Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : 17 Tuổi...hok 1 lối thoát



lovecatling4ever
03-05-2010, 06:06 PM
17 tuổi con đã làm được điều j` nhi?
con đứng nhìn tuổi 17 của con đang dần trôi đi với nước mắt,con khóc cho tuổi 17 của mình




17 tuổi con hok thể sống như bao bạn cùng tuổi khác.con jai? đối mặt với tuổi 17 đầy vấp ngã và những nỗi đau.con đã gục ngã trên nỗi đau của tuổi 17.để đến bây giờ con hok biết jai? đi về đâu.


con jai? làm sao đây???




ai có thể đưa tay ra nắm lấy tay con???
ai co thể trả lại cho con cs như trước đây????
ai có thể ôm lấy con suốt cuộc đời này?????



con jai? làm sao đây???
con vẫn chưa bước wa tuổi 18 mà???


tại sao lại là con???
tại sao hok jai? là 1 người khác mà cứ là con vậy ah?????????????
tại sao????


con sợ cs này lém rùi
con hok biết jai? đi về đâu hết,con lạc lối trong cs này rùi


ai đó kéo con lại đi,kéo tuổi 17 của con lại đi


con mất tất cả trong tuổi 17 này rùi

con mất tất cả rùi...............