PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giấc mơ của em. ..



Uyên Nghi
02-05-2010, 05:23 AM
Đêm hôm nay trăng về trên phố núi
Lòng chợt buồn nghe giá lạnh trong tim
A về đâu sao để hồn trơ trọi
Năm tháng dài thương nhớ vẫn lặng im

Mơ ước đó lâu rồi A có bik ??
Đợi A vế cho phố núi xôn xao
Mơ ước đó thấy A cười trong mắt
Cây âm thầm đứng đợi mãi trăng sao

A có đến đừng làm trăng xao động
Bóng cây đùa cho ánh nắng vô duyên
Cho ngày tháng trôi qua thuyền mơ mộng
Chở về đây nghe hết cả ưu phiền....

Trên phố núi E nhớ A vô kể
Ngồi suy tư E viết 1 bài thơ
A có bik yêu thầm là như thế
Ko phút nào mà ko có ước mơ:bicycle: