PDA

Xem đầy đủ chức năng : Jen xin lỗi ( For Đ)



jeny_lady_lovely
27-04-2010, 11:45 PM
Jen xin lỗi TĐ nhé! Vì Jen đã yêu Đ từ lâu lém òy. Nhưng Jen lại ko dám nói ra những lời đó. Jen sợ Jen sẽ bị Đ từ chối, và vì Jen nhát gan, Jen là con gái,....
Jen luôn đứng ở bên ngoài, luôn luôn tác hợp cho Đ với những người khác. Nhưng trong lòng quả thật chưa từng một lần vui vẻ. Jen sợ, sợ Đ sẽ yêu những ngừơi đó mà bỏ rơi Jen. Đ có biết khi mà Đ nói với Jen là Đ không thích một người nào đó, Jen sung sướng đến nhường nào không?
Trước sinh nhật Jen một ngày, Jen tỏ tình vs Đ. Nhưng bị từ chối - điều mà Jen sợ nhất. Jen ko biết là Đ nói thật hay ko,có đúng là Đ đang lo học mà ko mún yêu sớm hay ko hay Đ đang từ chối khéo Jen nhưng Jen tin Đ. Và Jen đã nói Jen chờ Đ
Đ bíêt không? Cái ngày nói ra đựơc lời mún nói từ 1 năm trước, Jen sung sướng đến phát điên lên. Nhưng sau đó, khi mà mọi chuyện trở nên tốt đẹp, khi mà Đ quan tâm đến Jen, và Jen cười nhiều hơn, vui hơn,... Jen lại lo sợ Đ sẽ từ chối Jen - một lần nữa. Bởi vì Jen cho rằng Đ không yêu Jen. Jen đã nói với Đ là đó là một trò đùa. Jen sợ Đ tổn thương. Nhưng Đ cười. Đ biết Jen đau đến nhường nào ko?
Và bây giờ thì Jen đang rất ân hận. Jen sợ rằng..... những gì mà Jen đã xây dựng nên giữa hai đứa tan biến như bong bóng. Và Jen sợ... Đ sẽ rời xa Jen. Đ có biết có n` ng` thix Đ lắm ko? Jen sợ.
Dù sao thời gian qua đi, và Jen đã ko thể thay đổi điều gì nữa rồi. Jen ko thể cứ nói thế này rồi lại nói thế kia. Điều đó thật giả dối. Xin lỗi Đ nhé! Vì Jen đã ko thật lòng.
Nhưng cho tới một ngày nào đó, Jen sẽ tìm cách để nói với Đ rằng: Jen ♥ Đ nhiều lắm!
Còn bây giờ, tất cả, hãy đẻ Jen giữ trong lòng, một mình, Đ nhé! Dù rằng Đ có vui hay ko khi Jen từ bỏ ty của chính mình, cũng xin Đ im lặng, Đ nhé! Jen vẫn luôn mong, và Jen đang từng ngày chờ Đ nói với Jen 3 từ mà Jen đã chờ đợi từ rất lâu rồi!
Jen sẽ chờ Đ. Và Jen sẽ ko bao giờ từ bỏ niềm hi vọng.
Cuối cùng, xin lỗi Đ vì Jen đã quá nhút nhát!