PDA

Xem đầy đủ chức năng : Because I'm wrong



yukibum
29-04-2010, 10:11 PM
How can you love another if you don't love myself ?

Đúng vậy làm sao em có thể tự tin yêu ai khi ngay bản thân e còn ko hiểu và yêu chính mình . Anh đến bên em như cơn gió em vẫn chưa hề nhận ra để từng ngày bằng những hành động thật trẻ con, những ánh mắt và nụ cười vu vơ đã làm em bắt đầu để ý đến anh và mỗi ngày e vui bik bao khi anh xuất hiện và lo lắng khi bỗng nhìn quanh ko thấy sự hiện diện của ạnh Em bik mình đã yêu nhưng em lại sợ, sợ cảm giác đó từ bản thân mình, bao suy nghĩ bao câu hỏi rằng mình sẽ làm ji, có nên đón nhận anh ko ?

Và 1 ngày anh đã uống say đến tìm em vu vơ để rồi bất chợt nắm tay em, nở 1 nụ cười trẻ con và ánh mắt tinh nghịch khiến em ko hiểu anh nghĩ ji? Em vụt tay ra và trong lòng ùa bao suy nghĩ vui mừng cũng như bối rối. Nhưng em đã làm 1 việc ngu ngốc ngay sao đó em đã tránh anh vì em ko bik phải đối mặt với anh cũng như tình cảm của mình như thế nảo? Vì sao ư vì em đã từng yêu nhưng ko hạnh phúc với tình yêu ấy, nó khiến em sợ anh bik ko? Em sợ rồi mình sẽ lại ko còn là mình, sợ sẽ lại đau lòng, sợ sẽ tổn thương anh? Trước mặt bạn anh em trốn tránh, lơ là và có những lời nói vô tình, em bik rồi anh sẽ tổn thương nhưng e ko thể dừng được hành động của mình. Em lại cứ vu vơ nghĩ rằng rồi anh sẽ ko yêu e nữa thôi chúng ta sẽ lại quay về nơi xuất phát nhưng ko em đã nhằm anh tổn thương hơn em nghĩ anh ko còn xuất hiện trước mặt em nữ, anh giận, anh đã ghét em? Em cũng ko bik nữa chỉ bik rằng anh đã thật sự ko còn bên ẹm . Bao sự lo lắng, ánh nhìn tìm kiếm, em cứ nghĩ về anh, nghĩ về điều mình đã gây ra.

Và anh đã xuất hiện, gầy hơn, phóng túng hơn , em cứ nghĩ là do em và em chợt giật mình vì bên cạnh anh jo đã có người con gái khác, anh chở người ấy đến trước mặt em như để nói rằng tôi đã tìm được người khác tôi ko còn yêu cô nữa tất cả vốn chỉ là 1 giấc mơ dù rằng anh ko lên tiếng. Suốt đêm em lun nghĩ về điều ấy đề bik rằng mình đã sai và em trách cứ anh thì ra tình yêu của anh chỉ có thế, dễ dàng đến và cũng dễ dàng đi, ko có em thì cũng sẽ có người khác thôi và chỉ em ngu ngơ đau khổ khi nghĩ rằng đã tổn thương anh. Mất 1 thời gian để em wen với việc anh sẽ ko còn xuất hiện với nụ cười, ánh mắt chỉ nhìn mỗi em đó và em cũng thôi ko mong mỏi về anh nữa . Em đã thông suốt rồi em bik ko là ji để em trách anh cả là do em đã sai, ko đủ dũng cảm để đối diện với tình cảm của mình, em ko thể bắt anh hiểu và chờ đợi em đươc. Khi nhìn cô ấy em đã ko có cảm jac ghen tỵ nữa vì em nhận ra cô ấy thật xinh, rất hợp với anh và em thôi ko ghét anh nữa mà cầu chúc anh sẽ hạnh phúc nơi tình yêu của mỉnh bởi nhìn trong đôi mắt cô ấy em thấy sự hạnh phúc mà mình đã đánh mất.

Nếu ta yêu 1 người nào và họ cũng yêu ta nhưng rồi tình yêu lại ra đi thì cũng đừng nên níu kéo hay đổ lỗi mà hãy để nó ra đị Mọi lí do đều có ý nghĩa riêng của nó và rồi ta sẽ hiểu, hãy nhớ rằng ta ko lựa chọn tình yêu mà là tình yêu chọn lựa ta.

Hãy thật sự hạnh phúc anh nhé! Và mong anh thôi ko ghét em nữa mình hãy làm bạn của nhau được ko? Em xin lỗi vì đã tổn thương anh dù bây giờ ko còn cơ hội để nói điều đó nữa . Em sẽ giữ lại sâu trong trái tim mình 1 tình yêu như cớn gió thoáng wa nhưng dư âm thì sẽ còn đó. Em đã sai nhưng nhờ có anh em bik rằng nếu em ko dũng cảm đối mặt với nỗi đau và tiếp bước thì tình yêu mới sẽ chẳng bao jo đến được với em.
Hãy sống tốt anh nhé và em cũng sẽ vây. Mong rằng lần sau khi gặp anh trên đường em sẽ có thể tự tin mỉm cười vì mình thay đổi và hạnh phúc khi chúng ta đón nhận tình yêu mới. Tạm biệt anh cơn gió của em.

.nhoh2t.
29-04-2010, 10:14 PM
hãy vui lên........ mình làm bạn được không????????

yukibum
29-04-2010, 11:11 PM
thanks bạn nha! uhm tất nhiên rồi !