Hoaibao
01-05-2010, 10:41 PM
Cò thích làm việc nghĩa hiệp nên thấy cá chép đang nằm chờ chết trong giỏ, nó an ủi:
_ Bác thuộc dòng dõi vượt vũ môn nhưng ai cũng có lúc sa cơ thất thế cả !
Cá chép tâm lý:
_ Em biết bác sắp trổ tài để "sa cơ" thành "trên cơ" cơ đấy !
Cò cười kiểu Từ Hải:
"Một lời đã biết đến ta
Muôn chung nghìn tứ cũng là có nhau."
Xin bạn cho biết chủ đích bí ẩn nhất của câu chuyện ?
Sáng tác: HB - 1,418 - 493 - 5-1-10
T/T: 5 đô
_ Bác thuộc dòng dõi vượt vũ môn nhưng ai cũng có lúc sa cơ thất thế cả !
Cá chép tâm lý:
_ Em biết bác sắp trổ tài để "sa cơ" thành "trên cơ" cơ đấy !
Cò cười kiểu Từ Hải:
"Một lời đã biết đến ta
Muôn chung nghìn tứ cũng là có nhau."
Xin bạn cho biết chủ đích bí ẩn nhất của câu chuyện ?
Sáng tác: HB - 1,418 - 493 - 5-1-10
T/T: 5 đô