PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhật kí của tình tan vỡ



yukibum
01-05-2010, 11:59 PM
Anh bik ko thật ra trong lòng em có rất nhiều câu hỏi ,muốn hỏi rằng tình cảm lúc đó anh dành cho em có phải là thật ko? Anh đã từng thix em chứ? Anh có cảm thấy tổn thương ko? Anh có ghét em ko? Câu hỏi có rất nhiều nhưng em ko mong câu trả lời bởi có lẽ nó sẽ khiến em đau nhói hơn khi đã để vụt mất anh. Bi giờ mỗi khi nhắc về anh em điều dùng thì wa khứ dù trước mặt mọi người em cười nói bảo rằng đã wen nhưng đau đó em bik mình đã hiểu cảm giác tổn thương mà mình đã gây ra cho anh. Em nói mình ko ghen, nói mình ko nhỏ nhen nhưng anh bik ko em cũng là con gái và em vẫn cảm thấy đau lòng khi thấy anh có người con gái khác nhanh hơn em nghĩ. Em đã nghĩ anh chỉ là cơn gió thoáng wa rồi sẽ lãng quên nhưng ko nó vẫn để lại chút dư âm ji đó nơi ẹm:timvo:

Tình yêu vốn là thứ hạnh phúc mong manh nếu ta ko trân trọng thì đến lúc nào đó ta sẽ hối tiếc vì những điều đã qua.

Nhưng ko có nghĩa em sẽ cứ sống mãi với nỗi đau ấy em mạnh mẽ và bik mình mún ji em cũng chẳng mún níu kéo những thứ ko còn của mình nữa đâu. Bởi em tin mình sẽ tìm được niềm hạnh phúc khác , tình cảm này rồi sẽ ngươi ngoai. Mong rằng anh sẽ tìm được hạnh phúc thật sư.

keo dau tay
02-05-2010, 12:14 AM
uhm! Tuy đau nhưng vẫn chúc cho người mình yêu được hạnh phúc. mình cảm phục bạn thật đấy. Bạn thật mạnh mẽ! Chúc bạn sớm tìm được tình yêu như mong đợi!

yukibum
02-05-2010, 09:56 PM
chẳng có ji đâu bạn, ngoài việc ấy ra thì bik làm ji để xoá vết thương trong lòng mình bi jo ngoai mong ngươi do se hanh phuc bởi bik rang minh la ngươi ton thuog ngươi ấy để jo ngươi ay thay đổi lien tuc thay ban gai minhcm thấy có lỗi và chi mong ngươi ấy sẽ có điểm dừng chân có người con gái dành cho mình thui.