PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đếm thời gian....



meongoc
28-04-2010, 02:31 AM
. Sao mình thích ra Bờ Hồ ngồi thế nhỉ , trước khi quen anh , lúc yêu anh và cả bây giờ nữa cũng thế. Hôm nay dằm tháng 3 , ngày mình gặp anh cũng hôm dằm và cũng ở Bờ Hồ , chỉ có điều bây h chỉ còn 1 mình ở đây. Ăn kem , uống trà sữa 1 mình , 1 mình 1 ghế đá. Nhìn lại tấm ảnh của anh lần cuối , nhìn lại đôi chuột bằng sứ lần cuối và cả tấm thiệp mà mình đã làm để tặng anh nhưng chưa kịp tặng thì anh đã đi........Bụp ! xong, tất cả tình yêu đã bay vào thùng rác , vứt đi những kỉ niệm của 1 con người ko cần mình nữa. Vứt đi thật nhẹ người. 17 ngày trôi qua mới dám vứt tất cả đi. :bicycle:

meongoc
28-04-2010, 05:12 AM
Trời mưa rồi , thật dễ chịu

keo dau tay
28-04-2010, 05:16 AM
tình yêu là mật ngọt
đôi khi lại là trái đắng

meongoc
28-04-2010, 05:25 AM
dù sao em cũng cảm ơn anh vì đã cho e 1 tình yêu như e mơ ước - 1 tình yêu đẹp , lãng man và trong sáng

meongoc
28-04-2010, 11:53 PM
Hôm đầu tiên đi làm cũng không đến nỗi nào , mình làm nhập dữ liệu cho một công ty tuyển sinh , mọi người ở đây đa số là sinh viên đi làm thêm như mình , thật may anh quản lí của mình cũng dễ tính và nhiệt tình chỉ bảo giúp đỡ.
Trưa , đi ăn cơm cùng Đ , lại ăn ở nhà ăn Bk mình ghét ăn ở đấy thế , vừa nóng , vừa đông người , ồn ào , hic mà lại toàn con trai chắc thấy mình lạ nên người ta cứ thích soi. Lúc ăn thì mình chẳng để ý ai hết , nhưng ngồi ăn mà trong đầu cứ nghĩ về anh.lần đầu tiên mình vào đây ăn cơm cùng anh , mới có khoang 3 tuần trc thôi mà. Lại nhớ về anh ! Đ hỏi mình với anh thế nào rồi ( hết rồi còn gì nữa ) , mình nói ăn đi cái đó nói sau. Vậy là lại đi làm ở nơi có nhiều kỉ niêm về anh. Nhưng bây h ghét những cái gì thuộc về Bk quá vì chúng làm mình nhớ về anh

meongoc
29-04-2010, 06:47 AM
Chán ghét tất cả !
Nghĩ rằng tình yêu đã không còn quan trọng nữa , bạn bè mới quan trọng hơn ,vậy mà hình như những người bạn đó chỉ cần mình lúc người ta có việc , lúc người ta buồn , thất tình muốn mình ở bên làm ngưòi ta vui . ừ thì cũng đúng mà bạn bè là phải bên nhau chia sẻ buồn vui.Buồn , có việc thì cần mình đến lúc họ vui họ đâu cần mình , gạt mình sang 1 bên. Mình cũng đang buồn mà , cũng cần chia sẻ mà.
Bước 1 mình trên con đường , sao con đường rộng thế , lạnh thế !
Tình yêu - bạn bè - học tập
hình như hạnh phúc là 1 thứ gì đó không thuộc về mình

meongoc
30-04-2010, 07:30 PM
20 ngày !
Ngày này cách đây 21 năm có 1 cô bé xinh xắn được sinh ra vào lúc 6hsáng.
**** HAPPY BRITHDAY TO ME ****
Sinh nhật năm nay đặc biệt thật
0h30' đang ngủ ngon bỗng một cơn đau bụng kinh khủng là mình tỉnh giấc , ngồi dậy lấy điện thoại ra xem mấy giờ , thì thấy có 1tin nhắn 0h5' không biết ai mà nhắn tin chúc mừng cho mình sơm vậy????????? tn từ sdt 090222... là Hắn à , hắn chúc mừng sn mình. Đau bụng quá ko chịu nổi nữa , đi wc. Vào và nghĩ miên man , hắn vẫn nhớ tới sinh nhật của mình à , định nhắn nói thế , nhưng đó là 1 câu thừa mới có 20 ngày mà sao quên được chứ , kê....
Ngủ 1 mạch đến 8h lại nhận được 2 tn chúc mình sn , đọc lại tn của hắn và quyết định nt lại " thanks "
21 tuổi , 21 năm sống trên đời mình đã làm được những gì nhỉ? Còn rất nhiều việc mình chưa làm chưa khám phá và trải nghiệm. Có những lúc thấy chán ghét cuộc sống , chán ghét những thứ mình có , thấy ghen tị với những gì bạn bè có mà mình ko có.
21 tuổi - bây h thực sự đã lớn rồi , tự thấy mình chưa trưởng thành nhưng cũng bớt trẻ con đi nhiều , đăqj biệt sau khi yêu anh , chia tay hình như mình đã trưởng thàh hơn 1 chút trong suy nghĩ và cách nhìn cuộc sống.
Bây h cảm thấy mình còn hạnh phúc hơn nhiều người khi bên mình luôn có mẹ - một người luôn yêu thương cham lo cho gia đình , một người bạn luôn lắng nghe tâm sự của mình , một chỗ dựa vững chắc cho mình.
Cuộc sống mà phải biết bằng lòng với những gì mình có sẵn và phải cố gắng học tập để hoà thiện mình ( hihi , nói thì hay lắm đấy ). Dù sao mình cũng được bố mẹ sinh ra là 1 người khoẻ mạnh bình thường , có 1 ngoại hìh cũng ổn . Chỉ có điều mình ghét cái trái tim mình , nó hơi yếu đuối .
Cảm ơn bố mẹ nhiều vì đã sinh ra con , đã cố gắng làm việc để con có 1 cuộc sống thật tốt !
Qua tất cả mọi chuyện mình thấy chỉ có bố và mẹ là yêu mình nhất
Bạn bè chúc mừng sinh nhật , chúc mình sớm có người yêu , có người yêu để làm gì , bây h trái tim mình đã đóng băng rùi , nó hoá đá , noá chỉ có thể tan chảy khi nhận được 1 tình cảm chân thành và đủ lớn để làm nó tan chảy .
Sinh nhật mình năm ngoái thế nào nhỉ ? À năm ngoái mình Bị ép đi Thiên đường bảo sơn với T , lúc đầu là bị ép , vì m không thích hắn , đi có mỗi mình và hắn , về sau lúc đi rồi cũng vui , ko quá tệ , .... hic , Mình bị hắn bắt cóc mà . Mình nhớ năm ngoái30/4 trời mưa , đi qua đường Láng Hoà Lạc đang làm đuờng bẩn kinh khủng bùn , có đoạn thì lầy lội bùn đất , có đoạn lại bụi mù mịt . Trước khi đến đuọc thiên đường phải như thế .... haha, mà hôm đó đông thật toàn người là ng .Chiều về mình và T đi ăn lẩu , rồi tối vào công viên , T còn thắp nến ( hic , 1 ngọn nến thui ) và hát bait Happy brithday nữa ( giọng T ngang ngang , buồn cười lắm ) .Năm ngoái và năm nay nữa mình đêu ko tổ chức sn , chỉ làm một bữa nho nhỏ để bố , mẹ và m măm thui .
Sinh nhật năm ngoái mình đã làm Q buồn , Q giờ này chắc đang đi chơi với người yêu , còn T ko biết hắn ta có ny chưa , lâu chẳng liên lạc .

lovecatling4ever
30-04-2010, 08:48 PM
hum nay la sn chi ah?
chuk mung sn chi nhe..........
them 1 tuoi chi se trương thanh hon,va chi se dam voi niem dau cua minh,
hay de moi nnhung chuyen trong wa khu vao trong ky uc cua minh
hay song that tot voi tuoii 21,chi se lam dc rat nhiu dieu moi do va se tim dc niem vui moi do
happy birthday

meongoc
08-05-2010, 07:26 PM
Dạo này đi làm từ sáng đến 7h tối về nhà , tối về ăn cơm rùi phải viết báo cáo thực tập ko có thời gian để viết những dòng nhật kí này.
Đi làm mình quen được nhiều người mới , môi trường làm việc toàn sinh viên nên cũng vui lắm , mình làm cùng đội của T.A tên này hơn mình một tuổi , lúc đầu mình gọi hắn là anh , nhưng hắn cứ xưng là bạn , ừ thì bạn. Thế mà bây h cứ xưng anh , lúc thì anh lúc lại bạn. Mà mình ghét cái cách hắn gọi mình là Người đẹp , lại còn hay trêu mình nữa , nhiều khi trêu dai quá là bực mình thật. Các chị ở đó cũng dễ gần lắm. Hì , buồn cười nhất hôm thứ 5 mình , mấy đứa bạn cùng lớp làm cùng ở đó đi vè nhà H ăn cơm thế là chị H đèo xe đạp kẹp 3 về , vui thế như hồi nhỏ ấy. Đi trên phố ai cũng nhìn và bảo khoẻ thế. May mà ko gặp công an , Mà có luật nào cắm đi xe đạp đèo 3 đâu nhỉ.
Công việc cũng nhàn , nhưng chắc do đi làm xa với lại chưa quen nên mình hơi mệt. Thật may là ngồi phòng đó toàn gril nên thấy thoải mái hơn , mà lại dc ngồi gần cháu mình nữa.....hihi
L - một người bạn mà mình mới quen , cậu ta quan tâm đến mình lắm , hôm đó mình chỉ hơi đầu đầu nên xin nghỉ làm buối chiều thế mà cậu ấy phóng định đến nhà mình....hic thế là lúc đó điện thoại của mình bị mất sóng lâu lắm ( do mình ở gần cột điện cao thế nên sóng đt yếu lắm ) và cậu ta ko gọi được , nên cậu ta hỏi cháu mình nhưng nhà mình lại ko có điạ chỉ nhà. hihi thế là đi gần đến nơi cậu ta phải về.Mình chỉ hơi mệt thôi mà , thế mà cậu ta quan tâm quá. luc đầu cũng vui , nhưng sao mà quan tâm quá mức thế , nhắn tin nhièu làm nhieu lúc mình thấy phiền phức.
Haizzzzzz , hiện tại mình chưa muốn thân thiết với ng con trai nào cả , vết thương lòng chưa lành , mình sợ cảm giác thích ai đó lắm , mình sợ cậu ấy sẽ làm mình thích cậu ấy , mình sợ yêu........

keo dau tay
08-05-2010, 07:33 PM
Thời jan là liều thuốc hữu hiệu nhất giúp chữa lành mọi vết thương

meongoc
09-05-2010, 12:50 AM
Mình thấy thích bài hát When you believe rùi đó L à
Nhưng thực ra tớ ko thích cạu nt cho tớ nhiều như vậy đâu

meongoc
12-05-2010, 02:18 AM
Đã 1 tháng kể từ ngày anh nói chia tay và đi theo người khác
Em không còn nhớ đến anh nhiều như trước
.....bởi vì công việc , học tâp làm em không có thời gian
.......bỏi vì bên em có 1 người quan tâm đến em
Nhưng
em ko yêu người ta , không lấy người ta để lấp khoảng trống - 1khoảng trống rất rộng , rất sâu mà anh để cho em.
Bởi vì trái tim em cần thời gian để nó bình phục
Nhưng Tại sao không yêu em nữa , vậy mà anh vẫn muốn làm em đau khổ , anh vẫn nhắn tin xúc phạm em , em đã làm gì sai , em đã rất yêu anh , yêu anh nhiều hơn cả yêu bản thân em , như vậy là sai à?????????
Anh làm thế với em , mà anh không cảm thấy 1 chút có lỗi nào , và bây h đây anh còn nói những lời đó với em
Anh có phải là con người không???????? anh ác hơn cả 1 con thú
anh nghĩ em hận anh à , không đâu anh em ko hận ai hết , em cũng ko ân hận vì đã yêu anh , hận thù làm gì , anh bây h đã không là gì , không có ý nghĩa với em , bởi vì anh ko phải là anh của ngày trc , em chỉ yêu anh ngày đó , em sẽ giữ mãi những kỉ niệm đó.
Anh hãy sống tốt đi , mặc dù em biết anh sẽ ko bao h thay đỏi đâu vì con người anh là thế.
Vĩnh biệt tình yêu với 1 chàng gió em sẽ ko đếm thời gian nhớ về anh nữa

meongoc
17-05-2010, 05:27 AM
Bước thật chậm để quên một người ,đằng sau dĩ vãng chưa phai màu.
Hãy nhìn về nơi phía xa chân trời ,để thấy ánh bình minh.
Nếu tình cờ anh với em gặp mặt,nhìn nhau ta biết vui hay buồn.
Nếu 1 ngày trông thấy anh trên đường,nhìn anh em có cười không ?
Anh giờ ra sao ? rất vui hay đang buồn ?
Có khi nào trong phút giây anh chợt nhớ đến em ?
Em thì vẫn thế , vẫn yêu anh như ngày nào .


Muốn dóng trang nhật kí ko vui , toàn kỉ niệm , hình ảnh vè anh này tại đây , nhưng sao trái tim vẫn nhớ , vẫn yêu. :noidea:

meongoc
20-05-2010, 06:28 AM
hôm nay thực sự mệt mỏi quá
Sáng đi làm và dẫn T đến công ty xin việc , ngồi làm mà mỏi quá , chả muốn làm j hết
Mở nick chát lên thì chả thấy đứa nào online để chát chít cho nhanh hết giờ cả. Lại còn việc học để thi tot nghiệp nữa chứ , hic....
......... mệt
..........stress
Cái tên người yêu cũ đt kia lại còn dùng sđt khác nháy máy mình và ko nói tên , rùi nt bằng tiếng anh vớ va vớ vẩn , nói là yêu mình , ko quên mình ,
Bó tay !!!!!!!!!!!!!!!!!
Mình biết mình chưa quên được hăn , vẫn yêu
Thời gian bên nhau ngắn ngủi sao mà để quên đi khó thế
Nhưng dù sao bây h cũng chả có thời gian mà nghĩ đến , như mẹ đã nói phải nhấn chìm nó và mình đã làm được.
Dù sao anh ta cũng chỉ là 1 người đi ngang qua cuộc đời mình , anh ta ko là 1 nửa của mình , không thuộc về mình , mình sẽ mãi nhớ về anh ta , nhớ về anh ta với những kỉ niệm đẹp đẽ
Bởi vì mình yêu anh ta !
không dám nói là mãi mãi yêu
nhưng dám khẳng định là ko bao h quên
Nhớ anh !
Haizzzzzzzz
Trời hôm nay sao mà nóng dã man con ngan thế , nóng kinh người 1 ngày mình bị thay đổi nhiệt độ đột ngột nhiều quá , nào là đang ở trong phòng máy lạnh rùi đi ra ngoài trời nắng để ăn cơm , rùi thì đàn trên bus mát phải đi bộ giữa trời nóng
hic , thế thì còn gì là người
............... mệt
.......................ốm mất
nhưng vẫn phải cố lên thôi
Tiếp tục chiến đấu nào !
10ngày nữa là thi tốt nghiệp rùi
hic......
10 ngày nữa là phải trả lời lời đề nghị làm bạn gái của anh ấy rùi ,
thui ko nói nữa học bài ,
mà ngoài trời đang sấm chớp to quá , sắp mưa
mưa đi cho mát

meongoc
23-05-2010, 07:41 PM
Trời đang mưa ! mưa làm thời tiết mát mẻ , dễ chịu sau những ngày nóng bức oi ả
Mỗi khi mưa làm cho con người có 1 cảm giác mam mác buồn nhớ về những kỉ niệm đã qua
Mình và anh chưa từng có 1 kỉ niệm nào dưới mưa vì thời gian bên nhau quá ngắn mà , yêu nhau vào ngày nắng đẹp cuối đông , 1 ngày nắng đẹp sau những ngày mưa lạnh của mùa đông , chia tay nhau cũng vào 1 ngày nắng đẹp sau những cơn mưa.
Đã tự dặn bản thân ko được rơi nước mắt nữa vì nó yếu mềm lắm , mà sao nước mắt lại vẫn cứ rơi. Khóc vì cái gì đây? vì nhớ à? nhớ làm gì khi người ta đã ko còn yêu mình , ko cần mình , khóc vì nuối tiếc ư? ko mình ko tiếc , ko ân hận khi đã yêu bằng tất cả tấm lòng , khóc vì cái gì? hay mìh là 1 người yếu đuối và đa cảm???????
Muốn yêu 1 người thôi sao mà khó thế? chỉ muốn yêu mãi 1 người rồi cùng ng đó xây dựng hạnh phúc và tương lai sao mà khó thật
thấy những đôi yêu nhau lâu sao mà mình khâm phục quá

meongoc
01-06-2010, 07:35 AM
Đã định khép lại trang nhật kí buồn nơi mà tonà kỉ niệm về anh tại đây rồi, nhưng vẫn nhớ , vẫn yêu
Thi tốt nghiệp xong rồi , không còn bận rộn như trước trong đầu không còn những công thức hoá học , những quy trình sản xuất bia , rượu , protein , mì chính, ko còn vitamin, enzym....Thì lại nhớ anh nhiều quá. Cứ tưởng mình thật mạnh mẽ khi đã quên anh nhanh như thế. Nhưng ko pahỉ chỉ là tạm ko nghĩ đến anh để tập trung vào học để lmf báo cáo tốt nghiệp avf thi tốt nghiệp
Đến bây h khi đã thi xong , chỉ còn làm công việc nhập liệu ở công ty , thì nhiều thời gian nghĩ linh tinh quá
Nghĩ tới anh , kỉ niệm đẹp với anh ,
Chợt buồn khi xem chương trình " Chúng tôi là chiến sĩ " khi mà những chiến sĩ đó chỉ cần nhìn tay là có thể nhận ra được ai là người yêu mình. ,Mình nghĩ đến anh , bàn tay anh như thế nào nhỉ??? Quên mất rồi ư??? sao ko thể nào nhớ nổi nhỉ Chỉ nhớ rằng bàn tay anh vào mùa đông rất lạnh và mình luôn nắm thật chặt bàn tay ấy vì tay mình luôn ấm , để rồi cái lạnh đó truyền sang mình rồi 1 lúc 2 bàn tay sẽ ấm
Nhưng sao ko tài nào nhớ nổi bàn tay ấy như thé nào nhỉ???
Nhớ quá , muốn nắm bàn tay ấy , có tham lam quá ko? có ảo tưởng quá ko? khi mà bàn tay ấy đã có người khác nắm rồi. chỉ muốn vô tình 1 lần được nhìn thấy.Có khó quá ko? khi mà thế giới này rộng lớn lắm
Nhớ anh nhiều lắm
đã 50 ngày 21 tiếng kể từ ngày anh nói " chúng ta kết thúc tại đây nhé , chúng ta sẽ làm bạn.... anh là kẻ đa tình , ko biêt chung thuỷ là gì "
Tưởng như 2 tháng yêu nhau sẽ quên đi nhanh thôi
....vậy mà
Nước mắt vẫn rơi khi nhớ về anh , ko khóc nhiều , chỉ 1 ,2 giọt -đó ko phải yếu đuối phải ko? đó chỉ là cảm xúc khi yêu 1 ai đó thật lòng , khi yêu ai đó bằng cả trái tim
MÌnh ko muốn che dấu cảm xúc đó , ko muốn dối lòng , khi mà mình vẫn nhớ anh , vẫn yêu anh, nhưng sẽ ko cho anh biết điều đó , thế nên trang nhật kí này chua thể đóng lại ở đây
Cầu mong anh nơi xa sống thật hạnh phúc , bảo vệ đồ án thật tốt , và ra trường có 1 việc làm như mình mong muốn
Em yêu anh , nhớ anh !

meongoc
04-06-2010, 07:08 AM
Lại nhớ về anh rồi , nhớ nhiều quá !
Anh ko dùng sđt ấy nữa rồi , giá mà anh cứ dùng sđt đó , cứ nt cho mình (mặc dù những tn đó nhiều khi hơi vô tình , hơi quá đáng làm trái tim mình đau thêm ) nhưng còn hơn là bây h anh ko dùng sđt đó nữa , mình lo cho anh , ko biết anh có khở ko , anh có bị sao ko
Mấy ngày hôm nay sao mà nóng ruột quá , lại nghĩ tới anh thật nhiều , nhớ và lo khi anh ko dùng sđt ậy Có khi lại óc ý nghĩ điên dồ đó là đến nhà anh , nhưng mà đến làm j nhỉ , đến để đi qua nhìn cái cổng nhà anh rùi đi về à? Sợ nếu như vô tình bắt gặp anh thân mật với cô gái nào thì chắc trái tim mình sẽ vỡ vụn mất
Nhiều lúc lại nghĩ , anh vô tâm lắm mà , anh đâu để ý đến mình , đến 1 người yêu anh nhiều như vạy , yêu anh hơn cả bản thân mình , vậy mà anh bỏ rơi mình , để mình đau khổ đến mức tưởng như ko thể chịu được. Lúc đó thì anh đâu có cần biết mình ntn , mà lại còn nói những lời vô tâm đó nữa
Nhiều lúc nghĩ khi yêu con ng ta thật ngốc nghếch, biết ngta như vậy rùi mà vẫn nhớ , vẫn yêu , vẫn lo lắng
Thực sự lúc này mình nhớ và lo cho anh lắm. Mong có 1 kì thi nữa quá , để mình có thể cuốn vào đó và ko nghĩ đến anh nhiều như thế nữa

meongoc
11-06-2010, 06:49 AM
Hôm nay ngày 11 - vừa tròn 2 tháng kể từ ngày em biết anh là người ntn , nhưng thực sự em ko thể ngờ anh có thể nói ra được những lời như 1 kẻ vô học đó, em đã làm j có lỗi với anh chứ , khi mà anh là kẻ phụ tình em , rồi ra đi mà vẫn có thể nt , nháy máy đt của em rùi nói ra những lời chửi rủa em như thệ.A nh như 1 tên Chí phèo , 1 tên vô học ko hơn ko kém. Nghe những lời đó anh biết ko lúc đầu là đau , sốc , vì cũng định sẽ nhận lời làm bạn với anh
Nhưng bây h thì ko e sẽ đóng lại trang nhật kí buồn về anh ngay tại đây
Vĩnh biệt !