tocdai_emdetroianh
28-04-2010, 08:24 PM
Em đơn côi
Mình em thôi
Có lẽ là vậy
Tại sao nhỉ
Tại sao em không yêu được ai khác ngoài anh?
Anh ơi ! Em đã thử yêu người khác rồi. Em nghe lời anh mở rộng mình đón người khác rồi. Em cũng cố gắng không liên lạc với anh nữa rồi. Đi với người khác. Người thì vô duyên , người thì ngớ ngẩn , người thì nhút nhát... chán không chịu được. Cũng có người , lãng mạn lắm. Hôm nào cũng xin đèo em đi học , rồi đón về. Nhiều hôm vì chuyện đấy mà bị sếp mắng. Cũng có nhiều sở thích giống em. Cũng có những tâm sự không vui trong quá khứ giống em. Nhưng sao... em không yêu nổi. Định yêu rồi nhưng trái tim lại ngăn cản ý trí không cho làm vậy. Những lúc như thế trong em chỉ có anh thôi.
Anh ơi ! chèn ép trái tim là đúng hả anh mà sao anh bắt em làm thế?
Anh ơi ! yêu anh là sai sao mà anh không cho phép em làm thế?
Anh ơi ! em yêu đơn phương cũng được mà đừng bắt em quên anh.
Anh ơi ! em thấy rằng em chỉ yêu được mình anh thôi.
Anh ơi ! em yêu anh và cứ để như thế anh nhé. Em không làm phiền anh đâu
Em biết , mình đã dựa dẫm vào anh quá nhiều. Nhiều đến mức không xa anh được.
Em biết , anh luôn coi em là cô em gái của anh nhưng đối với em anh vượt xa một ông anh trai rất nhiều
Em biết , em hiểu những điều anh khuyên em cả những điều anh không nói ra sợ em đau khổ.
Đừng lo cho em anh nhé. Em lớn rùi mà. Anh cứ đi tìm hạnh phúc của mình đi. Nếu anh có người yêu có lẽ em sẽ rơi nước mắt. Không phải vì buồn đâu... mà vì em vui...khi thấy anh hạnh phúc đấy...
Cứ kệ em , thật đấy. Vấp ngã mới đứng dậy được mà anh. Yêu đơn phương chưa chắc là đau khổ mà anh. Em chỉ thấy đau khổ khi không được yêu anh thôi. 6 năm rồi , đâu phải quên là quên được phải không anh?
http://c.upanh.com/upload/5/800/T30.9957083_1_1.jpg
Anh ơi ! cứ để em yêu thế này nhé... đơn phương... nhưng em hạnh phúc mà !!!
Mình em thôi
Có lẽ là vậy
Tại sao nhỉ
Tại sao em không yêu được ai khác ngoài anh?
Anh ơi ! Em đã thử yêu người khác rồi. Em nghe lời anh mở rộng mình đón người khác rồi. Em cũng cố gắng không liên lạc với anh nữa rồi. Đi với người khác. Người thì vô duyên , người thì ngớ ngẩn , người thì nhút nhát... chán không chịu được. Cũng có người , lãng mạn lắm. Hôm nào cũng xin đèo em đi học , rồi đón về. Nhiều hôm vì chuyện đấy mà bị sếp mắng. Cũng có nhiều sở thích giống em. Cũng có những tâm sự không vui trong quá khứ giống em. Nhưng sao... em không yêu nổi. Định yêu rồi nhưng trái tim lại ngăn cản ý trí không cho làm vậy. Những lúc như thế trong em chỉ có anh thôi.
Anh ơi ! chèn ép trái tim là đúng hả anh mà sao anh bắt em làm thế?
Anh ơi ! yêu anh là sai sao mà anh không cho phép em làm thế?
Anh ơi ! em yêu đơn phương cũng được mà đừng bắt em quên anh.
Anh ơi ! em thấy rằng em chỉ yêu được mình anh thôi.
Anh ơi ! em yêu anh và cứ để như thế anh nhé. Em không làm phiền anh đâu
Em biết , mình đã dựa dẫm vào anh quá nhiều. Nhiều đến mức không xa anh được.
Em biết , anh luôn coi em là cô em gái của anh nhưng đối với em anh vượt xa một ông anh trai rất nhiều
Em biết , em hiểu những điều anh khuyên em cả những điều anh không nói ra sợ em đau khổ.
Đừng lo cho em anh nhé. Em lớn rùi mà. Anh cứ đi tìm hạnh phúc của mình đi. Nếu anh có người yêu có lẽ em sẽ rơi nước mắt. Không phải vì buồn đâu... mà vì em vui...khi thấy anh hạnh phúc đấy...
Cứ kệ em , thật đấy. Vấp ngã mới đứng dậy được mà anh. Yêu đơn phương chưa chắc là đau khổ mà anh. Em chỉ thấy đau khổ khi không được yêu anh thôi. 6 năm rồi , đâu phải quên là quên được phải không anh?
http://c.upanh.com/upload/5/800/T30.9957083_1_1.jpg
Anh ơi ! cứ để em yêu thế này nhé... đơn phương... nhưng em hạnh phúc mà !!!