Xem đầy đủ chức năng : bjk làm sao
lieucotinhyeuvinhcuuko
03-05-2010, 05:46 PM
:timvo:có phải mình đã làm sai? mình cũng ko rõ nữa! mình với anh ấy chia tay đã được tròn một năm rồi! cuối cùng cũng phải gặp mặt nhau. nhưng có lẽ nếu ko gặp lại có phải tốt hơn ko?gặp nhau mà như từng quen biết ...chẳng lẽ chia tay thì ko làm bạn được?mình thấy rất khó xử.. anh ấy muốn quay lại với mình.nhưng làm sao mình có thể gây tổn thương cho anh ấy lần thứ hai? một lần là quá đủ rồi.người con gái kia yeu6 anh ấy hơn mình cũng chỉ có người ấy ko khiến anh ấy phải khóc..........nhưng tại sao mình lại thấy buồn ko lẽ mình còn yêu? nhưng điều khiến mình đau lòng nhất chính là sự thay đổi của anh ấy >< anh ấy ko còn là người mình yêu trước kia nữa. anh ấy nói cính tại mình mà anh ấy trở nên như vây. lỗi tại mình đúng ko? anh ấy muốn mình cho ấy thứ ấy , thứ quen trọng của bất kì người con gái nào. mình phải làm sao bây giờ? có nên co ko
lovecatling4ever
03-05-2010, 06:19 PM
bạn nghĩ anh ấy con iu bạn hok????
mình nghĩ anh đó hết iu bạn rùi đó.......... như vậy bạn đã hiểu câu trả lời của mình rùi đó
đừng để mình vấp ngã rùi sau này bạn jai? cảm thấy hối hận
Hận Girl
04-05-2010, 01:08 AM
bạn còn yêu anh ta ko ? Tình yêu ko phải là 1 thứ hàng mà có thể nhường đi nhường lại cho người khác đâu !
.nhoh2t.
04-05-2010, 01:56 AM
bạn ích kỷ wa........
hãy để ng đó có cuộc sống tốt..........( xl nha vì mình đang có tâm sự )
lonely518
04-05-2010, 02:13 AM
hãy để quá khứ ngủ yên đi ban.chia tay chẳng ai có lỗi cả chỉ là có duyên mà không có phận thôi. anh ta có như thế nào thì cũng do anh ta không có bản lĩnh thôi.có lẽ anh ta m7un quay về bên bạn không phải bởi tinh yêu mà để..........hãy sáng suốt bạn nhé.đừng để mình phải ân hận.chúc bạn may mắn và hạnh phúc
sweetlove_lh
04-05-2010, 04:43 AM
tui nghi ban dung nen lam the.tat ca chi la wa khu.chua chac la ng do van y ban. neu ng ta y ban that su thi se ko mun ban bi ton thương. va se ko doi hoi ban dau ,theo tui thi ng ta chi mun loi dung ban thui
miu_xinh_tt
04-05-2010, 05:37 AM
Theo tôi nếu đã chia tay thì rất khó có thể quay lại với nhau.
Vì thế bạn hãy để a ấy ra đi
Huỳnh Long Hổ
04-05-2010, 07:33 AM
Bạn cứ cho anh ấy đi, rồi anh ấy đứng dậy cười vào mặt bạn... rồi tự tráhh mình khờ dại.
Một người khôn ngoan ngay từ đầu phải biết từ chối khôn khéo , ai cũng biết đó là sự cám dỗ của anh ta thôi.
Chúc bạn có quyết định sáng suốt !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.