ut_cung
01-05-2010, 02:04 AM
tình yêu ngày xưa trong e chưa bao giờ phai nhạt.nhưng vì cách cư xử của a e đã chọn con đường ra đi.ko phải e trách a và tình yêu a dành cho e thật đẹp với rất nhìu hạnh phúc ,chưa bao giờ e cảm thấy hối hận vì đã yêu a nhưng a àh !nhiêu đó là chưa đủ cho 1 t/y đâu a.a trách e cứ luôn nghĩ cho mình mà chưa bao giờ quan tâm cảm xúc của a nhưng a nghĩ lại xem?e đã rất cố gắng rùi a àh !a hiểu tính cách của e mà ,nếu ko cố gắng thì đâu được như vậy ,e bít rất ít ai có thể chấp nhận chuyện xung quanh bạn gái mình toàn con trai nhưng đó là tính cách từ trước của e và a cũng hỉu mà.từ nhỏ e đã thích chơi chung với con trai ,a đã nói a bít ,a hỉu và a vẫn yêu e vậy tại sao bây giờ lại trách e vậy a???những câu nói của a.những cử chỉ của a đã làm e sợ a nên e chọn con đường ra đi ,suốt khoảng thời gian qua e đã khóc rất nhìu vì những kỉ niệm ngày xưa cứ ùa về ,nỗi nhớ a làm e hụt hẫng nhưng e sợ quay lại với tâm trạng chẳng thay đổi thì trước sau gì e cũng lại ra đi ,rùi người ta đến ,yên lặng cùng e chịu đựng ,người ta quan tâm e càng làm e nhớ a ,e đã nói cho ngừơi ta bít rằng e yêu a và chắng thể nào quên a nhưng người ta vẫn mong e cho người ta cơ hội ,đến khi nào e quên a cũng được ,e đã đồng ý với hy vọng quên a và dần chấp nhận hình bóng đó nhưng giờ a cho e bít chuyện này e phải làm sao đây???vì e mà a đánh mất chính mình ,vì e mà buông thả trong những cơn say để rùi vương căn bệnh đó ,vì e mà a chỉ còn sống 10 năm nữa,e phải làm sao đây a???thà a cứ trách e,cứ chửi mắng e còn hơn là a kêu e bù đấp bằng cách sống thật tốt ,học thật giỏi.e đau lắm a àh !e yêu a rất nhìu ,tình cảm này chưa bao giờ phai nhạt trong e nhưng bên cạnh e còn 1 người nữa a àh ! người ta đâu làm gì có lỗi với e mà e lại nhẫn tâm làm 1 người nữa đau vì mình hả a???giờ có quay về bên a thì e bít trong e vẫn vấn vương hình ảnh người đó như ngày nào vừa rời xa a.e thật là tham lam phải hok a ,e hok mún làm a đau thêm nhưng cũng chẳng thể nào rời xa người ấy.e phải làm sao đây a???nếu giờ e xa người ấy thì e đã 1 lần nữa lập lại lỗi lầm ngày xưa e dành cho a nhưng nếu giờ e lãng quên a thì e cảm thấy mình rất có lỗi với tình yêu mà mình đã từng quý trọng và vung xới cho đến bây giờ đâu đó trong e nó vẫn còn tồn tại.e vẫn nhớ những gì e đã hứa với a ,e vẫn còn viết nhật ký cho a ,e vẫn vì a mà xếp sao như ngày xưa.e đã từng nói e vứt bỏ hết rùi nhưng thật ra là e nói dối đó.e quý trọng nó như những kỉ niềm của 2 đứa ngày nào thì làm sao e đành tâm vứt bỏ đây a???giờ e rối lắm e yêu a nhưng vẫn còn 1 tình cảm khác tồn tại bên cạnh e ,dù ko bằng t/y e dành cho a nhưng đó cũng là 1 nhánh khác t/y cùa e.xl a !!!vì đã yêu e và...e yêu a nhưng e hok thể bên a bằng tất cả trái tim a àh !!!