PDA

Xem đầy đủ chức năng : Forever [ Stratovarius ]



Tokki
03-05-2010, 12:36 AM
I stand alone in the darkness
The winter of my life came so fast
Memo'ries come back to childhood
Today I still recall

Oh how happy I was then
There was no sorrow
There was no pain
walking through the green field
sunshine is in my eyes

I'm still there everywhere
I'm the dust in the wind
I'm the star in northen sky

I never stay anywhere
I'm the wind in the street
would u wait for me forever...

===================================

Một mình chìm trong bóng tối...
Mùa Đông của đời tôi ập đến tự lúc nào..
Ký ức về thời còn thơ bé..
Vẫn còn đọng lại trong tôi.

Tôi đã hạnh phúc làm sao.
Chẳng buồn phiền, và cũng không đau khổ...
Thả bộ dọc cánh đồng xanh ngắt
Chợt thấy mặt trời in bóng trong mắt tôi...

Tôi vẫn ở đó, thậm chí mọi nơi
Hạt bụi tôi bay trong gió
Bỗng hóa thành vì sao nơi bầu trời phương Bắc.

Không bao giờ ở yên một nơi
Tôi là ngọn gió lang thang khắp đường phố
Dù là mãi mãi, bạn vẫn sẽ luôn đợi tôi...
Nhé...

=============

END.

Trăng Tuyết
03-05-2010, 05:52 AM
[Love to be loved by you].[Forever]


Thank you "Người-yêu"