAAAAAwoDanBnAAAABC5vdXQKFjV2VUljWFQxM2hHRUVNbE xyemJXTncAAAACaWQKAXgAAAAEc2l6ZQ.jpg

Là giận hờn vô cớ

Là trốn tránh vô lý do

Là lang thang vô định


Để rồi


http://keturahweathers.theworldrace.org/blogphotos/theworldrace/keturahweathers/love2.jpg

Em lại bước về bên anh

Như tìm nắng sau mưa

Ai cũng phải về nhà

Vì lúc nào em cũng cần

Một người dìu bước em đi





Praha xưa thế nay vẫn thế


Tình yêu có lúc thế này lúc thế kia


Còn tỉnh cảm?



http://www.quotesandsayings.com/quotes/love/love-quotes.jpg


Sẽ không khi nào thay đổi chứ?

.Ngọc Xinh.
13-08-2010, 02:18 AM
You belong with me - Taylor Swift - Piano cover by Piano Man Yoonha85


http://www.youtube.com/v/nI1d-s63luQ

.Ngọc Xinh.
13-08-2010, 07:54 AM
Love me - Yurima

http://www.youtube.com/v/443BTuKtsOs?fs

.Ngọc Xinh.
18-08-2010, 07:55 AM
Thật sự là rất mệt. Không thể ngủ được nhưng khi đã ngủ chr muốn không thức dậy được nữa.

Lại bắt đầu chuyện đó. Tôi chán cái cảnh làm việc bên cạnh mấy ông luật sư lắm rồi. Tôi ghét lúc nào cũng phải chú tâm vào mấy thứ giấy tờ mà tôi không thích rồi. Tôi ghét cả việc nhận được những cú điện thoại tôi không thích nhận nữa. Vậy nên đừng bắt tôi hay gợi ý cho tôi về công việc tôi không thích nữa đi. Mệt mấy người quá!

poily
18-08-2010, 08:34 AM
Thật sự là rất mệt. Không thể ngủ được nhưng khi đã ngủ chr muốn không thức dậy được nữa.

Lại bắt đầu chuyện đó. Tôi chán cái cảnh làm việc bên cạnh mấy ông luật sư lắm rồi. Tôi ghét lúc nào cũng phải chú tâm vào mấy thứ giấy tờ mà tôi không thích rồi. Tôi ghét cả việc nhận được những cú điện thoại tôi không thích nhận nữa. Vậy nên đừng bắt tôi hay gợi ý cho tôi về công việc tôi không thích nữa đi. Mệt mấy người quá!

Just ghet away from it all, babe

.Ngọc Xinh.
19-08-2010, 03:25 AM
Tôi đang chơi trò chơi gia đình :so_funny: Có vẻ như nó khá là thú vị, nhưng tôi thật sự không thích nó là sự thật cho lắm :so_funny:


Có phải hôn nhân là đoạn đường cuối cùng của tình yêu và ta bắt buộc phải đi không?

.Ngọc Xinh.
28-08-2010, 02:09 AM
Ôi, Brea Vernis, em là tình yêu của lòng ta, em biết chăng?

Em của mình là em cuối cùng :haha: Rose Florentin :timup: ta càng nhìn em ta càng thấy say :timup:


Thế nào cũng có đứa điên cuồng, nhảy loạn lên vì em. Ôi, em yêu, ta yêu em biết nhường nào :timup:

.Ngọc Xinh.
09-11-2010, 04:37 PM
Lần đầu tiên em và anh cãi nhau.

Anh à, em không chịu được kiểu này. Vì một chuyện nhỏ nhặt cãi nhau có đáng không anh?

Lần đầu tiên anh có ý không tin tưởng em. Em ức muốn khóc đấy!

.Ngọc Xinh.
12-11-2010, 02:22 PM
Chúng mình làm hòa nhưng thật trong tâm em lại mang một nỗi sợ. Anh à, em lại sắp như em khi xưa. Em không muốn thế vì em không muốn mất anh. Nhưng con tim nhỏ bé của em lại bắt đầu co thắt. Em sợ, sợ chỉ một câu nói thôi là mọi thứ lại tan tành, vỡ vụn. Em sợ cái cảm giác trống vắng, hụt hẫng nơi con tim. Em sợ phải bắt đầu lại mọi thứ. Em sợ nỗi cô đơn trong đêm đen. Em phải làm sao đây anh?

.Ngọc Xinh.
15-11-2010, 01:48 PM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/71/khiemcoanh-thuychi.mp3



Đêm, tan ra trong giấc mơ
Bình minh lấp lánh, qua ô cửa bên nhà
Khúc hát êm đềm, một ngày em bắt đầu
Ấm áp ngọt ngào dù tình yeu cách xa

Xuân, cho tim em nhớ mong
Tình yêu đánh thức, trong em niềm ước vọng
Tình yêu trao về cả niềm yêu nỗi đau
Em tin mai này, mình mãi, không bao giờ rời xa…

Anh đến, đêm không còn cô đơn, vắng lặng
Anh đến, tim em run lên niềm yêu cháy ngời
Anh đến, cho em mặn nồng, cho em là em, yêu mình anh thôi
Anh đến, đêm không còn cô đơn, giá lạnh
Anh đến, cho em yên bình sau con sóng đời
Anh đến, mỗi sớm yên bình, mỗi ngày ngập nắng, em yêu mình anh thôi.

.Ngọc Xinh.
17-11-2010, 02:36 PM
Lâu rồi chẳng viết được gì ra hồn. Khả năng viết nhộn đã không còn vì va chạm với đời nhiều nên những cái hồn nhiên, nghịch ngợm không còn nằm trong đầu nữa. Đối với những cách viết tình cảm thì vì mình yêu lý trí quá nên những cái gọi là khờ dại mình đã không viết được lâu rồi. Còn những dằn vặt, đau thương thì viết nhiều đâu chai lỳ hết rồi còn đâu. Với lại, có đau đâu mà học đòi người ta viết đau thương!

.Ngọc Xinh.
21-11-2010, 03:04 PM
Đến tận bây giờ khi đã quen với nhưng cái ôm đầy ấm áp thì mình vẫn cứ như ngày xưa, sợ người khác động vào mình! Chỉ đối với anh mình mới không có phản ứng sợ hãi, kể cả lần đầu tiên anh ôm mình. Chắc có lẽ vì thế nên mình mới yêu anh. Yêu anh vì anh là người mang cho mình cảm giác an toàn.

.Ngọc Xinh.
02-12-2010, 04:13 PM
Trời lạnh! Lạnh, rất lạnh!

Em chỉ muốn cuộn tròn trong chăn ấm, ngủ li bì và ôm anh.

Thế nhưng, cuộc sống đời thường không thể nào khiến em thực hiện được ước muốn của mình.

Sáng sáng, em vẫn phải dậy đi học, đi làm từ nhà ba mẹ em. Sáng sáng, anh vẫn phải tự mình làm đồ ăn sáng và đi làm từ nhà anh. Tối tối, em vẫn phải co ro, quấn mình trong chăn tìm chút ấm áp dù lò sưởi trong phòng lúc nào em cũng để ở mức nóng nhất. Tối tối, anh vẫn than vãn với em rằng anh ở nhà một mình lạnh, buồn, chán. Thế nhưng mà, giờ vẫn chưa phải là lúc, anh ha.

Mẹ anh có nói, năm nay hai đứa chưa được tuổi cưới nên chịu khó đợi đi. Em không tin vào bói toán nhưng em cũng đồng ý với mẹ, giờ vẫn còn sớm. Em có nói với anh, bao lâu em cũng đợi được, em chỉ sợ anh không đợi được và rồi... mà thôi. Nhưng em tin và em mong anh sẽ đợi được tới khi mọi việc ổn định. Vì anh là người biết giữ lời hứa, biết suy nghĩ thấu đáo. Em hứa, mọi việc sẽ trôi qua nhanh thôi, anh nhé.

.Ngọc Xinh.
17-02-2011, 09:39 AM
Uhm, vợ ốm, chồng cũng ốm, vợ chồng mình thật biết chọn lúc ốm ghê. Mới thay đổi nhiệt độ cái biết nhau ha. Nhưng mờ, vợ thì được nghỉ còn chồng thì không, thương ghê lắm a.


Ai dà, bẵng đi một năm mình không đả động cũng như không thèm có ý kiến về chuyện đi Quảng Đông giờ lại khơi gợi lại. Mệt mỏi chết đi được :meo: Người ta còn đang tính lấy chồng đâu :meo: Mất hứng a :khocnhe:


Nhưng chồng vẫn bảo, nếu em muốn đi anh cũng không cản. Nhưng chỉ cho phép đi một năm thôi. Ai dà, chưa biết được, đến lúc đó rồi tính. Muốn đi cũng phải chuẩn bị giấy tờ tốt lắm, không vội a.

.Ngọc Xinh.
17-02-2011, 10:35 AM
Cho ngày hôm nay, cho ngày mai không còn những thương đau, dằn vặt em dặn mình phải biết đối diện với quá khứ.

Em đã học được cách đối diện với quá khứ, bình thản mỉm cười, bình thản lướt qua.

Chỉ là

Khi quá khứ nhìn vào em, em thấy tim mình bị đâm một nhát trí mạng.

Buồn cười

Người ta rời bỏ em trước

Thế mà

Người ta làm như em là kẻ có lỗi

Nhìn em với con mắt của Kẻ Phán Xét

Buồn cười

Em làm gì có lỗi

Em có làm gì sai

Là do nhân sai đó chứ !!!!!!!!

Em kiên nhẫn đủ rồi.

Em chịu đựng đủ rồi.

Em mất đi ngần ấy người bạn, ngần ấy người để chia sẻ vẫn chưa đủ sao?!

Em mất đi bản tính thân ái, rộng lòng mở cửa đón chào mọi người như thế chưa đủ à?!

Em đâu có làm gì sai cơ chứ.

Là do đâu em thành như vậy. Do đâu em biến mình thành người khác chứ?!

Đủ rồi đấy !

Đừng đâm sâu, xé toạc trái tim em ra nữa đi.

Hiện tại của em đang tốt đẹp, đừng chọc ngoáy vào cho nó nứt toác ra.

Đủ lắm rồi đấy !

Quá khứ à,

Tiền nhân à ,

Đừng có dằn vặt nhau đi !

Đã không thể làm bạn cũng đừng biến thành thù!

Bốn năm đủ để chôn vùi mọi thứ rồi đấy.

Bốn năm đủ để chúng ta đều trưởng thành rồi đấy.

Thôi hết đi !