PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bức thư chưa gửi



Nha_Ngan
04-05-2010, 05:36 AM
sông vê.,ngày 25/04/2010

Gửi đến người tớ thích!!!

Đã bao lần tớ giật mình thức giấc,1 mình ngồi suốt cả đêm dài, để suy nghĩ về tih cảm của mình.Suy nghĩ về những kỉ niệm ngày trước.Giờ đây chỉ còn lại ánh trăng đơn côi mờ tối

Tớ nhớ cậu, thật sự tớ rất nhớ.Đêm từng đem tớ luôn hằng mơ,dc quay về và trở lại với quá khứ.Tớ nhớ giọng nói, nhớ tiếng cười.Nước mắt rơi nhưng ko bật thành lời.Cố thu mình vào trong đêm tói để wen đi nhung lời hứa hôm nào.

Cậu có nhớ những lời thề ngày xưa?dưới ánh trăng và muôn vì sao:tình yêu cậu dành cgo tớ là bất tử.nhưng giờ đây tớ nhận đc 2 thứ:sự thờ ơ và vô tâm.Ngày trước cậu nói yêu tớ thật lòng, nhưng giờ đây chỉ là đều tớ hằng mong.Rất mong manh vỡ ra như bọt sóng,tình đơn phương là mói tình câm lạng nặng vì tinh 3 chữ TỚ YÊU CẬU.

Cậu đang vui với người ấy, có khi nào cậu nhớ đến tớ, có khi nào cậu nghĩ đến tớ?-1 người lun nghĩ về cậu.Giờ đang vui và thoải mái lắm nhỉ,khi trog cậu mất đi 2 từ chung thủy, tớ phải làm sao để giữ đc tình yêu này?Cậu vui thì nói yêu tớ,rồi khi chán thì lại nói tất cả chỉ là giả,tình yêu với cậu mong manh vậy sao?Có khi nào cậu thử nhìn lên cao,hỏi các vì sao tình yêu là ji? hay chỉ là trò đừ của nhân thế?Cậu từng hứa sẽ làm tớ hạnh phúc,sống vui vẻ và mãi bên tớ,Nhưng giờ đây tất cả đã phai mờ, hỏi vì sao cậu đành we^n?Cậu nói rằng biết tớ yêu cậu, biết rằng tởaats rất thật lòng,biết tih yêu của người kon gái là thủy chung.Vậy tại sao cậu đành lòng dối gạt?Tớ nhận ra cậu cũng giống bao nhiêu người kon trai khác.luôn tham lam và chỉ thích bề ngoài,Cái bề ngoài đã phủ lấp tâm hồn.CẬU CHO TỚ NIỀM TIN RỒI CƯỚP MẤT HI VỌNG,LAU GIỌT NƯỚC MẮT RỒI DẬP TẮT ĐI NỤ CƯỜI,ĐÕ TỚ TRÁNH ĐI SỰ TUYỆT VỌNG RỒI ĐẨY XUỐNG HỐ SAU ĐAU KHỔ.Trái tim tớ tổn thương thật nhiều

Ngay từ đầu tớ đã là người thua cuộc,vì trái tim cậu ko có chỗ cho tớ,dù cố gắng cũng chỉ là kon số 0.Vậy cho nên tình yêu bấy lâu nay,tớ hi vọng và luôn gìn giữ bỗng sụp đổ chỉ vài vài câu nói.Tình yêu 1 năm ko bằng 1 phút,1 năm tớ cố gắng cũng ko bằng 1 câu nói của người ta.Tớ luôn cố gắng để níu kéo nhưg thật sự tớ ko làm đc.Thôi thì thôi đường ai nấy bước,khi giọt nước mắt ko làm chùn đôi chân cậu bước, thì là lúc tớ phải buông tay, trả tự do cho cậu đến với người kon gái khác.Dù quặn đau nhưng tớ vẫn mỉm cười và chấp nhận mười mươi sự thật , 1 sự thật tớ luôn ko muốn biết rằng "CẬU CHƯA TỪNG HỀ YÊU TƠ"

Cậu nói tớ ngốc, khi ko nhận ra sự khác thường trong hành động và việc làm của cậu.Ừ thì tớ ngốc nhung ko phải vì ko biết sự thật.Thạt sự tớ từ lâu đã nhânk ra tớ ko ngốc đến nối ko biết gi.Nhưg tại sao tớ ko chấp nhận?Vì tớ yêu cậu!!!Yêu đến mức chỉ muốn sống trong ảo tương.Nhắm mặt cho qua tất cả, chit mong rằng đc mãi bên cậu.Nhưng giờ đây tớ đã nhận ra mình đã sai,bỏi vì tình yêu ko dc miễn cưỡng.Tớ đã khóc khóc thật nhiều,cậu có biết rằng tớ đang rất đau?chắc cả đời này cậu ko biết đâu, ko hiểu đâu tình cảm của tớ.Nhưng giò đây tớ sẽ ko khóc nữa,giọt nước mắt sẽ ko dành cho cậu.Khi tình yêu đã vỡ tan, thì cug là lúc tớ phải thức giấc,.Và giờ đây tớ mới hiểu đc,tại sao cậu luôn hứa với trăng, thề với sao, bỏi vì lúc trăng ttron trăng khuyết, lúc sao có sao ko.Cũng giống như lời hưa lòi thế sẽ mất đi ko còn có trăng sao.

1h sáng tớ nhìn lên cao, ánh trang tròn với muôn vì sao,tớ nhớ đến giọng hát của cậu,hát tiếng hàn đôi lúc hơ mắc cười,nhưng dễ thưong làm tớ ấm lòng.Rồi chợt buồn khi nghĩ dến,chắc giờ đây cậu đang hát cho người kon gái khác.Nhói từng hồi tim tớ rất đau,nhưng tớ vẫn cười với chình mình,tự an ủi răg ko sao cả.Rồi vô tình tớ thấy đc những câu nói ngày xưa cậu đã nói với tớ,giờ đây cậu lại nói với người ta.Và cũng nhờ đó tớ đã nhận ra. sự giả dối trong những ji cậu nói, làm tớ quyết tâm hơn, phải kìm nén tình cảm của mình..Tớ và cậu có 1 khoản cách, người như cậu chẳng dành cho tớ.Tình yêu với cậu là mộng mơ,đối với tớ cậu luôn thờ ơ , bỏi vì tó ko biết mơ mộng.Có người nói với tớ phải biết tha thư và tạo cơ hội, nhưng tớ nghĩ đều đó chỉ có hiệu quả nếu la 2 bên thích nhau,nếu là tớ với cậu thì chắc ko thể nào đâu nhi?

Cậu biết ko tớ ko hề yếu đuối, có đôi lúc tớ muồn gục ngã nhưng ý chí đã giúp tớ đứng vững.Tớ ko hối hận khi trao trọn trái tim mình cho cậu, mắc dù cậu ko thích tớ, ko iu tớ,gạt tớ dối tớ.Vì tớ biết yêu là phải hi sinh nhưng nói vậy cúng ko có nghĩa là bố thí.Tình yêu của tớ ko cao thượng như trong phim truyện , nhưng cug ko ích kỉ và xấu xa như bao kẻ phá hoại.Tớ ko thích làm người thứ 3, vì số 3 là số chia xa, tớ ko muốn phá cậu với người ta.Tớ buông tay cho cậu bước đi, đi về giấc mơ của cậu,nơi trái tim cậu đc bình yên, nơi cậu cho là hạnh phúc, và đừng trách ai khi người cậu chọn yêu gian dối,.Có thể cậu yêu người ấy nhiều hơn tớ, nhưng nói vậy ko cúng có nghĩa là tớ yeu cậu ko bằng người ấy.Rồi thời gian sẽ chứng minh cho cậu thấy rằng ko ai iu cậu nhiwwuf như tớ.Khi dừng bút cũng là luác chấm dứt tất cả, cậu và tớ sẽ trở thành 2 người xa lạ.Dù ko biết ngày sau sẽ như thế nào,ai sẽ hát cho tớ nghe mõi khi tớ buồn? ai an ủi và chia sẻ với tớ?ai giúp tớ giải những bài hóa khó?Tớ ko biết nữa nhưng tớ hiểu 1 điều là người đó sẽ ko phải là cậu!!tớ trả lại cho cậu tất cả những ước mơ hạnh phúc sau này, tất cả sẽ theo gió mà bay.Tớ chỉ muốn nhắc cậu 1 điều, chác cậu hiểu chứ 2 chữ "lừa tình" hãy cẩn thận với những ji quanh mình.

Khi chất dứt tớ vẫn mong là bạn, nhưng chắc là ko dc đâu Tuấn nhỉ?bởi vì tớ cũng là kon gái, cũng ích kỉ và có sự đó kị tớ ko muốn người mình yêu lại kẻ về người yêu của mình.Thôi thì thời gian wa tớ cũng rất hạnh phúc , cảm ơn cậu vì tất cả.Kể từ giờ phút này tớ với cậu là 2 người xa lạ


ps: Tuấn ah, kết thúc rồi nhưng tớ vẫn muốn nói tó yêu cậu đó là sự thật.Tó sẽ ko khóc nữa vì tớ ko mãi yếu đuối

muathuxanh2010
04-05-2010, 07:04 AM
Tớ nghĩ người phải khóc ko phải là bạn mà là anh chàng tên Tuấn đó. Chấm hết đối với bạn có lẽ là buồn đau , nhưng đó cũng là sự khởi đầu của hạnh phúc. Chúc bạn sẽ tìm được 1 người có thể hát cho bạn nghe nhưng lúc bạn vui- chia sẻ những lúc bạn buồn... và giảng cho bạn nghe ko chỉ những bài Hóa khó :)

Lão Zen
04-05-2010, 06:20 PM
Cậu là một người con gái tốt, thật tốt, bức thư của cậu cảm động lắm, tớ cũng chẳng khuyên dc cậu cái gì, tại vì cậu Tuấn kia giống tớ lắm, giống ở rất nhiều điểm, nếu cậu chỉ muốn có 1 người hát cho cậu nghe, chỉ như những người bạn,những người bạn chứ hok phải là đôi tình nhân đâu nhé, nếu cậu không còn ai hát cho nghe, không còn ai để khóc khi buồn, liên lạc với tớ : 14091991@... , tớ cũng hok có í gì đâu, tớ chỉ muốn thành 1 người bạn thôi :), vậy nhé

aliebella2910
11-05-2010, 08:14 AM
Dù quặn đau nhưng tớ vẫn mỉm cười và chấp nhận mười mươi sự thật , 1 sự thật tớ luôn ko muốn biết rằng "CẬU CHƯA TỪNG HỀ YÊU TƠ"
Tớ nghĩ đó là điều mà bạn nên bít , tớ h0k bít làm như bạn có pải là tốt... hay nói ra như tớ mới là diều hay... dù sao cũng hy vọng bạn sẽ vượt qua. Chúc bạn thành công !

Nha_Ngan
21-05-2010, 11:23 PM
^^ giấc mowcungx chỉ là giấc mơ.Khi tớ nhận ra sự thật thì tớ đã chấp nhận tất cả. tình yêu cũng đơn giản là sự thích thú nhất thời

pethjcksock
22-05-2010, 01:22 AM
hic hic hic hic T.Tkarm động