Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tôi......



muathuytinh
03-05-2010, 09:45 AM
" A muốn quen e"
chỉ sau chưa đầy 2 ngày nc, ah ko nhắn tin chứ đâu phải nc
chưa đầy 2 ngày
vậy mà tôi lại đồng ý
tôi ko biết mình sao nữa

Ngày đầu tiên......................
" ước mơ của e là ji?"
" e ước mơ có một gia đình hạnh phúc _ chỉ vậy thôi"
" vậy cho a góp mặt trong ước mơ của e nhé "
" với vai trò ji vậy a "
- chồng của e
...........................

muathuytinh
03-05-2010, 09:52 AM
ngày thứ 2...............
- e đang làm ji vậy
- e đang đi sang trg bạn chơi. lát nt sau nha a, e đang chen xe bus
- vậy a ra làm xe ôm cho e nhé
- nhưng e ko có tiền trả xe ôm đâu
- ko sao, e ôm rồi ko cần trả tiền đâu
......................

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Chot-la-noi-dau-Thuy-Tien.IW6UZ878.html

ko hiểu nổi bản thân mình nữa
vậy mà lại đồng ý mới tức cười

muathuytinh
03-05-2010, 10:14 AM
đã nhiều lần hỏi a " a, tại sao a yêu e?"
e ko xinh, ko giỏi, cũng chẳng có điểm gì nổi bật
hay nói cách khác e là một con bé bình thường, quá đỗi bình thường
trước lúc nhận lời anh, e đã có hỏi một số người
khi đó ai cũng ngăn cản, cũng bảo e quá vội vàng, rằng e đừng đồng ý
nhưng không hiểu sao e lại đồng ý quen a
có những lúc e cũng đã nghĩ
tại sao e lại đồng ý quen a lúc đó chứ
một tuần bảy ngày thì 4 ngày mưa, 3 ngày âm u
may mắn thì được một buôỉ sáng nắng
cãi nhau còn nhiều hơn số ngày mưa đó
nhưng sao e vẫn yêu a
" a yêu e vì e khờ lắm cô bé ngốc của a ah"
" vợ lùn ơi"
e nhớ những câu a gọi e
nhớ những lần a hát cho e nghe
nhớ những lần nắm tay nhau đi dạo hồ gươm
nhưng đựơc mấy lần chứ a
một năm e đc gặp a mấy lần chứ
a có biết e buồn thế nào ko
có người yêu mà ko đc nói cho ai
những lúc vui buồn cũng chẳng có ai để tâm sự
nói thì sợ a lo
lúc muốn khóc, muốn tựa vào vai a để khóc mà chẳng có a bên cạnh
a cũng biết mẹ không đồng ý
e ko biết phải làm sao nữa
liệu e có sai lầm ko a
e phải làm sao đây
anh
e phải làm sao đây
a ko biết e phải chịu nhiều áp lực thế nào đâu
e ko biết a nghĩ gì
a cảm thấy như thế nào
nhưng e thấy mình quá mệt mỏi
e ko biết nên sao nữa
e đã từng nghĩ đến chuyện chia tay a
nhưng e ko làm đựơc
e ko thể
rất nhiều áp lực anh àh
e ko biết mình có thể chịu đến khi nào nữa anh

muathuytinh
06-05-2010, 07:23 AM
hôm qua a đã vào trong đó
ko biết bao nhiêu ngày nữa e mới lại được gặp anh
a nói 1h ko gặp e cứ như 1 tháng vậy
ha ha vậy thì giờ anh phải hơn e bao nhiêu tuổi rồi anh nhỉ
a nói thì ngọt lắm
nhưng lúc giận thì cũng "dã man" lắm
chiều qua trước lúc anh đi
lúc còn giận nhau đó anh nhớ ko
nói thật là e đã nghĩ đến nói câu chia tay
e ko muốn như thế
suốt ngày cãi vã như thế
nhưng lỗi do e ư
có lẽ cách sống hay cách biểu lộ tình cảm của a và e khác nhau
a thì quá mãnh liệt
còn e thì nhút nhát, rụt rè
e đã nói " anh chưa thật sự hiểu em"
những lúc đi bên anh, e chỉ muốn 2 đứa nắm tay nhau, đi cùng nahu vậy là trong tim thấy ấm áp rồi
nhưng anh thì khác
đi bên em anh hỏi bao nhiêu điều
toàn những điều mà e ko biết trả lời sao nữa
mà ko trả lời thì anh lại hỏi "sao ko trả lời anh" hay "e xem thường anh thế sao"
có lúc bực tức nhưng đành kệ
giờ vắng anh rồi e lại cảm thấy trống trải
nhiều khi tự dưng lại bắt xe bus ra bờ hồ, dù biết ra đó chẳng để làm ji
ra nhìn mặt nước, đi nửa vòng rồi lại bắt xe về
ra đó chỉ để tìm hình bóng của anh
anh ah
em nhớ anh
thật sự rất nhớ anh



http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Luon-Co-Mot-Vong-Tay-Dong-Nhi-ft-Ngo-Kien-Huy.IW60OWEC.html

muathuytinh
07-05-2010, 07:22 PM
anh oi,e rất mệt
cảm giác chán nản
hôm qua e tự dưng nổi cáu với anh
e chẳng hiểu nổi mình nữa
chắc tại sắp thi nên e bực bội
những lúc này e sợ nc với a
e sợ mình sẽ nổi cáu với a
e sợ e sẽ làm a buồn
nếu những hôm này e ko nc với anh thì anh đừng giận e anh nhé
nha anh

muathuytinh
08-05-2010, 06:41 AM
e ko biết mình sao nữa anh ah
e ko hiểu nổi chính e nữa
lúc này e cảm thấy rất mệt mỏi
chán lắm anh ah
e ko biết e sao nữa
e cảm thấy cuộc sống này thật vô nghĩa
từ trước tới giờ e đã cố gắng
rất cố gắng
nhưng kết quả thì sao chứ
ha ha
chẳng là gì cả
tất cả chẳng là gì cả
e thấy thật bất công anh ah
e nản lắm
muốn từ bỏ tất cả
muốn khóc thật nhiều
nhưng
e thật yếu đuối đúng không anh

muathuytinh
13-05-2010, 07:58 AM
e cảm thấy mệt mỏi
sao mọi người có thể chịu được cuộc sống như thế này chứ
nhưng e cũng đâu biết cách thay đổi được nó
a bảo e phải làm sao bây giờ
sẽ lại cố gắng
nhưng cố gắng đến bao giờ chứ anh
e nản lắm
chán cuộc sống này lắm rồi

muathuytinh
28-05-2010, 07:27 AM
anh ah
e ko biết e phải sao nữa
có lẽ trong e ko còn cảm giác yêu anh như xưa nữa
tại anh hay tại e nhỉ
chúng ta suốt ngày cãi nhau chỉ vì những lý do vớ vẩn
đt e hết tiền, ko nt đc cho anh, a giận, bảo e ko nhớ đến anh
anh bảo nạp tiền cho e nhưng e ko thích, e ko muốn trong e có cảm giác mang nợ anh
rồi anh lại giận
anh nói e ko cho anh quan tâm em, lúc anh quan tâm thì e ko cho, còn lúc anh ko quan tâm thì e trách
e đã nói " từ giờ trở đi dù anh đối xử với e thế nào e cũng sẽ ko trách anh nữa đâu, ko trách anh đâu"
mấy ngày gần đây e ôn thi
ko quan tâm anh nhiều được
anh cũng giận
cả ngày trời nhắn đc mấy tin hỏi ăn cơm
nhưng e đã nói là ko trách anh
sẽ ko trách anh dù anh đối xử với e như thế nào đi nữa
" cả chiều nay anh ko hề quan tâm đến e. e đã nói là từ nay sẽ ko trách anh nữa, vậy nên từ giờ anh đối xử với e thế nào e cũng sẽ chấp nhận, sẽ im lặng, e sẽ cất giữ trong lòng,sẽ để anh quên e. quên đi người con gái như e. e chẳng là gì hết, chẳng là gì hết
hãy quên e đi và sống cho anh, sống vì anh thôi. anh nhé"
e đã định gửi cho anh nhũng suy nghĩ này của e.
nhưng e đã nói là ko trách a
do vậy e chỉ biết cất giữ trong lòng
chỉ mình e biết thôi
anh nhé

muathuytinh
02-06-2010, 06:49 AM
hôm nay là ngày tồi tệ với e anh ah
ah ko phải tồi tê. phải là rất tồi tệ chứ
e biết mình là con người xui xẻo nhưng ko ngờ e lại xui đến như thế
ngay cả ngày e mất đt e cũng ko cảm thấy như thế này
mọi mơ ước, sự cố gắng đều tan vỡ
tất cả như bong bóng bỗng chốc vỡ tan
mọi sự cố gắng
cuộc sống thật bất công
thật đáng ghét
tại sao chứ anh
tại sao lại là e chứ
tại sao chứ

muathuytinh
14-06-2010, 07:53 AM
điều anh ko muốn
và có lẽ là e muốn
cũng đã xảy ra
e và a cũng chia tay
nhưng sao e thấy hụt hẫng vậy a
giờ lúc nào e cũng nhớ a
nhớ giọng nói
nhớ tiếng cười của anh
giờ anh đang làm ji nhỉ
mọi hôm giờ này anh đang onl mà
sao hôm nay ko thấy a onl
hôm nay lại một lần nữa e ra bờ hồ
nhìn đâu cũng thấy kỉ niệm với a
rồi e lại muốn khóc
mấy hôm nay lúc nào e cũng muốn khóc anh ạ
e ko hiểu nổi e nữa
nhưng thôi
e đã lựa chọn cuộc sống như thế này
vì vậy e sẽ ko thể đổ lỗi cho ai cả
và nếu có khóc e cũng ko để anh biết đâu
e sẽ ko làm phiền anh đâu
tất cả e sẽ giữ kín trong lòng
để anh có cuộc sống mới
tạm biệt anh
tình yêu của em

muathuytinh
14-06-2010, 08:01 AM
tất cả chỉ còn là dĩ vãng
những kỉ niệm
những lời nói
những tin nhắn
những bài hát anh đã hát e nghe
e ko sao quên được chúng
e nhớ anh
thật sự rất nhớ anh
anh
e xin lỗi
cho e nhớ anh một lần cuối này thôi
một lần cuối
để rồi tập sống cuộc sống ko có anh
cuộc sống chỉ còn mình e đơn độc
chỉ mình em

muathuytinh
23-06-2010, 08:16 AM
e thật sự rất nản
rất nản anh
cuộc sống này là vậy sao
"những ji ko mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền"
tại sao chứ
tại sao hả anh
tại sao lại bất công như vậy chứ
ko còn ji là công bằng nữa ư
trường của e được gọi là ji nhỉ
chỉ có 2 loại người có thể sống thoải mái
một là rất giỏi
hai là rất giàu
ha ha
nghe hay quá anh nhỉ
e cũng thấy hay mà
ha ha
nản quá
chán quá