PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh viết cho em...



ke_lanh_lung2500
29-04-2010, 06:15 AM
Có thể nói em là người đã làm thay đổi cả con người anh...
Hôm nay , anh viết những dòng thư này không để trách móc hay giận hờn em.. Mà anh viết với tình yêu và lòng biết ơn.
Em đã cho anh biết những khoảng khắc của tình yêu :ngọt ngào và cay đắng.
Nếu như tình yêu của chúng ta hay nói chính xác hơn là của anh chỉ toàn ngọt ngào thì anh sẽ không bao giờ nhận thức được mình đã sai lầm như thế nào? Mình đã làm tổn thương cho ng mình yêu như thế nào? Và hơn hết anh đã học được từ những đắng cay đó như thế nào?
Em à ! Lúc trước anh luôn cho mình là tài giỏi , thông minh vì vậy anh luôn nghĩ mình đúng trong tất cả mọi việc. Và anh không cần nghe em giải thích lí do tại sao? Anh không tìm hiểu cặn kẽ tại sao thì anh đã vội vã trách em. Vì anh mà em đã buồn , buồn thật nhiều.
Chia tay ! Đó là chuỗi ngày anh sống trong tiếc nuối. Sống trong những kỷ niệm. Nhưng những kỷ niệm ngọt ngào ngày nào giờ là nổi đau cay đắng. Nó ép những dòng lệ từ khoé mắt. Anh đã khóc !
Em biết không anh đã rất đau. Thậm chí khi chia tay anh vẫn còn lòng ghen. Nhưng chính xác hơn là ghen tức khi nghĩ em có một chỗ dựa mới. Điều mà lúc mới chia tay anh rất muốn em sẽ có vì như thế em sẽ ổn định tinh thần để vượt wa học kì 2.
Nhưng thật tệ khi mà chỉ mới 2 tháng trước , khi anh nghĩ tới thì anh lại buồn vô hạn , lại đau lại ghen. Con người thật kì lạ quá phải không em?
Anh đã có ý định chạy trốn. Anh muốn chạy trốn nổi đau và anh kiếm 1 ng thay thế. NHưng rồi anh chợt nhận ra người thay thế không thể nào làm cho anh không nhớ đến em. Anh nghĩ chia tay sớm sẽ tốt hơn và anh nói tiếng chia tay ( sau 1 tuần ). Anh bắt đầu quyết định đối diện với nổi đau của mình.
Và thật tuyệt , anh học được nhiều điều sau lần vấp ngã ấy. Anh cảm thấy mình thật trẻ con , ngu xuẩn và thật thiếu hiểu biết. Anh nhận thấy mình cần phải lắng nghe và chia sẽ. Tình yêu không thể nào xây dựng bằng chiếm hữu và lòng ích kỷ vì nó sẽ giết chết tình yêu.
Và bây giờ , anh có thể nói với em rằng :" nếu em vui bên người mới thì anh cũng sẽ mỉm cười và chúc phúc cho em vì trước đây anh đã không bik trân trọng nó. Anh đã làm em buồn. Thì giờ này nếu em cảm thấy vui và hạnh phúc khi bên ng kia thì anh cũng vui. Anh hiểu ra rằng yêu nhau không hẳn là phải ở bên cạnh nhau. Anh vẫn sẽ nói yêu em vì tình yêu trong anh vẫn nguyên vẹn "
Giờ này anh cảm thấy mình sống thật tốt. Nếu không có em thì anh không thể nào học được những điều hay trên thế giới này. Nếu không có em thì anh không thể nào mở rộng tầm nhìn. Nếu không có em thì anh sẽ mãi là một đứa trẻ với thân xác người lớn. Nếu không có em thì anh đã là một thằng với ý chí và tư tưởng bình thường như bao nhiêu ng khác. Anh có kế hoạch cho riêng mình , anh đã bik mình cần làm gì , mục tiêu của anh sẽ hướng tới. Mặc dù , giờ này anh chỉ với ý tưởng của mình và anh còn cần phải cố gắng hơn nữa. Nhưng anh tin rằng mình sẽ làm được.
Cảm ơn em đã đến bên anh và tất cả những gì em đã cho anh.
Anh yêu em ! Heo à !

meongoc
29-04-2010, 06:21 AM
Có những thứ chỉ khi mất đi rồi ta mới biết nó quan trọng như thế nào
Có những vấp ngã làm ta trưởng thành hơn

littlefinger2412
29-04-2010, 10:08 AM
Mỗi lần vấp ngã trong tình yêu, chúng ta sẽ trưởng thành hơn trong suy nghĩ để rồi một ngày nào đó ta sẽ có dc 1 tình yêu trọn vẹn.

keongot_04
29-04-2010, 10:25 PM
rùi bạn sẽ có một tình yêu mới hãy tin như thế

ke_lanh_lung2500
03-05-2010, 06:11 PM
Sau khi vượt qua nổi đau đó..Dường như trái tim đã băng giá. Và tôi cũng chẳng muốn tìm kiếm làm gì nữa. Tôi thích cuộc sống tự do và thoải mái như lúc xưa tôi chưa từng yêu. Tìm kiếm , kiếm tìm.Tôi tự hỏi nời đâu là hạnh phúc?

lovecatling4ever
03-05-2010, 06:30 PM
sau cơn mưa trời sẽ sáng,cơn đau rùi cũng sẽ wa đi,nếu như mình dám đối mặt với nỗi đau đó
iu 1 người là molng người đó hạnh phúc,cho dù mình hok jai? là người mang hạnh phúc tới cho người đó
hãy chúc cho người đó luôn hạnh phúc mãi mãi

ke_lanh_lung2500
04-05-2010, 12:53 AM
sau cơn mưa chưa hẳn trời đã sáng ( có khí bão )
Xa nhau rồi chưa hẳn đã quên nhau