Trăng Tuyết
02-05-2010, 12:37 AM
Tác giả: Trăng Tuyết
Thể loại: one-shot
Tình trạng: đã hoàn thành trọn vẹn
---
Trên đường.
Người ta sẽ Nắm-Tay-Nhau.
Anh nhỉ?
[cười]
Nàng nghĩ rằng, chúng ta cần phải như thế. Đơn giản chỉ vì, Nàng và Anh, chúng ta yêu nhau. Nên cần phải như thế!
Nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Giá lạnh. Anh rùng mình. Chợt thấy như, mình thành tên lừa đảo.
Anh nhìn.
Nàng cười với đôi môi hồng xinh. Mũm mĩm và tủm tỉm. Anh sẽ chợt thấy lạnh.
Vì chúng-ta đã nắm lấy tay nhau.
Trên đường.
Sẽ không bắt gặp một trảng cỏ nào trải dài hai phía lề như giấc mơ của nàng.
Anh đã nói. Nàng là kẻ mơ mộng viễn vông nhất trên thế giới.
Nàng đã nói. Anh lầm. Nàng nói, nàng sẽ giúp kẻ đang nhét mình vào hiện thực. Như Anh. Vào thế giới của nàng. Thế giới của Trăng cao.
Vì Anh tên là Trăng, nên anh phải ở trên Cao. Lí thuyết của nàng là thế đấy!
Trên đường.
Sẽ không bao giờ bắt gặp một tập hồ sơ nào nhét đầy tiền như ước muốn của anh.
Nàng đã nói. Anh là kẻ thực tế trẻ con nhất trên thế giới.
Anh đã nói. Nàng lầm. Anh nói, anh sẽ kéo nàng ra khỏi thế giới đầy những mơ mộng của nàng. Như Nàng. Muốn kéo anh vào đó. Anh cũng muốn kéo nàng ra chỗ của anh. Thế giới Lạnh.
Vì Nàng tên là Tuyết, nên nàng phải sống ở chỗ mộng mơ. Thực tế là vậy đấy!
Trên đường.
Mỗi ngày, Anh và Nàng đều muốn kéo nhau ra khỏi thế giới của nhau. Nhưng lại muốn làm điều đó trong im lặng.
Nếu Anh đòi nàng một cốc sữa, nàng sẽ cho anh một cây kẹo. Anh sẽ nói là "Ăn kẹo hại răng", thì nàng sẽ bảo là: "Ăn kẹo không hại trăng"
Đổi lại.
Nếu Nàng đòi Anh một viên thuốc cảm, anh sẽ đưa cho nàng một viên vitamin C. Nàng sẽ nói là Nàng bệnh kia mà. Anh sẽ trả lại cho nàng: "Vitamin cần hơn là thuốc"
Nàng ghét phải nói anh là con người thực tế đến ngạt thở.
Anh không thích phải nói nàng là đứa con gái mơ mộng nhất thế kỉ.
Bởi vì, Anh hay Nàng, đều bị kéo nhau bởi những khiếm khuyết của nhau.
Nếu trong thế giới của anh, sữa là sữa và "ăn kẹo thì sún răng" thì trong thế giới của nàng thuốc cảm cũng như vitamin C và cái nào cũng được cả.
Cả hai, Anh hay là Nàng, đều mang tham vọng kéo nhau ra khỏi những gì vốn là riêng tư của đối phương.
Cả hai, Anh và Nàng, đều muốn trở thành ninja trong thế giới của người còn lại. Đột nhập vào và lôi thành chủ ra ngoài.
Nếu Nàng thích dạo mưa dưới áo thun mỏng. Thì anh sẽ cho nàng dạo mưa với áo mưa dày.
Nếu Anh thích ăn kem vào mùa lạnh để phá hoại cổ họng. Thì nàng sẽ cho anh ăn cháo trắng cộng với cả hành.
Nếu Nàng bảo là căn nhà nàng ở hiện quá nhỏ hẹp. Anh sẽ nói hay là nàng về ở chung với anh đi.
Nếu Anh bảo là căn nhà của anh ở hiện quá trống trải và cô đơn. Nàng sẽ nói là để nàng chất thêm đồ vào đấy cho nó đầy lên nhé!
Và Nếu...nếu...nếu....đến n cái nếu đó đều là sự thật. Thì rõ ràng Anh và Nàng đã là một cặp đôi hạnh phúc còn gì?
.
.
Vậy Nếu:
Trên Đường Về
Nhỏ-Hẹp
Có hai kẻ hạnh phúc vẫn đang nắm tay nhau và cãi nhau chí chóe về vụ Trăng và Tuyết.
Thì sẽ có người nào đó đi ngang, cười thật nhẹ và bảo là: "Chẳng phải là cảm giác cao như Trăng và nhẹ như Tuyết đó sao?"
Rồi thì, con người đã cười và lảm nhảm đó sẽ đặt bút và viết vài dòng về Anh và Nàng.
"Chả phải Trăng Tuyết là Tình Yêu Cao-Nhẹ đó hay sao?"
[Hết]
Câu chuyện được thấy và viết Trên-Đường-Về
Thể loại: one-shot
Tình trạng: đã hoàn thành trọn vẹn
---
Trên đường.
Người ta sẽ Nắm-Tay-Nhau.
Anh nhỉ?
[cười]
Nàng nghĩ rằng, chúng ta cần phải như thế. Đơn giản chỉ vì, Nàng và Anh, chúng ta yêu nhau. Nên cần phải như thế!
Nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Giá lạnh. Anh rùng mình. Chợt thấy như, mình thành tên lừa đảo.
Anh nhìn.
Nàng cười với đôi môi hồng xinh. Mũm mĩm và tủm tỉm. Anh sẽ chợt thấy lạnh.
Vì chúng-ta đã nắm lấy tay nhau.
Trên đường.
Sẽ không bắt gặp một trảng cỏ nào trải dài hai phía lề như giấc mơ của nàng.
Anh đã nói. Nàng là kẻ mơ mộng viễn vông nhất trên thế giới.
Nàng đã nói. Anh lầm. Nàng nói, nàng sẽ giúp kẻ đang nhét mình vào hiện thực. Như Anh. Vào thế giới của nàng. Thế giới của Trăng cao.
Vì Anh tên là Trăng, nên anh phải ở trên Cao. Lí thuyết của nàng là thế đấy!
Trên đường.
Sẽ không bao giờ bắt gặp một tập hồ sơ nào nhét đầy tiền như ước muốn của anh.
Nàng đã nói. Anh là kẻ thực tế trẻ con nhất trên thế giới.
Anh đã nói. Nàng lầm. Anh nói, anh sẽ kéo nàng ra khỏi thế giới đầy những mơ mộng của nàng. Như Nàng. Muốn kéo anh vào đó. Anh cũng muốn kéo nàng ra chỗ của anh. Thế giới Lạnh.
Vì Nàng tên là Tuyết, nên nàng phải sống ở chỗ mộng mơ. Thực tế là vậy đấy!
Trên đường.
Mỗi ngày, Anh và Nàng đều muốn kéo nhau ra khỏi thế giới của nhau. Nhưng lại muốn làm điều đó trong im lặng.
Nếu Anh đòi nàng một cốc sữa, nàng sẽ cho anh một cây kẹo. Anh sẽ nói là "Ăn kẹo hại răng", thì nàng sẽ bảo là: "Ăn kẹo không hại trăng"
Đổi lại.
Nếu Nàng đòi Anh một viên thuốc cảm, anh sẽ đưa cho nàng một viên vitamin C. Nàng sẽ nói là Nàng bệnh kia mà. Anh sẽ trả lại cho nàng: "Vitamin cần hơn là thuốc"
Nàng ghét phải nói anh là con người thực tế đến ngạt thở.
Anh không thích phải nói nàng là đứa con gái mơ mộng nhất thế kỉ.
Bởi vì, Anh hay Nàng, đều bị kéo nhau bởi những khiếm khuyết của nhau.
Nếu trong thế giới của anh, sữa là sữa và "ăn kẹo thì sún răng" thì trong thế giới của nàng thuốc cảm cũng như vitamin C và cái nào cũng được cả.
Cả hai, Anh hay là Nàng, đều mang tham vọng kéo nhau ra khỏi những gì vốn là riêng tư của đối phương.
Cả hai, Anh và Nàng, đều muốn trở thành ninja trong thế giới của người còn lại. Đột nhập vào và lôi thành chủ ra ngoài.
Nếu Nàng thích dạo mưa dưới áo thun mỏng. Thì anh sẽ cho nàng dạo mưa với áo mưa dày.
Nếu Anh thích ăn kem vào mùa lạnh để phá hoại cổ họng. Thì nàng sẽ cho anh ăn cháo trắng cộng với cả hành.
Nếu Nàng bảo là căn nhà nàng ở hiện quá nhỏ hẹp. Anh sẽ nói hay là nàng về ở chung với anh đi.
Nếu Anh bảo là căn nhà của anh ở hiện quá trống trải và cô đơn. Nàng sẽ nói là để nàng chất thêm đồ vào đấy cho nó đầy lên nhé!
Và Nếu...nếu...nếu....đến n cái nếu đó đều là sự thật. Thì rõ ràng Anh và Nàng đã là một cặp đôi hạnh phúc còn gì?
.
.
Vậy Nếu:
Trên Đường Về
Nhỏ-Hẹp
Có hai kẻ hạnh phúc vẫn đang nắm tay nhau và cãi nhau chí chóe về vụ Trăng và Tuyết.
Thì sẽ có người nào đó đi ngang, cười thật nhẹ và bảo là: "Chẳng phải là cảm giác cao như Trăng và nhẹ như Tuyết đó sao?"
Rồi thì, con người đã cười và lảm nhảm đó sẽ đặt bút và viết vài dòng về Anh và Nàng.
"Chả phải Trăng Tuyết là Tình Yêu Cao-Nhẹ đó hay sao?"
[Hết]
Câu chuyện được thấy và viết Trên-Đường-Về