Xem đầy đủ chức năng : phải làm sao đây T_T
nangmuaha
30-04-2010, 08:07 PM
mình và người ấy đang rất vui vẻ nhưng oài người yêu cũ của mình xuất hiện hít lại còn nói là còn yêu mình nhìu lắm nữa, tất nhiên mình không tin hặn Nhưng người yêu của minh hiên giờ lại hay ghen nói minh còn yêu người dù minh có giải thích thế nào người ấy vẫn cứ không tin và rât thích gây chiện nữa hjx. Hôm 10/3 người ấy đi chơi với lớp mình không đi được nghe mấy đứa bạn nói người ấy gặp con nào ở dưới rồi kêt nhỏ đó lun oài hix. Mình hỏi nhưng người ấy lại nói là không thich nhỏ đó nhưng từ hôm đó về người đó thay dổi ít quan tâm đến minh hơn và hay nhăn tin vs aj đó nữa tức lắm nhưng người ấy nói hok có chien gi xảy ra hết ai ma tin dc chứ nhung that su la khong no chia tay ng ay vi that su la minh rat iu hắn iu nhiu lam khong bek hắn co hỉu khong nua lam sao day trong khi tinh trang cua 2 ngươi cu the nay trươc sau j cung chia tay nhung minh khong mươn dieu do xay ra:timvo:
Flower.hoa
30-04-2010, 11:31 PM
Tình yêu là cần có sự tin tưởng thế nên người ta mới nói là tin yêu, tin trước khi yêu, đã không tin thì không nên yêu, có thể người yêu bạn chỉ muốn chọc bạn hoặc thử phản ứng của bạn thôi, bạn ghen tức là bạn yêu người đó và quan tâm đến người đó lắm
nguoidaukho_cn
01-05-2010, 12:49 AM
mình cũng đã từng làm cách thử đó nguy hiểm lắm kết quả là chia tay...có thể người ấy làm như thế là chứng tỏ với bạn rằng người ấy cũng có thể có 1 người nữa như bạn có thì sao...bình tĩnh đi nào đừng làm gì dại dột khi chưa có 1 bằng chứng nào xác thực điều đó...chỉ vì 2 người quá đa nghi thôi...
pé iu kem
01-05-2010, 02:23 AM
uh đồng ý với ng đau khổ , yêu nhau là fải tin tưởng vào nhau chứ !!!!!!!!!!!1
Gautruc105
01-05-2010, 03:11 AM
ui!
Lo gì!
Hãy cứ coi đó là sự thử thách!
Xem anh ta phản ứng mà kết luận!
The Smile Of Devil
01-05-2010, 03:20 AM
oh nếu mà như thế thì bạn hãy thử ko liên lạc zí người đó vài ngày koi sao. Người đó sẽ cảm thấy rất nhớ bạn nếu người đó iu thật sự iu bạn & sẽ chủ động liên lạc với bạn ngay
nangmuaha
07-05-2010, 07:38 PM
hix bùn thiệt mình đã hỏi thẳng người ấy tất cả mọi chuyện hôm 10/3 nhưng người ấy lại chối trong khi mình biết thông tin ấy là chính xác vậy mà người ấy lai... huhu chẳng lẽ con trai là vậy ak
be_min_kute171
07-05-2010, 07:56 PM
để từ từ....có thể chỉ là giả vờ để cho bạn chịu chung cảm giác thui....mình nghĩ cứ để xem.........nếu bạn mún chia tay hẳn thi nên suy nghĩ kĩ r nói cho rõ ràng lí do.......yên tâm nha bạn.......:D
letue
07-05-2010, 08:23 PM
Túm lại tình yêu thật là đau đầu :sr:
Tìm hiểu rõ mọi chuyện đi em
người đó nếu mà yêu em thật lòng thì sao lại thay đổi nhanh chóng đến vậy :)
nữhiệpnáothiênquân
07-05-2010, 08:37 PM
oh nếu mà như thế thì bạn hãy thử ko liên lạc zí người đó vài ngày koi sao. Người đó sẽ cảm thấy rất nhớ bạn nếu người đó iu thật sự iu bạn & sẽ chủ động liên lạc với bạn ngay
mình đồng ý với ý kiến của bạn này... bạn thử làm đi, nhưng điều chủ yếu là bạn có chịu đc ko liên lạc với ng đó ko thui, vì như bạn iu ng đó hơn ng đó iu bạn
lieucotinhyeuvinhcuuko
08-05-2010, 06:44 PM
yeu ma ko tin thi tha chia tay di. cai wan trong nhat la long tin thi ban lai ko co long tin voi anh ay. chang le ban chi nghe ngươi ta noi la nghi ngo anh ay sao? the thi minh nghi ban chua that su yeu anh ay dau
keo dau tay
08-05-2010, 07:14 PM
Tình yêu cần phải có sự tin tưởng. Nhỡ đâu anh ta làm vậy chỉ để thử lòng bạn thì sao.
lululove_26
08-05-2010, 07:29 PM
Nói thẳg ra là em k thích, ghen mệt bỏ xừ…
cactushb
08-05-2010, 10:56 PM
Bạn đối xử lạnh nhạt với hắn ta 1 tgian đi nếu thật sự hắn có tình cảm với bn thì sự thật sẽ rõ ràng cả thôi
xuantaigl
09-05-2010, 12:10 AM
Tình yêu là cần có sự tin tưởng thế nên người ta mới nói là tin yêu, tin trước khi yêu, đã không tin thì không nên yêu, có thể người yêu bạn chỉ muốn chọc bạn hoặc thử phản ứng của bạn thôi, bạn ghen tức là bạn yêu người đó và quan tâm đến người đó lắm
có thật là như vậy ko? nếu đã tin nhau thì cần gì phải thử nhau như vậy? bạn ko thấy là đối phương sẽ rất đau đớn đó sao:timvo:
linhlinhlinh
11-05-2010, 04:56 PM
vẫn chưa tin tưởng nhau như vậy sao bạn,nói chung cứ tiếp tục vun đắp đi để hiểu nhau hơn,chuyện gì đến sẽ đến mà bạn, iu mà luôn nghi ngờ và ích kỉ thì cũng sẽ ko hạnh phúc,nếu ko iu nữa thì hãy là bạn......
nangmuaha
14-05-2010, 07:09 PM
uk mình bek trong tình yêu phải có sự tin tưởng nhưng người nói cho minh bek chuyện ấy lại chính là người bạn thân nhất của mình hjx buôn lắm nhưng có lẽ minh đã quá ghen vì 1 người con trai như anh ấy thì không thiếu người theo có lẽ minh phải xem lại chuyện giữa 2 đứa liêu em co yêu anh thật không
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.