PDA

Xem đầy đủ chức năng : Yêu người không hoàn hảo



AyE
04-05-2010, 12:41 AM
Người ấy của tôi không phải là một anh chàng hoàn hảo, mặc dù trong mắt người khác, chàng cũng có vẻ long lanh, đẹp trai đấy.


http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/89053/113454442129629.jpg

Người xưa nói: Một khi đã yêu thì cả những điểm xấu của người ấy cũng trở nên dễ thương, điều này hoàn toàn đúng với tình yêu của chúng tôi. Người ấy của tôi không phải là một anh chàng hoàn hảo, mặc dù trong mắt người khác, chàng cũng có vẻ long lanh, đẹp trai đấy.

Đôi khi...

- Chàng của tôi luôn luôn thích làm mặt xấu, pha trò cười trong những buổi party tụ tập bạn bè. Chàng đã từng bị phạt phải giả gái khi thua một trò chơi tập thể, khi tôi xin tha, chàng lại tỏ ra hứng khởi: "Có gì đâu". Lúc đó, tôi chỉ ước gì có cái lỗ nẻ để mình chui xuống.

- Chàng của tôi có chỉ số IQ cao hơn 100 một tẹo (uhm..), thật đáng xấu hổ. Thế nhưng, gặp ai, đi đâu, chàng cũng cứ "khoe" như chẳng có gì: "Mặc dù chỉ số thông minh của tôi hơi thấp một tí nhé, nhưng mà... xyz...". Ôi, ước gì có một cái lỗ nẻ nữa nào!

- Chàng của tôi, bên trong vẻ ngoài dường như luôn vui vẻ kia là chàng trai thực sự yếu đuối. Chàng rất hay khóc nhè, mít ướt. Uhm, đáng lẽ con trai phải giấu nước mắt vào lòng chứ?

- Chàng của tôi chơi thể thao không giỏi. Chàng thường ít khi là người thắng cuộc trong những cuộc đấu "chân tay" của tụi con trai.

Thế nhưng...

- Dù chàng luôn luôn làm mặt xấu và không ngại "đánh mất" hình tượng của mình thì lại có hàng tá cô gái sẵn sàng được là bạn gái của chàng. Chính sự tự nhiên, vui vẻ ấy luôn là điểm hút, nét hấp dẫn những người xung quanh. Và tất cả mọi người, đều yêu quý chàng. Không cuộc vui nào, họ không muốn chàng góp mặt.

- Phải, chỉ số IQ của chàng thấp, chàng không được coi là "anh chàng thông minh", chưa chắc đã nhạy bén với những con số, nhưng dù là thế, với tôi, tài năng ca hát (chàng biết chơi cả piano đấy nhé) cũng như khả năng cảm nhận của chàng còn đáng phục hơn cả. Và tất cả mọi người đều thấy điều đó.

- Chàng của tôi đúng là mít ướt, nhưng đó là những giọt nước mắt xứng đáng, không lãng phí một chút nào. Có sao đâu khi chàng khóc vì nhận được một món quà sinh nhật ý nghĩa, có "đàn bà" quá không khi khóc vì thương một người bạn gặp chuyện không may...Đàn ông sẽ không khóc nhưng nếu chàng của tôi khóc, đó là bởi vì những giọt nước mắt ấy là giọt yêu thương, giọt hạnh phúc. Hãy cứ khóc đi anh!

- Chàng của tôi có vẻ yêu ớt, nhưng thế thì có sao, cơ bắp, chân tay nào có nói nên anh ấy là kẻ lười biếng và không biết giữ sức khoẻ. Nếu bạn biết chàng của tôi đã từng có thời gian bị bệnh hen suyễn hành hạ, bạn sẽ biết việc chàng luôn luôn chơi một môn thể thao nào đó chăm chỉ, cần mẫn thật đáng phục. Và quan trọng hơn hết, thể thao là để tự bảo vệ bản thân chứ không phải là một trận chiến kẻ sống người còn. Ôi, tôi yêu cú ném rổ ăn 3 điểm khéo léo của chàng!

Vậy đấy, tổng của tất cả các điểm xấu của chàng lại bằng luỹ thừa bậc n những ưu điểm. Ai cũng có những điểm xấu nhưng quan trọng là bạn nhìn ở góc độ nào. Với tôi, chàng của tôi là số 1.

Hãy học cách yêu ngay cả khi người ấy không hoàn hảo bạn nhé!




Micky Chun

cactushb
05-05-2010, 02:45 AM
Những điểm đó càng làm tăng thêm tình cảm củ mình dành cho người đó. Nhưng có một số điểm con người ta không chấp nhn được dù đó tồn tại hầu hết ở những người con trai

tuongvy219
06-05-2010, 09:46 AM
1 a chàng như thế là tốt rồi bạn ah. k ai hoàn hào , quan trọng là trong mắt mọi người xung quanh người ấy thật sự thu hút bởi vẻ đáng yêu , dễ thương ... nhưng cuộc sống này vẫn có người thích sự toàn vẹn hơn , có tìm mãi cũng chỉ có trong mơ.

_thachthao_
09-05-2010, 08:34 AM
chẳng có ai là hoàn hảo cả
nếu 1 ai đó cứ theo đuổi cái suy nghĩ người yêu cảu mình phải là người hoàn hảo thì tui dám chắc rằng người đó sẽ hok tìm đc ai để yêu đâu